1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc về hình thể , dinh dưỡng , chế độ ăn uống ... cao , thấp , mập , ốm ...xin post ở đây

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thế cho hỏi , kiểm tra đường tiêu hoá là ntn và ktra ở bệnh viện nào, có những mục gì???
    boy1con loves rikku
  2. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thế cho hỏi , kiểm tra đường tiêu hoá là ntn và ktra ở bệnh viện nào, có những mục gì???
    boy1con loves rikku
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic. hic, em cũng đang định hỏi câu này. Em ăn đủ thứ, thuốc thì ko chừa loại nào. Nhiều người nói ăn khuya thì sẽ mập lên, mà khổ nổi em lại ko thích ăn. Bạn em nó bảo ăn cái gì càng nhiều chất béo càng tốt. Hic, em nghĩ mãi ra được 1 cách: khuya lấy phô mai với sữa ra, nhắm mắt nhắm mũi nuốt, nuốt 2 cái ấy là dễ nhất, ko fải qua giai đoạn nhai. Cứ nhắm mắt nuốt thôi, Mà ngày qua ngày, chả thấy lên được kg nào.
    Hic, thế có cách nào làm cho em thèm ăn,thích ăn ko ạ. Ăn mà em chả ham muốn tí nào, ráng nuốt để cho có sức, có chất chứ thực sự em chả muốn ăn cái gì.
    Thuốc Nam, thuốc Bắc thì em cũng thử qua hết nhưng chả có tác dụng gì.
    Em hay thức khuya, thường tới 3h sáng mới ngủ, 1 ngày chỉ ngủ khoảng 4h. Ngủ hơn ko được ạ. Với lại em chẳng tập thể dục gì hết á, nhưng mà leo cầu thang có được ko ạ.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic. hic, em cũng đang định hỏi câu này. Em ăn đủ thứ, thuốc thì ko chừa loại nào. Nhiều người nói ăn khuya thì sẽ mập lên, mà khổ nổi em lại ko thích ăn. Bạn em nó bảo ăn cái gì càng nhiều chất béo càng tốt. Hic, em nghĩ mãi ra được 1 cách: khuya lấy phô mai với sữa ra, nhắm mắt nhắm mũi nuốt, nuốt 2 cái ấy là dễ nhất, ko fải qua giai đoạn nhai. Cứ nhắm mắt nuốt thôi, Mà ngày qua ngày, chả thấy lên được kg nào.
    Hic, thế có cách nào làm cho em thèm ăn,thích ăn ko ạ. Ăn mà em chả ham muốn tí nào, ráng nuốt để cho có sức, có chất chứ thực sự em chả muốn ăn cái gì.
    Thuốc Nam, thuốc Bắc thì em cũng thử qua hết nhưng chả có tác dụng gì.
    Em hay thức khuya, thường tới 3h sáng mới ngủ, 1 ngày chỉ ngủ khoảng 4h. Ngủ hơn ko được ạ. Với lại em chẳng tập thể dục gì hết á, nhưng mà leo cầu thang có được ko ạ.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  5. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ối, tôi lại béo quá. Muốn gầy mà không được!
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry
  6. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ối, tôi lại béo quá. Muốn gầy mà không được!
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Thế thì đơn giản thôi, mỗi ngày chiu khó ko đi xe máy nữa mà đi xe đạp đi, tớ đoán là lâu lắm rồi cậu ko đi xe đạp.
    Như tớ nè, mỗi ngày phải đạp xe đạp 10km đi và về, chưa kể lòng vòng lang thang, muốn béo mà ko được.
    Mà nếu được thì mối tháng nên đi chơi xa bằng xe đạp(bộ càng tốt) đến các địa điểm như chùa Hương, Đền Hùng, bảo đảm trông thon thả ngay và thậm chí còn lới làn da màu rám nắng chứ.
    Nếu muốn gày nữa thì thực hiện phương châm "bát cơm vàng", mỗi ngày bớt đi một bữa để cho em út nó ăn hộ.
    Chúc cậu chóng gày
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Thế thì đơn giản thôi, mỗi ngày chiu khó ko đi xe máy nữa mà đi xe đạp đi, tớ đoán là lâu lắm rồi cậu ko đi xe đạp.
    Như tớ nè, mỗi ngày phải đạp xe đạp 10km đi và về, chưa kể lòng vòng lang thang, muốn béo mà ko được.
    Mà nếu được thì mối tháng nên đi chơi xa bằng xe đạp(bộ càng tốt) đến các địa điểm như chùa Hương, Đền Hùng, bảo đảm trông thon thả ngay và thậm chí còn lới làn da màu rám nắng chứ.
    Nếu muốn gày nữa thì thực hiện phương châm "bát cơm vàng", mỗi ngày bớt đi một bữa để cho em út nó ăn hộ.
    Chúc cậu chóng gày
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  9. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mấy cách đấy thì ai chả biết. Làm thế nào để vẫn ăn, vẫn đi xe máy mà gầy cơ...
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry
  10. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mấy cách đấy thì ai chả biết. Làm thế nào để vẫn ăn, vẫn đi xe máy mà gầy cơ...
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

Chia sẻ trang này