1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hic, có người muốn thi gan với mình!
    Thi bận với mình!
    Thi ức chế với mình!
    Thi căng thẳng với mình!
    Cả ngày nay rồi! Thôi, mình xin thua! Mình không gan bằng, không bận bằng, không ức chế bằng, không căng thẳng bằng! Cái gì cũng không bằng! Được chưa???
    Mình đi học tiếp, dù sao cũng phải học tiếp!
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lão nhắn tin làm mặt mình giãn ra từng khúc một, không cau có nữa!
    Lão bận quá, thương Lão thật. Mình cứ tưởng tượng ra những gì Lão kể mà chỉ muốn ... giá mà khoảng cách không phải là 15kms, chỉ khoảng 5kms thôi, thì mình sẽ cố được. Giờ mới hiểu tại sao hôm trước Lão ước chỗ Lão làm chỉ cách mình một đoạn để khi nào mình giải lao, Lão chạy sang chọc cười mình!
    Lão lại phải đi công tác! Hic, cái cơ quan của Lão, sao bất công thế chứ, bắt con người ta đi mãi, đến bao giờ mới lấy được vợ nhỉ ? Chỉ có mấy ngày cuối tuần thì đi công tác, thế là cái hẹn đi chơi lại hoãn lại. Hic, ai đi mua hoa cho mình cơ chứ!? Chẹp, cơ mà ham chơi quá, cứ xin nghỉ làm để ở nhà ôn, toàn muốn đi chơi, may mà Lão bận, không chiều theo sở thích của mình!
    Hihi, mấy hnay Lão còn đòi đưa mình đi làm tối, thằng em Lão thì bảo, không hiểu Lão có âm mưu gì? Âm mưu gì chứ, biết thừa rồi nhé! Nhưng mà được mấy tối cơ chứ? Lão cũng bận suốt rồi còn gì! Thấy Lão như thế, mình chả dám nhõng nhẽo mè nheo gì! Hic! Nhân từ ghê!
    Em Lão, hai anh em Lão, dám bắt nẹt mình!
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lão vừa mới được mình "thả" cho về! Về nhanh kẻo mai không đi công tác được, Lão nhé!
    Hnay không đưa mình đi làm, làm mình phải đi bộ mất một đoạn hihi, nghĩ đến bộ mặt của Lão khi mình bảo em làm từ 14h sao vui thế . Thế là tối lò dò xuống trường đón mình. Đứng đợi một tiếng, cho biết, ai bảo đến sớm, không nghe lời mình dặn cơ chứ
    Nói là đón cho oai thôi, mình vẫn phải tự đi xe về, vẫn phải chịu lạnh, hic, giá được ngồi sau xe Lão , vì mình đứng 7h, mỏi nhừ cả chân rồi! .
    Về nhà, hai đứa ngồi nói chuyện. Lão xả stress sang mình! . Hic, Lão cũng đanh đá phết đấy chứ, cũng cãi sếp ... ngang với mình! . Nhưng ... Lão khôn hơn mình, chịu áp lực giỏi hơn mình, kiên trì hơn mình, nói chung Lão hơn mình nhiều thứ .
    Nói bao nhiêu chuyện, ngồi bên Lão, mình thấy thanh thản và ấm áp, lạ thật! . Còn bao điều chưa nói được cùng Lão, nhưng mai Lão đi công tác rồi . Nhớ Lão! Nhớ ... thoang thoảng mùi của Lão! Hic!
    Vòng vo thế nào lại sang chuyện của T. Lão bảo: ... " con trai là thế em ạ, chỗ nào nghiêm túc, vẫn nghiêm túc, chỗ nào có người tung, vẫn giơ tay ra hứng như thường, bạn anh nhiều người như thế, anh biết " ... Hic, còn Lão có thế không chứ? .
    - Thôi muộn rồi anh về cho em đi ngủ nhé! Mai không phải làm, tuần này không đi làm nữa, ở nhà ngủ sớm đi!
    - Chỉ sợ muộn anh về, mai đi làm mệt thôi!
    Muốn chúc Lão ngày mai thượng lộ bình an, mà thôi, để lát nhắn tin vậy.
    Lão ơi, em sẽ rất nhớ Lão đấy! Lão đi rồi nhanh về với em nhé! Có ai đó tung, lão đừng có giơ tay ra hứng nhé. Nhé!
  4. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Hihi, thích giọng kể của bạn này, một Lão, hai Lão mà nghe tình cảm ghê í
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Dạo này mình ăn ở nền nếp, ngăn nắp, gọn gàng, thế mới chết chứ! Có Lão, cuộc sống có phần nào đó thay đổi theo chiều hướng tích cực! . Không biết Lão có nhận ra điều này và suy nghĩ giống mình không?
    Trưa nay có một chị nhắn tin hỏi nhận được bưu phẩm chị gửi chưa? Thấy lòng vui nhè nhẹ! Chị 30 tuổi rồi, và cũng chưa có gia đình. Mình thực sự thấy cảm phục chị, cảm kích tấm lòng chị. Mong chị luôn sống tốt đời đẹp đạo, chị nhé!
    Cả ngày học hành, mệt muốn chít. Chỉ mong những tháng ngày này nhanh qua. Còn 1 tháng nữa thôi, mong nhanh qua, Lão cũng mong nhanh qua, cảm giác Lão cũng mệt mỏi vì mình lắm rồi! Khổ thân Lão!
    Vừa rời HN Lão đã nhắn tin: ... "chắc anh sẽ nhớ em lắm, anh sẽ cố về kịp" ... huhu, cứ làm như mình ích kỷ lắm không bằng. Thực ra em cũng chẳng muốn Lão đi đâu , vì tối nay phải ở nhà một mình, chả hạnh phúc gì cả ! Nhưng cuộc sống mà, không như thế đâu còn là cuộc sống nữa, đâu còn là Lão mà em từng biết?
    Bình An Lão nhé! Bình An và Hạnh Phúc là tất cả những gì em mong được làm cho Lão!
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Lại cả 1 đêm dài trằn trọc không yên. Nhiều lúc tự nhủ mình sao ngốc thế cứ tự làm khổ bản thân mình.
    Ông ý nghĩ gì mà im re vậy, có biết có 1 người ...nhớ...nhớ lắm không?
    Cố nén lòng mà kô thể lại cầm đt nhắn 1 cái tin....rồi chờ đợi......vẫn sự im lặng ấy. Định thử thách tình cảm của nhau sao.Sao có người ác thế???
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    @
    Rồi mọi thứ sẽ qua rất mau, rất mau thôi! Tự động viên mình như vậy, và sống tốt như vậy.
    Nếu những giọt nước mắt có thể làm cho em hạnh phúc, thì cả thế gian này đã chìm trong biển nước mắt rồi, chị à!
    @
    Sáng nay dậy sớm, trời trong xanh, nắng nhè nhẹ. Lâu lắm rồi, mới có được một buổi sáng mình tạm gọi là bình yên!
    Nhớ lại thời gian này cách đây đúng 1 năm, mình tự cười một mình. Không thể ngờ được, con người cũng nhiều lúc yếu mềm đến sợ. Một năm trước, chưa đi làm, mọi chuyện rối tung, đầu óc mộng mị!
    Giờ thấy, trong tay mình có nhiều thứ quá, hành trang của mình cũng nhiều lên thêm. Những gì đã qua, dù thế nào, cũng là của mình, đừng chối bỏ nhé, nâng niu nhé, trân trọng nhé!
    Một tháng tư nữa lại về rồi. Em hạnh phúc và luôn mỉm cười nhè nhẹ. Bé và ngốc nhỉ! Nhớ lắm, tháng tư!
    Nhớ không phải vì nhớ, mà vì không thể quên thôi!
  8. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thế chứ!
    Hnay chả hiểu sao, bao nhiêu bạn cũ ngày cấp 3 gọi điện nhậu nhẹt! Mà mình thì không hề có hứng chút nào nhé! Bạn với bè, thỉnh thoảng mới nhớ đến mẹt nhau, tại mình nữa cơ, ai bảo không thường xuyên liên lạc với chúng nó!
    Cả một ngày không bước chân ra khỏi ngõ! Phục mình thật! Càng phục mình bao nhiêu càng giận Lão bấy nhiêu! Trút tức giận lên bó hoa to đùng Lão tặng, mà cũng không dám bỏ đi, sợ Lão tự ái! Cơ bản là cũng không muốn bỏ đi nữa chứ. Đang nghĩ cách làm thế nào để hợp lý nhất đây!
    È cổ ra cày cuốc, mới được có 1/5 chặng đường. Hic, chóng hết cả mặt rồi, thế này mà không được thì xấu hổ chít mất thoai!
    Cảm động tấm lòng của 2 sếp mình, 1 sếp thì chẳng bao giờ gọi đi coi thi nữa, không phải tham gia bất kỳ việc gì của tổ môn, một sếp thì không yêu cầu tham gia bất kỳ việc gì của khoa!
    Tối nay thì muốn đi chơi quá, mà đi một mình thì sợ! Hic, chưa có một hôm nào mà mình mong muốn mà được cả. Dã man thế chứ
    Mẹ gọi điện chỉ hỏi về Lão. Nhắn tin cũng câu trước câu sau lại hỏi chuyện Lão. Kỳ thật đấy.
    Thế mà Lão cứ xa tít mù khơi. Mình cũng mê ra việc của mình. Trộm vía, nếu có nên duyên, không biết con cái mình nó có giận mình và Lão không? Suốt ngày đi thôi!
    Giờ thì đang nhớ Lão quay quắt! Hy vọng Lão đang Bình Yên! và không biết mình đang nhớ Lão!
  9. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em vừa bị ngã Lão ạ! Em hậu đậu quá, hay tại hôm nay em căng thẳng, hay tại em đang mất thăng bằng nên em đã tự làm mình đau???
    Đau lắm ý, nhưng em chả dám nhắn tin nói với Lão, em ... sao lại thế chứ? Em sợ Lão sẽ lo lắng cho em, em sợ Lão bảo trẻ con hậu đậu bất cẩn, bao lần đau em đều chả dám nói với Lão rồi, mặc dù em biết, nói với Lão, sẽ tốt cho em hơn! Em cũng cả đống bệnh tật, mà cũng có dám nói với Lão đâu? Hic! Lão biết điều này không biết có giận em không nhỉ?
    Tự dưng sau cú ngã đau, và không dám nói với Lão, em thấy em và Lão sao xa xôi thế chứ?
    Em đang kiểm kê lại tình cảm của mình Lão ạ! Em biết Lão và khâm phục Lão kể từ ngày Lão còn chưa thèm biết đến em là ai! 10 năm rồi. Giờ gặp lại Lão, em hình như vẫn còn nguyên vẹn cảm giác đó. Nhưng sao không phải là cảm giác khác chứ, hay tại em và Lão cùng bận, chả có time hiểu nhau?
    Lúc này, đột nhiên em muốn có Lão ở bên em quá, chỉ là ở bên em thôi, đi cùng em, đừng nhìn em, đừng hỏi em, cũng đừng quan tâm âu yếm em. Đừng gì cả, chỉ cần ở bên, đi cùng em thôi, bước cùng em thôi! Em muốn Lão và em hiểu nhau hơn, thật hiểu ý, chứ em cảm giác, Lão chiều em cứ như người ta chiều trẻ con!
    Làm thế nào để hiểu Lão hơn đây? Em rối lắm, cứ nghĩ đến là em sợ! Vì ngay từ đầu, em đã cảm nhận, Lão là duyên số của em rồi!
    Mẹ em thì suốt ngày ca ngợi Lão, rồi bảo em đừng có mà trẻ con, hiểu và thông cảm cho Lão, Lão chín chắn, biết lo toan, làm gì có time nghĩ mấy chuyện linh tinh. Mẹ nói thế, khác gì bảo em là đứa sắp bỏ đi đến nơi rồi, phải thế này thế nọ ... mà em thì chỉ muốn, là em, không là ai khác cả! Lão giúp em đi, không có 30.4 em không dám về cùng Lão đâu!
    Xa Lão, nhớ nhung và ấm ức. Mặc dù mới gặp Lão xong!
    Em cứ lo lắng một điều gì xa lắm. Mong Lão nhanh về HN, mong Lão sớm hiểu em! Lão đi nhanh rồi về với em nhé! Hic!
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Dậy đi nào em gái ơi. Ra mà xem hôm nay mặt trời chưa mọc kìa, hihihihi.
    Buồn thì chỉ buồn về đêm thôi, ban ngày là sẽ phải thật vui vẻ, hôm nay chị sẽ đi thăm 1 cô bạn đang có baby. Hôm nay chị sẽ mặc kệ tất cả.
    Hoa hồng cho buổi sáng nào

Chia sẻ trang này