1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới quen một ngày mà anh đã đòi làm ??ochuyện ấy??? với mình

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vinhtoet_1980, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lightstar

    lightstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    bạn đã quá dễ dãi quá, làm sao bạn biết đó là lần đầu tiên của anh chàng kia? có thể là bị lừa
    còn trai khi có dịp thì tội gì mà không "xơi", có mất cái gì đâu? nhưng sau đó họ mới đánh giá về người con gái, người con gái mà ngay lần đầu mới gặp nhau đã "cho" người đàn ông thì không bao giờ người đàn ông tiếp tục tiến đến tình yêu với người con gái đó trừ vài trường hợp rất rất đặc biệt (mình nói về người việt nam chứ không nói bọn tây nhé)
  2. drNguyenLoi

    drNguyenLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    *********************************************************************************************************************************************&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    Mấy chú chỉ biết có mỗi một vấn đề....là xxxx.
    Đàn ông hay đàn bà đều như nhau có được và có mất.
    Có lẽ các chú còn chưa hiểu về ý tui muốn nói,
    nhiều khi xấu tốt hay đúng sai không quan trọng trong lĩnh vục xxx này.
    .Các chú cứ nghĩ xxx như thế đơn giản quá.
    híc sozy tui nó thẳng.
    Cô bạn chủ toppic này đang gặp vấn đề về cảm xúc.
    và muốn có được cảm nhận thực sự về ....xúc cảm của bản thân
    và đã chấp nhân QHTD.ok
    Bạn gái này lớn lên trong môi trường không tốt về phía gia đình
    nên nhìn nhận vấn đề sai lạc,
    nhưng vẫn tốt vì sinh lý cũng như tình cảm vẫn trong giới hạn của người bình thường.
    Sẽ có người làm cho bạn gái biết yêu và được yêu.
    Nếu bình tĩnh và nhìn nhận lại chính mình bạn sẽ đi đúng đường thôi.
    Còn về đàn ông và cả con trai thì hấp dẫn ******** không phụ thuộc thời gian và tình yêu..
    .nên anh chàng bạn gặp đó làm vậy cũng dễ hiểu.
    Tuy nhiên hắn đã quá kinh nghiệm trước khi gặp bạn và cũng chẳng phải loại tử tế gì đâu,,
    mình gặp nhiều man vì có xxx trước hôn nhân mà phải lấy vợ sớm đấy ,
    vì họ dám chịu trách nhiệm trước hành vi của mình.
    Còn mấy chú sở khanh thì không chấp cũng same same **** í mà.
    Chúc bạn mau bình tâm và sáng suốt.
    Thân ái,chào!
    [/quote]
    [sign][/sign]
    Được drNguyenLoi sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 18/11/2006
    Được drNguyenLoi sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 19/11/2006
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cô chủ câu chuyện quá dễ dãi thật, dễ dãi với tình cảm và với chính bản thân mình ...........
    Cảm xúc trong 1phút thăng hoa và bạn đã không kìm chế để mọi thứ đi quá xa ........ Riêng tớ lại không đánh gia về đạo đức cô chủ câu chuyện này ......... Dám sống nhưng còn phải dám quên nữa, bởi vậy đừng hỏi tại sao ..........
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Cả hai phái nam và nữ đến một thời điểm nào đó sẽ có nhận thức nhất định và giới tính và những đụng chạm thể xác (nhận thức đúng hay sai không bàn ở đây). Đây là bản năng rất bình thường của những con người bình thường
    Yêu lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Yêu không phải bản năng. Yêu là sự rung động thật sự của con tim, của những nơ ron thần kinh xúc cảm..
    Vô cảm ở trong câu truyện này có nghĩa là không rung động, không sẵn sàng cho tình yêu chứ không phải là trơ lì với mọi động chạm với người khác phái
    Cô bạn nhân vật chính trong truyện vẫn là một con người bình thường. Nghĩa là cũng có những khát khao thầm kín, bản năng về giới tính như những phụ nữ khoẻ mạnh khác
    Từ nhiều nguyên nhân trong giai đoạn dậy thì, cô bạn này trở nên khép mình, giấu kín những tâm sự về bản thân, về những tình cảm đầu đời. Lâu dần cô cho mình là vô cảm, kiềm hãm mọi thứ...
    Rồi hành động bất ngờ của "anh Mỹ" khiến bản năng của cô như bị đánh thức. Hai người đã cùng nhau. Điều đó là dễ hiểu.
    Xong câu hỏi kết làm tớ hơi thắc mắc, nó không logic với mạch kể ở trên... Có lẽ lâu nay chính cô ấy cũng không rõ mình thực sự muốn gì...
  5. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    ấy vậy là còn bảo ...lãnh cảm với đàn ông ..cũng hay nhỉ? ke ke
    Sao số tôi không gặp được vài em "lãnh cảm" kiểu này hử trời!
    Thôi! Thế là xong! Trên đời nay còn quái gì là ngây ngây thơ thơ với cả trong trắng. Tiểu Long nữ còn mất nữa là cái bà này. Tốt nhất là ko dây với đàn bà [​IMG]
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    chuyện trên Dân Trí thì tin 1 phần thôi
    lá cải
  7. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cứ bàn tán nhiều chuyện bịa đặt.
  8. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chẳng biết đường nào mà lần các bác nhỉ?
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    he he....cái này gọi là Văn Hóa Mĩ -hay Lối Sống Mĩ đúng kh ạ.
    Tối hôm trước ngủ cùng nhau, sáng hôm sau dậy thằng nào có việc thằng đó đi làm...Chả cần biết nhau là ai.
    He he hay là chú kia thử trước khi đi Mẽo nhở
  10. tinh_online_297

    tinh_online_297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Từ chối qua loa - Chống cự yếu ớt nên mới thiệt thòi như thế đấy các pác ạ

Chia sẻ trang này