1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sáng mai thức dậy...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heomay2008, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đừng thế em
    Như thế em có thể dấu đi cảm xúc của em đến bao h? Nếu mệt mỏi hãy nói răng đang mệt mỏi, đang chán, đang cần dựa dẫm, cần chia sẻ...
    Yêu là chia sẻ mà, đừng cố sống như 1 con ng khác để được yêu , nên là chính mình đã em ạ.
    Cái ji rồi cũng sẽ qua, chỉ cần em vẫn cố gắng bước thẳng về phía trước _ phía tương lại tốt đẹp là được rồi. Cs sẽ không hoài công em nhỉ?
    Cố lên nhé!
    Chiaki cố lên
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hic, cám ơn chị đã động viên, e cũng không muốn đem buồn phiền vào những dòng chữ của mình đâu...
    Từ khi người mãi mãi ra đi vào cõi vĩnh hằng, tôi mới nhận ra rằng,,,,CS chẳng có điều kì diệu, TC của cngười cũng chỉ tương đối....và muốn giữ gìn TC chẳng khác gì tôi phải lao vào 1 cuộc đấu trí, và có thắng có thua,tôi thực sự biết rằng trong lúc lao đao nhất , không phải ai cũng tốt đẹp và vô tư....chỉ cần lỡ 1 câu nói là mẹ, tôi và em tôi sẽ kô giữ gìn toàn vẹn đc những gì bố tôi đã phấn đấu cả đời vì CS có trăm đôi mắt dèm pha và rình rập....
    Vâng....em tin là mình sẽ vững vàng và cứng cáp để trở về...
  3. phieudu9989

    phieudu9989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thúc dậy nhìn đồng hồ còn sớm, chùm trăn ngủ tiếp
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    "Mỗi sáng thức giấc muốn thấy anh bên mình. Mỗi sáng thức giấc muốn có anh hôn mình"...
    "Mỗi sáng thức giấc không thấy anh bên mình. Mỗi sáng thức giấc em thấy sao u buồn. Anh đi nơi đâu anh có hay em mơ. Em mơ em mơ mơ giấc mơ yên bình"
    ...
    Hihi, "Như em đợi anh"
    Mỗi tối trước lúc ngủ, mỗi sáng khi vừa mở mắt, là nghĩ đến. Cứ vậy hoài, có phải điên chưa, hihi.
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.Vì thức đêm nên đói vì thế sang thức dậy là phải đi ăn sáng .Nói gì thì nói phải ăn đã rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ.Đi ăn sáng về xem có ai cảm ơn mỗi sáng thức dậy nữa không.Thế mà!
  6. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy lại thấy 1 ngày sắp tới , ko tin nhắn, ko điện thoại, ko một lời hỏi han...
    Rồi sẽ quen thôi
  7. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy mọi người chuẩn bị ăn cơm tối
    hừ hừ
    Mình đổi lịch sinh hoạt hoàn toàn ngược lại với dân tình
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    là tôi tháy thời gian không chờ đợi ai

Chia sẻ trang này