1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay đi qua cửa hàng rửa xe máy hôm trước, ngẩn ngơ nghĩ ngợi!
    Quán ấy nằm yên tĩnh trong khu đô thị mới nhộn nhịp. Anh chủ là người cùng quê, hiền lành, tốt bụng và có duyên. Từ trước đến giờ toàn sửa và rửa xe ở đó. Lâu dần thành quen, chẳng biết tên anh là gì, chỉ biết thỉng thoảng mình ra bơm xe, anh không lấy tiền.
    Hôm qua đc nghỉ sớm nên đi rửa xe và thay dầu xe máy. Vào quán đó, nhưng anh chủ không có ở đó, nhìn quanh quất, thì ra anh chuyển qua bên cạnh, lại một chỗ mới. Trên má anh có vài vết sẹo chưa kịp liền... Trí tưởng tượng trong đầu lại được dịp thể hiện ...
    Quán có thêm môt người mới. Một chị trông không hiền, nhưng đảm ... nấu cơm và dọn dẹp ... nhìn bình yên thế ... Trong lòng tự dưng vui vui kỳ lạ ... Chẹp, giờ nhìn mọi thứ đều đáng yêu thế chứ ... Như cô con gái xinh đẹp 3 tháng tuổi của chị bán rau gần nhà ý ... Và mình mơ ước ...
    Chợt sáng nay nhớ đến cái quán sửa xe máy ... rửa xe 5000, bơm xe miễn phí, anh chủ hiền lành và nhiệt tình, cô giúp việc đảm đang tháo vát ...
    Hạnh phúc đến từ những điều đơn sơ và giản dị thế thôi ...
    Anh nhỉ!
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    yêu thương rất nhiều người ,
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    @ Lâu lắm rồi, định viết một cái gì đó cho những ngày hạnh phúc vừa qua ? nhưng lại thôi, dường như, lúc em hạnh phúc, em không muốn chia sẻ nó cho ai ngoài anh ?
    @ @ Nhưng vẫn viết ? vì vẫn biết, có ai đó không phải là anh, vẫn dõi theo em trên mỗi bước đường đời qua topic này ? không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào: khó chịu, bực bội ? hay hả hê ? Chắc không, không hề, chỉ đơn giản là muốn viết, viết cho anh của em, cho tương lai của chúng mình ? vì thế nên chẳng thèm quan tâm gì đến việc ai đó tiếp nhận thông tin ra sao đâu nhá ? và cũng đừng ? hả hê ? vì những gì ? đáng nhớ nhất, là những gì không thể diễn đạt bằng lời ? và những gì tồi tệ nhất ? cũng không thể diễn đạt bằng lời ? ai đó rất tiếc lại nằm ở TH2 ?
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi, lâu lắm em mới có một buổi chiều làm về sớm, dọn dẹp nhà cửa, ăn uống, tắm gội, và ? thảnh thơi. Kể từ khi chuyển sang chỗ mới, công việc không quá nhiều nhưng lúc nào em cũng trong trạng thái thiếu ngủ, thiếu dưỡng khí, thiếu thời gian ?
    Hôm trước, lần thứ 2 em giận anh kể từ ngày mình quen nhau. Nhưng em cũng chỉ giận anh được một lúc thôi ? rồi nhìn anh ướt mèm sau cơn mưa to ? sau một đêm trực mệt mỏi ? lòng em lại chùng xuống ? tim em lại ấm lên ? mặt em giãn ra ?
    Lần trước khi về nhà ? em đến thăm bố mẹ anh một mình ? cùng một đứa em ? run lập cập ? làm anh phải gọi điện động viên, giục giã mãi ? tưởng như ? có ai đó ? sắp ăn thịt em (lời anh nói) ?
    Mẹ anh vẫn vậy, vẫn nụ cười như lần đầu em đến chơi ? chỉ có bố, bố khác nhiều quá ? Lần đầu tiên, em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nắm chặt ? không từ ngữ nào diễn tả được ? không được diễn tả bằng ngôn từ ? Cái nắm tay mà ? dù có đi hết cuộc đời này ? em cũng không thể quên ? cái nắm tay của một người nằm liệt hơn 10 năm trời ? cái nắm tay đầy tin tưởng, đặt lên tim mình, không buông ra ? em đã khóc, giờ em vẫn khóc khi nghĩ đến cảm giác đó ?
    Khi cái nắm tay là tất cả những gì muốn nói ? và khi ? em chỉ cần nói rất nhỏ, bố anh cũng có thể nghe được và phản ứng lại được ? Anh à, anh không biết đc, em đã hạnh phúc chừng nào, nhắn tin cho anh trong khi bàn tay kia vẫn nằm yên trong tay của bố ? bố chỉ buông ra khi Mẹ bảo em cần phải về vì muộn rồi ? Anh không biết đc cảm giác của em lúc đó ? hạnh phúc pha lẫn tự hào ? anh chắc cũng không biết được mong muốn của em lúc đó ? được gọi bố anh là bố mình ?
    Ai cũng bảo ? bố nhầm em với chị L, chị T ? nhưng bố biết, anh biết, và em biết ? bố không hề nhầm ? bố rất tỉnh táo ? bố biết là em ? là ? anh .,. em biết điều đó ? bởi vì ? em nhớ cảm giác ? bàn tay nhỏ bé của mình ? nằm gọn trong bàn tay của bố ? không rời
    Và em biết ... em đã đủ tự tin và vững vàng ... cùng anh ... nhé ...!!!
  5. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Chị đâu rồi, sao em ko liên lạc dc với chị
  6. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đêm qua, sau tất cả các thủ tục chúc bé ngủ ngon thì Lão quay sang hỏi: Cuối năm mình cưới nhé! , hơ, ngạc nhiên chưa?
    Con bé thì vì đang lo, thời gian sắp tới rất bận, cuối năm cũng bận, không biết có time dành cho đám cưới không!
    .................
    Hỏi Lão: Lão hết muốn tự do rồi à, muốn vợ bìu con ríu rồi à? Lão chẳng nói gì! Ức! Rồi quay ra dịu dàng: Đồng ý đi để còn báo cáo với các cụ, các cụ lo dần cho, chứ hai đứa đều bận, lo sao được!
    Rồi rủ rê: Mấy hôm nữa hai đứa mình đi xem ngày đi . Kinh đây, kinh đây!
    Thực ra con bé cũng chuẩn bị tinh thần cuối năm nay cưới rồi Lão ạ. Con bé cũng còn nhiều điều băn khoăn lắm, nhưng ... Lão nói đúng, lo cũng chẳng được chi bằng đừng có lo. Con bé chỉ có 2 điều mong mỏi nhất thôi: 1 là cưới xong cầu trời cho có bé luôn, 2 là ...
    Cả đêm con bé không ngủ được vì hạnh phúc và lo lắng nữa. Uhm, sáng nay gọi điện bảo cả đêm em không ngủ được, mà Lão còn hỏi tại sao .
    Con bé, sau tất cả những gì đã trải qua trong suốt 25 năm qua, sau tất cả những gì được và mất ... đã đủ vững vàng nơi trái tim và bờ vai Lão.
    Cảm ơn ai đó đã mang anh đến bên em, cảm ơn anh đã dành tình yêu cho em và cảm ơn tình yêu đã cho em một cuộc sống thực sự là cuộc sống! Anh có cảm thấy thế không anh? Em chỉ mong mỏi duy nhất một điều thôi: Nụ cười hạnh phúc sẽ mãi trên môi anh, trong tim anh và trong cuộc sống chung sắp tới của chúng mình!
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Uhm, lại cũng lâu lắm rùi, bao giờ cũng thế, cứ mò được , lôi lên là ... lâu lắm rồi!
    Uh, mà cũng lâu rồi thật ... công việc bận rộn nhiều, toàn việc không tên thôi ... nên chẳng có thời gian ... như hồi đầu nữa rồi.
    Mấy hôm nay hoa sữa lại nở rộn ràng, status của mình lại mỗi ngày một bài hát mùa thu ... Thời gian đúng là thoi đưa. Mình lại rộn ràng cho những dự định mới, kế hoạch mới, niềm tin mới. Chỉ khác là ... mình luôn có đôi.
    Và anh có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối ...
    Ước mơ cho cuộc sống luôn được sánh đôi ...
    @Nat ah: Chị bị mất số, thay số, mất lun cả số liên lạc rùi mà!
  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Thế sao ko gửi em số mới, pm em số mới nhé
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vậy là chỉ còn đúng hai tuần nữa, mình về với nhau.
    Nhanh thật, nhanh thật.
    Những ngày chưa có anh:
    Em lúc nào cũng buồn man mác. Lo lắng một điều gì đó, tìm kiếm một điều gì đó, xa xôi lắm. Em chỉ biết lấy niềm vui và niềm tin trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Em đã cố, thực sự phải cố, cố để cảm nhận cuộc sống cũng còn nhiều ý nghĩa ...
    Những ngày bên anh: Bình an, Bình yên, Bình lặng và Hạnh phúc. Bên anh em luôn như thế ... yên ả đến không ngờ ...
    Những ngày tới: ... sẽ khó khăn lắm, sẽ vất vả lắm, ... nhưng mình sẽ vượt qua, phải không? Ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà ... anh nhỉ!
    Cái này up lên làm kỷ niệm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 13/12/2008
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng chị Conthanbien nhé. Hihi. Chị sang box NĐ mời mọi người bên đó đi.

Chia sẻ trang này