1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

    Sáng nay thức dậy, ta thảng thốt giật mình!

    Nghe đi nghe lại TÌNH YÊU TÔI HÁT! Như để xoá đi những mơ hồ của ngày hôm qua!

    Đã nhủ lòng mình đừng quá khắt khe, nhưng hôm nay mình thật là "ác" quá! Nhớ quay quắt thời sinh viên vừa kịp bước chân qua!

    Yêu một thứ, và quên nhiều thứ, quên nhiều người!

    Thấy mình thật lạ!
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác này là bạn của bác Anghen.Theo tình hình bác Anghen có kể thì đang rất tâm trạng.Vì vậy em vào chia sẻ tâm trạng với bác một chút hông spam một chút nào.Vì thật tình cờ em rất thích bài Tình yêu tôi hát...Hi hi Chúc bác sang mai ngủ dậy thấy :Anh trở về đúng nghĩa trái tim anh ...không thấy lạ nữa
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thôi, xong!
    Anh AL có tâm sự gì với bạn mèo con hok thía!?
    Ặc, hum nay thấy mình lạ vì bắt tài liệu học sinh hơi nhiều, mặc dù vừa bước chân qua thời sinh viên xong. Mình ác quá!
    Chiều nay rời trường về cứ thấy buồn buồn và áy náy bạn ạ, thấy thương bọn sinh viên đến lạ!
    Yêu nghề giáo vì có lẽ gắn với nghiệp của mình, còn quên nhiều thứ trong cuộc sống bon chen này, quên cả nhiều người nữa, trong đó có một người, đã cũ! (Tâm trạng không bạn mèo!?).
    Cũng thích đọc cả TỰ HÁT - Xuân Quỳnh bạn ạ!
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Một ngày mới lâu rồi!
    Giờ mới được đi ngủ! Trong đầu lại vang lên dư âm của một đoạn thơ:
    ... "Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm" ...

    Bờ lẽ nào chỉ có một mình Sóng thôi? Và Sóng, có lúc nào ở một chốn xa Bờ Sóng nhận ra Bờ đang có Sao bên cạnh không?
    Trước mặt em là biển, sau lưng em là anh! Hic, cái suy nghĩ này với em giờ xa xỉ quá! Chợt giật mình khi nhận ra rằng nếu trước mặt em không phải là biển, thì em cũng không muốn có anh ở sau lưng! Chỉ vài tiếng nữa thôi, em lại nhộn nhịp với những yêu thương mới ùa về! Có lẽ nào người ta phải chia sẻ niềm yêu thương không?
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đã biết là ai đâu mà tâm sự tâm sọt
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Hey,lâu rồi ko gặp...online chị ^_^
    Lâu ko thấy chị vào box Hp...
    Yêu 1 thứ,wên nhiều thứ....trong đó có box Hp hả chị ??? ^_^
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chị vẫn vào box HP thường xuyên mà, vẫn biết em vẫn tích cực với box!
    Chị chỉ không post bài vì không tìm được cảm hứng ngày xưa thôi em ạ! Với cả dạo này cũng bận bịu nhiều chuyện!
    Ta biết rẳng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên!

    Chúc em vui!
  8. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    mỗi sáng thức dậy, thấy nước mắt không còn lăn trên má.
    Mở cửa sổ thấy nắng đổ
    thấy triệu hoa bay
    thấy nụ cười trên mặt người xa lạ
    thấy mình là chính mình.
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    @AL: anh nổi tiếng quá đới nhá!
    @cookiee: Thật hạnh phúc khi mỗi sớm mai thức dậy, mình vẫn được là mình!
    @meocon_g1983: Cũng dân Hp hả bạn! Chào đồng hương nhá!
    Sáng nay dậy muộn! Một ngày mới bằng cái hốt hoảng, chỉ còn hai ngày nữa là SN một người! Lục tung mạng viettelmobile để tìm bài HAPPY BIRTHDAY cài làm nhạc chờ chúc mừng sinh nhật mà không được!
    Có cả một ngày mưa có hơi hướng của bão để chạy hết chân, typing hết tay, nghĩ hết óc, cười hết miệng ... và bây giờ ngủ hết mắt!
    Ai nỗ lực cũng sẽ có một ngày hết ... ngày như em thôi, phải không!? Chỉ có điều chưa bao giờ em tự tin để có thể yêu hết trái tim mình!
    Đại duơng xa sóng vỗ rất nhiều
    Sao lấp lánh từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu

    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 03/10/2007

Chia sẻ trang này