1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    cũng vào góp vui . Ấn tượng cái vụ tính toán ...vì đang đau đầu mà đọc bài đó xong là hai mắt sáng quắc ... cũng hì hục lôi bút ra tính tính .. ờ ờ ... người ngày xưa và tớ... chắc là còn hơn con số đó .. chết dở ...
    Những bài viết hay wá... đang iu có khác... đời đẹp nhờ . Tớ ngồi tớ hóng .... hóng conthanbien và "Lão" .
    Cute quá cơ Bia nhá
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    Mấy ngày về nhà với Bố Mẹ, topic này bỏ hoang!
    Ở nhà mình nghĩ ra bao nhiêu chuyện để post lên đây, giờ thì quên sạch rồi!
    Sáng sớm hôm trc, Lão lò dò sang nhà mình đón mình về. Đến nơi thấy công chúa vẫn ngủ trong màn, Lão bực tức, quát ầm lên (nhỏ nhẹ thôi). Rồi hì hục chờ mình "chào buổi sáng iu thương". Đến khổ!
    Ngồi trên xe, đông và chật, một lúc đã thấy Lão ôm mình tự bao giờ! Lợi dụng thế chứ! . Nhưng mình mệt quá, ngả luôn đầu vào vai Lão, vậy là ... cứ thế, về đến nhà! .
    Mình chả muốn cho Lão về nhà mình, tự đến chứ! Nhưng Lão nằng nặc đòi về cùng . Vậy cũng đành! . Bố mẹ và em trai mình thì ... khen Lão nức nở!
    Rồi mình cũng ... vào nhà Lão chơi! . Ngôi nhà này mình đã đến nhiều lần, nhưng lần này tự dưng mình thấy lạ. Cảnh vật xung quanh mình dường như có sự thay đổi lớn, hay tại hôm nay mình ... về nhà Lão! . Nụ cười của Mẹ Lão, ấm áp và tươi vui lạ. Bố Lão, gần gũi và thân thương lạ, sao nhỉ! .
    Để ý kỹ hơn, mình thấy rõ ràng, tâm trạng của mình đang chuyển đổi. Mình nghĩ rất nhiều về Gia Đình của Lão, về Lão, về Bố Mẹ Lão! ... Để rồi, thấy mình tự tin hơn, ấm áp hơn, và thương yêu Lão hơn!
    Đến tối thì Lão được mời ăn cơm nhà mình! Bữa cơm ấm cúng và thân thiện làm mình thah thản hơn nhiều. Cả nhà khen Lão, hic, chẳng ai khen mình nhỉ!
    Sau bữa cơm hôm đó, Lão tự dưng được là ... hihi, thời thế thôi mà!
    Lão chẳng được ở nhà lâu, lại phải đi ngay. Vừa ham vui vừa nt cho mình: "bao giờ mình mới không phải nt như thế này nữa, em nhỉ?". Hic, bao giờ là bao giờ, Lão tự quyết đi chứ!
    Chiều nay, Lão đón mình ở bến xe về trong dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Thương Lão lắm Lão à, thương cả cái nắm tay rất chặt của Lão nữa. Chả hiểu sao, ngồi lên xe được một lúc, Lão nắm tay mình, không cho rời ra nữa. Mình cũng chẳng muốn rời, đường đông thế mà! .
    Bữa tối hơi muộn, mình biết Lão mệt, nhưng Lão cứ chần chừ, mãi mới chịu về. Đường xa, thương Lão vất vả! Mai Lão lại phải trực rồi! Và câu truyện của mình về Lão, vẫn còn đang dang dở!
    Ngủ ngon, Lão nhé!
    [nick]
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay dậy, nhớ Lão quá!
    Lão chẳng biết đâu nhỉ, Lão mà biết thì ... chít em!
    Ngày mới sẽ mệt mỏi hơn đấy, hôm nay T7 mà Lão nhỉ!
    [nick]
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Sắp dc ăn kẹo rồi
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    Dạo này thỉnh thoảng lại lò dò mò sang box HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH thế mới lạ chứ!
    Nhưng sang đó cũng có nhiều cái thú vị phết, nhất là cái vụ ẢNH CƯỚI và BABY CLUB, xem xong em cứ mơ mộng linh tinh lắm Lão ạ! Hihi
    Hôm qua 4h sáng em mới đi ngủ, định nhắn tin cho Lão, nhưng sợ Lão ngủ rồi, lại mắc cái tội đánh thức Lão, vô duyên chết! Hôm nay em mệt quá Lão à, mà không dám than, chỉ sợ Lão lại phải sang đây, thì mệt cả hai đứa! , em thì không ôn thi được, còn Lão thì không nghỉ ngơi được!
    Tối qua Lão nhắn tin làm em suýt mất ngủ đấy! Chả hiểu Lão nghĩ ra cách nào để không phải nhớ nhau cả! . Mà Lão nhất định không nói à, vậy thôi, Lão tự mà nói với mình kia của Lão nhé! Không cần nữa rồi!
    Còn những gì Lão hỏi cho tương lai, em trả lời cho Lão đây, Lão chỉ cần hoán đổi hai ngôi đại từ ở đoạn sau này là ổn thôi!
    Đừng trách anh nghe em yêu thương!
    Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
    Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
    Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười!
    Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
    Khi đã vắng những lời mời đon đả
    Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
    Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười
    Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
    Nếu gió gầm, đêm tối bỗng choàng buông
    Còn em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
    Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
    @ Nat iu ơi: Kẹo ở đâu đấy, cho chị ăn với nhé!
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ chắc ko lâu nữa đâu nhỉ
    Chị nhớ mua nhiều kẹo đấy
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đã "hợp đồng ngầm" với nhau là không gặp nữa, vậy mà tối nay em không thể cầm lòng được. 21h, nhớ Lão quá, chần chừ mãi cuối cùng quyết định nhắn tin cho Lão. . Lão nhắn lại một tin ngắn thôi, em hơi chạnh lòng. . Định bảo nhắn tin cuối cùng rồi đi ngủ, nhưng chả thấy Lão nói năng gì! . Bực lắm! .
    Sau đó cũng đoán, hay là Lão lại lò dò mò sang nhà em! Nhưng gần 1h trôi qua, mà chẳng thấy tăm hơi Lão đâu. Em lại chuẩn bị đi ngủ! . Đúng lúc đó, Lão gọi điện! Lão đang ở ngõ nhà em rồi! Hihi!
    Thấy Lão sang, em hớn hở, mặt mày tươi tỉnh bao nhiêu! . Hai đứa lòng vòng quanh hồ Kim Đồng thì trời lại mưa! . Sao trời cứ mưa lúc mình đi chơi thế nhỉ! .
    Mà giờ Lão hay lắm nhé, chẳng thèm xin phép gì cả, cứ ngồi lên xe là kéo tay em vòng ôm Lão! . Lại còn không cho buông ra nữa! .
    Lão suốt ngày bắt em học! . Nói thật là em học vì Lão đấy, chứ em chẳng có tý cảm hứng nào đâu! . Em mong thi nhanh nhanh lên quá!
    Lão về lại bị ướt rồi! Tuần tới Lão bận suốt thế, mình lại xa nhau! . Lão à, bao giờ ... nhỉ!?
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em khó chịu lắm Lão ạ!
    Ở trường về đến nhà, em chỉ muốn quăng cái cặp lăn quay ra, kiếm một cái gì đó, đập mạnh xuống để ... tan nát thôi!
    Người ta nghĩ em là gì chứ? Làm gì có cái kiểu dạy một đằng, thi một kiểu như thế? Làm gì có kiểu thi chồng chéo kiến thức như thế? Làm gì có kiểu môn KTDN lại thi kiến thức của KTVM như thế? Làm gì có kiểu giờ còn dùng đề thi của những năm 2000 như thế? Làm gì có kiểu một người dạy, một người ra đề cương và đề thi như thế? ... Làm gì có kiểu như thế? Vậy mà em đã phải làm như thế, cái kiểu chẳng bao giờ như thế?
    Từ trường về, em ướt như một con chuột. Lạnh run người. Tin nhắn đầy ắp yêu thương và nồng nàn nhớ nhung của Lão chẳng làm em ấm lòng hơn chút nào!
    Em bước vào nhà, lần đầu tiên em sợ ở nhà một mình. Lần đầu tiên cần một ai đó để trút mọi thứ- cần Lão. Em cần Lão ở bên em thật sự- những lúc em thế này!
    Em nhớ lại nụ cười của Lão, và lúc đó, em mới ấm áp trở lại! Em mua một cái áo mới, để mặc với cái váy trắng, diện đi dạo cùng Lão rồi! Hihi!
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Học mệt quá, lôi cái âlô ra nhắn tin cho Lão:Anhhhhhhhhhhhhhhhh Ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lão lật đật reply lại:Ơiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhh, Anh đây! Em đang làm gì thế? Hôm nay anh phải trực rồi, chán quá em nhỉ! .
    Lão vẫn còn đang làm việc, chắc lại nghĩ mình nhắn tin thế là muốn đi chơi rồi! Hic,oan thế chứ, chỉ vì em nhớ Lão nên nt cho Lão để đỡ nhớ và đỡ mệt thôi mà!
    Cả tuần nay Lão bận, chỉ còn cuối tuần thì lại phải trực và về nhà thăm mẹ của bạn Lão bị ốm. Nguy cơ là cả tuần nay mình phải tự chiến đấu đây!
    Mà học hành thì mệt mỏi lắm rồi Lão ạ, sắp thi rồi, trông em cứ như cái xác không hồn ấy! .Em chẳng muốn Lão gặp em trong bộ dạng này đâu!
    Em lại vừa mò vào BABIES CLUB! Cứ mỗi lần vào đó là lại không muốn ra nữa Lão ạ! Yêu thế chứ! Hôm trước mẹ em bảo, con Lão sau này mà giống Lão thì đẹp lắm!
    Nhớ Lão! Nhớ cả những lúc đăm chiêu chiêm nghiệm cuộc đời của Lão. ANH VÀ EM SẼ PHẢI CHIẾN ĐẤU VỚI CUỘC SỐNG NHIỀU ĐẤY EM Ạ! Nghe Lão nói mà lòng em hạnh phúc rưng rưng!
    Em yêu Lão, và yêu tất cả những gì thuộc về Lão, Lão nhé! Tất cả Lão ạ!
    Lão cố gắng lên, em luôn bên Lão, luôn muốn được ở bên Lão, dù không nói với Lão những điều này, nhưng em tin, Lão hiểu em! (Lão cũng từng động viên em thế này nhỉ!)
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 06/05/2008
  10. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Một nơi đầy tình iu
    Thôi đi ra

Chia sẻ trang này