1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tất cả các cao thủ quay về đây giải đố vui cùng tôi.Có thưởng.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi hoaofmuathu, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    buộc hòn đá nhỏ vào đầu 1 sợi dây dù,rồi từ trên gác ném vào trong ống.Xuống đến nơi rồi mà ko biết làm tiếp thì chịu tối là fải
  2. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ có đoạn nó nằm ngang khoảng 1m thì chắc là chờ đến sáng mai mới thấy hòn đá thò ra mất. Cách này chỉ làm được khi đường ống là trơn đều và luôn đi theo 1 chiều từ trên xuống thôi. Còn nó chạy ngang thì . Hơn nữa với đường ống lý tưởng như thế thì cần gì phải khổ. Dây điện chứ có phải sợi chỉ đâu mà cần kiến . Thôi chờ câu trả lời xem nó bất ngờ thế nào .
    Được demmuabuon0706 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 09/01/2008
  3. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi tâm huyết của bạn sincho thực tập này:
    1. Nếu như có dây rồi, công tắc rồi, bóng đèn rồi (chưa cháy) thì bật lên, -> đi luôn
    2. Không có chú kĩ sư với anh công nhân nào ẩu đến mức lắp ống mà không đi dây -> loại trừ giả thiết này, sẽ đi đến kết luận là gì nhỉ (*)
    3. Dây cháy, bóng tắt, công tắc hỏng -> đi đường khác
    4. dây đứt, hoặc chưa nối, mà nhà mới -> chạy ra đường mà sang nhà bạn bè ở đợ một đôi hôm, hoặc thuê chú ánh sáng ở đô thị vào làm lính canh,
    Trường hợp (*)
    Nếu để tự làm (do một lỗi dớ dẩn nào đó) thì một đầu bôi mỡ, một đầu để lỏng, bắt con kiến buộc sợi dây, rồi làm như mục hòn đá trên (xin lỗi vì cậu nêu ý tưởng hòn đá đó chưa đọc hết sách) nên tỏ ra ý kiến khá ...tê nặng!
    Nói chung là
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền chưa nhiều
    Đào núi và lấp biển
    Không làm được thì thuê!
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái gì cũng bình thường hết thì làm gì có vấn đề để giải quyết. He he, thôi thì mọi người nghĩ ra con kiến thì tạm chấp nhận được rồi. Nhưng, mà gác cao ống xa mà chờ thì đến bao giờ, có chắc là nó đến đầu kia không
    Đáp án là: kiếm 2 con chuột nhắt, 1 đực và 1 cái, cột dây vào người con chuột đực còn con chuột cái để ở đầu kia của ống, he he, đã tưởng tượng ra chưa
    Kết quả là chả có ai được thưởng
  5. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cũng tưởng tượng ra mùi chuột rồi!
  6. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    mìn cũng chưa đọc hết sách,
    và trả lại sự dễ dàng cho lò đố này,
    BB
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đi đâu mà vội mà vàng , giải đến khi nào đầu hàng thì thoai chớ
    Câu tiếp đây ạ:
    Có một sợi dây thừng, dài 1m, một đầu dây cột vào cái cây cổ thụ, đầu kia là con trâu. Hỏi làm sao để con trâu ăn được bó cỏ cách đó 2m
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cắt cỏ đưa vào "MỎ" con trâu
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không được, chả có ai ở đó để cho trâu ăn cả .
    Chị ộp mất quyền rồi . Mời người khác
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Con pé nài Chị cắt cỏ cho Trâu ăn Không có ở đó thì chạy từ chỗ khác đến

Chia sẻ trang này