1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc có liên quan về mắt

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hnnsg, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whiteghost

    whiteghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bác sĩ làm ơn cho em hỏi vấn đề này về mắt nhé. Em thường xử dụng máy vi tính rất nhiều. Mấy năm nay em không có triệu chứng gì về mắt cả, ngay cả cận thị, viễn thị em cũng ko bị. Nhưng tự nhiên hôm nay em vào ngồi máy tính một lát xong em ra ngòai xem TV ( Tgian ngồi máy tính không nhiều) thì tự nhiên có hiện tương như thế này: Mắt em tập trung nhìn ở một điểm cố định không được mà nó luôn bắt mình phải nhướng lên phía trên, khi em ngữa người ra để nhướng lên thì nó bắt em phải nhướng lên cao hơn nữa. Nhiều lúc em phải ngóai cổ về phía sau. Lúc đó em ko biết phải làm sao cả, em bèn lấy khăn nhúng nước nóng đắp vào mắt thì ( làm cho mắt không phải nhìn để khỏi phải ngước lên trên) lúc đầu em đắp thì ko có tác dụng, mắt vẫn cố mở ra ( cái này em ko kiểm sóat được), em phải cố gắng để mắt không nhướng lên trên nữa nên vô cùng mệt mỏi, được một lát thì em ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ dậy thì em thấy hiện tượng trên ko còn nữa nhưng mắt rất mệt mỏi. Sau đó em đi ăn cơm rồi lên xem TV (lúc này em ko dám vào máy tính ngồi nữa) em xem TV được khỏang 2 tiếng thì lại bị lại tình trang cũ, lúc này đã là 10h đêm vì vậy em lên giường nằm cố ngủ đi như lúc chiều xem hiện tượng trên có hết không. Em phải cố gắng một lúc nữa nghĩa là cố nhắm mắt lại và không cho mắt nhướng lên trên được một lát thì em ngủ được. Đến sáng mai vì biết là cả hai điều : xem TV và làm máy tính đều bị hiện tượng trên nên em ko dám làm gì liên quan tới nó, cả bổui sáng em ra ngòai ko ở nhà. buổi trưa em về ăn cơm xong, em lên võng nằm(Ko xem TV) nắm được một lát thì nó lại sinh ra hiện tượng là nó mình phải nhìn sang bên trái. Cố gắng nhìn sang bên phải thì ko được. Em phải dùng khăn đắp lên mắt để cố ngủ, nhưng ko sao ngủ được, em phải dùng 2 viên thuốc an thần mới ngủ được. Cả nhà em đều bối rối vì không biết em bị bệnh gì về mắt mà đầu thì có lúc ngẹo từ trước ra sau có lúc thì ngẹo từ phải sang trái, mẹ em đã nghĩ là chắc có một thế lực nào đó (Cũng hơi mê tín) đã làm cho em bị như vậy nên bà đã đốt nhang cúng vái. Em thì không biết em bị bệnh gì nữa.
    Vậy các bác sĩ có thể chẩn đóan xem em đang mắc chứng bệnh gì không ạ. Vì nhà em ở miền trung, các bệnh viện ở đây khi em lên khám thì họ đều cho thuốc nhưng uống vẫn không bớt. Nếu các bác sĩ có thể chẫn đóan được căn bệnh của em thì em sẽ không phải vào thành phố. Vì dự định của gia đình em là vào thành phố HCM để trị rồi đấy ạ.Mà mỗi lần vào đấy là rất tốn kém, cả tiền xe và tiền ăn ở
    Em xin chân thành cám ơn các bác sĩ đã đọc và chẫn đóan cho căn bệnh của em.
    Em xin chào bác sĩ.
    Được whiteghost sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 15/09/2005
  2. tonietannie

    tonietannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào bác sĩ !
    Em bị cận 6độ và viễn 1độ thì phải ! Em 23 tuổi rồi và hôm trước đi khám , đo mua kính mới thì so với 3 năm trước độ cận của em k tăng tí nào (do ở xa VN nên hè vừa rồi về VN mới đi đo và mua kính mới , chứ mua ở bên này đắt lém :P ) cô bán kính bảo em là độ cận ổn định rồi , mổ được rồi đấy ! Thực ra em cũng muốn mổ lắm nhg k biết cận với viễn lủng củng thế thì có sao không ạ?? Và các bác khuyên em nên mổ ở bên này (Pháp , nhg đắt wé ) hay mổ ở VN cho rẻ (tại ở VN mổ cũng an toàn )
    (em có đứa bạn mổ 4 năm nay rồi mắt nó vẫn ngon như thường , lúc nó mổ là 3 độ . Nó làm em thèm quá )
    Cám ơn bác sĩ ạ !! Tặng bác bông hoa nhân ngày Trung Thu ạ
  3. whiteghost

    whiteghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ em bị một thế lực nào đó bẻ cổ, em đang vô cùng lo lắng. Hình như chứng bệnh này chưa ai gặp bao giờ. chắc giờ em phải kiêng rượu chè và trai gái lại bớt một nửa thôi, chắc em phải kiêng chè và trai mất, 50 % mà
    Được whiteghost sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 23/09/2005
    u?c ndungtuan s?a vo 10:22 ngy 23/09/2005
  4. nhoc_ptit

    nhoc_ptit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Chào các anh chị. Em năm nay 22 tuổi. Mắt cận rất nặng, một bên -12.5D, một bên -10.5D. Em vừa mới phẫu thuật mắt bằng phương pháp đặt kính Verisyse tại Bệnh viện Bưu điện - Hà Nội.
    Mắt trái của em được mổ trước, cách đây 1 tháng. Kết quả rất tốt, hiện giờ được 8/10, hết cả loạn thị luôn. Khi mổ em chẳng thấy đau gì cả, sau mổ cũng không đau, mắt chỉ xuất huyết, 2 tuần là khỏi. Sau khi tháo băng (1 ngày sau khi mổ), em đã có thể nhìn xa được, và mỗi ngày một rõ hơn, đến giờ thì nhìn rõ hơn cả lúc phải đeo kính.
    Mắt phải của em mổ cách đây 3 ngày. Híc híc, nhưng nó lại chẳng được như mắt phải. Khi mổ, em thấy đau nên phải tiêm thêm thuốc tê 2 lần liền. Sau khi tháo băng, em thấy vẫn mờ lắm, còn mờ hơn cả trước khi mổ, đến bây giờ vẫn mờ y như thế, chẳng rõ thêm chút nào. Khi ngồi im, em thấy mắt mổ có cái gì đó giật giật ở bên trong theo nhịp tim đập của mình (người ngoài nhìn thì không thấy mắt bị giật). Hôm đi tháo băng, em có hỏi bác sỹ, nhưng bác sỹ bảo không sao, chắc là do thuốc tê chưa hết nên mắt giật thôi. Nhưng đến giờ đã 4 ngày rồi mà nó vẫn không hết giật thêm một tẹo nào. Em lo lắng quá mà chẳng biết hỏi ai. Ở đây có anh chị nào biết về vấn đề này thì giúp em với.
    - Mắt phải của em như vậy có làm sao ko? Dần dần có rõ lên và hết giật không? Nếu không hết thì em có phải mổ lại không? Và nếu phải mổ lại thì sau bao lâu mới được mổ? có an toàn không?
    - Kỹ thuật đặt kính Verisyse này có biến chứng gì không? Về lâu dài có ảnh hưởng gì không?
    - Hàng ngày em tập nhìn xa (nhìn lên trời) khoảng 1 tiếng vào lúc 6h sáng và 15 phút vào 5h30 chiều (sau khi tắt nắng, nhưng trời vẫn còn rất sáng), làm như vậy có sao không? (Em sợ nhìn thế độ cận của em giảm đi, lại phải thay cái verisyse khác!!)
    - Khi mới mổ xong, nằm ngủ thì có nằm nghiêng được không? khóc một chút thì có sao không? (tại vì mấy hôm nay em lo quá, thỉnh thoảng lại khóc)
    Em nghe nói trên này có anh làm ở Viện mắt TP HCM mà kỹ thuật này mới chỉ có ở BV BĐ và BV mắt TP HCM thôi nên mới lọ mọ lên đây hỏi. Các anh chị tư vấn cho em với, và nhanh lên các anh chị nhé, em đang rất lo lắng. Em cảm ơn nhiều nhiều
    sunflowertram3 thích bài này.
  5. nambyus

    nambyus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mắt mình khô sau khi mổ La sik. Một người khuyên dùng La[crinom vào buổi tối. Không biêt thuốc này dùng nhiều có hại gì không?
  6. dtd_thaiduong

    dtd_thaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi có một vấn đề rất đau khổ đó là mắt tôi hơi lồi hơn bình thường và nhất là khi ngủ nó không thể khép kín lại như mọi người khác mà cứ ngủ say là nó lại hé mở ra, người ta gọi là ngủ gà đúng không? chữa làm sao bây giờ và ở đâu? có lâu không? mọi người ơi giúp tôi với nhé. tôi cảm ơn nhiều
  7. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạn em đi khám mắt ở Viện mắt, được chẩn đoán là thoái hóa võng mạc trung biên (hay chu biên gì đó). Bác sĩ khám mắt cho biết mức độ thoái hóa đòi hỏi phải chữa trị bằng cách bắn lade, nếu không về sau dễ bị bong võng mạc. Bạn em hiện rất sốc và lo (bắn lade có phải là chuyện đùa đâu, chắng biết có chữa dứt được không mà về sau tốt xấu thế nào, có biến chứng gì...), nên rất muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc nếu có thể được thì tốt nhất đi khám kỹ lại. Bởi vì theo em biết thoái hóa đến mức phải chỉ định lade thường xảy ra ở người cận cỡ 7-8 điôp, trong khi bạn em mới cận 4 độ. Bác sĩ có lời khuyên gì không ạ?
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đường mạch máu ngay dưới mi mắt trái của tôi độ này cứ đập đập, kiểu giống như trái tim khi co bóp ấy. Soi gương cũng nhìn rõ nhịp đập của nó. Không đau, không ngứa, nhưng rất khó chịu. Ba tuần nay rồi. Xin hỏi đấy là hiện tượng gì và phải làm sao để chữa? Mỗi lần nó đập tôi lại dùng ngón tay ấn xoa, thì nó thôi không đập nữa. Nhưng một hồi lâu sau lại thế.
  9. Varios

    Varios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cần tuyển Bác sỹ, kỹ thuật viên đo khám khúc xạ!
    Bạn nào có nhu cầu, hoặc đang cần việc làm, liên lạc với hòm thư dưới đây để lấy thêm thông tin!
    hanoi_optic@yahoo.com
    hanoi_optic@hotmail.com
    Thanks!
  10. redboy_t

    redboy_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hello everybody,
    Tôi thấy thị trường hiện nay có nhiều loại thuốc nhỏ mắt, dưỡng mắt hàng ngày như V.Rohto, các loại thuốc rửa mắt thông thường khác, ,,,Hiện tôi đang dùng V.Rohto hàng ngày do đi đường rất bụi nên mắt thường đỏ và mỏi, mỗi lần nhỏ thuốc này tôi thấy rất dễ chịu do có bạc hà, cảm giác mát mắt và quang hơn, còn nhỏ các loại thuốc thường khác thì không có cảm giác dễ chịu như V.Rohto. Gần đây tôi có nghe nhiều người khuyên không nên dùng các loại thuốc như V.Rohhto vì có hàm lượng kháng sinh cao nên dễ gây mờ mắt, dãn đồng tử, ....nếu dùng thời gian dài.
    Vậy tôi muốn hỏi bác nào là bác sĩ có chuyên môn về vấn đề này giải thích và đưa ra lời khuyên chính xác đưoc k ?
    Cám ơn

Chia sẻ trang này