1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    . Khó ngửi quá!
  2. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy sợ . Cả thấy bực quá, người đâu mà
  3. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hik, như thế này thì chết mất . Đọc xong lộn cả tiết. Thế này thì ức chế quá
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa cãi nhau ỏm tỏi vì cái câu nói tương tự ông (hay bà í nhỉ) này!!! Mẹc, cứ làm như con trai đẻ thì đau, còn con gái nhà người ta thì cứ ị là ra í, nói thối k ngửi đc
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    sorry nhầm
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa cãi nhau ỏm tỏi vì cái câu nói tương tự ông (hay bà í nhỉ) này!!! Mẹc, cứ làm như con trai đẻ thì đau, còn con gái nhà người ta thì cứ ị là ra í, nói thối k ngửi đc
  7. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi gia đình em sóng gió nghiêng ngả dù mới cưới nhau có vài tháng. Em rút ra 1 kinh nghiêm đau thương là: Dù mẹ chồng có như thế nào nhưng : Lấy lòng mẹ chồng, yêu MC là mục tiêu phấn đấu thì chồng mới yêu lại, mệt mấy cũng phải cố mà nịnh, mà làm. Mẹ chồng dù sai lắm lắm, nhưng chồng mình vẫn luôn thấy mẹ đúng, nên nếu nịnh được MC và được MC yêu lại thì mới được chồng yêu, gia đình mới bền vững được chị ạ, thật đấy!

    360.yahoo.còi cưng còi xinh

    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 29/02/2008
  9. chuotxinh84

    chuotxinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình thì chưa phải về ở với bố mẹ chồng và sau này lấy rồi cũng sẽ ở riêng thôi, bố mẹ chồng sống ở quê mà. Nhưng đọc xong tâm sự của mọi người cũng thấy sợ thật. Mình cũng luôn tâm niệm sẽ cố gắng yêu thương và đối xử tốt với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ mình nhưng mà không biết có kết quả gì không?
    Hiện giờ thì mình thấy các cụ là người rất dễ tính và không xét nét nên cũng an tâm phần nào, hi vọng ............
  10. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi ấy chứ, chồng ấy ko biết thương vợ ah????MÀ EC ấy nữa, dậy bảo nó tới chốn đi chứ .
    Như nhà tớ nhá, chả cần tớ nói đâu,chồng tớ mà nhìn thấy ngứa mắt là mắng luôn .EC nhà ấy mà vào tay xã nhà tớ có nước ăn tát suốt ngày .Có hôm 2VC tớ đến nhà nội chơi,lúc về,thằng em mải chơi game(nó học lớp 8) ko để ý,quên mất ko chào anh chị,có thế mà lão ấy mắng xơi xơi luôn.Mình bênh nó thì Mc cũng bảo " Kệ để anh dạy em,phải dạy từ bé chứ ko lớn nó hư" .
    CẢ Mc nữa nhé,hồi mình bầu,2 mẹ con ngồi làm nem,quấn xong mang vào bếp rán,mình nói " Mẹ cứ lên gác đi,mình con rán cũng đc".Lúc sau,xã nhà mình trên tầng 3 xuống,thấy mẹ ngồi xem tivi,hỏi "SAo mẹ ngồi đây,băt H nó làm 1 mình ah ".Mình nghe thấy mẹ vội vàng thanh minh " ko ko,giờ chỉ còn rán thôi,mẹ béo nên nóng lắm,H nó bảo mình nó rán cũng đc mà".Thế là lão chồng mình càu nhàu,mình phải lên can mới thôi ko càu nhàu Mc nữa đấy .
    Chủ yếu để thoát khỏi cảnh MC-ND của nhà ấy thì CHỒNG ấy phải lên tiếng bảo vệ vợ,chứ chồng cứ bàng quan như người ngoài thì chả bao h cải thiện đc tình hình .Kể cả là ra riêng hẳn ,bà ấy vẫn có cớ mà đến soi mói ,mắng nhiếc mình .

Chia sẻ trang này