1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới quen mà đã xxx

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noithat05, 23/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khách 3; (Ghi kí hiệu để nhận biết, vì đây là nick chùa mà )

    Không biết có phải "người ấy" lên post bài này không nhỉ ?
    Mình quen một bạn gái qua mạng. Khi bọn mình gặp nhau lần đầu tiên mình và người đó đã nói chuyện với nhau và đùa vui với nhau rất thân mật và vui vẻ.
    Lần thứ hai , mình đưa bạn ấy về nhà, tuy không xx nhưng cũng gần như vậy rồi
    3 lần sau gặp , lần nào cũng vậy , cô ta đến nhà trọ và tụi mình nói chuyện một lát là (chấm .chấm .chấm ) , Chưa xx nhưng nuy và . . .(Không Orl*** đâu )
    Cô ta có nói trên mạng là "em chỉ muốn tình cảm nhẹ nhàng" , nhưng gặp là ok luôn , Mình định make love nhưng của cô ta khô cằn quá, không vô được . Tất nhiên là phải đảm bảo "an toàn lao động rồi "
    Mình thấy chẳng có chút xíu tình củm nào với cô ta , chỉ để giải trí cho vui thôi . Vài lần như vậy , chán rồi bye bye , cô ta cũng gật đầu luôn và từ đó cũng chẳng gặp nhau .
    Chuyện mình tâm sự xin thề là 100% sự thật !
    cô ta còn ít tuổi học đại học năm 1 ,Cô ta nói với mình là chưa từng làm vậy với ai , ra vẻ ngây thơ con nai vàng , nhưng lúc kiss nhau cũng thấy sành điệu ra phét , khi kích thích "thằng em" của mình , cô ta giả bộ ngây ngô "sao nó cứng thế anh" , nhiều lúc nói chuyện với cô ta , mình rất tin là cô ta ngây thơ kô am hiểu gì , nhưng nghỉ ,chắc là mình lầm . . .
    Có lẽ cả mình và cô ta tìm đến nhau để giải trí cho vui ... Bây giờ hình hung ra cô ta , thấy tởm thế không biết ! mình đẹp trai vậy sao lại tìm đến một con "cóc" để giải trí nhỉ !
    Noithat05 có phải em HL có nickname , be .... và h ... không nhỉ ? Nếu đúng là em , anh em mình cứ nói vô tư suy nghĩ thật của mình trên Topic này nhé !
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng biết nói thế nào về cái đề tài của bạn.
    Nếu nói dưới góc độ GDGT thì vấn đề của bạn chưa có mối liên hệ trực tiếp, nó có vể phù hợp với " Tâm sự" hay " tư vấn tình yêu" hơn... Nhưng dù sao tôi vấn hiểvµ bạn muốn " khám phá nguồn cảm xúc bản thân"... trong khi lý trí của bạn không muốn điều đó, song cơ thể bạn lại bị đánh thức bởi 1 nhu cầu "tất nhiên". Có điều bạn chưa nói rõ là người bạn của bạn là đồng giới hay khác giới, nếu là đồng giới thì đó chính là vấn đề cần các chuyên gia thực sự về tâm sinh lý giải quyết còn nếu là khác giới thì bạn hãy để chuyện " xảy ra" đã.. rồi chúng ta sẽ thảo luận tiếp về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến Giáo dục Giới tính.
  3. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí và đồng quan điểm , tớ cũng thích con gái như vậy là bạn bè lắm đấy Nhưng chỉ là bạn bè thôi chứ không yêu đương gì hết áh
    @nhận định về bài tác giả : Chả hiểu chuyện đó có thật không , nhưng nói 1 cách công bằng đã không thích thì hoàn toàn không để xảy ra được , còn như thế chứng tỏ bạn nói thật 05 hoàn toàn cũng thích ... Lập trường tâm lí yếu và kém ... Cái đó cũng có thể do bạn sống khép kín hoặc nhận thức về chuyện đó không nhiều ...
  4. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông hay đàn bà, khi đã bắt đầu rồi thì lúc nào mà chẳng có nhu cầu tiếp. Mấy bạn gái đừng nghĩ tớ suy bụng ta ra bùng ng nhá. Thử hỏi bạn đi với ng yêu bạn, khung cảnh, thời gian đều thích hợp. Bạn cũng muốn bỏ xừ ra còn gì, bạn hôn, ôm hắn ta chẳng phải là để kích thích hay sao. Rồi sau đó lại kêu con trai toàn lũ khốn nạn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến xxx. Đàn ông là một lũ khốn nạn, đàn bà còn là một lũ khốn nạn hơn và không có đàn bà thì đàn ông làm sao mà khốn nạn được.
    QHTD với người lần đầu gặp thì cũng đâu có sao, quan trọng là bạn thích làm là được rồi. Nhưng có làm thì cũng phải nghĩ, đừng bao h sau này lại phải tiếc vì điều gì. Nhu cầu là điều đơn giản, ai mà chẳng có, đúng không?
  5. c3df32ea

    c3df32ea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ôi giơ?i, giá trị xaf hội đa?o lộn hết ca?, noithat đực với noithat cái cứ trao đô?i tự nhiên đi nhé!
    Sợ thật, trước đây mi?nh có biết 1 ngươ?i có 6 nick, ca? 6 nick na?y tranh luận nhau ác liệt.
    Như thế ngươ?i ta gọi la? tâm thâ?n phân liệt.
    hi? hi?.......
  6. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghỉ , bạn nhẹ dạ wa'' , như vậy dễ bị con trai lợi dụng , người bạn trai mà bạn mới wen đó , lợi dụng bạn nhiều wa'' , nếu là một người con tai đàng hoàng tử tế thì đã không làm thế.... với bạn rồi , tốt nhất bạn nên cẩn thận trong mối wan hệ với người đó
  7. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Kê? ra cufng không hă?n la? nhẹ dạ, cha? biết nói thế na?o.
    Chắc la? hắn máu Dê, tiến tới ma? k0 gặp trơ? ngại thi? cứ thế ma?..... non stop.
    Nhưng ma? đọc ba?i cu?a noithat05 va? noithat thi? choáng, cha? biết tin ai. Đa?n ông con giai thi? nên nhận đi, ba?y đặt du?ng nick public la?m gi?. Đaf la?m thi? ngại gi? không nhận. Ghét!
    May ma? có ve? như chưa đâu va?o đâu, va? ca? hai đaf kịp phanh lại.... hi? hi?.
    Pha?i hiê?u thế na?o tư? "có lef" đây? Biết la? thế na?o thi? tốt hơn rô?i ma? vâfn phân vân thế sao em?
  8. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    anh a, e không fải là cô bé kia của anh đâu. Tại sao lại như thế nhỉ? Đã có lúc anh rất gần gũi với cô ta rồi cơ mà. Sao có thể nói ra những lời như thế được hả? Em thấy mình tệ trong tình cảm lắm. Ừ, biết là vậy mà đôi khi không thoát ra được. Cảm ơn mọi người đã tham gia vào chủ đề này. Mình sẽ cẩn thận hơn trong các mối quan hệ.
  9. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    buồn cười nhỉ, không nhịn được cười. Quả là người vui tính. Mà thật hay bịa đấy.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box SE có quá nhiều những chuyện tầm phào,nửa đùa nửa thật,anh nghĩ cái topic này nên dời đi sang box tâm sự hoặc TBTY thì hợp lý hơn.Cái câu hỏi: ''phải chăng mình quá dẽ dãi và phải làm sao đây'' thì anh nghĩ ko cần phải ai nói cô em cũng biết câu trả lời nếu em là 1 cô gái tử tế.Tôi nghĩ Mod nên lock nó lại

Chia sẻ trang này