1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới quen.......được vài ngày nói ATE ...các bác nghĩ sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saobangleloigirl, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mới quen.......được vài ngày nói ATE ...các bác nghĩ sao ?

    Em và 1 người cũng mới quen thôi ạ ........gặp nhau đc 3 lần còn nói chuyện trên mạng và điện thoại nhiều vì người đó ngày thì đi làm tối thì lại đi học ........toàn chốn học để gặp em t7,cn thì em hay về quê ........
    đùng cái người đó nói là ATE em thấy cứ thế nào ý vì em biết người đó cũng dành nhiều thời gian cho em, time của người đó rất busy ( người đó làm quản lí và có 1 cty riêng)lúc nào rảnh là nói chuyện với em trên mạng........em về quê thì ngày fải gọi điện vài lần .........theo các bác như thế là thế nào ?
  2. dcmaxsale

    dcmaxsale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là tình yêu sét đánh bác thử tìm lại mục tình yêu sét đánh ở đó có nhiều bác phân tich rất đúng đấy
  3. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    có thể nta thik bạn thật...nếu ưng thì duyệt luôn đi
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lại đang nói chuyện ..........với người đó ..........lại chuyện muôn thủa dưng lại chuyển rằng làm thế nào để ETA cơ ....cũng ma cô fết nhờ
  5. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đó gọi là tình yêu điện giật mới đúng.Bạn cứ để mọi việc tự nhiên đi.Mình đoán về bạn nhé: một cô gái khá đáng yêu,hơi rụt rè nhút nhát,có rung động với 1 số người nhưng kô dám nói,sau đó dần dần nhận ra đó là tình cảm trẻ con thui.Bạn là người con biết nghe lời bố mẹ.Bạn sống hơi nội tâm...Thôi đoán tý cho vui ý mà.
    [red]ĐỜI BIẾT ĐẤY LÀ ĐÂU [/red]
  6. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ATE ? - Thôi chết rồi: ANH THÈM EM, mới có chát chít và lần, gặp nhau vài bữa mà đã tính chuyện tới bến thì chít rồi còn gì nữa
    Tình yêu sét đánh được cái cảm giác mạnh nhưng cũng lắm rủi ro
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hì bác Thanhthanh đoán nhầm rùi ạ, em là 1 cô gái ko hề nhut nhát tí nào cả .............hì dám vượt đèn đỏ rùi quay lại hô thật to với chú CA là cháu xin lỗi .......cũng chẳng đáng yêu lắm ngoại hình bt, hay nói, dưng mà người đó còn nói nhiều hơn em, em ko hẳn hay nghe lời PaPa Mama đâu ạ vì Bà nội em bị bệnh nên cuối tuần em hay về quê vì ở nhà chẳng có mấy ai mà ở ngoài này cũng chán, em cũng không muốn chiếm hết 2 ngày nghỉ của người đó mà người đó ở tận bên Đông Anh mà em ở giáp Hà Đông, hờ dưng người đó lại làm ở gần nhà em mới chít .........thế nên ..........em mới hỏi mọi người, hình như em đang hơi rung rinh rùi thì fải
  8. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đoán trật lất àh.Thui bật tý đèn xanh cho a ý đi.kô thì đèn đỏ cho nhanh rùi quay lại xin lỗi chú công an đi.
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN_GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hì bật đèn xanh à ..chưa được đâu ạ.........đèn vàng thì mới đúng ........hì hì
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ui...cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi (tớ nghĩ thế), nhưng hi vọng chuyện của bạn là ngoại lệ

Chia sẻ trang này