1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc về kiến thức Xây Dựng

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi zichmarock, 28/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lấn sân giè, cọc khoan nhồi là sở trường của ngành cầu mà...
    Rút được lúc đổ bê tông,tất nhiên phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt, cầu Tân Đệ là một ví dụ như thế.(Tôi bít vì tôi thực tập công nhân ở đó)
    Box mình là box XD nhưng chỉ thấy nói về yêu đương và những thứ khác là nhiều, động đến chuyên ngành thì bà kon chả ai lên tiếng...
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ngành cầu thì sở trường về drilled-shafts rồi nhưng chỉ với những lỗ >=450mm thôi, như tôi đã viết ở trên, còn với những lỗ D<=300 lại là đồ chơi của mấy ông dân dụng kia. Giá thành của nó cũng chỉ mắc hơn ép cọc vài chục ngàn, những khu vực đất yếu như Bình Thạnh hay Nam Sài Gòn (quận 4, quận 7) người ta vẫn khoan ầm ầm mà chưa thấy ai kêu la gì cả, chỉ có điều chất lượng thì còn phải lo ngại thôi, mấy bố toàn lừa lừa bớt xén để ăn tiền, mà nền móng thì lại quá nguy hiểm. Cho nên ép cọc và đóng cừ tràm có vẻ vẫn được tin tưởng.
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ngành cầu thì sở trường về drilled-shafts rồi nhưng chỉ với những lỗ >=450mm thôi, như tôi đã viết ở trên, còn với những lỗ D<=300 lại là đồ chơi của mấy ông dân dụng kia. Giá thành của nó cũng chỉ mắc hơn ép cọc vài chục ngàn, những khu vực đất yếu như Bình Thạnh hay Nam Sài Gòn (quận 4, quận 7) người ta vẫn khoan ầm ầm mà chưa thấy ai kêu la gì cả, chỉ có điều chất lượng thì còn phải lo ngại thôi, mấy bố toàn lừa lừa bớt xén để ăn tiền, mà nền móng thì lại quá nguy hiểm. Cho nên ép cọc và đóng cừ tràm có vẻ vẫn được tin tưởng.
  4. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương, chat chit thì làm sao, công việc ở ngoài đường còn chưa đủ mệt à ?
    Vui vẻ đi ông bạn
  5. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương, chat chit thì làm sao, công việc ở ngoài đường còn chưa đủ mệt à ?
    Vui vẻ đi ông bạn
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là không làm sao, tốt là khác, có điều nhiều khi mún vào học hỏi anh em tý, thì ứ có ai cả.
    Chẹp chẹp, ông nói đúng. Vấn đề là công nghệ thì lun tốt, còn mấy thằng thi công như tôi mới là thằng quyết định công trình có tốt hay không.
    Đại lượng tỷ lệ nghịch: Chất lượng công trình > <Lương kỹ sư
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là không làm sao, tốt là khác, có điều nhiều khi mún vào học hỏi anh em tý, thì ứ có ai cả.
    Chẹp chẹp, ông nói đúng. Vấn đề là công nghệ thì lun tốt, còn mấy thằng thi công như tôi mới là thằng quyết định công trình có tốt hay không.
    Đại lượng tỷ lệ nghịch: Chất lượng công trình > <Lương kỹ sư
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.231
    Đã được thích:
    2.687
    Bố nói hay. Tôi là tư vấn thì bố làm gì.Tôi không nhận phong bì đấy, theo sát 24/24 như hình với bóng đấy. Thép ko âm, mác Bt ko giảm. Cấp trên ép xuống đuổi việc tôi cũng cứ làm dữ đấy. Thằng nào quyết định chất lượng?
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.231
    Đã được thích:
    2.687
    Bố nói hay. Tôi là tư vấn thì bố làm gì.Tôi không nhận phong bì đấy, theo sát 24/24 như hình với bóng đấy. Thép ko âm, mác Bt ko giảm. Cấp trên ép xuống đuổi việc tôi cũng cứ làm dữ đấy. Thằng nào quyết định chất lượng?
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Về mặt luật pháp thì thế ****** ạ..Nhưng thực tế điều ấy cũng không phải lúc nào cũng xảy ra.
    Giám sát giết thi công thì thi công cũng giết được giam sát(đang nói đến kỹ sư giám sát).
    Tớ( chỉ đạo của sếp) đã bỏ 10triệu để thay một ông TVGS khác đấy.
    Với lại trong lúc làm việc, có ông TVGS nào đứng cả ngày xem công nhân làm đúng hay sai được không...Nếu làm sai, ông bắt làm lại, tôi sẽ nói cùn...Với lại ở những nơi rừng rú thì chả ai mà dám khẳng định mình có toàn quyền quyết định đâu( liên quan đến tiền đấy ông ạ) Không cấp tiền cho tôi làm thì bố bảo ông nào bắt tôi làm đúng được.Chỉ sướng mấy bố thiết kế như ông 6Feet( khi ra công trường)

Chia sẻ trang này