1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỌI THẮC MẮC, KIỆN CÁO_đề nghị mod tôn trọng quyền cá nhân,KO khoá topic bừa bãi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passe_compose, 26/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passe_compose

    passe_compose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    MỌI THẮC MẮC, KIỆN CÁO_đề nghị mod tôn trọng quyền cá nhân,KO khoá topic bừa bãi!

    Các Mod làm ơn cho hỏi cái: cái nick hoabattu1981hn cua em làm gì nên tội nên tình mà lại bị treo thế??? Thì rõ là iem đã đọc lí do" Chờ bình tĩnh khi tranh luận", iem nói thật nhé, cái lí do này có phải lố bịch quá không ạ? Em không nói tục, chửi bậy hay văng một câu nào đại loại như thế. Trong khi có người còn so sánh iem với con lợn( iem ko buồn vì điều đó đâu, vì iem cũng yêu lợn mà, nhưng xét về mặt văn hoá thẩm mĩ thì cái người phát ngôn ra cái câu này còn tệ hơn là...con lợn_em đây, thế mà nó ko bị treo, à, còn nữa nếu các mod bỏ thêm chút thời gian vàng bạc ra để đọc kĩ hơn thì còn nhiều từ" đầy chất nhân văn" khác nữa, thế em mất bình tĩnh ở chỗ nào??? Hay trường hợp của em cũng lại na ná với trường hợp của UFO bị sửa bài do ko....chơi với mod(trong topic" sự ích kỉ của đàn bà")???. Rồi còn cả cái topic" SỌT RÁC" của em cũng bị khoá, do trong đó em hăm he kiện mod, thế là thế nào ạ? Em đã biết là con kiến ko kiện được củ khoai rồi, nên em có kiện nữa đâu, em chỉ thấy bức xúc thế thôi. Mà cái sọt rác cứ tưởng là vô nghĩa, nhưng mà cần thiết lắm bác anhhaham ơi, nhà ai mà chả có sọt rác, box nào thì cũng giống như một ngôi nhà, cần có cái chứa những gì phế thải ra chứ( nếu nhà bác nào ko có sọt rác thì dơ tay em xem nào). Hôm nọ bên topic gaiđiem, em vừa bị saobang dạy bảo là "không ai có quyền dạy người khác cách tâm sự" , vì tranh đấu với sự vụ này mà em bị treo nick, thế mà bac anhhaham lại khoá cái bầu tâm sự của em lại, với lí do là tâm sự không phải thế !!!. Sao đời lắm cảnh chướng tai gai mắt thế này cơ chứ, hả giời.
    Em biết là cái nick này của em sắp bị treo đến nơi hoặc là bài của em sắp bị sửa đến nơi(vì ...ko biét lượng sức mình...),nhưng mà em nói để thiên hạ cùng "xem và suy ngẫm" và để các mod biết là chúng em ko"dân ngu cu đen" như các mod tưởng đâu...các mod không biết tôn trọng thần dân thì có ngày...các mod post bài rồi lại các mod đọc bài mất thôi, thế thì thương lắm..... Các mod đừng nóng khi đọc bài của em nhé, em còn nóng gấp vạn lần ý chứ.
    Em mong mod nào đã khoá nick của em thì trích dẫn cho em biết em mất bình tĩnh chỗ nào để em ...chết còn được nhắm mắt...
    À, em cũng không sửa gì đâu nhé, các mod đừng sửa hộ em, em cảm ơn trước.à, dù cái tên có thêm chữ kiện cáo nhưng mà em chỉ thắc mắc thôi, em ko kiện đâu...Chẳng qua, em thấy có nhiều sự bất bình nên nghĩ thể nào cũng có người kiện, em lập luôn để các bác ý khỏi phải lập topic mới. Nếu các mod thanh liêm thì sợ gì bố con thằng nào kiện, em nói thế đúng không ạ?
    À, đúng rồi, em thấy các box khác, box nào cũng có mục "Thắc mắc, kiện cáo" nhưng sao box Tâm sự này lại ko có nhỉ...cứ bảo là tâm sự thì có gì phải kiện cáo, nhưng mà hoá ra cũng có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, ai sẽ đứng ra giải quyết cho hợp tình hợp lí, hay là theo các mod"cứ khoá, cứ treo" là xong hết???????????
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    1. Không có ai """khoá bài"" như bạn viết trong tên topic này. Dẫu có muốn cũng không khoá bài được.
    2. Một Box thường gồm tối thiểu 2 MOd, vì vậy việc xử lý thành viên là chuyện riêng của từng MOd. Không có chuyện Mod này can thiệp vào công việc của Mod kia.
    3. Cá nhân tôi luôn tôn trọng thành viên, luôn cố gắng xử lý thật hợp tình, nhưng cũng phải hợp nội quy của diễn đàn. Mod luôn là dâu trăm họ, hơn nữa, Mod cũng là một cá nhân cụ thể, cũng có hỷ nộ ái ố như bình thường. Để thoả mãn tốt nhất cho tất cả các member của Box là điều ai cũng muốn, nhưng cực kỳ khó thực hiện. Chính vì vậy cần một sự thông cảm từ các bạn !
    4. Cá nhân tôi nhận thấy, khi đã là một MOd, tôi không tham gia một topic nào cụ thể (trừ topic của riêng tôi trước khi làm MOd), như vậy việc đánh giá hành động của các thành viên sẽ công bằng hơn, tránh được những hành động cảm tính không cần thiết.
    5. Một cái sọt rác để cạnh một mâm cơm là điều không hay, tương tự vậy, cái sọt rác bạn lập ra không thích hợp lắm trong Box Tâm sự. Diễn đàn TTVNOL có hẳn một Box cho bạn xả rác, đó là Box Public. Cảm phiền bạn ra nhập box đó nếu muốn xả rác.
    6. Để các member tự do phát biểu ý kiến cũng là một điều hay, nhưng bạn cũng đã thấy có rất nhiều topic nếu không mạnh tay sẽ dẫn đến bàn tán vớ vẩn, lạc đề, thậm chí mắng chửi nhau, mạt sát dẫn tới lock nick không cần thiết. (Đây là một ví dụ: http://www.ttvnol.com/tamsu/382376/trang-1.ttvn). Còn nếu cứ thả lỏng tuyệt đối thì có lẽ không cần MOd làm gì cho mệt. Bạn cũng hiểu mọi thứ nên ở trong một khuôn khổ nhất định.
    7. Tôi không lock topic Sọt rác của bạn vì lý do hăm he kiện cáo MOd, nếu muốn kiện hay gì đó, không ai có thể cản bạn chỉ bằng cách lock topic hay lock nick . Đơn giản chỉ vì nó giống rác hơn giống tâm sự. Nếu muốn trút rác, mời bạn lập một topic khác, đừng lặp lại bằng cách quăng vào vài dòng để rồi biến topic thành một dạng rác khác.
  3. passe_compose

    passe_compose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác anhhaham vì em vẫn chưa tâm phục khẩu phục những gì bác nói.Bác cho phép em hỏi bác mấy câu, em cũng vì muốn đóng góp chút sức lực cỏn con thôi chứ mấy chuyện này với em mà nói cũng không ảnh hưởng cho lắm.Là thế này:
    1_Cái từ khoá bài là em nhầm, nói rộng ra thì ý em muốn nói ở đây là khoá topic_cái này biết mình sai nên em đã xin sửa ngay rồi đấy ạ)
    2_Em cũng biết là một box thường có ít nhất 2 mod trở lên và chuyện mỗi mod xử lí các thành viên lúc đầu là không liên quan đến nhau, nhưng khi đã có người thắc mắc hay kiện cáo thì em nghĩ các mod các bác cũng phải họp lại để xem xét và giải quyết chứ bác ko thể trả lời cái kiểu" ko mod nào can thiệp vào việc xử lí thành viên của mod nào được", nói thế thì có thể có mod vì tư thù cá nhân mà khoá, mà treo nick của thành viên thì sao???, hơn nữa, vì nhiều mod nên chúng em cũng chẳng biết đường nào mà lần, nói như bác thì ai đúng ra giải quyết? hay mod nọ đổ cho mod kia...cuối cùng là..chả mod nào liên quan?
    3_Em có chỗ nào không thông cảm với các mod nào?Chúng ta ai mà chả có công việc riêng, lên đây coi như một sân chơi, để học hỏi lẫn nhau,với em các mod là những người "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng"chứ cũng chẳng được lợi lộc gì, nên em rất thông cảm.
    4_Ấy sao bác lại đuổi em qua box public để xả rác???Một lần nữa, em nhấn mạnh tầm quan trọng của cái sọt rác...vì chúng ta cứ coi cái sọt rác là bẩn thỉu vì nó có chữ "rác", nên ko đặt cạnh cái "mâm cơm"_cái mà ta cho là sạch sẽ..thế nên mới có trường hợp xả cả rác ra mâm( đây là hiện thực đấy nhé, các bác cứ nghĩ thử xem đúng sai thế nao_nhà em ăn cơm vẫn để cái có thể thải nào là các loại xương xẩu,vvv, nói lịch sự thì là cái bát, còn nói đúng bản chất thì là cái sọt rác đấy thôi).
    Trong cái box tâm sự này cũng thế thôi, bác cứ vô tư mà soi xét thì thấy đầy rác tràn lan khắp nới, tại mọi người ko tìm thấy cái sọt đâu nên đành phải xả ra mâm thôi. Em lập ra cái topic này cũng là để qui tụ rác lại, để làm"xanh sạch" các topic khác, thế mà bác lại bảo là ko hay!
    5_Cái chuyện mắng chửi nhau là em kị nhất trần đời, cho nên em có mấy khi tham gia đâu, chỉ mới "tranh luận"mà đã bị các bác treo nick rồi kia kìa...Mà đến giờ này em vẫn chưa hiểu em ko bình tĩnh ở chỗ nào để đến nông nỗi bị treo nick, cái lí do lố bịch nhất mà em biết, thực ra em biết rõ bác mod nào treo của em rồi, em chỉ muốn xem bác ý có dám ló cái mặt ra hay ko thôi.
    Một lần nữa em mong các bác xoi xét cho em, chứ mà các bác dung tha hay bao che cho người khác lộng hành thì cũng coi như tự hạ thấp và để người khác hạ thấp các bác thôi, "con sâu làm rầu nồi canh" mà.Chúng em làm sao biết mod nào gây chuyện, nhưng uất quá thì chúng em cứ lôi mod ra mà chửi, thế có phải oan cho các mod thanh liêm không?
    Em nói có chỗ nào sai thì các mod cứ cho em biết, còn nếu em ko sai chỗ nào thì cứ thế mà tiến hành.
    Được passe_compose sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 27/06/2004
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo,mất dân chủ đến thế chứ lại,đả đảo mod box này,hết chuyện để làm rồi sao mà cứ hết treo rồi lại khoá bài người ta vô căn cứ,đây là box tâm sự,có những điều người ta nói ra không được hay ho lắm thì cũng là chuyện thường,đời mà!Đả đảo!
  5. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời... tranh cãi vì những thứ vớ vẩn. Cần gì phải thế nhỉ. Càng cãi chỉ càng tức thôi. Bạn nên hiểu họ cũng chỉ là người, tức là có người khôn (hơn mình) và có kẻ ngu ( hơn mình). Gặp người hiểu biết thì đỡ, gặp đứa ngu, tranh cãi hoài cũng cố chày cối, đọc thì loáng thoáng, rồi áp đặt cái suy nghĩ hạn chế của họ vào những điều của mình. Tức anh ách... Thôi thì coi như chấp trẻ con...
    Cùng lắm là create nick khác... nhẹ...

  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi cần nhắc lại với bạn hoabatu1981hn rằng Box Tâm Sự hoàn toàn không phải là nơi để xả rác, nếu bạn muốn mọi người tôn trọng những tâm sự của bạn thì cũng nên tôn trọng những người xung quanh bằng cách không xả rác bừa bãi ở nơi người ta dành cho những tình cảm thiêng liêng, những tâm sự riêng tư, rác thì cho vào sọt rác chứ đừng đem vào Box tâm sự.Tuy nhiên tôi cũng không phải là người khóa topic "Sọt rác.. " của bạn
    Còn nếu bạn muốn kiện cáo các mod của TS thì đề nghị qua Thông báo, ý kiến, hỏi đáp, đó là nơi để kiện cáo, thắc mắc.
    Chính tôi là người đã khóa nick hoabattu1981hn của bạn, lí do vì tôi thấy bạn bắt đầu tranh luận không bình tĩnh trước những lời mạt sát của một số nick trong đó đối với bạn. Bạn chịu khó vào Topic "Tâm sự của một gái điếm " đọc lại, tất cả những người viết bài chửi bậy, xúc phạm bạn đều bị treo từ 3 ngày đến 1 tuần, riêng nick của bạn tôi treo 24h, tất cả những việc tôi làm để giúp các bạn bình tĩnh hơn khi trao đổi quan điểm trên diễn đàn này, tránh việc xa đà đi đến mạt sát nhau như trong topic đó, mà vì cái gì để đến nỗi phải như thế?Các bạn hãy tự hỏi lại mình.Topic của người ta tạo ra để tâm sự chuyện của bản thân người ta, các bạn không thích thì đừng đọc, tại sao lại nhẩy vào đó cãi nhau?
    Các bạn lên điễn đàn để giải trí, học hỏi chứ đâu phải lên đây để mua thêm bực mình vào người, vậy tại sao cứ phải cãi nhau, chọc ngoáy, thậm chí xúc phạm nhau.?
    Các Mod của Tâm sự đã rất thông cảm ít khi xóa bài, khóa Topic, nhưng khi các bạn không biết dừng lại đúng lúc thì chúng tôi buộc phải xử lý theo nội quy của diễn đàn.
    Box Tâm sự từ xưa tới giờ không phải nơi để chửi bậy, cãi nhau vì thế mong các bạn chú ý hơn khi viết bài.
    Ở đây chả có chuyện trù dập, thù hằn cá nhân, đơn giản là chúng tôi chẳng biết các bạn là ai để ghét, chúng tôi chỉ làm việc theo nội quy mà diễn đàn đề ra, khóa Topic, khóa nick của các bạn thì chúng tôi được gì?
    Tôi sẽ khóa Topic này lại vì Box Tâm sự không phải là nơi tồn tại những Topic kiện cáo. Nếu bạn còn gì thắc mắc thì xin mời sang Thông báo, ý kiến, hỏi đáp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này