1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sáng mai thức dậy...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heomay2008, 06/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng mai thức dậy...

    Ngày xưa, chờ cho chuông đthoại réo rinh và em lại tắt đi ngủ tiếp...ngon lành...và em biết ít nhất trong giấc ngủ em cũng bình yên. Vì thế em tiếc nuối mỗi khi phải tung chăn ....
    H, trc khi đi ngủ em đã sợ mỗi sáng mai ý rùi....nhìn vào trong nó như chính mình trống rỗng, cảm giác cho một ngày mới bất an, cảm giác cái ji đó rất tệ đang len lỏi trong cs của chính mình...cảm thấy rõ nhất sự cô đơn, cảm nhận rõ nhất sự mất mát, nghe rõ nhất cảm xúc trong chính mình....Em thấy nhói nhói, đau đau....
    ...Và thế là nước mắt nó lại lăn ầm ầm...rửa đi bao ghen và bụi mắt còn bám lại......và em đón ngày mới với đôi mắt sáng trong ( vì đã đc rửa bằng nc mắt )
  2. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người buổi sáng tốt lành và ngày cuối tuần happy!
    Hnào thi xong, em đi chợ hoa sớm về tặng mọi người hoa nhé
    Được heomay2008 sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 06/12/2008
  3. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày mới để thương yêu
    Cảm ơn đời cho ta thêm một ngày cố nhớ để rồi cố wuen :(
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng thức dậy lại fải oánh răng, rửa mặt, ngại
  5. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    đã gần 10 ngày rồi khái niệm " sáng mai thức dậy" ko có với mình 10 ngày rồi toàn thức đến sang thôi....... cũng ko bt là tại sao nhưng mình chỉ không muốn ngủ thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    thua bác này
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mối khi mình thức dậy, cảm thấy cs thật nặng nề.....người tôi yêu thươngnhất đã ra đi, CS chẳng bao giờ có điều kì diệu....tôi như người vô hồn...giữa cuộc đời bỏ quên...và chính điều này tôi cảh bao giờ dám thổ lộ với ng bạn gái thân nhất của tôi, vì em sẽ chán tôi....
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng!
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    mỗi sáng mai thức dậy,ta cám ơn đời lại có thêm topic này để spam
  10. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em em sẽ e*** lại như sau :
    Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Ta lại có thêm 1 NGười nữa để yêu thương

Chia sẻ trang này