1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Ko phải thức khuya dậy sớm làm đồ ăn nữa rồi
  2. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  3. Mamathanbien

    Mamathanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái ơi
    Được Mamathanbien sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 02/06/2008
  4. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    PaPathanbien ở đâu nhỉ, còn corethanbien nữa chứ
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ối giời ơi là giời ơi!
    Chị đi chết đây, đứa nào, đứa nào, đứa nào ... hừ, chị biết rùi đấy nhé!
    Ôi cái nhà xinh đẹp của mình!
    @ Nghialong: corethanbien là ai???
    Nat ui, PM cho chị pass của nick mamathanbien đi nhớ!
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Là conrểthầnbiển ý mà
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua Lão trực đêm, còn em đi dạy. Về mưa, lạnh, mệt, chỉ mong một SMS động viên của Lão mà mãi không thấy đâu!
    Rồi 23h24 Lão SMS: Em ơi, em ngủ chưa đấy? Nay đi dạy về có mệt không, có bị mưa ướt không em? Cả tuần vui, giờ lại một mình, chắc sẽ nhớ nhà lắm! Sao đi làm về mà không SMS cho anh, cứ phải chờ anh nt trước mới nhắn lại là sao, ghét em lắm đấy!
    Nhắn qua lại một lúc, rồi Lão chốt: Em sẽ còn thiệt thòi nhiều đấy, chịu được không?
    Sáng nay thì Lão bảo, tối lại cho em ở nhà một mình. Anh làm tối và lại đi có việc nữa! . Ghét Lão lắm, mà ứ dám nói gì, chỉ sợ đêm hôm Lão lại phải sang dỗ mình thì chít!
    Lão à, Lão lắm nhé!
    [nick]
  8. Mamathanbien

    Mamathanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái ta càng lớn càng xinh đẹp, y như ta ngày xưa vậy
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sáng qua rút kinh nghiệm, vừa mở mắt ra là bật DD SMS cho Lão chào buổi sáng. Nói là nhớ anh lắm ... thế mà Lão cũng ứ thèm bảo sao, ác thế chứ!
    Đến tối vừa về nhà, mệt ơi là mệt, nhưng nghĩ Lão cũng đang làm tối mệt mỏi, nên lại nhắn tin hỏi thăm Lão. Thế mà Lão nhắn lại một cái tin mà đọc xong mình tý ngất vì không có một từ ANH nay EM nào cả. Trống trơn, lạnh lùng và vô cảm!
    Mình mệt quá leo lên giường đi ngủ, chả thèm ăn cơm nữa. Tối muộn Lão mới về, lần này tiến bộ hơn, SMS một cái cực kỳ tình cảm và quan tâm! . Nhưng mình mệt quá, cũng ngủ mất!
    Từ sáng đến giờ chưa nói năng gì, mình khó chịu lắm rùi, nhưng thui, để tối nhắn một thể!
    Sáng nay thằng em Lão SMS hỏi vài chuyện. Mình bảo đang ở nhà chơi dài, hết giờ rùi, không phải đi làm nữa, chỉ thỉnh thoảng xuống trường thui, nhàn lắm! Nó kêu ầm lên, nhàn thế thì về nhà mà chơi cho khỏe, ở đây làm gì hư người ra đấy! . Hehe, cậu ạ, tớ cũng đang mún hư lắm mà có người ứ cho hư, thế mới cú chứ!
    Cơ mà nhớ Lão thật, nhớ lắm ý, Lão lắm ý!
    @ Nhà em lại đang mưa Lão ạ, trưa rùi, Lão ăn trưa chưa, nghỉ đi một chút Lão nhé, cho đỡ mệt!
    [nick]
  10. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 ở nhà một mình!
    Hai tuần rồi, mất cảm giác yêu thương mỗi sớm mai hay sao ý!

Chia sẻ trang này