1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc về răng ... răng khôn , làm trắng răng , chữa răng , hôi miệng etc..

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Trước khi dùng thuốc trắng răng thì bạn phải có máng đã (từ của các bác sỹ). Mà để có thể làm được máng thì lại phải lấy khuôn răng bằng thạch cao nữa.
    Đây là địa chỉ làm khuôn, làm máng, lấy thuốc ở Hà Nội:
    Phòng răng Long Nha
    Số 9B Phố Huế
    Tel.: 9432246
    Giá lấy khuôn răng bằng thạch cao là: 100K
    Làm máng nhựa là: 50K
    Đây là giá áp dụng cho các phòng nha nhưng mình đến đấy làm họ vẫn làm cho giá như vậy. Chẳng biết ở các phòng nha thì họ sẽ lấy bao nhiêu cho cái khuôn thạch cao nhưng ít nhất cho cái máng bạn sẽ phải trả 150K rồi. Dã man. Đắt gấp hai lần so với giá gốc nhưng đấy là khi bạn chưa biết.
    Mua thuốc: Khi mua thuốc bạn phải hỏi rõ về nồng độ carbamide peroxide của nó. Có loại 15%, có loại 35%. Loại 15% thì sẽ phải dùng lâu mới có tác dụng --> tốn tiền mua thuốc, hiệu quả không cao, phải dùng nhiều mới có tác dụng. Tôi không nhớ rõ tên của nó chỉ biết thuốc của Mỹ. Giá là 250K/ống trong khi bác sỹ lấy khoảng 100K. Loại kia cũng của Mỹ là Opatescence - Quick 35% carbamide peroxide. Giá bác sỹ lấy là 160K ở ngoài phải 400K. Với loại này bạn chỉ cần và nên dùng 3 ống cho một lần làm trắng.
    Trong khi dùng thuốc, bạn sẽ có hiện tượng tê và ghê răng. Ngày đầu tiên nếu tê quá thì ngừng một hôm, hôm sau làm tiếp. Sau khi đánh răng xong thì xúc miệng bằng nước muối ấm để răng đỡ tê và ghê.
    Chú ý là khi lấy khuôn thạch cao bạn nên dặn nha sỹ làm cẩn thận để khi làm máng nhựa sẽ khít với răng tránh bị trào thuốc ra ngoài lợi --> không tốt.
    I LOVE SMILES
  2. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Trước khi dùng thuốc trắng răng thì bạn phải có máng đã (từ của các bác sỹ). Mà để có thể làm được máng thì lại phải lấy khuôn răng bằng thạch cao nữa.
    Đây là địa chỉ làm khuôn, làm máng, lấy thuốc ở Hà Nội:
    Phòng răng Long Nha
    Số 9B Phố Huế
    Tel.: 9432246
    Giá lấy khuôn răng bằng thạch cao là: 100K
    Làm máng nhựa là: 50K
    Đây là giá áp dụng cho các phòng nha nhưng mình đến đấy làm họ vẫn làm cho giá như vậy. Chẳng biết ở các phòng nha thì họ sẽ lấy bao nhiêu cho cái khuôn thạch cao nhưng ít nhất cho cái máng bạn sẽ phải trả 150K rồi. Dã man. Đắt gấp hai lần so với giá gốc nhưng đấy là khi bạn chưa biết.
    Mua thuốc: Khi mua thuốc bạn phải hỏi rõ về nồng độ carbamide peroxide của nó. Có loại 15%, có loại 35%. Loại 15% thì sẽ phải dùng lâu mới có tác dụng --> tốn tiền mua thuốc, hiệu quả không cao, phải dùng nhiều mới có tác dụng. Tôi không nhớ rõ tên của nó chỉ biết thuốc của Mỹ. Giá là 250K/ống trong khi bác sỹ lấy khoảng 100K. Loại kia cũng của Mỹ là Opatescence - Quick 35% carbamide peroxide. Giá bác sỹ lấy là 160K ở ngoài phải 400K. Với loại này bạn chỉ cần và nên dùng 3 ống cho một lần làm trắng.
    Trong khi dùng thuốc, bạn sẽ có hiện tượng tê và ghê răng. Ngày đầu tiên nếu tê quá thì ngừng một hôm, hôm sau làm tiếp. Sau khi đánh răng xong thì xúc miệng bằng nước muối ấm để răng đỡ tê và ghê.
    Chú ý là khi lấy khuôn thạch cao bạn nên dặn nha sỹ làm cẩn thận để khi làm máng nhựa sẽ khít với răng tránh bị trào thuốc ra ngoài lợi --> không tốt.
    I LOVE SMILES
  3. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hic, các bác phải cẩn thận với loại tẩy trắng răng nồng độ cao đấy, cú thử tự tiện dùng ở nhà xem, quá một tí là ê răng khủng khiếp ngay!!! Dục tốc bất đạt, các cụ bảo rồi mà
    Để tránh cho thread này bị trôi qua nhanh quá, tớ xin phép được spam một phát...
    [spam]
    Q: Con người ta bình thường có bao nhiêu cái răng?
    A: (Thể nào cũng có bác giả nhời: 32, thậm chí 36, kiểu binh pháp Tôn Tử í mà!) Thế là sai toét cả. Câu trả lời đúng là 52! bạn có 20 cái răng sữa + 28 răng vĩnh viễn + 4 răng khôn (thực ra răng khôn cũng được xếp vào nhóm răng sữa).
    [/spam]
  4. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hic, các bác phải cẩn thận với loại tẩy trắng răng nồng độ cao đấy, cú thử tự tiện dùng ở nhà xem, quá một tí là ê răng khủng khiếp ngay!!! Dục tốc bất đạt, các cụ bảo rồi mà
    Để tránh cho thread này bị trôi qua nhanh quá, tớ xin phép được spam một phát...
    [spam]
    Q: Con người ta bình thường có bao nhiêu cái răng?
    A: (Thể nào cũng có bác giả nhời: 32, thậm chí 36, kiểu binh pháp Tôn Tử í mà!) Thế là sai toét cả. Câu trả lời đúng là 52! bạn có 20 cái răng sữa + 28 răng vĩnh viễn + 4 răng khôn (thực ra răng khôn cũng được xếp vào nhóm răng sữa).
    [/spam]
  5. nlf

    nlf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nào răng bị nhiễm tetra từ nhỏ mà định bọc răng sứ ra ngoài thì nên từ bỏ ý định đấy đi, nhất là các bạn trai. Vỏ răng sẽ rất yếu, va chạm mạnh là có thể rụng ra hoặc vỡ --> không thích hợp cho việc gặm xương hoặc chơi thể thao.
  6. nlf

    nlf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nào răng bị nhiễm tetra từ nhỏ mà định bọc răng sứ ra ngoài thì nên từ bỏ ý định đấy đi, nhất là các bạn trai. Vỏ răng sẽ rất yếu, va chạm mạnh là có thể rụng ra hoặc vỡ --> không thích hợp cho việc gặm xương hoặc chơi thể thao.
  7. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói vậy không hoàn toàn chính xác, loại răng sứ bạn nói chắc là Jacket sứ thuần, tức là lớp bọc răng làm hoàn toàn bằng sứ đơn thuần. Loại ấy nếu kỹ thuật làm không tốt thì đúng là dễ bị sứt mẻ. Nói chung là công nghệ của các xưởng của VN chưa đủ độ tin cậy để làm loại này, vả lại nó có lẽ cũng không phù hợp với chế độ ăn nhiều chất rắn của người mình. Tuy nhiên nếu bạn làm chụp sứ-kim loại (PFM - porcelain fused to metal) thì nó cũng đủ độ bền và thẩm mỹ ấy chứ!
    Còn thể thao, trừ phi bạn chơi các môn đối kháng như Taekwondo, Boxing, Sán Sẩu... là những môn cho phép... oánh vào mặt chứ không thì cũng chẳng sao đâu.
  8. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói vậy không hoàn toàn chính xác, loại răng sứ bạn nói chắc là Jacket sứ thuần, tức là lớp bọc răng làm hoàn toàn bằng sứ đơn thuần. Loại ấy nếu kỹ thuật làm không tốt thì đúng là dễ bị sứt mẻ. Nói chung là công nghệ của các xưởng của VN chưa đủ độ tin cậy để làm loại này, vả lại nó có lẽ cũng không phù hợp với chế độ ăn nhiều chất rắn của người mình. Tuy nhiên nếu bạn làm chụp sứ-kim loại (PFM - porcelain fused to metal) thì nó cũng đủ độ bền và thẩm mỹ ấy chứ!
    Còn thể thao, trừ phi bạn chơi các môn đối kháng như Taekwondo, Boxing, Sán Sẩu... là những môn cho phép... oánh vào mặt chứ không thì cũng chẳng sao đâu.
  9. nlf

    nlf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng là răng có lõi thép bền hơn răng hoàn toàn bằng sứ, tuy nhiên lại không trắng đuợc như răng sứ. Cấu tạo có lõi thép sẽ làm lớp sứ mỏng đi, lộ 1 phần màu đen của lõi thép bên trong. Nhìn thoáng qua thì chắc là cũng ok.
    Để tôi kể các bạn nghe kinh nghiệm của bản thân tôi. Từ bé tôi đã nghiện nhai tetra, hic, ko biết thiếu chất gì nữa, nên lớn lên răng rất xấu. Cộng với sở thích ăn đồ ngọt khiến răng hàm bị sâu và hỏng gần hết. Sau nhiều lần hàn, chữa lặt nhặt mà vẫn vất vả trong việc ăn nhai, 1 hôm tôi quyết định chỉnh sửa lại bộ răng hàm để ăn cho ngon miệng hơn.
    Tôi đến 1 phòng chữa răng tư vào loại nổi tiếng tại HN, nhìn qua thì trang thiết bị cũng có vẻ hiện đại. Sau khi khám răng hàm cho tôi, tay bác sỹ quyết định trước hết tôi phải nhổ 4 chiếc (phần lớn đã gãy vụn, chỉ còn lại chân răng), hàn lại 3 chiếc. Sau đó ông ta sẽ mài 3 chiếc này mỏng đi, làm răng lõi thép bọc sứ chụp lên, đồng thời nối thêm vài cái răng không vào những cầu răng này để trám vào những chỗ trống ở các răng hàm đã bị nhổ. Tôi có hỏi về độ chắc của các răng này sau khi bọc sứ, và được đảm bảo rằng chúng bằng 80% răng tự nhiên + bảo hành 40 năm. Nghe thuyết phục quá nên tôi quyết định làm luôn.
    2, 3 tuần đầu chỉ có nhổ với cả hàn. Nhổ cũng vất vả vì cái răng hàm nào của tôi cũng còn đủ 3 chân răng, riêng 1 cái còn có 4 chân. Chỉ ăn được cháo vì làm gì còn răng hàm mà nhai.
    Đến khi vết nhổ lành hẳn và các răng sâu cũng đã được hàn cẩn thận, tôi lại đến phòng khám để mài răng hàm. Đến nơi, tay bác sỹ tỷ tê: "Hàm răng của em hỏng hết rồi, theo anh, làm bọc sứ lại mấy cái răng cửa nhìn cho nó mê ly, đảm bảo trắng bóc, mà vẫn chắc. Sứ này đặc biệt lắm, còn chắc hơn cả kim loại". Ông ta nói rằng, chỉ cần làm 4 cái răng cửa trên, 4 cái dưới là ngon lành ngay. Xuôi tai, tôi đồng ý. Không những thế, tôi còn quyết định bọc sứ toàn bộ cả hàm, vì bọc có 8 cái thì khi nào cười lại lộ hết răng đen ra à? Một quyết định sai lầm nhất trong đời tôi từ trước đến giờ.
    Tay bác sỹ tiêm cho tôi tổng cộng 12 mũi thuốc tên vào 4 cung hàm, rồi tỷ mẩn mài mỏng từng chiếc 1 trong tổng số xấp xỉ 30 cái răng của tôi cho đến khi chúng bé như đầu đũa. Đau thì đau thật, nhưng tự nhủ mình từ bé đến giờ gãy tay gãy chân suốt còn chẳng hề gì, thì sá gì mấy cái răng lẻ tẻ. Từ 9h sáng đến 7h tối, liên tục không nghỉ, thì mới xong. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đấy tôi không ngậm miệng lại được vì tê dại hết, lưỡi cứng đơ, không có ý kiến ý cò gì được. Đồng chí bác sỹ này lại làm cho tôi 1 hàm bọc tạm bằng nhựa trong khi chờ 2 tuần để hàm răng giả được hoàn tất.
    Thời gian này mới gọi là kinh khủng. Răng đã bị mài mòn hết lớp vỏ đỗ bên ngoài, gần đến tuỷ, nên đau liên tục. Đau đến thái dương giật giật, mắt lồi ra, ăn uống rất khó khăn. Bù lại, tôi có 1 trò rất vui là thỉnh thoảng đi uống cà phê cùng bạn bè, tôi lại bất ngờ tháo hàm răng nhựa ra để doạ họ với hàm răng chuột bé tí, đen nhẻm. Con giai thì ré lên, còn con gái thì bỏ chạy hoặc ôm mặt không dám nhìn. Đa phần bỏ dở cà phê.
    Sau nhiều lần khất lần, hẹn hò chán chê cuối cùng sau gần 1 tháng trời bộ răng quý báu cũng được hoàn tất. Lẽ dĩ nhiên, răng hàm sẽ được làm xong và gắn trước các răng còn lại khoảng vài ngày để tôi có thể ăn uống bình thường. Có lẽ phần răng thật của tôi khá ngắn nên răng gắn vào không được chắc chắn lắm. Ngay hôm đầu tiên, bà béo bán bún ngan, cháo gà ở Lý Quốc Sư đã phát hoảng lên và bồi thường tôi 1 bát cháo gà khi 1 chiếc răng hàm của tôi rụng ra và rơi vào bát bún. Gắn đi gắn lại, rồi cả hàm cũng được làm xong xuôi. Răng trắng kinh khủng, đi ra đường ko dám cười. Ngoài ra, bạn bè tôi ai cũng bảo răng nhìn to hơn ngày xưa và trông vẩu ra. Híc, còn đâu vẻ đẹp giai thuở nào. Ngày xưa, các em gái nhìn thấy tôi thì sán lại, đến lúc tôi cười thì chạy mất 1 nửa. Còn bây giờ, chẳng có ai sán lại để có cơ hội cười khoe răng nữa.
    Tôi không chơi môn thể thao đối kháng nào cả, chỉ đá bóng thôi. Thỉnh thoảng, 1 chú Tây cùi chỏ vào mặt tôi và choáng váng khi thấy tôi lôi ra 1 cái răng, cất vào túi quần rồi hăng hái nhào vào chiến tiếp. ăn uống thì đừng nói đến gặm xương, ngay cả gặm táo Tây bằng răng cửa tôi cũng phải đầu hàng. Ôi, giờ mới thấy nhớ da diết bộ răng tetra của mình ngày nào.
  10. nlf

    nlf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng là răng có lõi thép bền hơn răng hoàn toàn bằng sứ, tuy nhiên lại không trắng đuợc như răng sứ. Cấu tạo có lõi thép sẽ làm lớp sứ mỏng đi, lộ 1 phần màu đen của lõi thép bên trong. Nhìn thoáng qua thì chắc là cũng ok.
    Để tôi kể các bạn nghe kinh nghiệm của bản thân tôi. Từ bé tôi đã nghiện nhai tetra, hic, ko biết thiếu chất gì nữa, nên lớn lên răng rất xấu. Cộng với sở thích ăn đồ ngọt khiến răng hàm bị sâu và hỏng gần hết. Sau nhiều lần hàn, chữa lặt nhặt mà vẫn vất vả trong việc ăn nhai, 1 hôm tôi quyết định chỉnh sửa lại bộ răng hàm để ăn cho ngon miệng hơn.
    Tôi đến 1 phòng chữa răng tư vào loại nổi tiếng tại HN, nhìn qua thì trang thiết bị cũng có vẻ hiện đại. Sau khi khám răng hàm cho tôi, tay bác sỹ quyết định trước hết tôi phải nhổ 4 chiếc (phần lớn đã gãy vụn, chỉ còn lại chân răng), hàn lại 3 chiếc. Sau đó ông ta sẽ mài 3 chiếc này mỏng đi, làm răng lõi thép bọc sứ chụp lên, đồng thời nối thêm vài cái răng không vào những cầu răng này để trám vào những chỗ trống ở các răng hàm đã bị nhổ. Tôi có hỏi về độ chắc của các răng này sau khi bọc sứ, và được đảm bảo rằng chúng bằng 80% răng tự nhiên + bảo hành 40 năm. Nghe thuyết phục quá nên tôi quyết định làm luôn.
    2, 3 tuần đầu chỉ có nhổ với cả hàn. Nhổ cũng vất vả vì cái răng hàm nào của tôi cũng còn đủ 3 chân răng, riêng 1 cái còn có 4 chân. Chỉ ăn được cháo vì làm gì còn răng hàm mà nhai.
    Đến khi vết nhổ lành hẳn và các răng sâu cũng đã được hàn cẩn thận, tôi lại đến phòng khám để mài răng hàm. Đến nơi, tay bác sỹ tỷ tê: "Hàm răng của em hỏng hết rồi, theo anh, làm bọc sứ lại mấy cái răng cửa nhìn cho nó mê ly, đảm bảo trắng bóc, mà vẫn chắc. Sứ này đặc biệt lắm, còn chắc hơn cả kim loại". Ông ta nói rằng, chỉ cần làm 4 cái răng cửa trên, 4 cái dưới là ngon lành ngay. Xuôi tai, tôi đồng ý. Không những thế, tôi còn quyết định bọc sứ toàn bộ cả hàm, vì bọc có 8 cái thì khi nào cười lại lộ hết răng đen ra à? Một quyết định sai lầm nhất trong đời tôi từ trước đến giờ.
    Tay bác sỹ tiêm cho tôi tổng cộng 12 mũi thuốc tên vào 4 cung hàm, rồi tỷ mẩn mài mỏng từng chiếc 1 trong tổng số xấp xỉ 30 cái răng của tôi cho đến khi chúng bé như đầu đũa. Đau thì đau thật, nhưng tự nhủ mình từ bé đến giờ gãy tay gãy chân suốt còn chẳng hề gì, thì sá gì mấy cái răng lẻ tẻ. Từ 9h sáng đến 7h tối, liên tục không nghỉ, thì mới xong. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đấy tôi không ngậm miệng lại được vì tê dại hết, lưỡi cứng đơ, không có ý kiến ý cò gì được. Đồng chí bác sỹ này lại làm cho tôi 1 hàm bọc tạm bằng nhựa trong khi chờ 2 tuần để hàm răng giả được hoàn tất.
    Thời gian này mới gọi là kinh khủng. Răng đã bị mài mòn hết lớp vỏ đỗ bên ngoài, gần đến tuỷ, nên đau liên tục. Đau đến thái dương giật giật, mắt lồi ra, ăn uống rất khó khăn. Bù lại, tôi có 1 trò rất vui là thỉnh thoảng đi uống cà phê cùng bạn bè, tôi lại bất ngờ tháo hàm răng nhựa ra để doạ họ với hàm răng chuột bé tí, đen nhẻm. Con giai thì ré lên, còn con gái thì bỏ chạy hoặc ôm mặt không dám nhìn. Đa phần bỏ dở cà phê.
    Sau nhiều lần khất lần, hẹn hò chán chê cuối cùng sau gần 1 tháng trời bộ răng quý báu cũng được hoàn tất. Lẽ dĩ nhiên, răng hàm sẽ được làm xong và gắn trước các răng còn lại khoảng vài ngày để tôi có thể ăn uống bình thường. Có lẽ phần răng thật của tôi khá ngắn nên răng gắn vào không được chắc chắn lắm. Ngay hôm đầu tiên, bà béo bán bún ngan, cháo gà ở Lý Quốc Sư đã phát hoảng lên và bồi thường tôi 1 bát cháo gà khi 1 chiếc răng hàm của tôi rụng ra và rơi vào bát bún. Gắn đi gắn lại, rồi cả hàm cũng được làm xong xuôi. Răng trắng kinh khủng, đi ra đường ko dám cười. Ngoài ra, bạn bè tôi ai cũng bảo răng nhìn to hơn ngày xưa và trông vẩu ra. Híc, còn đâu vẻ đẹp giai thuở nào. Ngày xưa, các em gái nhìn thấy tôi thì sán lại, đến lúc tôi cười thì chạy mất 1 nửa. Còn bây giờ, chẳng có ai sán lại để có cơ hội cười khoe răng nữa.
    Tôi không chơi môn thể thao đối kháng nào cả, chỉ đá bóng thôi. Thỉnh thoảng, 1 chú Tây cùi chỏ vào mặt tôi và choáng váng khi thấy tôi lôi ra 1 cái răng, cất vào túi quần rồi hăng hái nhào vào chiến tiếp. ăn uống thì đừng nói đến gặm xương, ngay cả gặm táo Tây bằng răng cửa tôi cũng phải đầu hàng. Ôi, giờ mới thấy nhớ da diết bộ răng tetra của mình ngày nào.

Chia sẻ trang này