1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muộn vì hqua mãi chả ngủ được!
    Ra chợ, lơ ngơ một hồi rồi chẳng biết mua gì về ăn cả. Hic, lại những món cũ mèm!
    Lão nhắn tin, chỉ còn tin này nữa là máy anh về ... âm rồi. Hơn 100 bệnh nhân làm anh mệt quá nên về ngủ sớm. Hic, thế đấy!
    Cũng chả buồn nữa, chắc hôm qua chỉ là một chút nhất thời thôi! Nhưng ...sao cứ thấy mình lạ lạ thế nào!
    Tối nay lão về HN, sớm hơn dự định. Cũng tốt, nhưng chắc chả gặp được Lão, Lão mệt thế mà. Hôm trước vẫn còn nhắn nhủ, anh sẽ cố gắng về sớm để cúng rằm với em! Thế đấy, chưa có một ngày nào dành trọn vẹn cho nhau cả.
    Cứ trăn trở mãi với những gì Lão làm! Hic!
    @ Chị iu: Em dậy muộn. Chả ngủ được. Lang thang mãi, cuối cùng mỏi cổ quá đi ngủ. Nằm chả ngủ được vì ấm ức. Lão thì ngủ ngon lành từ tối, em thì trằn trọc! Giờ em chả buồn nữa. Hihi, chả biết buồn rồi làm gì! Chị iu đi chơi vui vẻ nhé!
  2. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh!
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Em bỏ học ở nhà online Lão ạ!
    Chán học rồi, Lão mấy hnay hình như quên mất câu: "Em học được nhiều chưa, mệt lắm không em, cố gắng lên em nhé, thi xong anh đền!"
    Thực ra là vì hqua bị ngã đau quá, em không dám đi xe máy ra đường, và vì xe em gửi xa nhà quá! Mong Lão về quá! Một mình em ở HN này, mênh mang và vắng vẻ!
    Mẹ lại gọi điện 30.4 có về không? Làm sao giờ nhỉ?
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    õ?Ư õ?oHơnh nhặ biỏt anh lên muỏằTn nên rỏm mà ông trfng vỏôn ngỏằĐ hay sao ỏƠy. LỏĂi lỏằĂ hỏạn vỏằ>i em rỏằ"i, cho anh xin lỏằ-i nhâ! Em 'ỏằông ỏƠm ỏằâc vỏằ>i anh nhâ, cỏằâ chỏằi anh 'ỏằn!õ? õ?Ư
    Nhỏưn 'ặỏằÊc tin nhỏn cỏằĐa LÊo mà em chỏÊ muỏằ'n nhỏn lỏĂi, câng chỏÊ muỏằ'n fn cặĂm nỏằa! Em biỏt là LÊo bỏưn, nhặng õ?Ư cỏằâ hỏt lỏĐn này 'ỏn lỏĐn khĂc, cỏằâ lỏằĂ mÊi thỏ này sao? Em thơ mong õ?Ư
    Thông cỏÊm cho LÊo lỏm, biỏt rỏng nỏu LÊo có thỏằi gian thơ LÊo chỏng quỏÊn gơ nỏng mặa bÊo bạng. Nhặng, em ưch kỏằã thỏưt LÊo nhỏằ?!
    MỏằTt lĂt nỏằa em sỏẵ nhỏn tin chúc LÊo ngỏằĐ ngon. Em sỏẵ không nói gơ 'ỏn chuyỏằ?n này nỏằa, chỏc nhặ thỏ LÊo sỏẵ hiỏằfu là em õ?Ư chỏng thỏằf không ỏƠm ỏằâc nhặ LÊo mong muỏằ'n 'ặỏằÊc 'Âu, nhặng em sỏẵ không giỏưn LÊo, em thỏằ! Hihi!
    LÊo ngỏằĐ ngon nhâ, 'ỏằông nghâ gơ cỏÊ, em hiỏằfu, và em thông cỏÊm, nhỏằng 'iỏằu này chỏằ? nhỏằ bỏng con kiỏn thôi mà, phỏÊi không? Em chỏằ? cỏĐn có thỏằi gian 'ỏằf hiỏằfu LÊo và LÊo hiỏằfu em thôi, thỏằi gian còn dài, LÊo nhỏằ?!
    Bơnh An và HỏĂnh Phúc, là nhỏằng mong muỏằ'n lỏằ>n nhỏƠt cỏằĐa em dành cho LÊo!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đang đêm ngồi học nghe tiếng rao khô khốc: "Bánh bao ơi, ..."
    Định mở khóa chạy ra mua một chiếc vì tối ăn có tý cơm thôi, đang chần chừ ... chợt sững chân lại chẳng dám bước tiếp ...
    Ngõ đang làm dở, bẩn, bụi, bất tiện, xe đạp muốn đi được phải vác một đoạn!
    Nhớ lại mấy tháng trước đây, đêm đông lạnh buốt, mưa phùn tái tê, tiếng rao xôi vẫn lanh lảnh trước cửa nhà. Tiếng xe máy nhè nhẹ của bác hàng xóm trực đêm về muộn!
    Bao đêm mình khó ngủ vì những âm thanh ấy. Quen thuộc mà lạ xa!
    Có những âm thanh ... như thế!
    Lại nữa. Nhớ thêm cả tiếng đỗ xe nhè nhẹ của Lão trước cửa nhà. Lão chả gọi bao giờ, toàn nháy máy vào cho mình ra mở cửa. Có lần khuya rồi, nghĩ Lão không đến, mình gọi lại, nghe rõ tiếng chuông reo ở ngoài cổng! Nhớ mãi!
    Nhớ cả tiếng lỡ phanh xe của một ai đó trước ngõ nhà mình!
    Tiếng thở của đêm!
    Đêm nay yên ắng vì ngõ đang làm dở, ai cũng biết, trừ người bán bánh bao ra!
    Sao mình không dám chạy ra mua bánh nhỉ???
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay dậy em đã rất mệt mỏi, mệt mỏi đến tận giờ Lão ạ!
    Hnay Lão lại phải trực à? Cả ngày nay sao mệt thế nhỉ? Hình như em thiếu khí trời!
    Nhớ quay quắt thời sinh viên, đêm nào cũng ôn thi muộn, mùa hè chẳng học được ban ngày, toàn ngủ, đêm thức trọn đêm. Những đêm như đêm nay, trăng chắc sẽ rất sáng.
    Trăng tròn, rồi trăng lại khuyết. Nhớ một câu hát xưa: "Sao anh lại ngỏ lời, vào một đêm trăng khuyết, để bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng không tròn!". Tiếc thật, chỉ vì vầng trăng thôi! .....
    Em chả dám ra ngoài, vì sợ ... mặc dù ở nhà vẫn chẳng ôn được nhiều. Cái ngõ đang làm dở, chẳng mang xe vào được, em lại sợ tối nữa!
    Có điều gì đó, nhạt nhoà, xa xôi!
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vừa nãy khóc giãy lên đành đạch khi nhận tin nhắn của Lão!
    Thương Lão, ... lại những chuyến đi. Thương mình, lại lủi thủi một mình!
    Mai sẽ làm canh rau muống và cà dầm tương cho Lão ăn!
    Lão vất vả thế, không biết còn thời gian nhớ đến mình không nhỉ?
    Lão nhớ em thì nhớ, nhưng đừng giận dỗi ai cả Lão nhé, em sợ Lão giận lắm!
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay dậy sớm, mê man dọn dẹp nhà cửa, đi chợ và chuẩn bị nấu ăn! Mệt, nhưng rất vui!
    Trưa, Lão lò dò đến, 11h35 mới đến, làm mình chờ cơm đói meo cả bụng! Lão chắc vui, huyên thuyên đủ chuyện. Lần đầu tiên thấy Lão vui và thoải mái như thế, chắc nỗi nhớ được đền bù!
    Lão bảo: Anh xin nghỉ từ 10h mà không được, vì chẳng có ai làm, anh chỉ ở đây được đến 13h thôi, 14h xe chạy rồi! Mình hét ầm lên, 14h xe chạy vậy anh còn đến làm gì? Quay sang thấy Lão cười nhẹ! Ghét thế!
    Ăn cơm, Lão cứ thắc mắc, giá mà ngày nào cũng có cơm ngon thế này ăn, không biết đến bao giờ mới được ăn cơm thế này!? . Lợi dụng phết! . Mình chả nói gì, cứ nghĩ đến việc Lão tranh thủ từng 5m, 1h để được ở bên mình, thấy hạnh phúc len nhè nhẹ!
    13h, mình giục Lão về. Lão bảo anh ở lại 5 phút nữa. Vậy là hnay lại không đưa em đi làm được rồi, chịu khó nhé, chân đau thì đi giày thấp thôi. Còn trang phục em cứ thấy hợp là được, đừng câu nệ. Chờ anh về, rồi đi mua sau nhé!
    Lão đã lên mọi kế hoạch rồi. Hic! . Tối thứ 6 Lão về thì đi chơi . . Ở nhà thì ôn bài . 30.4 dậy sớm về quê chuyến sớm nhất! . Hic, mình chả phản đối được gì cả!
    Ngày nào Lão đến trời cũng mưa. Mình bảo thế, Lão cãi ngay lập tức: nhưng toàn đến nhà mới mưa thôi! . Hehe!
    Chiều đi làm, trời mưa to khủng khiếp. Mình căng họng lên nói mà không át nổi tiếng mưa, đành cho học sinh làm bài kiểm tra rồi cho về! Ngày hôm nay tinh thần phấn chấn, nên bọn nó bảo, cô hôm nay có chuyện gì mà tươi thế!
    Nhận được một tải quần áo trẻ con to đùng của Chị! Cảm ơn Chị, chúc Chị luôn bình an, và tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống!
    Lão à, Lão đi nhanh rồi về với em nhé, em chờ Lão về, mong Lão về, cầu Bình An và Hạnh Phúc đến với Lão, Lão nhé!
  9. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày hôm nay em nhốt mình trong nhà. Chiều nhớ Lão quá nên lang ********* vơi đi nỗi nhớ! . Lão lại vừa nhắn tin nhắc em về nỗi nhớ của Lão, làm sao em biết giúp Lão thế nào đây? . Đây là những chuyện linh tinh của một ngày, em gom nhặt định nói với Lão, nhưng Lão chả ở đây!
    Em đến nhà T. Chuyện của nó làm em thấy khó nghĩ quá, định hôm nào hỏi Lão xem thế nào, em thì phản đối, còn không biết, Lão là con trai, cùng là thế hệ 7X, Lão nghĩ sao?
    Cái ngõ nhà em làm được một đoạn, hôm nay chạy ra nhìn buồn cười quá nên lại chạy vào. Họ chặn hai đầu, rồi người già trong ngõ thì bắc ghế ra trông xem có đứa thanh niên nào nghịch dại đi vào ngõ không? Ôi, nhìn mà em cứ tưởng tượng ra cảnh, Lão dắt xe đến bị một cụ quát từ xa: "Này, đi đâu đấy, đi ra, đường này không đi được!"
    Rồi tắc đường, khổ sở thật đấy. Hic, nhiều khi nghĩ em thấy chán quá!
    Rồi ôn thi. Cả ngày nay nói thật là em ôn chẳng được nhiều, phần thì oải rồi, phần thì nhớ Lão nữa! Những tin nhắn của Lão, làm em thấy nhớ quá thôi! Em mà thi không tốt, em về bắt đền Lão!
    Đang viết cho Lão thì nhận tin nhắn của Lão! Lão nhắn cho em giữa cuộc vui với bạn bè. Lão sợ em "lo lắng" gì đó về Lão à? . Em tin tưởng Lão mà, Lão làm thế, em càng nghi ngờ đấy! .
    Em gầy mất 3kgs, vừa nói với Lão, Lão bảo thấy em gầy mà Lão không dám nói! . Thì ra mấy lần Lão bóng gió xa xôi mà em thì không hiểu! . Hic, thế này em chả thi nữa đâu, Lão lại chê em xấu!
    Hà Nội mưa và lạnh, em càng nhớ Lão hơn! Mong Lão nhanh về với em quá! Thương Lão vất vả. Nhưng Lão à, chính thế nên em mới nhận ra Lão đấy, nếu Lão cứ ở bên em suốt, em chẳng nhận ra Lão đâu. Xa xôi làm em ... thêm thương Lão!
    Mỗi lần đọc đến nỗi nhớ của Lão dành cho em, em thấy mặt mình nóng ran và trái tim như lạc nhịp. Lâu rồi, em chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt Lão mỗi lúc Lão nhìn em nữa. Em chỉ cần biết, Lão luôn dõi theo em, vậy là đủ rồi! . Còn Lão, Lão chỉ cần em khỏe mạnh, ôn thi tốt thôi là giúp Lão nhiều rồi. Hihi, Lão khôn nhỉ!
    Vậy thôi, em mong Lão luôn có cảm giác giống em lúc này: Bình An và Hạnh Phúc! Mà không, giống em từ lúc em gặp Lão!
    Ngày mai là 24/04/2008 đấy Lão ạ, Lão nhớ là ngày gì không nhỉ? Sợ Lão chả nhớ đâu!
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    Ngày mới rồi!
    Nhanh thế, Anh nhỉ!
    10 năm về trước, Em mới mười lăm, còn Anh hai mươi, trẻ thật.
    Ngày ấy, Em mong muốn ... một điều gì đó xa xôi, giống ngày hôm nay!
    Bây giờ, thành hiện thực, Em bất ngờ và ngỡ ngàng trước niềm hạnh phúc đong đầy trong tim!
    Em mong chờ giây phút đầu tiên này. Một tháng, quá ngắn phải không Anh? Nhưng ... đó gần như là bậc thang đầu tiên cho chúng mình bước tiếp.
    Còn nhiều bậc thang phía trước, còn nhiều khó khăn chúng mình phải đối mặt, còn nhiều chuyện chưa ngỏ cùng nhau, nhưng chúng mình cùng vượt qua, Anh nhé!
    MỘT NGƯỠNG CỬA ĐÃ QUA, TƯƠNG LAI ĐANG Ở PHÍA TRƯỚC!
    Month!
    [nick]

Chia sẻ trang này