1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời sang tvty

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cogaidentuhomqua25, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy_lazy

    lazy_lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em với người yêu em chẳng giận nhau lâu bao giờ, được 2 tiếng là giỏi. Lão nhà em bảo đang cáu mà nhìn thấy cái mẹt em tự nhiên cáu giận chạy đi đâu hết. Hơhơ, nghe điêu dã man
  2. phamxuanduan

    phamxuanduan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    yeu minh di minh khong gian ban dau
    he he he
  3. phamxuanduan

    phamxuanduan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    yeu minh di minh khong gian ban dau
    he he he
  4. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    giận hờn cũng phải có nguyên do
    chứ cái kiểu giận hờn vu vơ thì alê hấp.......go away
  5. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    giận hờn cũng phải có nguyên do
    chứ cái kiểu giận hờn vu vơ thì alê hấp.......go away
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ôi, bf em bẩu em là chúa giận hờn ( :D), cơ mà tại em giận đúng đấy thôi, tại bf em " hư" ko chịu được...Mà thông thường thì cũng chỉ giận tối đa là 3 ngày, xong, nhớ nhau, chả chịu được, lại í ới ngay thui, cơ mà em được cái nhanh quên, giận tí, lại vui vẻ yêu đời ngay thôi.
    Còn bf em dễ tính 1 cách kinh dị, chả bao giờ giận em cả :D, cơ mà em đây vô cùng ngoan hiền, cho nên ko có cái chi chi mà giận được. À, cũng có hình như là 2 lần anh ý giận em, nếu hum ý em vui vẻ, hoặc rõ là lỗi của mình, thì sẽ tự nhận lỗi, giả bộ...mùi mẫn tí, thế là tự dưng anh ý hết cả giận, mà còn nhận lỗi về anh ý nữa. Vui phết! Còn nếu như hum ý em đang điên, em cho break luôn 1 thể, , mặc kệ hậu quả, he he. Cơ mà đến bi giờ mọi thứ vẫn tốt đẹp, cũng may anh ý dễ tính, chiều đc em hâm hâm nài, chứ nếu ko, chắc " li dị" lâu òy.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ôi, bf em bẩu em là chúa giận hờn ( :D), cơ mà tại em giận đúng đấy thôi, tại bf em " hư" ko chịu được...Mà thông thường thì cũng chỉ giận tối đa là 3 ngày, xong, nhớ nhau, chả chịu được, lại í ới ngay thui, cơ mà em được cái nhanh quên, giận tí, lại vui vẻ yêu đời ngay thôi.
    Còn bf em dễ tính 1 cách kinh dị, chả bao giờ giận em cả :D, cơ mà em đây vô cùng ngoan hiền, cho nên ko có cái chi chi mà giận được. À, cũng có hình như là 2 lần anh ý giận em, nếu hum ý em vui vẻ, hoặc rõ là lỗi của mình, thì sẽ tự nhận lỗi, giả bộ...mùi mẫn tí, thế là tự dưng anh ý hết cả giận, mà còn nhận lỗi về anh ý nữa. Vui phết! Còn nếu như hum ý em đang điên, em cho break luôn 1 thể, , mặc kệ hậu quả, he he. Cơ mà đến bi giờ mọi thứ vẫn tốt đẹp, cũng may anh ý dễ tính, chiều đc em hâm hâm nài, chứ nếu ko, chắc " li dị" lâu òy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này