1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ngày mai ... chưa bao giờ mong chờ ngày mai như hôm nay!
    Tối mai trời không mưa nữa nhé, ông trời đừng thử lòng người mãi thế mà. Xót xa!
    Ngày nào trời cũng mưa, ngày nào cũng mệt mỏi và bận rộn. Ai cũng bận rộn, ai cũng mê làm thêm, chả còn cả một buổi tối trọn vẹn cho việc ăn chơi và nghỉ!
    Mai có lẽ là buổi cuối cùng để rong ruổi cùng nhau. Sau đó lại tất tả, ngược xuôi với cuộc sống.
    Mong nhanh đến ngày 18/05 quá!
    Ngày mai, nấu gì ăn đây nhỉ?
    Hic, nhưng đang đau bụng quá, chả ngủ được, lại lặn lội vào đây. Sao không để ngày mai hãy đau bụng nhỉ!?
    Mai là một ngày mới để ... Yêu Anh!
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Một sáng đẹp trời! Hứa hẹn một buổi tối trong lành, mát mẻ, dễ chịu!
    NHỮNG GÌ ĐÃ QUA SẼ CÒN LẠI TRONG MỖI CHÚNG TA! LẶNG LẼ ...
    ... "Đứa con gái lại im lặng, bao giờ cũng thế, cứ nghĩ đến anh là nó im lặng. Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ, chẳng thốt được thành lời. Đứa con gái luôn nghĩ về anh với một sự tôn trọng nhất trong nó. Ở anh có điều gì làm nó như vậy, nó chẳng biết, và chẳng muốn biết, nó chỉ biết đến cảm giác của nó mỗi khi nghĩ về anh.
    Nó trăn trở, không biết hôm nay anh làm gì, không biết những ngày qua anh sống ra sao, có vui vẻ không, có lúc nào nhớ đến nó không, có biết nó đang nhớ anh không, nếu biết anh có cười nó không, có giận nó không, có xa lánh nó không, như nó từng xa lánh vài người quan tâm đến nó. Bao câu hỏi có ? không cứ lan man trong đầu nó, nó rối bời.
    Nó vẫn hàng ngày qua lại nơi nó và anh biết nhau. Hàng tuần nó vẫn đến nơi mà nó gọi là kỷ niệm với anh ở đó. Chẳng lần nào gặp lại anh nữa cả. Nó chạnh lòng khi nghĩ tới cái chữ "duyên" giữa trời. Sao lại thế, sao nó lại biết anh, gặp anh, thầm nhớ anh, rồi lại xa anh bất tận thế này? Ông trời thật khéo đùa, cho nó đi mỏi chân chùn gối mới tìm được người nó mong muốn bấy lâu, vậy mà lại đưa họ đến rất gần với nó, rồi lại đẩy họ đi rất xa khỏi nó. Là sao???" ...
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đã đi qua một ngày nghỉ có ý nghĩa! Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn! ............
    KHÉP LẠI VÀ MỞ RA!
    Khép lại tất cả mọi thứ, mọi điều còn dang dở, mọi việc chưa có thời gian và cơ hội thực hiện, mọi ý định ... trước khi đưa ra quyết định!
    KHÉP LẠI RỒI!
    ... MỞ RA! ...
    Tối qua, chả hiểu sao khó ngủ thế, mặc dù rất mệt. Nằm nghĩ miên man. Từng chữ trong SMS của Lão làm mình chẳng ngủ được!
    Sáng nay vừa mở mắt ra đã nhớ lại những gì của ngày hôm qua. Nhớ Lão!?
    Chả còn băn khoăn gì nữa. Cảm giác Lão đã đủ chín chắn và gian khổ để cảm nhận và nâng niu một cảm xúc trọn vẹn.
    Lão làm cho mỗi sớm mai thức dậy của mình thêm ý nghĩa hơn!
    KHÉP LẠI LÀ ĐỂ MỞ RA MỘT CÁCH TRỌN VẸN!
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tặng lại chị bài hát cũ rồi....đi ra
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thanks bài hát của Mèo nhé, lâu quá rồi, chị mới nghe ...
    Sáng nay dậy hơi muộn vì không phải đi làm.
    Bật điện thoại lên, nhớ lão quá, chỉ muốn nhắn cho lão một cái tin chào ngày mới mà cũng ... ngại! Không biết lão ngủ có ngon không, có mệt không, sáng nay đi làm có kịp ăn sáng không? ... Có còn nhớ mình không?
    Thương lão hôm qua về muộn, đường thì xa, mà trời thì se lạnh! Vậy mà còn khăng khăng khẳng định là trời mát, và anh ấm lòng hơn!
    - Ban ngày nóng mà tối thì lạnh nhỉ!?
    - Dạ!
    - Em lạnh không, anh lạnh!
    - Hơi lạnh chút thôi ạ!
    - Ngồi sát vào người anh cho ấm này!
    - Khôngggggggg!
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tối qua, biết anh bận trực mà vẫn cứ mong!
    Đến 21h30 thì gọi điện nói là anh vừa về nhà xong, vừa nãy có việc nên phải làm muộn hơn (chả biết có thật không, hay lại ... ) chẳng qua chỗ em được!
    Hỏi em đang làm gì thì nói EM ĐANG HỌC ÔN (nói dối mà miệng trơn tru cứ gọi là ... ).
    Hứa lên hẹn xuống là nếu kết quả tốt thì thưởng, còn không thì phạt (ơ hay, ai cho cái quyền được thưởng phạt ý nhỉ? )
    Sáng nay dậy lại băn khoăn với chuyện tin nhắn, chả nhắn nữa, tại đứa nào cũng bận cả, lúc mình ngủ dậy chắc anh đang ... tắc đường! .
    Chúc anh ngày mới vui và nhiều ý nghĩa nhé anh!
    Tối nay mà không đến chơi, thì em bảo!
    Sáng nào dậy cũng nhớ đến ... chẹp, già thật rồi nhỉ!?
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay, sớm ơi là sớm, có một chị gọi điện nói chị vừa gửi quần áo ra cho em. Quần áo chị cũng đi xin thôi, chị cũng không có, nhưng chị đã ngâm nước tẩy và giặt sạch rồi, em mang sang cho các cháu giúp chị!
    Giọng chị miền Nam, dễ thương lắm; hỏi chị tên gì, nhất định chị không nói. Chị nói, chị cũng còn khó khăn, chị vẫn phải kiếm tiền trả tiền thuê nhà nữa, đủ mọi khoản, nhưng thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều người lắm!
    Chị gọi mấy lần rồi, mỗi lần một số điện thoại khác nhau, biết chả phải số nhà chị ...
    Thế là mỗi sáng, lại có thêm một điều nữa để mong ngóng, ... và yêu thuơng!
    Chúc chị và gia đình luôn an bình!
  8. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    hai sáng nay sáng nào cũng dậy từ rất sớm. Mẹ còn phải ngạc nhiên vì kô gọi rát cổ mà nó cũng tự mò dây.
    Vì có ngủ được đâu, giấc ngủ chập chờn, những suy nghĩ lẫn lộn.
    hai sáng nay sáng nào cũng làm phiền em bằng những tin nhắn chán ngắt và buồn bã. Cám ơn em rất nhiều.
    Vẫn băn khoăn lắm, phân vân và nghĩ ngợi nhiều. Lúc nào cũng tự cười, tự an ủi bản thân kệ xác mọi chuyện, chẳng cần tránh né. Thế thì đã sao nhỉ?
    có thể sáng mai sẽ khác, sẽ khác 2 hôm nay và giống như trước,k buồn phiền k u uất thế này.
    Chúc cho em những buổi sáng với nhiều niềm vui hơn, cho 1 ty đẹp em đang có.
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chị ơi, lúc nào em cũng mong những tin nhắn của chị mà, phiền là phiền thế nào!
    Em cũng dậy sớm lắm. Chị iu cố gắng lên nào!
    Ngày xưa em cũng có một thời giống chị bi giờ, đó là lúc trước khi em lập topic này chị ạ!
    Mong rằng, mọi chuyện của chị sẽ dần đơn giản, mọi mong muốn được chia sẻ và thông cảm từ cả hai phía!
    Dũng cảm và lạc quan lên, chị iu!
    Em đang cố gắng, chỉ là cố gắng gom nhặt và đong đầy niềm tin của mình thôi, mọi thứ còn ở phía trước, và còn quá xa xôi mà chị!
    Hy vọng topic này sẽ còn sống mãi để đong đầy niềm tin của em! Chị nhỉ! Cảm ơn chị nhiều, chị cũng thế nhé!
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đêm qua Lão lại phải trực cả đêm, thương Lão quá! Trong khi Lão vẫn vừa trực vừa nhắn tin động viên mình ôn thi, mà mình thì ... hic!
    Sáng nay hối hận quá nhắn tin gọi Lão dậy và chúc ngày mới tốt lành, đọc cái tin Lão nhắn lại càng hối hận hơn ... "anh ngủ cố tý nữa" ... hóa ra mình đánh thức Lão dậy à?
    Chả biết bao giờ Lão mới đọc được những điều này, những điều viết cho Lão mỗi sớm mai mình thức dậy!
    Lão vẫn như ngày xưa, các đây khoảng 10 năm, là động lực cho mình phấn đấu. Ngày xưa, mẹ mình luôn lấy anh em nhà Lão ra làm gương cho mình!
    Yêu thương lão, và yêu thương cả những khó khăn, trăn trở của Lão, yêu thương cả từng giây phút Lão ngủ bù mỗi sáng sớm sau một đêm trực mệt mỏi. Dù rất nhớ và rất mong, cũng chả dám để Lão biết! Thế mà Lão vẫn biết
    "Giá như ở gần, cứ khi nào em giải lao, anh sang ... ", mình lờ đi, nhưng còn mong hơn cả Lão!

Chia sẻ trang này