1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ
    Tạm biệt em, cảm giác chia ly là thế sao
    GIờ mình mới biết đấy
    Cách xa vài trăm km từ đây.
    Bao giờ gặp lại....
    Sẽ có ngày gặp lại...
    Cả anh và em đều biết đó là cái gì mà
    Tạm biệt em.
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vậy là đã về đến HN! Nhẹ nhàng bao nhiêu, dù về chẳng được gặp Lão, Lão phải trực, tức!
    Lão gọi điện ra vẻ lo lắng lại còn cười như địa chủ được mùa càng tức!
    Những ngày xa Lão, một mình chống lại mafia mới thấy em yêu và cần Lão nhường nào!
    Những ngày thử thách đầu tiên lại dạy cho em biết bao nhiêu điều mới mẻ . Sếp mới , đồng nghiệp mới , ... tất cả đều mới ... và em cũng đang mới dần
    Công việc mới với em khá thuận lợi. Đến giờ thì em khá hài lòng với vị trí và cơ quan mới của mình. Em rút ra được, học được, cảm nhận được, quan sát được nhiều thứ , và nhiều lúc em mỉm cười khi nghĩ đến Lão . Lão cũng dạy cho em rất nhiều , những lúc em bế tắc, Lão lun là người cởi nút thắt giúp em .
    Những ngày qua , nhưng xa Lão em trưởng thành hơn và Lão nhiều hơn .
    Rồi mọi khó khăn cũng sẽ qua đi rất nhanh thôi , em tin, rất tin ... khi có nhau, chúng ta, em và Lão sẽ cùng nhau vượt qua tất cả ... tất cả, Lão nhỉ !. Chỉ cần em có Lão trong cuộc đời này
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Những tháng ngày Hạnh Phúc và bận rộn!
    Lâu lắm rồi, Hạnh Phúc bên anh và bận rộn trong công việc cứ cuốn phăng em đi, lâu lắm rồi ...
    Sáng nay, một SMS từ một người đã rất cũ làm em khó chịu. Định viết một chút gì đó cho sáng nay, nhưng lại thôi, SMS từ hôm sinh nhật em đến giờ, may mà giờ em mới đọc, không có đúng là mất vui!
    Người lâu rồi không gặp đó thực sự làm em khó chịu. Hơ hơ, chẳng hiểu sao, lúc đọc xong chỉ mún cáu nhặng lên, tài thế!
    Haizzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cuối tuần này ... mình về với nhau ... và em chờ đợi ...
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay cực lạ nhé!
    Tớ gõ mãi mới được một ít cảm xúc, thế là cái mạng điện ở cơ quan bị mất ... vậy là ... chẳng muốn gõ lại nữa!
    Mấy ngày hôm nay tớ bận nhiều việc! Mấy hôm nữa tớ cũng bận lắm. Nói chung thời gian tới là tớ cực bận nhé! Nhưng càng bận tớ càng nhớ Cậu, nhớ không phải vì nhớ ... mà vì thương ...
    Sáng nay tớ đến cơ quan trong tâm trạng cực kỳ mệt mỏi vì thiếu ngủ ... tớ bực ... tớ mún cáu ... tớ bước vào nhà vệ sinh ... những lúc như thế ... tớ muốn 1 mình ...
    Rồi tớ nhìn thấy mấy bông hoa vàng mà ai đó vô tình hay cố ý cắm trước gương ... mấy bông hoa cũ ... hương đã tàn ... sắc cũng phai nhưng lòng tớ thì ấm lại ... tớ cười ... rạng rỡ ... và nhớ đến Cậu ...
    Cậu vừa ở nhà tớ về, và tớ đang ngồi chờ Cậu về nhà gọi điện cho tớ, rồi tớ đi ngủ ...
    Hôm nay Cậu biết tớ mệt, nên Cậu đặt cơm và mua đồ ăn cho tớ ... tớ cảm động lắm ... không phải vì những gì Cậu làm, không chỉ vì những gì Cậu làm .... và vì những gì Cậu nghĩ tới tớ, cho tớ ...
    Ngày mai Cậu lại trực ... mệt mỏi không ... tớ sẽ luôn bên Cậu ... như khi nãy ... như bây giờ ... và mãi mãi sau này ... Cậu nhé !
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 13/08/2008
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 13/08/2008
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi sớm mai thức dậy lại có thêm một ngày mới để yêu thương. Yêu lắm, má với mấy nhóc. Yêu lắm, mấy con bạn nhí nhố. Yêu lắm Hạnh phúc thật
  6. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến cơ quan tự nhiên lại thấy mạng vào được tất cả các trang, không còn bị chặn như trước nữa, nhưng mà lòng cũng ứ vui lên đc mấy!
    Nhiều lúc cứ nghĩ, cứ làm chỗ cũ lại hay, lương thấp hơn, nhưng thoải mái hơn, có nhiều time hơn!
    Hôm nay làm chiều xong Lão lại phải lủi thủi về nhà một mình. Trong khi cả tháng nay chờ đợi ngày hôm nay để hai đứa về cùng nhau. Em phải ở lại liên hoan và mai thì phải đi làm thêm giờ. Thế đấy!
    Lúc Lão gọi điện bảo chiều nay anh về một mình, giận Lão lắm. Nhưng nghĩ lại thì thấy chỉ tại em, nếu em không làm ở đây, nếu em vẫn làm chỗ cũ, chắc là mình đã về cùng nhau rồi, và Lão chẳng bao giờ còn phải lo lắng cho em, cho những lần đi công tác xa nhà, cho những buổi tối về muộn, cho những ngày nghỉ phải làm thêm giờ, cho mức thu nhập cao hơn trước, cho ...!
    Em lại lo lắng mênh mang. Lão về một mình ... em ở lại cũng chỉ có một mình ...
    Em xin lỗi nhé!
  7. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cuối cùng cũng về cùng nhau.
    Em đã có những tháng ngày thật hạnh phúc bên ai đó và gia đình!
    Hihi
  8. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Em có biết, mỗi khi anh nghe từ đó, anh thấy có chút gì không được vui không.
    Nhưng không sao, anh đã từng nói, niềm vui của em quan trọng hơn, do vậy anh sẽ giữ điều đó.
  9. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Quên ko hỏi, chị ơi, bao giờ cho em ăn kẹo thế
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Trời sang thu rồi! Thật rồi!
    Mấy hôm trước còn đầy ngờ vực. Hôm nay, không khí đầu thu đã rõ rệt hơn.
    Chiều qua rỗi việc đọc lại bài thơ THƯ TÌNH CUỐI MÙA THU của nữ sỹ. Đắm đuối mãi trong dòng thơ ấy. Đắm đuối mãi trong cảm xúc ấy.
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại?
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.​
    Dù mới đầu thu thôi, nhưng em đã lo đến cuối thu rồi. Mùa này ngắn lắm, tình người cũng ngắn lắm ....
    Mùa thu là mùa của em!
    @ Nat: Chị ... chưa!

Chia sẻ trang này