1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao em lại đi ra thế?
    Mong sao topic này lúc nào cũng căng tràn yêu thương thế này! Mong lắm ý nhóc ạ!
    À, cứ chần chừ mãi, hôm nay mình sẽ quyết thay ava và tit với sig mới!
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ra đường!
    Đối diện với cái cảm giác người ta có đôi, còn em cô đơn!
    Về nhà Lão nhắn tin làm em tỉnh lại. Lão yên tâm, Vợ Lão thì em không biết, nhưng em tin Con Lão sẽ được giáo dục thật tốt để tự hào về Bố Mẹ của nó! Như em và Lão đã đang và sẽ tự hào về Bố Mẹ của mình!
    Vững tin Lão nhé. Em chỉ cần Lão vững tin để bước cùng em thôi!
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lang thang dantri kiếm được cái này Lão ạ!
    Kỷ niệm ngày hôm qua mình nói về công việc và cuộc sống của nhau.
    Kỷ niệm cho lời nói của Lão: " ... hợp với em, với tố chất của em"!
    Kỷ niệm cho ngày mình nhận ra nhau trong cuộc sống này, cho may mắn mình được gặp nhau, cho những hiểu biết, yêu thương và chia sẻ!
    Em cũng rất vui vì đã gặp anh!
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 08/05/2008
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đi chơi thật hạnh phúc!
    Nhưng em lại thoáng sợ!
    Chỉ tại em thôi, chỉ tại mưa rơi!
    Lão à, mình có sống nhanh quá không, có nghĩ nhanh quá không?
    Lão có cần cho em một chút time nữa? Không phải để cảm nhận nhau, mà để hiểu nhau. Em muốn hiểu Lão, và mong muốn đó chính đáng, với em và với cả Lão nữa!
    Chậm một chút thôi Lão nhé, một chút đủ để em vẫn hiểu Lão và cảm nhận được vòng tay mình trong nhau còn rất chặt, và bền!
    Lão đang đếm thời gian trôi qua kẽ tay và điều đó làm em sợ. Với thời gian, em luôn là kẻ chiến bại!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mưa!
    Em chỉ muốn nói với Lão thế thôi!
    Và chừng ấy đủ để Lão hiểu, em muốn nói gì rồi!

  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy thấy thèm được yêu thương quá
  7. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    When I fall in love
    It will be forever
    Or I''ll never fall in love
    In a restless world
    Like this is
    Love is ended before it''s begun
    And too many
    Moonlight kisses
    Seem to cool in the warmth of the sun
    When I give my heart
    It will be completely
    Or I''ll never give my heart
    And the moment I can feel that you feel that way too
    Is when I fall in love with you
  8. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7!
    Nhớ Lão mềm oặt cả lòng!
    "Lúc nào anh nhớ em không chịu được nữa thì sẽ xuống quấy rầy em. Còn hôm nay thứ 7, người ta đi chơi, anh thì phải ở nhà vì em!" Hic, chẳng còn tâm trạng nào chiến đấu với sách vở nữa!
    Mà Lão chịu đựng giỏi thật đấy, em thì ... giá mà mình ở gần nhau, em sẽ chạy ngay đến bên Lão lúc này, tiếc là mình đang xa nhau quá, Lão nhỉ!
    Sáng đi coi thi, gặp một em, trông lạ hoắc. Em bảo cô ơi, em là em của anh Đ cô ạ! Ặc, ặc. Uh, thì sao, một chút lúng túng, rồi cũng thôi!
    Hết giờ em nhỏ nhẹ: Cô không biết em còn nhà em ai cũng biết cô!
    Vậy uh, ai cũng biết ư, uh, cũng phải! Nhưng giờ, để làm gì?
    ..........
    Năm nay anh Đ có cưới không em?
    Chắc có cô ạ, nhưng chưa biết tháng mấy!
    Uh, khi nào em về cho cô gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác bố mẹ anh Đ nhé!
    Dạ, còn cô, khi nào cô cưới?
    Cô à, chắc chưa phải năm nay!
    Cô à, hai bác em vẫn nhắc cô!
    Uh, cô cảm ơn em! Thi tốt nhé!
    ..........
    Sáng chủ nhật!
    Tối qua muộn rồi Lão lại sang nhà mình, chắc nhớ không chịu đuợc rồi! Mình cũng mong Lão lắm, nhưng cứ phải tự động viên mình, chắc Lão không sang đâu. Chẳng học được, một lúc thì thấy tiếng xe máy dừng trước của nhà mình!
    Một tối Hạnh Phúc của em Lão ạ. Em cảm ơn Lão lắm. Vòng tay ôm của Lão làm em ấm áp lắm! Lúc Lão gọi điện, em mừng muốn hét lên, mở cửa chỉ muốn chạy đến ôm ngay Lão, cắn vào vai Lão cho đỡ nhớ. May mà em kiềm chế được. Hihi, em giỏi Lão nhờ!
    Sáng nay mẹ gọi điện và em hơi buồn vì những gì mẹ nói. Sao Lão lại không vui khi gặp K, Lão làm thế, làm em buồn lắm Lão ạ. Em, chỉ là em mà thôi, không thể là người khác được. Mình tin nhau, Lão nhé!
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mình đang cố để không phải nhớ về nhau, chi phối nhau!
    Em đang gồng mình lên trong mấy ngày nước rút này! Lão thì gồng mình lên vì nhớ em! Đọc tin nhắn và nghe Lão nói, lòng em mềm oặt rồi, Lão ạ! Nhanh lên chứ, thi với cử!
    Lão cứ bảo không gặp nhau cho em tập trung ôn thi, nhưng Lão à, không gặp Lão, em còn chẳng học được ý. Những tin nhắn của Lão, những sự quan tâm nho nhỏ, vòng tay ôm và cái khoác vai ... chỉ chừng ấy thôi, mà em thêm cố gắng bao nhiêu!
    "Em học đi, anh ngồi xem em học!". Hic, Lão đừng đánh đố em thế chứ, bên Lão, em yêu thương còn không hết, học sao đây!
    ... "Anh thì ngược lại, đi đường lạnh, về nhà nằm một mình cũng lạnh, nhưng anh ấm lòng vì cứ nghĩ đang có vòng tay ấm áp của em ôm ngang bụng mình!"... Đọc xong tin nhắn này của Lão mặt em nóng râm ran, hihi!
    Thỉnh thoảng em lạ lắm Lão nhé, chẳng nhớ Lão đâu, toàn nhớ nụ cười của mẹ Lão đón Lão về hôm trước. Em lại mộng mơ, nụ cười ấy, một hôm nào đó dành cho em trước ngõ nhà Lão! Không hiểu sao, nhìn nụ cười ấm áp hiền từ của mẹ Lão em lại có cảm giác đó, cảm giác bình yên, cảm giác duyên nợ, cảm giác nơi ấy- gia đình của Lão sẽ là bến bờ của em! Em mong ước những điều vu vơ và xa xôi thế chứ, một gia đình lớn, nếu tập hợp đủ có đúng 30 người! Em khao khát, Lão biết không!
    Lão à, em thú nhận với Lão và thừa nhận với mình rằng, chúng ta- em và Lão, đang đổ về phía nhau, không đỡ được nữa rồi! Hihi!
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 11/05/2008
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lão à, Lão đừng băn khoăn gì cả nhé, như thế sẽ làm giảm nhiệt trong tình yêu của mình, Lão nhỉ!
    Em lường trước hết mọi khó khăn của cuộc sống mà, không cần phải thường xuyên nhắc nhở em thế đâu! Em hiểu Lão, hiểu cuộc sống của Lão, công việc của Lão, gia đình của Lão. Em đã yêu tất cả những điều đó trước khi yêu Lão. Chính cuộc sống của Lão, làm em càng thêm yêu Lão hơn!
    Em đã đủ chín chắn để có một sự lựa chọn hợp lý cho tình yêu của mình. Lão sợ em còn trẻ con, bồng bột và khờ dại hay sao. Em dù sao cũng đã trải qua đủ mọi khó khăn trong cuộc sống, chừng ấy có đủ để Lão tin rằng em trân trọng Lão, trân trọng mọi thứ thuộc về Lão, trân trọng tình yêu của Lão, trân trọng cả những trăn trở của Lão khi nói với em về tương lai!
    Vững tin Lão nhé, em chỉ muốn nói rằng, với Lão, em luôn tin mình có đủ niềm tin, tình yêu và nghị lực, sẵn sàng cùng Lão vượt qua mọi khó khăn nếu có!
    Lão đừng lo lắng cho em mãi thế, em xấu hổ lắm, Lão à!
    Sống vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đang có, Lão nhỉ. Lão đừng đòi hỏi nhiều quá ở cuộc sống, đừng đòi hỏi nhiều quá ở công việc, mình cứ cố gắng thôi nhé! Em cũng sợ Lão đòi hỏi nhiều quá ở em, vì ngoài tình yêu dành cho Lão ra, em chẳng có gì hết cả. Đó là thứ duy nhất em có, mà thứ đó, nếu Lão không cảm nhận, cứ đòi hỏi giống những đòi hỏi với công việc bây giờ thì ... em lại thua!
    Ngày mới hiệu quả Lão nhé.

Chia sẻ trang này