1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Những SMS của Lão hôm nay làm sao ý nhỉ??? Em chẳng hiểu chuyện gì cả!
    Rồi 5 cái SMS empty nội dung nữa chứ??? Tại mạng vina hay Lão có chuyện gì đây???
    Em không học được, SMS cho Lão thì không gửi được, gọi thì không dám, sợ khuya rồi! Em không hiểu, không hiểu!
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 14/05/2008
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đêm qua em chẳng ngủ được vì ... ôn thi Lão ạ!
    Quên béng mất cả mấy vụ SMS tối qua nữa. Sáng nay dậy thì thấy hiểu Lão hơn! . Mà cái tội của Lão, nói không rõ ràng cho em hiểu nhầm!
    Sáng nay em dậy thấy khoan khoái dễ chịu. Chợt thèm cafe buổi sáng kinh khủng. Em cứ ao ước, giá đưọc ra ngoài, nhâm nhi cafe giờ này. Vui biết mấy!
    Ôn thi kinh thật Lão ạ. Em chẳng có time mà thở nữa. Không dám thò chân khỏi ngõ. Chỉ dám đi chợ mua đồ ăn cho mấy ngày liền rồi về! Chẹp, em thề, đây là lần cuối!
    "Phải có một đứa học trước chứ, em học đi rồi năm sau anh học", oạch, thế này nữa hử!?
    "Cuộc sống phía trước không toàn màu hồng đâu em ah, mình còn phải nỗ lực gấp bội bây giờ, em cố gắng nhé, đừng nản!" hic, em biết rồi mà!
    "Không ai cho em đi một mình đâu, em đi một mình thì em để anh đi với ai?" Hịc, cơ mà bây giờ em đang một mình Lão này. 4 ngày nay em ở nhà một mình rồi, không có Lão, không gì cả!
    Thôi, cày tiếp!
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 14/05/2008
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ở nhà một mình mấy ngày, học hành căng thẳng mà vẫn không nguôi nhớ Lão!
    Lão thì bận, em chẳng dám nhắn tin làm phiền!
    Uầy, thế này mới biết sau này em thề, không chịu ở nhà nội trợ, phục vụ chồng con đâu, buồn ứ chịu được! . Kiểu gì em cũng phải đi làm, không có thì ... chẳng thể hiểu và thông cảm với chồng được!
    Còn 5 ngày nữa thôi, Lão nhỉ! Em sốt ruột rồi, em đếm ngược đây!
  4. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    <-- Không phải spam đâu! ^_^
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mệt mỏi!
    Nản!
    Khó hiểu!
    Chả hiểu sao! Hình như đi qua 24h của một ngày, em thành con người khác! Em của buổi sáng tâm trạng luôn tốt hơn em lúc này! Muốn SMS một cái thật tình cảm cho Lão cũng không thể. Em bon chen? Em hoài nghi? Em ... ?
    Lão cứ bận đi, cứ bận với bn của Lão, đồng nghiệp của Lão, trăn trở của Lão. Em đi ngủ đây! Em biết Lão đang muốn giúp em bớt căng thẳng, giúp em vui vẻ, bớt lo lắng, nhưng không phải cách như Lão đang làm đâu! Lão chẳng hiểu con gái, chẳng hiểu em gì cả!
    [nick]
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Còn 4 ngày nữa thôi Lão ạ! Em sốt ruột thực sự!
    Sáng nay dậy trời vẫn đẹp, trong xanh, mát mẻ, yên bình. Ngõ nhà em đang làm nên không khí đỡ ồn ào vì tiếng xe máy chạy ầm ầm suốt ngày. Đầu hè, giao mùa, thoải mái quá. Không khí này làm em dễ chịu, và yêu Lão hơn!
    Cái tuần này của cả hai đứa mình đều mệt mỏi vô cùng, Lão nhỉ! Thấy Lão cứ tranh thủ những lúc không có bn nhắn tin cho em mà em thương Lão quá. Vì thế, nên cũng chẳng dám giận Lão mỗi khi Lão không reply kịp thời.
    Hiểu sâu sắc và trọn vẹn một con người cần có nhiều thời gian, công sức và kiên nhẫn Lão ạ! Còn em, em muốn cảm nhận trước khi hiểu một ai đó. Đó là cách sống của em thôi, như lần đầu gặp Lão, em cảm nhận đó chứ, em hiểu gì Lão đâu!
    Đôi khi không cần hiểu trọn vẹn nhau. Em nhiều lúc còn không hiểu nổi mình thì sao yêu cầu Lão hiểu em trọn vẹn đưọc. Đồng cảm, chân thành và chia sẻ, như thế là hiểu nhau lắm rồi, phải không!
    Em muốn Lão nắm tay em, không phải để nhìn em, mà để cùng em tìm lối nhìn về tương lai. Nghe có vẻ không mới nhưng lại không cũ chút nào! Thế Lão nhé, mình cần thay đổi một chút, để hòa hợp vào nhau. Em tin là mình cùng làm được và làm rất tốt là khác!
    Một ngày mới đầy yêu thương!
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lão SMS nói là anh đang hắt hơi, xổ mũi loạn cả lên đây này!
    Mình lo lắng vì sợ mấy hôm nay Lão vất vả! Nhắn qua nhắn lại, bao nhiêu yêu thương cuối cùng Lão bảo: Anh đùa đấy, anh vẫn khỏe lắm, hắt hơi vì doán là em mong :"> ! Lừa tình thế đấy!
    Yêu môn KTCT thế chứ, tiếc là ngày kia phải thi mất rồi. Lão choáng chưa? Cứ chê em học KTCT rồi ngố, rồi không ai yêu, rồi yêu môn đó vài hôm thôi nhá, rồi quay về yêu anh nhá, sợ ngố lắm! Dã man!
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Còn 3 ngày nữa thôi!
    Thi cho xong đi, hy vọng em không phải thi lại!
    Mà hôm nay xem lại, ôi, quên sạch rồi, làm sao giờ Lão ơi!
    Tối nay đừng sang nhá, em xin Lão đấy, không có em lại không học được gì! Mai thi rồi! Thi với cử!
    [nick]
  9. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương nhiều hơn chăng?
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tự dưng quên sạch những gì cần phải nhớ!
    Chẳng còn cảm giác yên bình nữa, như có bão ý
    Cuộc sống, tóm lại thì chỉ là một sự lựa chọn và trả giá mà thôi!

Chia sẻ trang này