1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất MC nào nói chuyện với con dâu là mày mày tao tao
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn chủ topic!
    Mình thấy thế này! Bạn thật sự rất sướng mà chưa biết hưởng cái sướng!
    - Vợ chồng bạn sống riêng, không sống chung cùng với BMC.
    - Khi bạn sinh, mẹ chồng bạn đã lên chăm bạn. Bà thương bạn thương con bạn thì mới hàng ngày nấu cháo móng giò cho bạn ăn với mong muốn chăm sóc bạn và mong bạn có nhiều sữa cho con bạn. Theo mình nghĩ, đối với bà là 1 người ở quê, đây là một món ăn vô cùng bổ dưỡng và lành nên mới nấu cho bạn như vậy. Mẹ đẻ bạn có làm điều này cho bạn ko vây?- Khi từ nhà mẹ đẻ về, MC bạn lại lên chăm bạn, tuy rằng sau đó 13 ngày bà về nhưng thời gian đó bạn chưa phải đi làm nên mình nghĩ chuyện VC bạn tự chăm con là chuyện hết sức bình thường.
    - Khi bạn bắt đầu đi làm thì bà lại lên chăm con cho bạn. Mình không hiểu bạn còn trách bà ở điểm nào. Một người mẹ ở quê bỏ nhà cửa, bỏ lại chồng để lên thành phố chăm sóc cho con dâu và cháu như vậy mình thấy cũng ko nhièu. Đã bao giờ bạn tự bỏ công việc, bỏ nhà cả, bỏ chồng bạn ở lại và về quê cấy lúa hay đi gặt giúp bà 1 buổi chưa? Chắc ko bao giờ bạn nhỉ?
    - Bà ở nhà chăm lo cho cháu, lau người cho cháu cả rồi. Đến khi thấy cháu bị ốm như thế thì thấy thương cháu sốt ruột nên mới nói với bạn như vậy. Có trách thì chỉ trách bạn đã ko hỏi kỹ bà hoặc trách bạn đã không cẩn thận khi không biết giữ ấm cho bé mà thôi.
    Qua tất cả nhứng gì bạn kể mình chỉ thấy toát lên 1 điều: Đây là 1 bà mẹ chân chất ở mền quê (chân chất ở cả cách sống và cách nói năng) hết lòng thương con cháu. Không nhiều người có được điều này đâu bạn ạ! Bạn hãy thấy ở bà có 1 "Tấm lòng" bạn ạ!
    Thông thường bạn phải nghĩ rằng, mình có gia đình riêng thì phải tự lập tất cả, 2 VC mới cưới, sống riêng và mới có 1 đứa con, tất cả còn đang vô cùng nhàn nhã. Bạn mà cứ nghĩ phải có người phục vụ thì ko biết khi bạn có thêm 1 em bé nữa thì bạn sẽ sống ra sao nếu ko có ai giúp đỡ. Vfa trong suốt những gì bạn kể thì hình như bạn chưa làm được điều gì cho MC bạn cả, đúng ko bạn???
    Đôi lời với bạn vậy, chúc cho bạn với MC, bạn với chồng bạn sớm thành 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc!!!
    Được thuytrung sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 19/02/2008
    [/quote]
    ------------------------------------------------
    Lâu lắm mới lại vào topic này,thấy các bạn có nhiêu ý kiến và mới đọc tới ý kiến này thì mình sẽ có 1số câu trả lời cho bạn nhé:
    - Công nhận ở riêng cũng sương thật.
    - Mẹ đẻ tớ thì chăm tớ nhất,tháng đầu sinh chẳng phải đụng tay gì cả,ngày nào cũng có cháo ăn,cháo ngon để ăn
    - Về quê gặt lúa hay nhổ mạ thì xin lỗi bạn là mình đã từng rồi mặc dù mình từ bé đến lớn chưa khi nào xuống lội ruộng nhé,ko bao giờ tớ có ý tưởng hay suy nghĩ chút nào về phân biệt ng nhà quê với ng thành pphố đâu
    - Mình cũng chẳng có ý tưởng là cần mẹ chồng hay ai chăm sóc cả,cái chính là tấm lòng của mẹ dành cho các con,nhưng cái đó mẹ chồng mình ko có dành cho mình bạn hiểu ko? Bà mãi mãi chỉ coi mình là ng ngoài
    - còn chân chất hay ko thì tuỳ vùng tuỳ miền thôi,mẹ chồng mình luôn là ng có suy nghĩ cổ hủ rồi hay để ý rồi luôn để bụng những chuyện ko vừa lòng về mình
    Mà thôi,mình ko than thở nữa,uh thi các bạn nghi mình thế nào cũng đc,có sống trong hcảnh này mới hiểu đc
  3. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0

    Có mẹ chồng với em chồng kiểu này đúng là pó tay, mình mới có 13 tuần mà đã nhiều lúc chả muốn làm gì, thế mà nàng bụng to thế còn phải nấu cơm, rửa bát, giặt đồ... Mong mẹ chồng nàng thay đổi chắc là khó, chắc chỉ có khi em chồng nàng đi làm dâu thì cả 2 mới thấm thía ra được.
    [/quote]
    Chờ được con bé đấy đi làm dâu thì chắc là chị này cũng toi mất roài! Thế mới biết mình là cô em chồng hơi bị ngoan! Về toàn tranh làm với chị dâu mà lần nào mình cũng thắng!
    Tớ thuộc dạng em chồng tác ta đây này, đọc thế này tớ trộm nghĩ chắc chị dâu tớ cũng đang than vãn tớ ở forum nào đấy thì sao?..
    Cô em chồng + MC của bạn Intense_ Emotion đúng là bó tay + không chịu nổi nhưng cũng có những bà chị dâu thực sự ko thương đc.
    Chị dâu nhà tớ ngoài lý do anh trai tớ đang du học ở nước ngoài thì mọi người mới thông cảm chứ nói thật bản thân bà ấy cũng ở chả sạch sẽ gọn gàng gì, dọn dẹp nhà cửa thì qua loa nhưng lúc nầo cũng kêu mình quen ở sạch + chê mẹ tớ ở không gọn gàng, may mà bà ấy về với mẹ đẻ + anh trai tớ du học nước ngoài chứ ko nghe cái kiểu than vãn đấy ngứa tai tớ về ca cho 1 trận tơi bời rồi. Người khác thương mà ko biết điều.
    Bản thân tớ chả cần phải cố tỏ mình là em dâu ngoan =việc tranh làm với chị dâu (nhờ beheo mà tớ biết được tiêu chuẩn làm em đâu ngoan đấy) thực ra chia nhau rồi, chị nấu em rửa + ngược lại
    Mẹ chồng tớ thuộc típ phụ nữ của gia đình, cực kỳ chu toàn về mọi mặt con cháu được nhờ, 1 mình bà trông 1 con bé 4tuổi, 1 thằng hơn 1 tuổi, 1 thằng 1 tuổi + 1 thằng gần 2 tháng mà vẫn thấy thoải mái, tất cả vì tình yêu bà dành cho con.
    Thế nên bà rất bực mình khi tớ lười quá, vc tớ ở riêng nhưng bà ở bên nhà chị gái ngay cạnh, thấy 10h bọn tớ chưa dậy là bà lại mắng cho, hoặc tớ làm hỏng hoặc ăn ở luộm thuộm là bị mắng tơi bời ngay. Nhiều lúc ức cực kỳ vì ở nhà mình vốn có làm gì đâu có hay bị mắng mỏ gì đâu.
    Thế nhưng mẹ chồng tớ mắng xong là quên, rồi suốt ngày gọi giục là ăn sáng đầy đủ, uống trà gừng. CHồng tớ có vấn đề về răng ước tính là mất toi con xe để làm lại, chồng tớ tưng tửng bảo thôi tiếc tiền lắm... thế là mc lại gọi điện kêu: "mẹ có ít tiền". ĐÚng là những lúc này mới biết được các cụ thương con cháu ntn. Phận con, chả dám lấy tiền hưu của cụ nhưng tớ thực sự thấy mc tớ tuyệt vời
    (sorry tớ lạ khoe rùi)
    Được ktsb sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 21/02/2008
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ nhà tớ thì lại ngược lại hoàn toàn, bố mẹ chồng tớ toàn xưng hô với 2 con đẻ là mày tao, thế nên các cụ mà ngại con dâu hiểu lầm, xưng bố mẹ với tớ thì tớ cứ thấy gượng gượng thế nào ý, nên tớ chỉ muốn các cụ cứ xưng mày tao cho nó thoải mái, giống như xưng với chồng và chị chồng. Khi nói chuyện với 2 vợ chồng tớ, các cụ cứ "chúng mày" với "chúng tao", hihi buồn cười phết
  5. girlyinvestor

    girlyinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng tớ thương con thương cháu và chu đáo vô cùng. Tớ rất muốn làm hài lòng bà và cả những thành viên khác trong nhà! Hôm qua bà có góp ý với tớ là nên quán xuyến nhiều hơn công việc trong nhà! Mọi người có kinh nghiệm làm dâu rồi góp ý giúp tớ với xem nên làm thế nào.
    Tớ đi làm từ sáng đến tối và nhà có người giúp việc (làm trong nửa buổi chiều). Buổi sáng tớ dậy đi chợ sớm cho cả ngày. Hôm nào chiều về sớm thì nấu cơm, về muộn thì người giúp việc giúp. Ăn uống xong bao giờ tớ cũng dọn sạch sẽ phòng chung (bếp, phòng khách), kiểm tra cửa nẻo rồi mới đi ngủ. Ngày nghỉ thường ở nhà nấu nướng, ít đi chơi. Nhà thiếu j thì mua đấy (xà fòng giặt, kem đánh răng ...). Giặt giũ thì người giúp việc làm, tớ chỉ việc thu quần áo thôi.
    Mẹ chồng bảo con nhìn thấy việc j thì cứ chủ động làm và mình đang cố gắng làm thế. Theo mọi người mình cần làm j để có thể được coi là ''''quán xuyến hơn''''? Mong mọi người cho lời khuyên!
    Được girlyinvestor sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 22/02/2008
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện ''mày -mày -tao -tao"
    Ban đầu tớ là dị ứng lắm ý. Ai lại bố mẹ với con cứ mày tao chí tớ, chả ra làm sao cả. Thế nhưng nó thành cái nếp rồi, thành thói quen khó mà sửa chữa của các cụ. Chỉ chỉnh cho lão chồng nhà mình đừng có học tập mà mày tao với con mình thôi.
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích nghe mày tao, được cái nhà tớ bố mẹ bao giờ cũng gọi con. Nhà có thằng cháu được 16 tháng tuổi, được huấn luyện hơi bị tốt, nó gọi ông bà, bố mẹ toàn dạ vì thế nên ai gọi Tí Quân ơi nó cũng dạ . Trẻ con hay bắt chước vì thế đừng để những từ ngữ không hay lọt vào tai nó.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ chả quan tâm bà chị dâu có sạch sẽ, chăm chỉ ko. Thi thoảng mới về nhà, chị có con nhỏ, mình chả vướng bận gì thì làm hộ. Thế chắc là ngoan rồi! . Còn tiêu chuẩn hay ko thì chả dám nói!
  9. JonesHenry

    JonesHenry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lại biết thêm một điều nữa, cô e chồng cực kỳ tốt, gia đình thật hoàn hảo, thích quá, thích qua, thật là đáng tự hào, đáng để khoe (tuy có hơi thô)
  10. pink_baby123

    pink_baby123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới lấy chồng đc 5 tháng , đầu tiên cũng nghĩ phận dâu con mình cố gắng yêu quý mẹ chồng là xong xuôi hết ...thế nhưng nói dễ làm khó ...
    Mẹ chồng tớ thì vốn ko đc khoẻ nên được bố chồng tớ yêu chiều lắm , chả fải làm gi , nhà tớ k nuôi osin nhưng hàng tuần có người đến dọn dẹp , việc giặt giũ là vợ chồng tớ làm , nói chung mẹ chồng tớ chỉ fải đi chợ và nầu cơm trưa (vì bà về hưu rùi), đến chiều tớ đi làm về thì tớ nấu cơm , ko thì đã thấy bố chồng ở trong bếp rùi , mẹ chồng đang ngồi xem ti vi...Mẹ chồng tớ cũng quan tâm đến tớ , có lúc bà cũng mua cho tớ cái áo hay món đồ gì đó , tớ cũng cố gắng chiều lòng mẹ chồng nhiều cái nhưng mà càng ngày , tớ càng thấy mẹ chồng tớ quan tâm quá mức vào cuộc sống của 2 vợ chồng , hình như bà coi 2 vợ chồng tớ là những đứa bé lên 10 chứ ko fải là 1 người 32 tuổi và 1 người 25 tuổi ...điều đó làm tớ ko thoải mái , và hơi chán.
    Trước khi đi chơi bao h mẹ chồng tớ cũng dặn : "Nhớ về sớm cho mẹ đi ngủ." đi quá 10h tối là y như rằng có điện thoại gọi điện giục về , tớ đi chơi với bạn mà mắt lúc nào cũng fải xem đồng hồ để còn đi về đúng giờ , mà nói chung có vẻ mẹ chồng tớ chỉ muốn 2 đứa ở nhà ru rú với nhau giống bố mẹ chồng hay sao í...
    Mẹ chồng tớ còn lên phòng bọn tớ lúc 2 đứa k có ở nhà , mở tủ quần áo kiểm tra xem quần áo có ngăn nắp k, nếu ko là lại góp ý với tớ , điều này tớ biết mẹ chồng muốn tốt cho bọn tớ nhưng sao tớ thấy tự do cá nhân của tớ bị xâm phạm í ,rùi mẹ chồng còn để ý từ cái bàn phấn của tớ nữa , rùi để ý cả cái chén trong khay nước trên fòng của bọn tớ úp hay chưa úp, làm tớ cảm thấy k thoải mái tí gì..
    Trong lúc sinh hoạt gia đình , tớ rất nhỏ nhẹ , có lễ phép đoàng hoàng ,2 vợ chồng giận muốn cãi nhau tớ cũng k để to tiếng trong fòng , tớ k muốn bố mẹ chồng biết vợ chồng cãi nhau , thế mà hôm nay mẹ chồng tớ bảo tớ :"Mẹ thấy con nói chuyện với chồng cứ the thé , con fải như mẹ nhẹ nhàng , mẹ nói chuyện với ai người ta cũng thích nói với mẹ...v..vv.." .Trùi ui từ trước đến h có ai bảo tớ là đứa the thé đâu , mà nói chuyện với chồng tớ tớ cũng k the thé bao h , có thể 2 vợ chồng trẻ cách nói chuyện riêng với nhau cười nói fải khác 2 ông bà già nhưng mà tớ chắc chắn k fải nói chuyện kiểu the thé như mẹ chồng tớ nói , mà rút cục tớ càng nghĩ càng khó chịu là chuyện 2 vợ chồng tớ nói chuyện riêg với nhau mẹ chồng tớ cũng để ý , tớ cảm thấy tớ k có 1 tí gì tự do cá nhân nữa ,k hiểu mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân đã thế này thì về sau còn sao nữa ...hic hic hic...

Chia sẻ trang này