1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vừa sang ngày mới được ít phút thôi, nhưng nhớ Lão quá. Hôm nay là thứ 6 rồi! Cuối tuần rồi!
    Cả tuần nay mình không gặp nhau. Lão bận! Em biết! Nhưng Lão không cần hôm nào cũng SMS cho em vào lúc chiều muộn để nói đang làm ở PK thế đâu, em biết mà!
    Cả tuần nay hôm nào trời chiều cũng mưa. Lão lại ướt! Vậy mà bất kỳ lúc nào trời bắt đầu mưa Lão cũng call or SMS cho em, chỉ để hỏi em ở nhà hay đang trên đường, có ướt không? Chẳng bao giờ Lão nói nhớ em, nhưng chỉ chừng đó thôi, em biết ... rồi, chừng đó là đủ ... rồi!
    Tuần này, à không, chính xác là hôm qua ... Lúc nhận đưọc mail, em mừng húm, gọi ngay cho Lão mà không được! Lật đật SMS cho Lão vì sợ Lão đang trên đường báo tin ... Mãi sau em mới thấy mình ... ngố thật, lẽ ra phải báo cho Bố Mẹ em trước chứ, Lão nhỉ!
    Chiều tối nay đi làm về không biết Lão có phải đi đâu không? Mà em ghét trời mưa lắm rồi! Mưa làm Lão của em ướt mèm, làm lòng em ướt mèm không kém!
  2. MeoNew

    MeoNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chắc tin vui báo đi làm chỗ mới phải không em? Chúc mừng em nhé!
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mai ...
    Lại là một ngày mới ...
    Một ngày bắt đầu ... một công việc mới ...
    Em hụt hẫng ...
    Em chếnh choáng ...
    Em say ...
    Tất cả người thân ... háo hức chuẩn bị cho công việc mới đó của em ....
    Bố, Mẹ, Sếp, Đồng nghiệp mới, ... và đặc biệt là Anh ...
    Chỉ riêng em, em bình thản lạ kỳ ... em chẳng muốn chuẩn bị gì cả ... dù chỉ là vật chất thôi ...
    Ngày mai 21/07/08 ... Em là một người khác, hoàn toàn khác ...
    Chỉ có duy nhất trái tim ... một góc nhỏ thôi ... vẫn dành tình yêu trọn vẹn cho anh ...
    Ngủ sớm nào, mai dậy sớm ...
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Uhm ...
    Sáng nay mới 5h30 anh iu đã SMS gọi dậy chuẩn bị đi làm . Vẫn mắt nhắm mắt mở! Chẹp, ngày đầu, cũng chẳng muốn vội vàng !
    Làm đầy đủ các thủ tục thân iu chào buổi sáng đẹp trời rùi mới có 6h50 ... cũng vẫn xách xe ra ... đi sớm còn nhận chỗ ...
    Cơ quan mới khang trang, đẹp đẽ ... , các sếp mới vui tính, dễ gần ... , đồng nghiệp mới nhiệt tình, trẻ ... . Nói chung là rất ổn.
    Nhận việc xong thì gọi điện thông báo cho Bố Mẹ và anh iu biết . Anh iu chỉ thắc mắc sao đã phải đi công tác ngay , đi với ai , ăn uống, ngủ nghỉ thì sao ... ? Hihi, làm như mình trẻ con lắm nhỉ ! Em nhớn rồi !
    Từ ngày mai, bắt đầu một công việc mới . Haizzzzzzzzzzz! ... Cố lên nào!
    Nhớ trường, nhớ các anh chị, các em SV của mình! , Thật lòng là chưa muốn ra đi chút nào cả. Nhưng thôi, lựa chọn mà, làm sao có sự hoàn hảo được. Chấp nhận!
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ chết nhá có anh yêu rồi mà cứ làm anh clever siêu siêu thôi , ặc, hay anh yêu của chị chính là clever , em fải đi tìm mấy tờ báo lá cải xem tình hình thế nào mới đc, chết thật
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    Giờ mới về nhà , tắm rửa và kết thúc một ngày ! Cực mệt mỏi, không còn hơi sức đâu mà cười được nữa . Cố gõ vài dòng, gọi là ... để đời thôi ...
    Sáng dậy không sớm lắm, gội đầu vội vàng, không kịp ăn sáng, mò lên cơ quan . Đến nơi thì mới biết cả cơ quan đi khám sức khỏe, chỉ có mấy đứa mới đến là không biết nên không làm thủ tục gì, ngồi chờ đợi
    Gần trưa mọi người về, mình nhận chỗ và máy làm việc ! Ngồi giữa hai anh cực đẹp trai (nhưng hai thằng con trai của hai anh còn đẹp hơn ). Công việc chưa có gì, ngồi đọc lại tài liệu Cty , chán, mình xin nghỉ để bàn giao công việc ở cơ quan cũ!
    Chiều về giải quyết được một số việc quan trọng và đau đầu , thực ra cũng chẳng vui vẻ gì đâu .......
    ...............................
    Túm lại thì cũng đã xong rồi , những gì khó khăn nhất đã qua rồi ... cứ tạm coi như thế !
    Mình nhận ra một số điều quan trọng ... và lúc nãy bực quá nên dù biết anh iu đã ngủ vẫn cố lôi mobile ra gọi dậy để xả ... !
    Một ngày hội tụ đủ mọi loại cảm xúc ... . Động viên nhau rằng, cuộc sống mà, mai lại là ngày mới ...
    Túm lại là bây giờ chỉ nhớ một người ... , và nhờ nhớ người đó mà em nhận ra rằng ... chỉ có anh ... mới có thể làm em ... và cũng chỉ có anh ... mới có thể khiến em ... ... Không có gì là mãi mãi trong cuộc đời dù đó là niềm đam mê hay ... . Chỉ có anh, em, và cuộc sống của mình ...

    (Thêm đoạn này vào!)
    @ Ngọc: Siêu siêu là sao? Chơi xấu chị hả??? Oánh giừ!
    @Meonew: Chị iu ơi, em đi làm rồi, hehe! Thanks chị iu!
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 23/07/2008
  7. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải và không thể là những điều chắp vá!
    Em không hiểu nổi cảm xúc của em lúc này. Đành vậy, đành nói hết ra vậy. Ngay cả lúc này em cũng rất sợ, những gì em nói sẽ làm tổn thương anh!
    Em ghét ai làm anh tổn thương. Em ghét chính mình khi tự em làm điều đó. Em ghét em, ghét em ...!
    Em thương anh! Và chính những lúc thế này em mới thấy em đã yêu thực sự ...
    Nhưng ... vì thế mà em nghĩ anh cần thêm time, vì yêu anh mà em nghĩ anh cần thêm time để làm một điều gì đó! Em sẽ chờ ... dù bao lâu em cũng sẽ chờ ... không phải chờ anh, không chỉ chờ anh, mà chờ anh làm xong hết việc của mình. Chỉ cần anh dùng time đó, làm một điều gì đó, có ích cho tình cảm của anh, cho tình cảm của chúng mình!
    Em trân trọng từng phút giây Hạnh Phúc bên anh. Và vì thế, em không muốn anh vội vàng ...
    Anh sẽ hiểu em chứ??? Và sẽ yêu em, không phải bằng một tình yêu chắp vá hay gom nhặt chứ???
    Em không nghi ngờ, không có cảm giác bị phản bội, hay dối lừa! Em tiếc là em chẳng thể có cảm giác đó được anh ạ. Em chỉ thấy thương cho anh, giá mình gặp nhau muộn hơn một chút, và giá em đỡ yêu anh hơn một chút, để có cảm giác hả hê, thay vì đau khổ cho anh thế này???
  8. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm mất ngủ, sáng nay dậy muộn, một đống việc chưa xong, mà không thể tập trung làm việc được!
    Mình lại im lặng. Đáng sợ thật!
    Em bảo rằng hnay em đi. Vậy là khoảng nửa tháng nữa mình mới gặp nhau.
    Em hy vọng thời gian đó là quãng thời gian anh bình tĩnh nhất, xem lại mọi chuyện của mình, của chúng mình!
    Em sẽ chờ đợi, dù có chuyện gì xảy ra. Em chỉ không chấp nhận duy nhất những điều chắp vá, thay thế thôi. Nếu ... tình yêu đủ lớn, em sẽ lại ... quay lại ... trở về ...
    Em biết những việc em làm, những lời em nói, sẽ làm anh tổn thương, nhưng ... em chẳng thể chịu đựng và một mình vượt qua được! Dù chỉ là lúc này, em cũng luôn mong muốn anh ở bên em, cùng em ... dù là vượt qua, để rồi ... có thể mãi xa ...
    Em chẳng kịp nghĩ đến mình. Em có thể sống tốt ngay cả khi không được yêu và không yêu, nhưng em biết, anh không làm được điều đó. Nếu một lúc nào đó, anh nhận ra anh ngộ nhận thì ... người đau khổ tột cùng là anh- và em không bao giờ muốn điều đó!
  9. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ................
    Gõ đến đây ? em thấy mình đủ mạnh mẽ ? đủ mạnh mẽ để ngẩng lên bước tiếp ? Em sẽ không buồn, sẽ không nhớ ai đó nữa ? và vì thế, sẽ không bao giờ còn chờ đợi ai đó quay lại đâu, nếu một lúc nào đó mệt mỏi, ai đó hãy đọc những gì em viết cho ai đó, nhưng đừng tìm về với em, em giờ sẽ sống khác rồi, và chẳng dành cho ai đó nữa đâu, dù chỉ là một bờ vai thôi!
    Giá như ai đó yêu em bằng tình yêu khác, không vội vàng, không chắp vá. Giá như ai đó có thêm thời gian, đủ lớn để vết thương cũ trong lòng ai đó kịp bình phục, kịp lên da non, kịp liền sẹo ? thì bây giờ em đã không phải day dứt khi lại làm nhiễm trùng vết thương vốn chưa kịp lành của ai đó.
    NẾU EM BỚT YÊU AI ĐÓ ĐI MỘT CHÚT, THƯƠNG AI ĐÓ VỪA VỪA THÔI ? THÌ CÓ LẼ ? GIỜ MÌNH ĐÃ LÀ CỦA NHAU RỒI!
    ...............
  10. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    mỗi sáng thức dậy ko còn nỗi mong chờ tìm kiếm điện thoại đọc những dòng tin nhắn dịu dàng, cả ngày có khi chẳng biết phone ở đâu cho đến khi có chuyện ra ngoài. Mỗi sáng dậy, ko còn muốn ôm laptop ra phòng khách ngồi cười vẩn vơ nói chuyện với ai đó, mỗi sáng cũng ko sợ bị mắng muộn rồi mà ko chịu ăn....Hình như cái gì đó đã nhẹ nhàng trôi qua, những **** sáng êm đềm ko tiếng động..........

Chia sẻ trang này