1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới quen mà đã xxx

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noithat05, 23/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi...............
    xoá vi? spam
    u?c ndungtuan s?a vo 23:59 ngy 28/05/2005
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của Pác nì. . Ko nên nói đến vấn đề thời gian , tất cả phụ thuộc vào tình yêu , cảm xúc, và thời điểm. Cài gì đến nó sẽ đến. Mà phải chăng cuối cùng của cảm xúc tình yêu là ********. Nghe thật nhàm chán,
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện ntn đọc làm gì nhỉ. Tò mò ...
  4. r7_6581

    r7_6581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    UHM, đọc cái này bây giờ em mới hiểu là em cần ******** chứ ko fải người yêu.
    -------------------------------
    COn gái như thế không phải là ít đâu
    Hồi trước quen 1 em lớp 9 trường chuyên ngữ,
    lần đầu tiên gặp nhau cũng nắm tay nắm chân,
    lần thứ 2 dẫn em ấy về nhà, cũng bắt em nude 50% được, dù lúc đầu có hơi chống cự 1 tí
    sau đó mấy lần thì nude 100%, cũng hôn hít đủ trò , nhưng ko make love
    -----------------------------------
    Hồi hè vừa rồi cũng wen mấy em lớp 9, 10 , 11, các em cũng cho cởi ( gần hết), rùi chơi đùa linh tinh. Nhưng ko em nào chịu cái "công đoạn cuối",
    Thề với các bác em nói thật, mà mấy em kia cũng toàn virgin cả, thế mới lạ.
    -----------
    nick YM của em là: betraingaytho, có chị gái nào thích chat thì add nhé.
    21 tuổi rùi mà chưa gít mùi đàn bà, bọn bạn bè đôi lúc cũng rủ đi nhưng sợ + ngại nên thôi.
    Vẫn tâm niệm người con gái đầu tiên của mình , nếu không phải người yêu thì cũng fải còn nguyên, cho nên đợi mãi mà ko được. Gặp em ngoan thì em ko chịu, mà gặp em chơi bời thì lại trái với tiêu chuẩn đặt ra ở câu trên. Gặp em các ĐK đều đủ thì lại U-16, kể cả em đồng ý thì vẫn phạm tội " QHTD với trẻ vị thành niên"
  5. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc chú chờ đến "đầu bạc, răng long" rồi. Đặt ra tiêu chuẩn làm gì để rồi chạy theo.
  6. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Việc quen và gặp nhau đc ít lần mà đã XXX thì cũng có gì là lạ đâu. Nếu gọi đó là sự mạo hiểm của bạn gái thì cũng còn tuỳ vào bạn gái đó như thế nào nữa mà đánh giá.
    Đàn bà con gái có tin tưởng người khác thì mới dám xxx, với bạn gái nhẹ dạ, lời giải thích đưa ra là, chí ít cũng có time chát với nhau nên chia sẻ nhiều điều thầm kín dẫn đến khi bị chủ động dẫn dắt thì khó từ chối, sợ làm bạn buồn.
    Cái lũ con trai mất dạy cưa gái qua chát rủ rê con nhà người ta đi off rồi have fun chỉ là lũ sâu mọt đáng băm vằm, đốt thành tro táng vào chuồng hôi mà thôi.
    DCM TSB TNSBNCN kfdpsì0p-wi0-fiew[rfsplkf; !!!!!
  7. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời , 1 bài viết cá tính và anh thích nhất đoạn bôi đậm , bôi đỏ của bài viết của em
    Nhưng hi vọng em không phải là nạn nhân của những chuyện đó ...
    Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi sự ít nhiều đều do mình , mình làm gì thì kết quả như vậy ... Nên cũng khó chỉ nói là lỗi thuộc về con trai .... Còn nếu con gái khôn ngoan thì cái bọn bẩn thỉu đàn ông con trai kia còn lâu mới sờ được vào cái quần , cái áo chứ đừng nói là virgin
    Được losmerengues sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 01/06/2005
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Như vậy nói như em seastorm thì lỗi là của bọn anh à,phải rồi,các em ngây thơ vô tội ko biết gì bị mấy thằng đó lừa,khổ thân chưa.Anh tự hỏi các chú ở đây mà rơi vào TH đấy có '' thịt'' ko hả?Ko thì anh bé(trừ khi biết em ý bị sida và các bệnh lậu,giang....)
  9. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cũng không hẳn như bác Tvinh nói được. Tuy tôi là thành viên mới toanh nhưng cũng xin mạn phép vì tui thấy..ko công bằng.
    Trong chuyện này không thể nói con gái quá open cho con trai nhào dzô cũng không hẳn là vì những tên sở khanh đó chỉ nghĩ tới *** trong đầu khi nhìn thấy con gái mà là: "tại anh tại ả tại cả hai người".
    Nếu các chàng thấy các nàng ali mơi mơi như thế nhưng đủ tỉnh táo để nghĩ đến hậu quả mà cả hai phải chịu (đặc biệt là con gái) thì sẽ ko có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng con trai bây giờ quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình: mình ko phải chịu cảnh có thai, ko ai biết được mình làm gì nếu 2 người không nói, nàng không bị AIDs hay các bệnh tình yêu....thế là xong, xxx xảy ra là đương nhiên.
    Còn các nàng thì tại sao lại yếu đuối thế? Cơ thể mình còn không giữ được thi giữ được cái gì đây?Các bạn không thích thì chàng chẳng thể làm gì đươc, tui nghĩ là các bạn cũng..thich và cũng..tò mò. thế thôi.
    Hãy đủ tỉnh táo để nói KHÔNG nếu như bạn chưa đủ tuổi hoặc bạn chưa có biện pháp tránh thai an toàn va chưa đủ tin tưởng vào tình cảm của anh ta.
  10. danceofdeath

    danceofdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ nói thế chứ thực ra noithat đâu muốn thế đúng ko ? Mà noithat đã ý thức được như thế thì cũng ko phải là lăng nhăng đâu mà cung có thể là bị " cám dỗ " !

Chia sẻ trang này