1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mấy ngày qua nhiều chuyện quá, phải không Lão?
    Những lúc có chuyện, em chẳng muốn viết gì cả. Khi nào Lão thấy em không viết gì nghĩa là tâm em không thanh thản, em đang có điều không vui, Lão nhỉ!
    Bó hoa của Lão ...
    Vẻ mệt mỏi của Lão sau một tuần làm việc căng thẳng vẫn có cười với em cho em vui ...
    Nỗi lo lắng của Lão ...
    Cái khoác vai và nắm tay rất chặt, cái ôm như những người bạn động viên nhau ...
    ...
    Em vừa về từ một chỗ mà Lão không thích. Em đang làm những điều Lão không vui. Em biết, ... và em còn làm nhiều điều khiến Lão không hài lòng ...
    Cuộc sống, không nhất thiết phải thế, nhưng lại là như thế. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn nghĩ đến Lão, nghĩ cho Lão như Lão nghĩ cho em ...
    Em vẫn viết cho Lão, nhưng có lẽ không phải ở đây nữa. Ở một chỗ khác, Lão biết là ở đâu và nếu muốn, Lão có thể tự tìm được.
    Em ... vẫn không thay đổi đâu Lão ạ. Không thay đổi tình cảm dành cho Lão. Không nguôi nhớ đến Lão mỗi sớm mai thức dậy. Bởi chỉ cần thế thôi, em đã đủ vui và khí thế cho một ngày dài mệt mỏi rồi.
    Em hiểu nhiều hơn giá trị cuộc sống này từ ngày gặp Lão. Em ... yêu Lão hơn cả những gì em có thể dành cho một người thứ ba nào ... hơn những gì em đã từng dành cho một người khác giới ... hơn tất cả rồi ... và chỉ dừng lại khi ... mình cùng dừng lại ... Đừng dừng lại Lâo nhé, nắm tay em dắt em đi thì thật tốt, còn không, hãy cho em được đi cùng Lão ... còn không ... thì thôi ... nhưng em vẫn là em, vì trái tim em vẫn thế, vẫn đập những nhịp ... rất đời!
    [nick]
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tối qua Lão hỏi: Em có nhớ hôm nay là ngày gì không???
    Mình ngớ người ra: Ngày gì nhỉ? Nếu em nhớ không nhầm thì hôm nay chẳng là ngày gì cả anh ạ!
    Lão chán hẳn: Hôm nay là ngày cách đây 2 tháng anh chờ em ở ... mới thế mà hai tháng rồi, nhanh thật em nhỉ!
    Mình cười tý sặc, mai cơ anh ạ, đâu phải hôm nay. Mai cơ ...
    Ngồi cãi nhau một hồi, Lão không chịu cứ cãi, hnay chứ không phải mai!
    Mãi Lão mới chịu về, cứ ngồi với nhau là không thể về sớm được. Cùng sống trong một thành phố, mà sao xa xôi thế, mỗi lần đến nhà mình, Lão phải vượt qua mấy chục kms, nghĩ cũng tội!
    Cả tuần này nhiều chuyện quá. May mà mọi thứ sớm quân bình trở lại. Mình thấy cả mình và Lão đều mệt mỏi lắm rồi. Lâu lắm rồi, chẳng có time đi chơi cùng nhau.
    Cuối tuần nào Lão cũng bận ghê thế, mình thấy tủi thân. Lúc nào cũng lủi thủi một mình. Hy vọng thời gian tới, công việc ổn định, mình sẽ nguôi đi nỗi nhớ về Lão.
    Hai ngày cuối tuần, mình lại bơ vơ. . Mà cũng ứ dám trách Lão, chỉ sợ Lão lại lo lắng không yên. Tối qua Lão đến muộn, đã chuẩn bị một cái mặt đầy bão tố rồi, mà vẫn nhoẻn miệng cười rõ tươi với Lão. Nhìn cái mặt đáng yêu của Lão, mình không thể lạnh được, nghĩ đến đoạn đường Lão đi, mình cũng dịu lòng lại!
    " Cho anh ôm em cái rồi về nào, bao giờ mới không phải về thế này nhỉ, ngại quá mất thôi! Lão bao giờ cũng kết thúc bằng một câu làm lòng mình mềm oặt như thế đấy!
    Đừng lo lắng gì cho em và về em cả Lão nhé! Dù có chuyện gì, em cũng sẽ giữ mình, để Lão không phải lo lắng cho em!
  3. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn ngủ, chuẩn bị đi ngủ thì ngoài kia có tiếng rao AI TÓC DÀI BÁN NÀO!
    Em chẳng ngủ được nữa Lão ạ. Nhớ Lão miên man. Nhớ Lão vì rất nhiều lần Lão nhắc em về mái tóc dài ngày xưa xa tít tắp của em!
    Ngày ấy ... không biết Lão có biết không, cũng gần 10 năm rồi. Tại vì một vài lý do củ chuối mà em cắt phăng mái tóc của mình! Giờ tóc ngắn cũn cỡn!
    Hôm trước, em trai Lão hỏi giờ tóc T còn dài không, Lão trả lời làm em xót xa quá! Hihi, nhưng đợt này em sẽ thử để tóc dài lại xem sao!
    Lão vẫn mơ mộng về một mái tóc dài gội bồ kết! Khó lắm Lão ạ!
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Em ốm Lão ạ! Trời nóng quá!
    Nhiều lúc nghĩ Lão chăm lo cho bao nhiêu người mà em ốm Lão dửng dưng lạ! Lão bảo đừng uống thuốc, mệt người, ăn nhiều hoa quả vào! Hịc, ốm mà ăn được ạ???
    Lão kỳ thật, không hỏi xem em ốm sao à? Hay lão nghĩ em có thể sống tốt ngay cả khi không có Lão!?
    Nếu Lão nghĩ thế thì làm ơn, đừng để em phải quan tâm đến Lão nữa! Nếu chúng ta có thể sống tốt và bình thường khi không có nhau thì tốt nhất đừng chen ngang vào đời nhau làm gì cả. Lão đồng ý không?
    Nói thế nghĩa là Lão làm ơn nghĩ rằng Lão cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của em đi mà!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay dậy mở DD thấy SMS của Lão từ sớm: Em đã đỡ ốm chưa? Đọc xong chẳng muốn trả lời nữa. Lạnh lùng, vô cảm thế chứ!
    Tối qua về, Lão cũng ứ thèm nhắn tin cho em là sao? Mà em thì đang ốm lăn lóc. Em cũng quen rồi, chẳng cự nự gì chuyện đó nữa. Nhưng cứ thấy dạo này nhạt nhạt thế nào!
    Tình cảm như một cái cây Lão ạ, cả hai đều phải chăm bón cho nó, nó đâu có thể tự sống được đâu. Lão thấy không, chỉ chừng ấy thôi, em đã thấy nhạt rồi, chắc Lão cũng thế, Lão nhỉ.
    Lão cứ nghĩ, cái cây đã được sinh ra, nó sẽ tự sống, và sống tốt. Quan điểm của Lão trời sinh voi ắt sinh cỏ, em thấy không hợp trong chuyện tình cảm của mình. Tình cảm đâu phải là thứ đã thành thì bất biến đâu. Lão nhỉ!
    Em chỉ nói vậy thôi. Lão luôn là người hiểu em và hiểu mong muốn của em nhất mà!
    Hôm nay em vẫn mệt và hai chị em vẫn chưa đi đâu chơi được! Vẫn nằm bẹp dí ở nhà, một đống bài vẫn chưa chấm được. Nghỉ dạy mấy hôm rồi! Em biết, dạo này Lão cũng bận và mệt mỏi nhiều, nhưng ... mà thôi!
    [nick]
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Trưa nay vừa đỡ mệt một chút, thằng em lại mè nheo đòi đi mua bóng và dép, lại xách xe ra, hai chị em lại lóc cóc mò lên tận BigC Lão ạ!
    Vòng vèo, lượn lờ một lúc, thằng em đòi mua dép và bóng về chào đón Euro. Lúc ngang qua chỗ bán nhiều áo sơ mi nam, hỏi thằng em: Chị mua áo em mặc nhé, về chỉ việc nhờ họ thêu Logo trường vào là OK ngay! Nó bảo không, mẹ mắng chít (dõng dạc mới chít chứ!).
    Rồi nó bảo: Chị không mua áo cho anh à? Hơ hơ, thằng này em lờ đi. Tưởng thế là xong, ai dè được một lúc nó lại: Cái này đẹp, chị mua cho anh đi! . Em xấu hổ quá Lão ạ!
    Chẳng nhẽ em lại bảo thật với nó: Chị đâu có biết số áo của anh mặc, chị đâu có biết màu anh thích đâu!
    Thằng em quý anh thế, chít mất thôi Lão ạ! Lão làm thế nào thế, nói cho em biết với!
    Về ăn cơm xong hơi muộn, giờ thì hai chị em đang chuẩn bị đi ngủ. Hịc, em ở nhà, toàn làm việc theo cảm hứng mới chít chứ (thực ra chẳng làm gì cả). Nhàn quá thế này, chán nhỉ, thế nên em đổi việc là đúng thoai, Lão nhỉ!
    [nick]
  7. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tối qua đi hai chị em đi chơi muộn mới về, nhắn tin cho Lão, Lão kêu ầm lên, hai chị em đi chơi, bỏ Lão ở nhà một mình, chết nóng! Nói cứ như đúng rồi ý, he he!
    Hỏi Lão, sao thằng em quý Lão thế, Lão bảo tại anh hay đứng về phía thằng em trước sự quan tâm giám sát quá mức của mẹ và em nên nó thấy có đồng minh, nó thông cảm được!
    Lão dặn, đừng quan tâm đến ai để người ta phát sợ lên chứ!
    Sáng nay dậy, nao nao nhớ vòng tay của Lão. Cả tuần nay Lão không ôm em rồi, cũng chẳng đi chơi đâu được nữa, có thằng em thỉnh thoảng em còn bị Lão quát nữa, ra uy đây! . Em ốm mà Lão cứ lạnh lùng với em là sao? Hic!
    Lão cứ thế, hèn gì thằng em chả mê mẩn Lão. Nhớ Lão quá!
    @ Nat: Sữa Nat gửi chị uống mãi không hết, lúc nào cũng thèm!
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  10. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    lngtgmttvt...

Chia sẻ trang này