1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia thành lập hội phụ nữ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hi_end, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mong_tay_nhon

    mong_tay_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ ... thế có phải chị em hội này đang cần kinh nghiệm tán trai tìm chồng không ....??? cái đấy em đây có cả một rổ nhé ... em có lòng tốt vào đây giúp các chị em mà nhà bác lại nói thế hả ???
    Đàm tiếu cái gì, có chồng là việc có chồng, tham gia hội là tham gia hội, mà hội này là hội phụ nữ chứ có phải hội thiếu nữ đâu mà em không được tham gia ... chuối
    Không có những người có kinh nghiệm như em vào giúp đỡ thì các chị ở đây ê sắc ế hết à???
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em này phê đây. Đề nghị em trình bày chi tiết kinh nghiệm xa ngã để chị em học tập nào. Năng lực của em sẽ được đánh giá qua việc làm này. Yên tâm là có một phiếu của anh, anh rất chi là khoái những người ngã rồi đứng lên, đứng lên lại ngã, ngã lại ngã tiếp ... chứ còn những người ti toe vỗ ngực không bao giờ xa ngã thì có cái vẹo gì ... nói thế cho nó nhanh ...
  3. mong_tay_nhon

    mong_tay_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà ... chuyện em sa ngã thế nào em xin được kể sau ... hơi bị thú vị đấy ... còn bây giờ em xin dậy các chị Hội Phụ nữ bài số 1 trong series Binh pháp tán dổ 1 chàng trai của em, tạm gọi là
    " móng tay nhọn binh pháp"​
    Unit 1: Bạn có biết cách làm quen một chàng trai?


    Chúng ta là những phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, nhưng chúng ta vẫn luôn chờ cho các chàng hành động trước. Nhưng nên nhớ rằng lòng tự trọng của chàng cũng rất dễ vỡ. Vì vậy, hãy tự tin rằng, thời đại ngày nay cọc hoàn toàn có thể đi tìm trâu.
    Sau đây là 10 cách mở đầu câu chuyện không đến nỗi tồi cho các chị thử nghiệm. Hãy sáng tạo và tự tìm một cách làm quen thích hợp cho mình.
    1. Chào anh. Dường như quá đơn giản, nhưng nếu bạn biết biến nó thành một cách nói chuyện thân thiện, bạn sẽ thấy dễ dàng trong việc khơi chuyện với một người đang có cảm tình với mình.
    2. Anh có thể cài dây chuyền hộ em? hoặc Anh có thể giúp em dắt xe?... bất cứ một lời nhờ vả nào. Đàn ông rất thích được giúp đỡ phái yếu. Và nếu anh ta trở thành người hùng trong mắt bạn thì đó sẽ là một ngày tuyệt vời của anh ta. Và điều đó chắc chắn sẽ khơi dậy sự hứng thú của chàng đối với bạn, như bạn mong muốn.
    3. Anh có cái đồng hồ đeo tay thật đẹp. Anh mua nó ở đâu đấy? Một câu hỏi mở, buộc chàng phải nói chuyện và có thể tiếp tục câu chuyện từ đó. (Anh ấy nói rằng bạn gái đã mua cho? Cứ tiếp tục nói chuyện, biết đâu anh ta còn một cậu em trai đáng yêu!).
    4. Anh có nghĩ rằng Người dơi hay hơn Siêu nhân bởi anh ta có năng lực siêu nhiên hơn? Hãy để chàng tỏ ra là một chuyên gia. Nếu anh ấy đang đọc một thứ gì đó mà bạn biết, một mẩu tin, một cuốn tiểu thuyết, một quyển truyện tranh, hãy nhận xét về nó và để cho anh ta thể hiện những gì mình biết.
    5. Anh mới sắm điện thoại di động đấy à? Nó thuộc dòng nào vậy? Con trai là những kẻ ưa máy móc và rất thích nói chuyện về máy móc, thiết bị. ( đặc biẹt hiện nay các anh các chú ở VN rất quan tâm đến Otô, cái này là kinh nghiệm cho em thấy thế ... hihi, nếu không cứ nói chuỵen máy bay hay tầu hoả cũng được ... thậm chí tầu vũ trụ
    6. Anh có nghĩ rằng đôi tình nhân đằng kia mới hẹn hò lần đầu? Nhận xét về một thứ gì đó xung quanh khiến chàng cảm thấy mình được chú ý trong đám đông. Nhưng hãy cẩn thận trong việc nói xấu một ai đó, có thể đó chính là bạn thân của chàng.
    7. Em có thể ngồi với anh được không để khỏi bị chú ý? Không chỉ bạn muốn được giúp đỡ mà còn ám chỉ rằng mình là một người hấp dẫn. Một khi đã nhận được sự hỗ trợ, bạn còn có thể mời anh ta đi uống nước để trả ơn, mà không bị tỏ ra là quá sốt sắng. ( he he ... cách này em áp dụng rồi ... thành công ngay ... bản chất con trai vốn galang mà )
    8. Cốc ****tail này thật ngon. Anh phải thử nó mới được. Không chỉ bạn tỏ ra hào phóng vì biết chia sẻ mà còn đánh thức giác quan của anh ấy.
    9. Anh ngồi đây làm gì vậy? Khi bạn gặp anh chàng tại một sự kiện mà cả hai cùng biết một người nào đó, chẳng hạn tại một đám cưới hoặc một bữa tiệc, bạn có thể sử dụng trò chơi cũ rích ai-biết-ai để bắt chuyện.
    10. Em chưa bao giờ làm điều này, nhưng em thấy anh rất thú vị và em không thể chờ để anh bắt chuyện trước với em. Khi mọi cách khác đều thất bại thì sẽ chẳng có gì sai khi thổ lộ trực tiếp. Điều bất lợi là bạn sẽ dễ bị tổn thương khi bị từ chối. Nhưng chúng ta là những phụ nữ mạnh mẽ và độc lập đúng không?
    Còn rất nhiều con cá khác ở trong bể!​


    Hẹn gặp các chị em ở Unit 2.
    Bác vcvtv, bac bảo cứ ngã đi ngã lại như thế thì còn quái gì là người ... hé hé ... cứ nghĩ cảnh bác " ngông ngổng ngồng ngồng" mà em ... Lúc nào rảnh em kể chuyện sa ngã của em nhớ ... giờ phải lấy lòng chị em ở đây đã ... he he
  4. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Xin cắt ngang cái binh pháp của em móng tay nhọn một chút. Topic này kể cũng thú vị khi thu hút được nhiều nữ kiệt vào thể hiện tài năng tranh chức chủ tịch. Vỗ tay khen cho em có sáng kiến mới khác với các ứng viên đi trước.
    Hoá ra cái xa ngã của em là sai chính tả, làm anh tưởng nhầm có cái gì hay ho. Xa đàn ông mà ngã thì còn xương được chứ gần mà ngã ngửa ra thì chết toi con bọ ngựa rồi còn gì . Đừng nói phét rồi không làm nhá. Nếu quả "sa ngã" của em mà khó nói thì PM riêng tư nhá. Anh đang muốn làm quả so sánh sự khác nhau về sa ngã giữa hai giới rồi post lên box Giáo dục giới tính cho bà con phê trên bờ đê luôn , he he ...
    Lời cuối nhắn nhủ đến em rằng cái từ chủ đạo của anh là "ngông" em lại phịa ra chữ "ngồng" làm anh xấu hổ quá lấy lại chữ ký cũ mong các bà các chị luôn được như thế. Chúc em hai chữ sung sướng ( tức là mỗi lần sung lên đều sướng) và tiếp tục chuỗi móng tay nhọn binh pháp và cố đến móng chân nhọn thì càng tốt, he he
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Sao mà loằng nhoằng thế hả em móng_tay_nhon , thôi quyết không lấy chồng để dành cả cuộc đời cống hiến cho tổ quốc và cho ..... bản thân... he he
  6. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    1. Chào anh.
    2. Anh có thể cài khoá váy giúp em ko? hoặc Anh có thể lấy giúp em cái áo ngắn kia?...
    3. Anh có cái khoá dây thắt lưng đẹp thật. Anh mua nó ở đâu đấy?
    4. Anh có nghĩ rằng Bản năng gốc hay hơn Lời đề nghị khiếm nhã bởi bản năng được thể hiện cụ thể hơn?
    5. Anh mới sắm điện thoại di động đấy à? Hình như nó hơi cộm so với cái túi quần của anh thì phải?
    6. Anh có nghĩ rằng đôi tình nhân đằng kia chuẩn bị đến một nơi nào đó dành cho hai người không?
    7. Em có thể ngồi với anh được không để khỏi bị chú ý?
    8. Cốc Chocolate nóng này thật ngon. Anh phải thử nó mới được.
    9. Anh còn ngồi đây làm gì nữa?
    10. Em chưa bao giờ làm điều này, nhưng em thấy anh rất thú vị và em không thể chờ để anh làm lại điều này lần thứ hai.
  7. mong_tay_nhon

    mong_tay_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ưn bác Des đã làm cho nó ngắn ngọn và dễ hiểu hơn ... hớ hớ ... nhưng mà bác liạ sửa bản gốc thế này thì có chít em không ... nhỡ chị nào tưởng thật làm theo thì có mà ... ... eo ôi ... chả dám tưởng tượng tiếp ... em đang nghiêm túc mà bác lại làm thế có chít không ... cả đời em chả mấy khi nghiêm túc được như thế này.
    Thấy thương cho các chị 7X giờ này vẫn phòng không hiu quạnh, tính em vốn thương phụ nữ ghét phụ nam ( trừ lão chồng em ) ... với các anh thì chỉ trêu đùa cho vui vẻ ... chứ với các chị ai lại để các chị ê sắc mãi được ... tẹo nữa em ăn sáng xong mình học tiếp bài hai nhé.
    Các chị em thử áp dụng bài 1 trong đợt đi sapa này xem, trên otô, tàu hoả, khách du lịch ở sapa rất nhiều ... biết đâu các cách của em lại giúp các chị kiếm được anh nào đó ... lúc đó nhớ cám ơn em nhé.
    Các chị ơi, tự tin lên ... toàn thắng ắt về ta, cứ cho mấy anh con trai là mấy quả quýt đi, mà vỏ quýt dầy thì mình phải dùng móng tay nhọn chứ ... hờ hờ ... hi vọng mấy quả quýt này không thủ sẵn cắt móng tay trong túi áo
  8. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp chẹp!!!!
    Em móng tay móng chân móng vuốt này thấy chị mấy hôm nay ko vào là tung hoành tranh cử. Chẹp chẹp, bon chen là ho hen đấy em!
    Xềề!!! (trêu loveless tí cho tức!)
    Thử hỏi em có cái tài giề mà đòi làm hội trưởng? Một cái móng tay sao che lấp cả bầu trời! Một cái móng tay sao che khuất tầm nhìn của một nửa thế giới 7x vĩ đại và tôn nghiêm, thâm trầm và cổ kính, rêu phong và u hoài, tịch mịch và thanh tao (Oái, nghe giống như mình đang tả một ngôi chùa cổ)!
    Ngoài ra cũng chưa thấy em nói gì đến tài của chồng em. Vậy là cả nhà em đi đứt phừn phựt thua nhà chị rồi. Chồng chị nữ công gia chánh đảm đang thêu thùa may vá đanh đá cá cầy hơi bị ổn nhá, chị mà làm hội trưởng phụ nữ nhá, chồng chị dạy nữ công gia chánh cho các em rồi chém đẹp nhá, ấy, nhầm, chị quen miệng, rồi ko lấy xiền nhá, đứa nào trêu các em trong hội nhá, chồng chị lấy cái dép đập bẹp cái mặt dẹp nó ra ngay nhá!
    Xềề !!! (vẫn dành cho Loveless)
    Nhà em tàu lượn nhanh trước khi chồng chị xuất hiện, kẻo lại bảo chị ko nói trước
    Nhanh!
    [blue]Gờ rừừ[/blue]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thấy thương cho các chị 7X giờ này vẫn phòng không hiu quạnh, tính em vốn thương phụ nữ ghét phụ nam ( trừ lão chồng em ) ... với các anh thì chỉ trêu đùa cho vui vẻ ... chứ với các chị ai lại để các chị ê sắc mãi được ... tẹo nữa em ăn sáng xong mình học tiếp bài hai nhé
    Chả biết có đúng là em mong tay nhọn này có chồng rùi hay ko mà lớn tiếng nói chuyện kinh nghiệm chồng con với các chị 7x thế!! Nếu đúng là em lấy chồng rùi thì chắc là bây giờ đang thấy tiếc quãng thời gian son rỗi mà các chị 7x đang có đây. Các chị đây còn nhiều việc muốn làm, và còn muốn tận hưởng cuộc sống single này thêm chút nữa cơ em ạ. Em ko cần phải lo cho các chị thế đâu, hãy dành tình thương và thời gian của em cho những người thực sự cần em nhé. Nếu là housewife thi em có thể tham gia các hoạt động xã hội cho bớt khoảng thời gian rỗi, nghĩ ngợi những chuyện ko đâu(chuyện lo các chi 7x ế chẳng hạn). Chúc em vui với vai trò hiện tại của mình.
  10. mong_tay_nhon

    mong_tay_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa chị, chị thích oánh chết ai thì cứ oánh ... hớ hớ ... nhưng mờ chị ạ ... cửn thựn ... vỏ quýt dày có móng tay nhọn ... có ngày đứa nào nó lỡ tay nó oánh chít chị thì em thương chị lắm
    Cái bản chất con người em vốn yêu chuộng hoà bình, đối thoại chứ không đối đầu, lấy nhu trị cương ... thế nên là em chả cãi nhau hay tranh chấp gì với chị ở đây hết ... em ra sao, chị thế nào, ai xứng đáng hơn ai mọi người đều tỏ cả mà. ... hé hé ... trong này nhiều yêu nữ quá, lúc đầu cũng định chanh chua tý để tranh cử ... hờ hờ ... dưng mà giờ nghĩ lại ... lạt mềm buộc chặt ... chờ mà xem sự dịu dàng, đoan trang thuỳ mị của em nhé ... hé hé
    Còn cái móng tay của em nó có che lấp bầu trời được không cứ nhìn cái avata của em thì biết ... hì hì ... mới che được có nửa bầu trời chứ mấy

Chia sẻ trang này