1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi- vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian- em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào nếu trong anh- không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh- bờ vai hút gió
    Riêng chiều nay em biết ... một mình em
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    ... "anh không đổi được lịch trực thứ 2 rồi, chán quá" ...
    ... "thời gian cũng không còn nhiều nữa, tập trung ôn thi rồi sau này nghỉ bù em ạ" ...
    Hic, thế là chẳng còn kế hoạch về quê nữa, cũng chẳng còn đi chơi nữa. Lại một mình mình lủi thủi với bộn bề bài vở!
    Đêm qua, trằn trọc mãi không ngủ được, mà cũng chả dám nhắn tin cho Lão, sợ đánh thức giấc ngủ muộn mằn của Lão, sợ Lão lại mất ngủ lo cho mình . Chả dám nói những khó khăn, buồn chán của mình, chỉ sợ Lão lại mất thời gian lo lắng. Ai bảo là yêu thương từng phút giây nghỉ ngơi của Lão mà làm gì.
    Lão bận, mình biết thế, nhưng ...
    Nhớ Lão quá thôi, chiều nay khi Lão nhắn tin, mình chỉ ở cách Lão có 200m, mà chẳng dám ... Cũng chẳng dám nói đang ở gần Lão ... vì biết, Lão sẽ hỏi ầm lên, sắp thi rồi, còn xuống trường làm gì!?
    Sinh nhật một anh bạn đồng nghiệp thân, cũng chả dám đi, vì không muốn có lỗi ...
    Mình đang gắng sức, không phải chỉ cho mình, mà cho cả những điều Lão lo lắng!
    Nhưng Anh à, Em không coi trọng sự nghiệp quá thế đâu. Nếu phải đánh đổi, Em sẽ chọn Anh mà, biết không?
  3. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Là người rất yêu gia đình đúng k?
    Thật ra với phụ nữ , lập gia đình với người mình thật sự yêu sinh con , dạy dỗ con cái, xây dựng một mái nhà yên ấm thì cũng được coi là một sự thành công mà, rất đáng ưu tiên
    Cũng hay mà vì dù khoa học có phát triển đến đâu thì ĐÀN ÔNG cũng chưa thể sinh con đc
    Nói như vậy không có nghĩa là bạn phải từ bỏ việc cập nhật tri thức để một lúc nào đó bạn vẫn có thể tiếp tục công việc mà mình ưa thích.
    Vả lại bây giờ có những công việc rất phù hợp với phụ nữ và cũng k phải là k thú vị
    Tự nhiên thích tâm sự vài ý thế chứ nói về vẫn đề này còn nhìu điều hay
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chắc giờ này Lão đang ngủ nướng đây!
    Tối qua, chả biết Lão có biết bị giận không mà muộn rồi còn lò dò mò sang nhà mình! . Lão bảo "anh cũng muốn về lắm chứ, nhưng chả đổi được, mình còn trẻ mà, hy sinh và chịu khó một chút!"
    Rồi Lão bảo, giờ không về chắc chắn 30-4 sẽ về mà! Ơ hay, về thì sao, không về thì sao chứ, mình có thèm giận dỗi gì Lão đâu nhỉ?
    Lão ngồi nhắc cho mình bao nhiêu chuyện ngày xửa ngày xưa, khi mình bé tý, tóc dài ra sao, đi xe thế nào? Mà mình thì ... quên sạch rồi
    Lão bảo, chờ em thi xong, anh sẽ đưa đi chơi, bù lại những tháng ngày ôn thi vất vả, giờ thì ôn tiếp đi, anh về
    Chưa thèm hỏi cái tội, hôm qua phone cho ai, làm mình gọi mãi vẫn bận. Lại còn nhắn tin cho bạn gái trước mặt mình nữa chứ, nhưng cũng may, đọc nội dung cho mình nghe, cứ làm như Lão trong sáng lắm ý!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cả đêm lại trăn trở.
    Sáng nay vừa mở mắt ra ... lại nghĩ lung tung!
    Vẫn yêu thương, nhưng sao xa xôi thế!?
    Vừa gọi điện cho mẹ. Rối quá, chỉ biết gọi mẹ thôi!
    Lão và cậu em trai là bạn thân của mình đến chơi. Chợt nhận ra, mình thì còn trẻ mà Lão thì hơi già trong suy nghĩ. Hẳn rồi, Lão hơn mình 5 tuổi mà. Mình và em Lão nói đủ chuyện từ ngày xửa ngày xưa, còn Lão, chỉ ngồi nghe, và cười.
    Lão già dặn một cách chín chắn. Mẹ mình thì bảo, Lão sống người lớn và trách nhiệm.
    Lão đúng là thế thật. Người lớn, trách nhiệm, đàng hoàng, chín chắn. Mình vẫn ...
    Mong thời gian trôi nhanh, mong kỳ thi nhanh qua, mong Lão ...
    Sớm mai, chắc niềm yêu thương của mình vẫn là Lão.
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay dậy cứ bồn chồn lo lắng một điều gì xa xôi lắm!
    Con đường phía trước gian nan thế chứ?
    Rốt cục chỉ tại mình thôi. Mình chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng mà dám bước vào vạch xuất phát!
    Hy vọng sáng mai sẽ khác đi!
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em tự mình dẫm vỡ kính của mình Lão ạ!
    Giá như hnay Lão được nghỉ thế nào cũng nhờ Lão đi thay kính hộ, một mình xách xe ra đường không có kính em sợ hết hồn, chỉ sợ đâm phải người ta thôi!
    Lão hnay lại bận trực. Em biết Lão bận, nhưng em chờ tin nhắn của Lão từ tối đấy, không có tin của Lão em chả yên tâm mà học được! Mọi khi giờ này Lão đã nhắn tin rồi, hnay Lão bận gì mà chưa nhắn cho em nhỉ?
    Ngày mai Lão lại được nghỉ rồi, nhưng Lão cứ nghỉ ngơi đi, em tự lo lắng cho mình! Không biêt hqua Lão ngủ có ngon không, có nghĩ gì không? Em chỉ sợ Lão lại nghĩ gì đó! Đừng nghĩ gì cả Lão nhé, vì em Lão lắm, Lão ơi!
    Em vẫn chờ, những tin nhắn của Lão. Nhưng hnay em sẽ không nhắn cho Lão đâu!
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay ngày giỗ Tổ hèn nào, trời mưa to khiếp! Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa .........
    Tỉnh giấc ngủ muộn vì trời mưa to quá, chả biết Lão có kịp về nhà ngủ không? Hôm qua Lão kêu đau đầu và mệt, mình tưởng phải trực đêm và mất ngủ nên Lão đau đầu, ai dè Lão nhắn tin bảo "Không, tại hôm nay có ca khó, và tại vì hôm nay chả được gặp em. Hôm nào không gặp em, là tinh thần anh không khỏe, em đền anh đi!"
    Mình kể hôm qua bất cẩn làm vỡ mắt kính, Lão chả nói gì, chỉ nhỏ nhẹ: "Không có kính sao em học được chứ, khóa cửa cẩn thận và ngủ sớm nhé, mai anh qua đưa em đi thay mắt kính!"
    Lão nhắc đi nhắc lại tại mình ôn thi làm Lão cũng lo lắng. Lão mong mình thi nhanh lên để còn ... đi chơi. Ối giời, tưởng thương mình vất vả nào ngờ ...
    Mình kể chuyện mẹ mình gọi điện bắt học ôn cho tốt, thi tốt, xin nghỉ làm đi để tập trung ôn thi, đi chơi và ham chơi ít thôi ... ---> mẹ không bắt lấy chồng nữa, bắt đi học rồi! Lão hỏi ầm lên: " Em mừng nhỉ, mẹ không bắt, nhưng người khác cứ bắt thì em tính sao?" . Hihi, thủ đoạn thế chứ! ... "Nhưng để em chờ xem người khác bắt là ai, và có bắt được em không đã" ... Hehe, sướng quá, Lão chả nói được gì nữa!
    Lão lại đang ngủ bù. Yêu những phút giây Lão ngủ bù mỗi sớm mai thế chứ!
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên không ngủ được, kể từ khi gặp lại ........!
    Không ngủ được thực sự, và cũng không học được .........!
    Tối đầu tiên ....... không nhắn tin .......... không gì cả, vì sao? ......... Vì ....... không trả lời tin nhắn lúc tối? Vì .............?????????
    Cái tin nhắn ...... bảo chiều đến rồi không đến được vì đổi ca trực ......... thấy bực. Thà ......... đừng có nói!
  10. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này