1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi sai lầm đều phải trả giá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi youandme_2012, 12/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mọi sai lầm đều phải trả giá

    Điều này thật là đúng. Mọi sai lầm dù lớn hay nhỏ đều sẽ phải trả giá, chỉ ko biết cái giá dành ra để trả cho nó lớn hay nhỏ thôi.
    Cuộc sống đôi khi thật đáng sợ, có những lúc mọi thứ như đều trong tay. Ta vô tình đánh rơi mất 1 số thứ mà ko phải vì ta cố ý, chỉ là vì ko cẩn thận thôi vậy mà chẳng kịp sửa sai nữa rồi. Bế tắc quá, tối tăm quá. Mọi việc cứ dồn dập, toàn chuyện ko vui chút nào. Cố lên nào ta ơi, từ trước đến nay cũng nhìu lần rồi mà. Mọi khó khăn kia sẽ vưọt qua, ta sẽ lại trưởng thành hơn đấy.
    Người đầu tiên mà ta yêu ơi, cám ơn ng nhé. Cám ơn vì mỗi lúc ta vui vẻ nhất, buồn bã nhất hay đau khổ nhất ng vẫn luôn ở bên ta, chẳng khi nào rời bỏ ta cả. Với ta người là tất cả đấy, là 1 giấc mơ chẳng bao giờ có thật nhưng ta luôn biết giấc mơ đó sẽ theo ta đến hết cuộc đời này. Ta cám ơn ng vì nhờ có ng mà mọi sự đau đớn ta gặp đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Cám ơn người vì mỗi lúc nghĩ đến ng ta lại muốn buông tay ra khi đang định nắm lấy 1 bàn tay khác.
    Hạnh phúc với ta là gì nhỉ, ngày ng đã rời xa ta đâu còn hạnh phúc nữa. Ta vẫn sống như vậy, luôn tươi cười cho mọi ng thấy ta yêu đời để rồi khi 1 mh ta lại buồn bã tột cùng, cay đắng đau khổ đến phát khóc cũng cố mà nuốt ngược nỗi đau đó trở lại trong tim mình, để trái tim lại đau nhói. Hạnh phúc ơi, ta ko có đc mi rồi, mi hãy đến với ng mà ta yêu nhé. Chỉ cần thấy ng đó hạnh phúc thôi, với ta vậy cũng là tốt rồi.
    Hnay ta thật sự buồn, thật sự đau lòng đấy và người lại về bên ta như ngày trước. Cám ơn.
    Hằng đêm ngóng trông em quay về, dù trời mưa có ướt lòng anh. Nỗi nhớ thương ngập tràn còn đó ưu phiền, cùng em những tháng ngày qua. Rồi đây sướng vui ai chia cùng, rồi mai sau quên lãng tình ta. Có biết chăng tình sầu còn đắng trên môi, trời khuya muôn lối. Nhớ em

Chia sẻ trang này