1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tên lớp - một yêu thương

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi becunngoan, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becunngoan

    becunngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tên lớp - một yêu thương

    Trường mình gọi tên lớp thật hay, vừa khoi lằng nhằng A1, hay B2, mà lại rất đặc trưng, vì mang luôn tên chuyên. Tên lớp mình đáng yêu lắm chứ, như lớp em chẳng hạn :
    - Viết : Lớp em thì viết nhiều, viết nhanh, viết tham rùi, đống bài kiểm tra mà giữ đủ thì tha hồ bán chè chai, phải được khối tiền. Mỗi lần viết bài là một lần đau khổ, sản xuất ngôn từ với đủ tư thế, nét mặt. Kỉ lục nhất lớp em là cái Huyền, 4 trang viết trong 15 phút, cứ thế nó tiến ầm ầm, làm cả bọn mắt tròn mắt dẹt vì độc tốc kí trâu chó của nó. Đứa nào cũng thích viết lắm, viết tham, mà ki niệm xương máu của em đây, viết quá giờ, cô bỏ về, vội vàng chạy theo, nộp bài thì làm một cú song phi từ bậc thềm xuống đất đầy ngoạn mục ( may là lớp em tầng 1 đấy, không thì má ơi, con đi rùi )
    - Ăn : Đây là vấn đề quan tâm hàng đầu, số 1 của lớp em, bàn bạc cái gì thì vấn đề này cũng được đưa lên trước tiên. Mà dẫn chứng tiêu biểu là vụ ăn khao bài vừa rùi em đã kể ( nhưng khoản này có lẽ thua các bác lớp Lí, bái phục, bái phục )
    - Nói : Cái khả năng này thì phải đi kèm với khả năng phụ là hóng hớt và buôn chuyện vào loại chuyên nghiệp. Đứa nào cũng thích nói, nói nhỏ, nói to, nói khe khẽ, nói thì thầm, nói mọi lúc, mọi nơi, nhưng vấn đề là lúc nào cũng có chuyện để nói và cần phải được nói, hehehe.
    Bi giờ thì đố các bác biết lớp em là lớp gì nào? Này bác Cương ơi, nếu bác không có khả năng để định nghĩa về lớp bác, thì cũng có được tài năng để xuyên tạc tên lớp em nữa không ạ? Đố bác đấy, hehehe?


    HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
  2. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Anh tên là Cương em ạ !
    Còn em thích anh biến tấu hả , okie thôi , chỉ sợ lại hu hú khóc lóc ... haha

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  3. becunngoan

    becunngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết bác tên là Cương, sốt ruột, tưởng tên hay lắm đây, cứ phải nói đi nói lại. Chưa biết ai sẽ khóc hu hu đâu, chỉ sợ bác không biến tấu nổi mới phải là người khóc ấy chứ, hehehe. Chắc chưa nghĩ ra được biến tấu thế nào nên nói linh tinh thế chứ gì, mà cái tên lớp bác thì mới vô vị và nhạt nhẽo làm sao chứ, chán òm!
    HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
  4. girl_dan_toc

    girl_dan_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cái bà becungngoan này hay thật , cái chủ đề này lập ra để cho cái việc giao lưu cãi nhau hả , thích làm quen nói chuyện thì xin mời gửi tin nhắn nhé ! Bật mí : em cũng đỗ chuyên Văn nhưng mà ko thích học , về bản làng thôi !
    Còn định nghĩa thì thế nào chẳng được , như tôi đây , Văn là VAN- là 1 cái xe tải ko hơn ko kém , hết , chẳng ý nghĩa cái gì cả mà cứ làm ra vẻ văn chương thơ với chẳng mộng , thực tế chút đi bà chị !

    Em yeu chong em

    Được girl_dan_toc sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 29/07/2003

Chia sẻ trang này