1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia cuộc thi " Tuyên Quang - Tuổi thơ tôi ".

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi kittyhq, 17/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em giai cứ nghĩ ngợi xa xôi thì có.
    Chị đã nói là hiểu thế nào đâu mà...
    Khì khì khì!
    (À, mà cái mô típ "món pín" là thế nào vậy? Chị chưa từng được nghe bao giờ. Khi nào rỗi kể cho chị nhá!).
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    2:46 AM
    Không ngủ đựợc.
    Vật vờ.
    *
    Sớm hơn đi ! một ngày gần đây thôi-phải đổi , phải thay đôi thứ.
    *
    Tóc vài sợi bạc.
    Vẫn khạo khờ
    TUỔI THƠ.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Giữ gìn sức khoẻ nhé, em!
    Ban ngày hoạt động cật lực vào, buổi tối trước giờ ngủ đi dạo khoảng nửa tiếng, kiêng trà, cà phê một thời gian thử xem sao...
    Đừng để cả "bạn gái" cũng bị khủng hoảng theo, ko tốt đâu, em nhá!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thank vì những lời chỉ giáo ; Nhưng đã bảo là em bị đảo đồng hồ sinh học mà. Kiểu này chắc phải sang Tây bán cầu (quận Cam gì đó) bán vé số và ngủ đúng giấc theo giờ Greenwick mất thôi
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có ai bảo là ko biết đâu.
    Chị cũng từng bị đảo, hai, ba lần gì đó, có kinh nghiệm, nên mới truyền lại mà.
    Tất nhiên còn phải chịu khó áp dụng một số chiêu nữa, nhưng chủ yếu là mình chịu khó nghĩ vào ban ngày, để ban đêm mệt quá mà ngủ, chứ đừng để dành đến đêm mới nghĩ.
    ...
    À, Greenwich nhé!
    Mà muốn theo giờ Greenwich chuẩn thì không nên đi đến tận quận Cam làm gì cho xa, dừng chân ở kinh tuyến 0 là ổn rồi, em giai ạ.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn khi nhận ra mình không còn là trẻ thơ nữa !!!
     
     
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sơn và Ly hát:
    ... Nghe xót xa hằn lên tuổi trời
    Trẻ thơ ơi ?!
    Trẻ thơ ơi ?!
    Tim buồn-
    từ ngày mẹ cho
    mang
    nặng
    kiếp
    Người !

Chia sẻ trang này