1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc có liên quan về mắt

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hnnsg, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    tên cửa hàng ở Ngõ Gạch là gì thế các bạn ? Cho TA biết được ko ? Vì TA cũng cận 5 đi ôp lận
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    tên cửa hàng ở Ngõ Gạch là gì thế các bạn ? Cho TA biết được ko ? Vì TA cũng cận 5 đi ôp lận
  3. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Linh Evil: Ối cháu ơi thế mà cô vẫn mua được đấy, hoa hoét xanh đỏ vui mắt lắm, khoảng 250K trong khi mua 1 cái triumph owr HAN cách đây 4 năm đã gần 400K rồi. LE còn ở đấy lâu thì thỉnh thoảng lượn qua, chắc có sale off thường xuyên kiểu cũ (nhưng không xấu) nhưng để ý tầng 2 và 3 giá khác nhau đấy, tầng 3 sale rẻ hơn.
    Tranganh: bạn cứ ra Ngõ Gạch thấy ngay, phía bên trái đường là shop Linh Giang bán đồ mỹ phẩm sữa tắm dầu gội nhé, bên phải đường là hiệu ô mai nhé, còn lại là mấy cửa hàng mùa đông bán khăn mũ len, mùa hè bán đồ bơi. Ngay hôm bạn Dig giới thiệu tớ đã qua xem ngay nhưng mà tệ lắm, bên ngoài hộp để 3o nhưng bên trong đề 4,5o, đeo lên thì tối âm u như 0,5o, ngán quá chẳng chọn nữa, giá được trả lời là 120K.
  4. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Linh Evil: Ối cháu ơi thế mà cô vẫn mua được đấy, hoa hoét xanh đỏ vui mắt lắm, khoảng 250K trong khi mua 1 cái triumph owr HAN cách đây 4 năm đã gần 400K rồi. LE còn ở đấy lâu thì thỉnh thoảng lượn qua, chắc có sale off thường xuyên kiểu cũ (nhưng không xấu) nhưng để ý tầng 2 và 3 giá khác nhau đấy, tầng 3 sale rẻ hơn.
    Tranganh: bạn cứ ra Ngõ Gạch thấy ngay, phía bên trái đường là shop Linh Giang bán đồ mỹ phẩm sữa tắm dầu gội nhé, bên phải đường là hiệu ô mai nhé, còn lại là mấy cửa hàng mùa đông bán khăn mũ len, mùa hè bán đồ bơi. Ngay hôm bạn Dig giới thiệu tớ đã qua xem ngay nhưng mà tệ lắm, bên ngoài hộp để 3o nhưng bên trong đề 4,5o, đeo lên thì tối âm u như 0,5o, ngán quá chẳng chọn nữa, giá được trả lời là 120K.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    May quá có forum này, em post tùm lum rồi mà không có ai trả lời. Chuyện là thế này. Em không biết có phải là do hồi xưa mắt em trải qua một cuộc tiểu phẫu không (cách đây 10 năm, mắt em nổi lẹo), mà bây giờ, mắt phải em thì hoàn toàn bình thường thậm chí to sáng đẹp; nhưng mắt trái thì không biết bị cái gì nữa, nó cứ lờ đà lờ đờ (là lòng đen hắn ta không ở giữa mắt mà hắn ta cứ chạy tuốt muốt lên trên như là quả bóng bay, làm phía dưới nhìn thấy toàn lòng trắng). Híc không biết có ai tưởng tượng ra không, chứ chắc tả thì mọi người vẫn không biết nhìn nó ra làm sao. Mắt em giờ lé thì không phải lé, nhưng mà mặt em bây giờ : mắt phải thì 1 2 3 nhìn thẳng, còn mắt trái thì cứ như nhìn vào một nơi xa xăm nào đó miền cực lạc. Lờ đờ như mắt cá cho dễ hiểu vậy, còn trong đêm thì cứ như mắt mấy cô hàn quốc đóng phim ma á!!! Lé là 2 mắt trông về 2 hướng (theo phương ngang), còn em là 2 mắt trông về 2 hướng theo phương dọc, không biết dùng từ gì nữa.
    Vậy đó, tình hình là vậy, có ai thông cảm cho nỗi trăn trở bấy lâu của em, thì bày cho em cách nào làm cái tròng đen mắt trái của em bình thường lại với (em khổ sở đến nỗi mỗi lần đi ngủ nhắm mắt vào là em phải liếc mắt xuống dưới hy vọng sáng hôm sau lòng đen thay đổi vị trí, híc!), bình thường như mắt phải của em ấy, thì thật quý hóa quá. Vì em vẫn nhìn ngó vẫn đọc vẫn học bình thường (còn rất may mắn hơn các bạn bị cận viễn...), nhưng về vấn đề thẩm mĩ thì ặc ặc mắt trái của em là KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Mấy đứa bạn cứ bảo mắt trái em nhìn giống mắt "Tàu đao". Mà công nhận chỉ vì cái mắt trái mà mặt em nhìn cứ như cái xác chết trôi, ngu ngu dại dại đao đao hẳn đi.
    Ai biết thì chỉ em với nhé. Em cám ơn vô cùng.

    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 06/06/2005
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    May quá có forum này, em post tùm lum rồi mà không có ai trả lời. Chuyện là thế này. Em không biết có phải là do hồi xưa mắt em trải qua một cuộc tiểu phẫu không (cách đây 10 năm, mắt em nổi lẹo), mà bây giờ, mắt phải em thì hoàn toàn bình thường thậm chí to sáng đẹp; nhưng mắt trái thì không biết bị cái gì nữa, nó cứ lờ đà lờ đờ (là lòng đen hắn ta không ở giữa mắt mà hắn ta cứ chạy tuốt muốt lên trên như là quả bóng bay, làm phía dưới nhìn thấy toàn lòng trắng). Híc không biết có ai tưởng tượng ra không, chứ chắc tả thì mọi người vẫn không biết nhìn nó ra làm sao. Mắt em giờ lé thì không phải lé, nhưng mà mặt em bây giờ : mắt phải thì 1 2 3 nhìn thẳng, còn mắt trái thì cứ như nhìn vào một nơi xa xăm nào đó miền cực lạc. Lờ đờ như mắt cá cho dễ hiểu vậy, còn trong đêm thì cứ như mắt mấy cô hàn quốc đóng phim ma á!!! Lé là 2 mắt trông về 2 hướng (theo phương ngang), còn em là 2 mắt trông về 2 hướng theo phương dọc, không biết dùng từ gì nữa.
    Vậy đó, tình hình là vậy, có ai thông cảm cho nỗi trăn trở bấy lâu của em, thì bày cho em cách nào làm cái tròng đen mắt trái của em bình thường lại với (em khổ sở đến nỗi mỗi lần đi ngủ nhắm mắt vào là em phải liếc mắt xuống dưới hy vọng sáng hôm sau lòng đen thay đổi vị trí, híc!), bình thường như mắt phải của em ấy, thì thật quý hóa quá. Vì em vẫn nhìn ngó vẫn đọc vẫn học bình thường (còn rất may mắn hơn các bạn bị cận viễn...), nhưng về vấn đề thẩm mĩ thì ặc ặc mắt trái của em là KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Mấy đứa bạn cứ bảo mắt trái em nhìn giống mắt "Tàu đao". Mà công nhận chỉ vì cái mắt trái mà mặt em nhìn cứ như cái xác chết trôi, ngu ngu dại dại đao đao hẳn đi.
    Ai biết thì chỉ em với nhé. Em cám ơn vô cùng.

    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 06/06/2005
  7. quanbka

    quanbka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ sao không thấy ai trả lời nhỉ, trả lẽ cả trang ttvnol này mà không ai biết gì về cái này à? giá mà mình biết nhỉ mình sẽ được uống ken
  8. quanbka

    quanbka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ sao không thấy ai trả lời nhỉ, trả lẽ cả trang ttvnol này mà không ai biết gì về cái này à? giá mà mình biết nhỉ mình sẽ được uống ken
  9. minbrain

    minbrain Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác có nhầm không, sao lại mong "bf đi cùng bảo vệ"?
    Tên bác và ký hiệu giới tính rõ là "trống" rồi mà cần bf thì... sợ quá. E rằng dù tôi rất nhiệt tình (và có đám bạn cũng rất nhiệt tình) cũng không dám bén mảng tới giúp bác đâu
    Còn nếu bác là girl thì lại là chuyện khác...
    Quay lại chuyện cái kính bơi, cảm ơn mọi người đã tư vấn nhé. Biết có cái kính bơi cận là thông tin rất tốt rồi, trước sau tôi cũng sẽ tìm mua được. Còn trước mắt dùng tạm kính sát tròng vậy.
    Còn đây là Tin tức mình: siêu thị Big C ở Hà Nội có lèo tèo vài ba cái kính bơi... rởm.
  10. minbrain

    minbrain Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác có nhầm không, sao lại mong "bf đi cùng bảo vệ"?
    Tên bác và ký hiệu giới tính rõ là "trống" rồi mà cần bf thì... sợ quá. E rằng dù tôi rất nhiệt tình (và có đám bạn cũng rất nhiệt tình) cũng không dám bén mảng tới giúp bác đâu
    Còn nếu bác là girl thì lại là chuyện khác...
    Quay lại chuyện cái kính bơi, cảm ơn mọi người đã tư vấn nhé. Biết có cái kính bơi cận là thông tin rất tốt rồi, trước sau tôi cũng sẽ tìm mua được. Còn trước mắt dùng tạm kính sát tròng vậy.
    Còn đây là Tin tức mình: siêu thị Big C ở Hà Nội có lèo tèo vài ba cái kính bơi... rởm.

Chia sẻ trang này