1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia thành lập hội phụ nữ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hi_end, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn tham gia câu lạc bộ này, không biết hiện tại ai là Chi hội trưởng nhỉ? Nếu có phong trào hay thông tin gì thì alo hay mail cho tớ nhé! bravesilverrose@yahoo.com là địa chỉ mail cua tớ.
  2. 123jo

    123jo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Binh pháp của mấy em OCCM với MTN cũng hữu ích, nhưng có phải chị 7X nào bây giờ cũng đang ở giai đoạn make friends này nữa đâu.
    Chị có một số kinh nghiệm, rất tuyệt về tâm lý của các men, điều này thì có thể áp dụng trong mọi trường hợp, từ lúc làm quen, yêu nhau, kết hôn, và cả tình già nữa cơ.
    Chờ nhé, sang tuần chị sẽ bắt đầu.
    Chúc các em cuối tuần zui zẻ.
  3. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất mà mấy chàng 7x hay để í dòm ngó là nữ sắc thì lại...... híc híc. Thế thì chị em ta còn hi vọng gì nữa.
  4. 123jo

    123jo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã về khuya, mời các bạn vặn nhỏ máy vi tính, để khỏi làm ảnh hưởng đến người khác. và lắng nghe chưong trình giáo dục giới tính
    1. Diu dàng: Hì, điều này thì nói chán ra rồi. Nhưng cần hiểu trong hoàn cảnh cụ thể. Không phải dịu dàng là lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, đi đứng nhỏn nhẻn...Nếu chỉ mỗi thế thì vứt, hội con trai lúc đầu thì thích thú, nhưng về sau sẽ thấy nhàm chán vì " không có cá tính".
    Nhưng nếu dịu dàng đúng lúc , sé găt hái nhũng thành công bất ngờ đấy.
    Ví dụ trong một lần hẹn hò, chàng hẹn sẽ đến lúc khoảng 8h tối, ngóng mãi từ trước 8h, rồi 8h15, bồn chồn, sốt ruột, hết nhìn đồng hồ , lại nhìn ra cổng, vưỡn chưa thấy đâu" sao thế nhỉ?", 8h30 " đồ điên, hẹn hò cái kiểu quái gì thế ko biết nữa".
    Hừ, đi ngủ, không thèm chờ nừa, thì chàng tò tò đến. Lúc ấy nếu bạn ko kiềm chế được và giữ một bộ mặt cau có thì bạn đã làm hỏng hình ảnh của mình rùi đấy kèm theo câu hỏi " sao giờ này anh mới tới, sao ko ở nhà luôn đi, không đi đâu nữa?"
    Tức thì chàng đang định nói lý do đên muộn, đang định ngọt ngào xoa dịu bạn, lập tức sẽ nghĩ " Hừ, không thèm nghĩ là mình có bị làm sao ko? Hỏng xe, tai nạn...phóng như điên đến đây để rồi.." Và thế là chàng cũng cảm thấy rất khó chịu, từ vị trí có lỗi, chàng sẽ ko bận tâm nữa. Và rùi hai người đi chơi cũng chẳng vui vẻ gì. Hai cái thớt đi với nhau thì còn gì là rồ man tíc nữa cơ chứ.
    Con trai là loại hảo ngọt, rất hảo ngọt , nếu cũng tình huống ấy, bạn có thể cố mà ngọt nhạt với chàng, lo lắng hỏi " Anh đến muộn làm em lo quá, không hiểu có chuyện gì không? Lần sau, nhớ gọi điện để em yên tâm nhé!" Đảm bảo không chàng trai nào không cảm thấy rất hối hận vì đã đến muộn, trong lòng thì thấy rất ngọt ngào. ( Cố mà hiểu chàng,, chàng ko lộ vẻ mặt đó ra đâu ).
    ( Đoạn này chỉ dành cho chị em đọc thôi, anh em cấm ngó đấy
    Con trai vốn sĩ diện mà- một phần không thể thiếu của đàn ông . Và sẽ không có lần sau kiểu nhủ vậy nữa đâu, ít nhất thì chàng cũng biết gọi điện thông báo. ( Những việc nhỏ nhặt như vậy, chàng cũng không để ý mấy đâu, mình cứ từ từ train chàng theo cách này, chàng sẽ tự nguyện làm theo mà không cảm thấy là đang bị dẫn dắt- Đây là một thế mạnh của phụ nữ đấy.
    Chắc có người sẽ bảo, phải kiềm chế tình cảm thế thì thật là khó chịu, nhưng ai bảo phụ nữ là cành hoa yếu ớt, phải nương theo gió mà dựa vào cây cổ thụ là chàng chứ.
    Chương trình của chúng tôi đến đây là hết, xin thân ái tạm biệt các bạn.
  5. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là ngày đã qua trưa chứ , Giờ như đang hội chứng các nick ảo thích được gắn mác TKRR hay sao ý nhỉ
    [nick]
    Được Retro sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 12/07/2004
  6. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi ranh rỗi đọc hết hơn 13 trang của topic này. Chành choẹ nhau là chính. Thôi thế này, nam nữ lão ấu thì cũng khó mà không đến lúc dây dưa đến hôn nhân, vậy không biết ở đây có ai hứng thú nói đến chuyện này không nhỉ ???
    Để mở đầu, tôi xin có một câu hỏi dành cho tất cả các bạn (nam nữ lão ấu, độc thân đã kết hôn).
    Mục đích của hôn nhân ???

  7. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Là muốn được sống chung với nhau mãi
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    sai rồi em ơi. một trong nhiều Mục đích (không kể hết được) của hôn nhân là một chiếc ...máy giặt.
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    thì lại.... ( rùi thì ba chấm ) thí là làm seo ah , em chả hiểu sao chị em nhà này lại ko còn hi vọng đề nghị bác nam nhi trai tráng giải thích rõ cho em đc mở mang đầu óc .
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    đỡ tốn tiền xe tàu .

Chia sẻ trang này