1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 22thNovember

    22thNovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mưa đến bất chợt. Cái ngột ngạt cả ngày chợt loãng.
    ...Mưa, giọt đầu tiên đậu trên vai, trên tóc...lạnh!
    Nó thấy nhẹ bẫng người sau một thời gian dài mệt mỏi. Ngước mặt lên trời đón nhận dòng nước mát lành như thể xoá sạch mọi buồn lo...
    với Nó một ngày mới lại bắt đầu !
  2. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi run Lão ạ! Lo quá, không biết giờ Lão về đến nhà chưa!
    Hai tuần rồi Lão nhỉ, hnay mới có cảm giác yên bình trong vòng tay của Lão. Đợt tới Lão lại bận thế, làm sao đây?
    Sinh Nhật Lão mà Lão cũng không nói với em. Làm em cứ tưởng ... Giờ em hiểu hôm đó Lão trực, nên không muốn em ... buồn!
    Thêm tuổi có khác, Lão bạc thêm bao nhiêu tóc. Tự dưng em thấy thú vị bao nhiêu khi nhổ tóc bạc cho Lão. Hehe, già rùi!
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Trời mưa!
    Kế hoạch đến thăm con của bạn Lão ... sụp đổ!
    Bạn Lão, vài người mình cũng biết, cũng biết mình từ ngày xưa, ngại nhỉ! Lão than thở mãi vì các bạn đã vợ con hết rùi, còn Lão thì ... vẫn trẻ con!
    Chẳng ra ngoài đi chơi được. Chán thật, suốt ngày ở nhà. Lão thì ôm cái giường và cái TV, còn mình thì ôm em iu computer!
    Lão vừa về, nhắn tin không ngủ được vì ... hehe! Hô quyết tâm mãi, cuối cùng hơn 23h Lão cũng tự động ra về, còn mình thì ... tiếc mãi "Những phút bên anh sao không là mãi mãi!".
    [nick]
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi nhỉ ...
    Lâu rồi không gom nhặt và lau chùi những gì cũ kỹ ...
    Mà tự bao giờ ... đã trở lên cũ kỹ, cần lau chùi nhỉ ...
    Em tất bật với những kỳ thi, những dự định, những kế hoạch mới, để những gì chưa được gọi là cũ cần mang ra lau chùi ... Liệu có sạch và sáng ... được không?
    Có biết em lấy gì để lau không? Một thứ không có trong tự nhiên, một thứ mà không dễ dàng có, một thứ mà những người vui vẻ, hạnh phúc không thể có ... một thứ mà chỉ có em, chỉ có lúc này, chỉ có đêm qua ... chỉ có hẫng hụt độ ấy ...
    Cái cảm giác chơi vơi, rồi chới với ...
    Có lúc nào anh trách em, ta trách nhau không ... ?
    Em cứ gồng mình lên trong muôn vàn thương nhớ. Em cứ lặng im trong khúc tự dỗ lòng mình. Em cứ thản nhiên mà trong lòng bão nổi ... Em cứ ... để rồi em ...
    Em sẽ chẳng nói đâu, dù trong lòng mãi không hết yêu anh!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên em có cảm giác nặng nề đến thế!
    Lần đầu tiên, mình như thế, vô cảm, xa lạ!
    Anh đến, em biết là anh cũng mệt mỏi, nhưng ...
    Cái mong muốn ôm chầm lấy anh bị thay thế bằng thái độ lành lạnh, xa cách. Em chẳng nói gì, anh cũng thế, mình đang thử thách nhau!
    Mới hai ngày không hỏi han nhau thôi, mà em thấy như xa xôi lắm. Bao nhiêu lần cầm điện thoại lên mà không thể SMS or gọi hỏi thăm anh. Em biết, có cả lỗi của em trong đó, nhưng ... em chỉ là em thôi!
    Anh bảo cứ để mọi chuyện theo đúng quy luật của nó. Em đồng ý với anh, mọi chuyện để thuận theo tự nhiên. Nhưng có tự nhiên không, khi em nhớ anh mà không thể để nó như thế, cần anh mà không thể ... và yêu anh mà không thể ....
    Em sẽ chẳng nói đâu, dù mãi không thể nào hết yêu anh được. Em biết, mãi sẽ vẫn không hết yêu anh mà, thế nên ... cứ để thế thôi, không nói thế thôi, tự nhiên thế thôi!
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên mỗi nhành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay
    Là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kì diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở xung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc giản đơn là vậy đó
    Có lúc tưởng như không mà lại có...
    Puskin

    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 25/06/2008
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Em sẽ dừng lại ......
    Và chờ đợi ...
    Và nếu ... được yêu anh một lần nữa ...
    Và nếu ... còn yêu nhau được nữa ...
    Em sẽ ... quay lại ... trở về ...
    Hôm qua, à không, sáng sớm ngày hôm nay ...
  7. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại lâu lắm rồi!
    Ai đó nhắc nhở em về một topic cũ , nơi có anh và em... Không phải em bận, không phải em hết cảm xúc, chỉ có điều, nỗi đau nên được nuốt vào trong, phải không?
    Sau một tuần anh im lặng , không đến chơi, không SMS, không gì cả. Anh bảo anh cần yên tĩnh và em tôn trọng điều đó, như từng tôn trọng mọi mong muốn của anh . Mình vẫn trân trọng nhau như thế mà, đúng không!
    Anh đến, bất ngờ như một cơn gió . Dù em biết là anh sẽ đến, nhưng không thể ngờ, anh lại dịu dàng nhường kia . Em đã sẵn sàng tâm lý cho một tình huống xấu nhất, nhưng ? và em biết ơn anh, biết ơn không phải vì những gì anh làm, biết ơn vì anh hiểu và yêu em nhường này.
    Em nhớ lắm tất cả những gì anh làm tối hôm đó, và thực sự là em hồi hộp hơn cả lúc trong vòng tay anh . Trong cái không khí lãng đãng của một tối mưa mùa hạ, anh không nói lời nào to lớn, nhưng những điều nho nhỏ anh làm, làm em cảm động .
    Và em tự hỏi: Nếu có lần sau, liệu anh còn muốn ở bên em mãi thế không, anh còn lo lắng cho em như thế, anh còn dịu dàng với em thế, ? anh có còn thế nữa không?
    Và em biết, em đủ tự tin và tình yêu để vững bước bên anh trên mỗi chặng đường còn lại!
  8. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Uhm ...
    Thế là ....
    Anh đã ... vào một ngày đẹp trời trước sinh nhật em có đúng 1 ngày ...
    Em đã ... ngay sau khi nghe anh nói ...
    Chúng mình đã ... thực sự ...
    Lần đầu tiên em cảm nhận được vị ngọt ngào, niềm hạnh phúc ... một cách trọn vẹn.
    Đừng yêu em quá nhiều, nhưng hãy em yêu trọn vẹn cuộc đời này, anh nhé ! Và em cũng thế, yêu anh trọn vẹn cuộc đời này.
  9. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được 0oSanji sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 07/07/2008
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    @ OoSanji: Thanks em nhiều! (Nat hả, chị bít rùi nhá! Hờ hờ, thanks em lắm, chị thích pic này lắm, vì có nhiều ý nghĩa! Hic ....)
    Mấy hôm nay, sáng nào cũng dậy rõ sớm, vì phải đi coi thi, phải đi coi đề thi! Lọ mọ bò ra khỏi nhà từ 4h45 ... hết hồn! Mà thôi, dù sao ... cũng là những buổi sáng cuối cùng ... những buổi sáng mà mình biết ... mình không còn là người ở lại ... là người ra đi ....
    Những cái cuối cùng ... bao giờ cũng lưu luyến ...
    Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mình ở vị trí ấy ...
    Hôm đó, đã là ngày cuối cùng mình đứng trên bục giảng ...
    Hai lớp còn đang dang dở, biết để cho ai đây ...?
    Sẽ không còn những sớm mai thức dậy và nhủ thầm mình, yêu thương nhiều hơn nữa! Sẽ không còn nữa ...
    Cái topic này lập vào những ngày đầu tiên ... mình lon ton và suýt vấp trên bục giảng ... giờ mình ... đã quen rồi, đã yêu rồi, say rồi ... thì lại ra đi ... Uh, thì đi, nhưng sao ...

Chia sẻ trang này