1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lão ah!
    Trời nóng quá, hai chị em ở nhà chẳng thở được nữa. Hic, Lão cũng bận tíu tít, chẳng sang chơi được!
    Tối qua đi dạy về, em mệt quá, vì muộn rồi vẫn nấu cơm cho hai chị em ăn. Lão gọi điện hỏi han đủ thứ, nhưng em biết, Lão buồn ngủ rồi, Lão gọi điện để khỏi phải nhắn tin đây mà. Cả tuần nay Lão bận, em bỏ qua cho đấy!
    Sáng nay hai chị em dọn nhà, khiếp quá, hai cái phòng như hai cái ... bãi rác . Giờ mệt quá, chuẩn bị ăn cơm!
    Tối qua HS nhắn tin bảo cô cho em nghỉ đi đám cưới em gái bạn trai em . Chẳng lẽ em lại bảo nó, em cứ đi đi . Em không nt lại, con bé sợ không dám bỏ về. Kiểm tra xong thấy thương quá, em nhắn tin "đuổi" nó về, nó cười rồi về mất. Lúc đó nhớ Lão thế!
    Chiều nay Lão được nghỉ sớm. Thằng em mong chiều nay mãi vì được đi chơi cùng Lão. Hai người thành một cặp, em lại lẻ loi!
    Hai chị em đang nhớ và mong Lão!
    @ Nat và tothefuturenow: Hoa quả dầm ngon thế! . Ăn bao giờ mới hết nhỉ!
  2. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    uh, hoa quả dầm đấy ....cứ từ từ ăn...nghiện rùi...thì n khác cho j cũn k thấy ngon nữa đâu...
  3. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Trời mưa, ghét thế, làm hỏng kế hoạch chơi bời thác loạn của 3 anh em mình. Thằng em buồn tiu ngỉu!
    Chiều làm xong Lão vội vàng mò sang. Thấy trời mưa mình nản lắm rồi, SMS cho Lão bảo mưa anh đừng sang nữa, kẻo ướt . Lão reply, trời không mưa đâu em ạ! . Hihi!
    Lúc mình nấu cơm thì Lão tranh thủ ngủ một chút. Khổ thân Lão, mệt mỏi thế, mà vẫn cố cơ! . Ăn xong 3 anh em xem TV chờ trời hết mưa, mà ... hịc trời mưa không ngớt.
    Mẹ gọi điện cho Lão nhắc đi thay kính cho hai chị em. Mẹ hay thật ai lại thế chứ .
    Mưa thế mà Lão phải mặc áo mưa đội mưa về. Thương Lão thật, cứ thế, làm mình chả dám giận dỗi gì cả. Thằng em bảo 15kms, quá xa! .
    Hai chị em đang ngồi chờ Lão về đến nhà. Thằng em sốt ruột nhắc, chị gọi điện hỏi anh về nhà chưa, có ướt không đi! Đồng minh với nhau có khác, thương nhau ghê!
    Ngủ ngon Lão nhé, đó là mong muốn duy nhất của em lúc này.
    @ tothefuturenow: Ai thế nhỉ, chắc người quen rồi!
    @ Nat: Nat ơi, chị sắp chít ... vì thèm rùi. Cứ mở topic ra là bao nhiêu thứ ăn được thế này ư???
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 30/05/2008
  5. 4everloveh

    4everloveh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau xin đừng gian dối
    Trọn một đời ta mãi yêu nhau
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Chẳng qua là chị đang ốm thôi, chứ nếu ko mấy món này em dành cho Pi rồi :D
    Món nữa
    [​IMG]
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rùi mới có buổi sáng đẹp trời như sáng nay.
    Giá như ...

    Giá như ....

    Giá như ...
    Một ngày ... có nghĩa, mặc dù vắng Lão!
    @ Nat: Ui, Pi ơi, vào đây mà xem này, có người mượn nhà chị để ... với Pi này! Thế mà mình cứ tưởng!
    [nick]
  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Đỡ ốm chưa chị, hôm nay lại mang món ăn tiếp theo sang cho chị này [​IMG]
    [​IMG]
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hết mệt chưa cưng, đi chơi cả anh nhé , CN rảnh rỗi đi chơi cho thay đôi hok khí nào
  10. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi dạy về Lão ạ, trời mưa và lạnh, giá như có vòng tay ôm của Lão nhỉ!
    Em lại nhớ lần đầu mình đi cùng nhau, trời se lạnh, Lão nhắc em ngồi gần vào Lão cho ấm!
    Lại trăn trở: "Lương cao rùi không thèm cầm lương của chồng thì chồng bảo cho mà biết!". Lão à, câu này của Lão làm em trăn trở mãi đấy, đừng nói em như thế chứ, Lão biết em rùi mà!
    Lão còn chưa biết tại sao em yêu Lão mà, đúng không?
    @ Nat: Chị khỏi rùi em ạ! Thanks những món bánh ... ngó của em!

Chia sẻ trang này