1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc có liên quan về mắt

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hnnsg, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Gửi JAMES BOND:
    Ở HN có 3 nới bán kính áp tròng chính: Phố Trần Nhân Tông( đoạn gần viện mắt), Phố Khâm THiên và Tràng Tiền

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Gửi JAMES BOND:
    Ở HN có 3 nới bán kính áp tròng chính: Phố Trần Nhân Tông( đoạn gần viện mắt), Phố Khâm THiên và Tràng Tiền

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  3. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    thanks bac nhìu nhìu !
    REFCFforever
  4. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    thanks bac nhìu nhìu !
    REFCFforever
  5. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có muốn nghe tôi kể về buổi đi chơi gần đây nhất của tôi không? Không muốn nghe cũng phải nghe!
    Sáng ra mắt nhắm mắt mở tìm contact lens mãi ko thấy, đã thế tìm được rồi cho vào mắt trái mãi không được. Quái lạ, hình như mắt trái và mắt phải của mình hơi hơi lệch nhau thì phải ấy, bao giờ cho vào mắt phải cũng dễ hơn.
    Mất 10' mới xong được công đoạn đeo kính. Nếu như các bạn tưởng mọi khó khăn của tôi chấm dứt rồi thì các bạn nhầm rồi đấy. Không, nó chỉ mới bắt đầu thôi.
    Dạ vâng, đúng là chỉ mới bắt đầu. 1/3 đoạn đường đầu tiên tôi nói luôn miệng, thiếu mỗi điều là hát líu lo (mà hình như hát rồi thì phải), 1/3 tiếp theo bắt đầu giảm tốc độ vì mải che mắt, còn ... 1/3 cuối cùng thì hoàn toàn chỉ dụi mắt mà thôi. Công nhận độ này nước mình chú trọng vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng thật, đâu đâu cũng thấy người ta đào đường, rồi lấp đường, rồi sửa đường sau khi lấp, rồi chán nữa thì làm mới.
    Đã hết chưa? Tất nhiên chưa, vì nếu hết thì có gì đâu mà kể. Đến nơi nước mắt bắt đầu giàn giụa. Mắt trái xót như bị cào, thuốc nhỏ mắt thì lại không đem. Sau một hồi dụi mắt, kết quả ... mắt hết nhức ... nhưng ... trời ơi, sao mờ hẳn một bên mắt thế này??? Cái kính áp tròng nơi mắt trái của tôi đã văng đi đâu mất!!!
    Tai hoạ là ở chỗ không ai biết mình đeo kính áp tròng cả. Tai hoạ nữa là ở chỗ tôi quên đem cái kính thay thế đi. Tai hoạ thứ ba còn tồi tệ hơn cả hai tai hoạ đầu, đó là do vội vì muộn giờ, tôi còn để quên cả hộp đựng contact lens ở nhà!
    Và thế là, trời ơi, buổi đi chơi hôm đó quả là ác mộng với tôi khi nhìn đường với hai mắt lệch số nhau. Trong đầu lại còn lảng vảng từ 'nhược thị' nghe rất đỗi cao siêu mới nhặt nhạnh trên mạng.
    Thế liệu đã hết rủi ro chưa? Vâng, chưa! Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy tôi không thể mở được mắt trái. Trong thời gian chờ đợi mắt đỡ nhức, bao nhiêu là bao nhiêu ý nghĩ đen tối xuất hiện. Tôi nhớ một cô bé tôi gặp có một lần cách đây phải gần 10 năm, người ta nói rằng nó bị hỏng một mắt do bụi vào mắt nó không biết dụi nhiều nên làm xước giác mạc. Tôi nhớ thêm rằng người ta bảo là hỏng một mắt rất dễ hỏng nốt mắt còn lại. Tôi nhớ ... Và có Chúa mới biết vì sao ý nghĩ của tôi lại quay trở lại hình ảnh cô bạn cách đây mấy năm có lần phải vào BV Bạch Mai do uống thuốc ngủ ...
    Mắt tôi giờ đã đỡ nhức hơn. Thế liệu đã chấm dứt hết mọi điều xui xẻo chưa? Tất nhiên các bạn bảo là chưa! Vâng, đúng là chưa! Cả ngày hôm nay tôi lang thang tìm một hàng kính bán kính áp tròng hiệu Ciba mà không có!

    HOPE
  6. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có muốn nghe tôi kể về buổi đi chơi gần đây nhất của tôi không? Không muốn nghe cũng phải nghe!
    Sáng ra mắt nhắm mắt mở tìm contact lens mãi ko thấy, đã thế tìm được rồi cho vào mắt trái mãi không được. Quái lạ, hình như mắt trái và mắt phải của mình hơi hơi lệch nhau thì phải ấy, bao giờ cho vào mắt phải cũng dễ hơn.
    Mất 10' mới xong được công đoạn đeo kính. Nếu như các bạn tưởng mọi khó khăn của tôi chấm dứt rồi thì các bạn nhầm rồi đấy. Không, nó chỉ mới bắt đầu thôi.
    Dạ vâng, đúng là chỉ mới bắt đầu. 1/3 đoạn đường đầu tiên tôi nói luôn miệng, thiếu mỗi điều là hát líu lo (mà hình như hát rồi thì phải), 1/3 tiếp theo bắt đầu giảm tốc độ vì mải che mắt, còn ... 1/3 cuối cùng thì hoàn toàn chỉ dụi mắt mà thôi. Công nhận độ này nước mình chú trọng vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng thật, đâu đâu cũng thấy người ta đào đường, rồi lấp đường, rồi sửa đường sau khi lấp, rồi chán nữa thì làm mới.
    Đã hết chưa? Tất nhiên chưa, vì nếu hết thì có gì đâu mà kể. Đến nơi nước mắt bắt đầu giàn giụa. Mắt trái xót như bị cào, thuốc nhỏ mắt thì lại không đem. Sau một hồi dụi mắt, kết quả ... mắt hết nhức ... nhưng ... trời ơi, sao mờ hẳn một bên mắt thế này??? Cái kính áp tròng nơi mắt trái của tôi đã văng đi đâu mất!!!
    Tai hoạ là ở chỗ không ai biết mình đeo kính áp tròng cả. Tai hoạ nữa là ở chỗ tôi quên đem cái kính thay thế đi. Tai hoạ thứ ba còn tồi tệ hơn cả hai tai hoạ đầu, đó là do vội vì muộn giờ, tôi còn để quên cả hộp đựng contact lens ở nhà!
    Và thế là, trời ơi, buổi đi chơi hôm đó quả là ác mộng với tôi khi nhìn đường với hai mắt lệch số nhau. Trong đầu lại còn lảng vảng từ 'nhược thị' nghe rất đỗi cao siêu mới nhặt nhạnh trên mạng.
    Thế liệu đã hết rủi ro chưa? Vâng, chưa! Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy tôi không thể mở được mắt trái. Trong thời gian chờ đợi mắt đỡ nhức, bao nhiêu là bao nhiêu ý nghĩ đen tối xuất hiện. Tôi nhớ một cô bé tôi gặp có một lần cách đây phải gần 10 năm, người ta nói rằng nó bị hỏng một mắt do bụi vào mắt nó không biết dụi nhiều nên làm xước giác mạc. Tôi nhớ thêm rằng người ta bảo là hỏng một mắt rất dễ hỏng nốt mắt còn lại. Tôi nhớ ... Và có Chúa mới biết vì sao ý nghĩ của tôi lại quay trở lại hình ảnh cô bạn cách đây mấy năm có lần phải vào BV Bạch Mai do uống thuốc ngủ ...
    Mắt tôi giờ đã đỡ nhức hơn. Thế liệu đã chấm dứt hết mọi điều xui xẻo chưa? Tất nhiên các bạn bảo là chưa! Vâng, đúng là chưa! Cả ngày hôm nay tôi lang thang tìm một hàng kính bán kính áp tròng hiệu Ciba mà không có!

    HOPE
  7. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    chà tại nạn thì ai chả gặp trên đời nhưng sao bac không mang kính sơ cua hay kính gọng cũng đưọc !?
    REFCFforever
  8. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    chà tại nạn thì ai chả gặp trên đời nhưng sao bac không mang kính sơ cua hay kính gọng cũng đưọc !?
    REFCFforever
  9. hnnsg

    hnnsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    [/QUOTE]
    Ôi công nhận là buồn cười thật, nhưng tớ thề với cậu là tớ thấy nó chẳng vểnh ra cũng như cong vào tẹo nào, mà lúc đeo thì ... có ai đeo kính để mà soi lên đâu, tớ nhìn mãi đau cả mắt. Trời ạ, nếu tớ nhìn được mà không cần kính thì tớ đeo kính áp tròng để làm gì nhỉ?
    (Chúa ạ, nhược thị là gì, nghe đao to búa lớn quá).

    HOPE

    [/quote]
    quote-hope viết lúc 21:14 ngày 15/04/2002:
    Trong đầu lại còn lảng vảng từ 'nhược thị' nghe rất đỗi cao siêu mới nhặt nhạnh trên mạng.

    HOPE

    [/quote]
    Bạn Hope thân mến
    Bạn có vẻ cay cú với từ nhược thị của tôi quá nhỉ...nhưng rất tiếc đấy là chuyên môn mà chúng tôi ( bác sĩ chuyên khoa mắt của BV mắt Điện Biên Phủ ) hay dùng và cũng rất phổ biến với những người thường xuyên học hỏi về kiến thức phổ thông thường thức . Riêng chuyện bạn nói cái viền mắt không co' gì khác nhau đã nói lên bạn rất bảo thủ đấy mà với những người trẻ tuổi như bạn thì...thật không hay đâu.
    Riêng tôi do đúng chuyên môn của tôi về kính sát tròng nên tôi có vài lời kinh nghiệm mong Zak có thêm hiểu biết để chọn lựa ma thôi.
    Bạn đọc kỹ lai những gì Zak viết...bạn nên đi vào trọng tâm những gì Zak đang cần biết. Bạn đừng biến TTVNonline thành forum để cay cú nữa. Tôi thì già rồi, không có đủ sức khoẻ để ..chạy theo bạn đâu. Tôi xin thua đấy...
    Và một điều nữa là , do đặc điểm thẩm mỹ nên kính sát tròng thường được dùng với yêu cầu đặc biệt của 1 số nganh cũng như trong vài môi trường đặc biệt. Không mấy ai dùng để ...đi chơi như kiểucủa bạn đâu. Mà nếu co' cũng mong bạn mang thêm kính râm ( kính mát , sun-glasses) nữa nhe'..dù rằng đó chỉ là biện pháp tình thế thôi.
    no woman no cry
  10. hnnsg

    hnnsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    [/QUOTE]
    Ôi công nhận là buồn cười thật, nhưng tớ thề với cậu là tớ thấy nó chẳng vểnh ra cũng như cong vào tẹo nào, mà lúc đeo thì ... có ai đeo kính để mà soi lên đâu, tớ nhìn mãi đau cả mắt. Trời ạ, nếu tớ nhìn được mà không cần kính thì tớ đeo kính áp tròng để làm gì nhỉ?
    (Chúa ạ, nhược thị là gì, nghe đao to búa lớn quá).

    HOPE

    [/quote]
    quote-hope viết lúc 21:14 ngày 15/04/2002:
    Trong đầu lại còn lảng vảng từ 'nhược thị' nghe rất đỗi cao siêu mới nhặt nhạnh trên mạng.

    HOPE

    [/quote]
    Bạn Hope thân mến
    Bạn có vẻ cay cú với từ nhược thị của tôi quá nhỉ...nhưng rất tiếc đấy là chuyên môn mà chúng tôi ( bác sĩ chuyên khoa mắt của BV mắt Điện Biên Phủ ) hay dùng và cũng rất phổ biến với những người thường xuyên học hỏi về kiến thức phổ thông thường thức . Riêng chuyện bạn nói cái viền mắt không co' gì khác nhau đã nói lên bạn rất bảo thủ đấy mà với những người trẻ tuổi như bạn thì...thật không hay đâu.
    Riêng tôi do đúng chuyên môn của tôi về kính sát tròng nên tôi có vài lời kinh nghiệm mong Zak có thêm hiểu biết để chọn lựa ma thôi.
    Bạn đọc kỹ lai những gì Zak viết...bạn nên đi vào trọng tâm những gì Zak đang cần biết. Bạn đừng biến TTVNonline thành forum để cay cú nữa. Tôi thì già rồi, không có đủ sức khoẻ để ..chạy theo bạn đâu. Tôi xin thua đấy...
    Và một điều nữa là , do đặc điểm thẩm mỹ nên kính sát tròng thường được dùng với yêu cầu đặc biệt của 1 số nganh cũng như trong vài môi trường đặc biệt. Không mấy ai dùng để ...đi chơi như kiểucủa bạn đâu. Mà nếu co' cũng mong bạn mang thêm kính râm ( kính mát , sun-glasses) nữa nhe'..dù rằng đó chỉ là biện pháp tình thế thôi.
    no woman no cry

Chia sẻ trang này