1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia Vê Ku Fun Club tại Hà Nội (có thêm tiết mục "cãi nhau" kiểu gà)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lovequyen, 10/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nè bà con, đang chuyện VQ FC lại quay sang chuyện sinh đẻ, váy áo chi rứa? Tập trung chuyên môn đi nào! Mất trật tự quá!
    Mấy em định lập VQFC, ý định thì đã rõ ràng nhưng bắt tay làm đến đâu rồi? Các em có quyền yêu mến cầu thủ mà mình thần tượng, nhưng do lập CLB Người hâm mộ cầu thủ nên nó liên quan đến cá nhân, không chỉ chung chung như 1 đội bóng, vậy nên theo anh nghĩ bọn em phải hỏi ý kiến anh VQ. Theo như anh được biết, có em đã về tận nhà để gặp mẹ Niềm rồi, chắc là mẹ Niềm có nói lại với VQ về chuyện lập FC nhưng bọn em cần gặp trực tiếp hỏi ý kiến anh ấy xem sao. Có lần VQ nói là cậu ta rất sợ các CĐV, nhất là khi họ làm rùm beng, hô hào một cách thái quá. Sự ủng hộ của VQ sẽ quyết định sự thành bại của FC, nếu không gặp được trực tiếp thì các em có thể gọi điện cho VQ theo số 0912143639 or 0903444343, còn 1 số nữa nhưng anh đã hứa với cậu ta không cho bát kỳ ai nên các em gọi thử vào 2 số kia nhé, VQ hay dùng số của Mobifone hơn.
    À, có em nào đó bảo ở Hải Phòng? Có lẽ anh gặp em rồi cũng nên. Không biết có em trong số các em gái tụ tập trước cổng KS Hàng Hải để xin chữ ký VQ, NT, HH,... hay không?
    To Rêu: Điềm đạm đi em.
    To Trai_xunghe: Đi ăn nhởi với cầu thủ SLNA rồi quay ra tố cáo à? Chơi rứa là không đẹp, ít nhất là với chiến hữu của mình.
    To Moon: Cho phép anh post bài này lên rồi anh sẽ lại quay về bên em
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chuyện HaHongLinh đưa ra những câu hỏi khó đối với Fan của VQ cũng đúng thôi, thì ra là em nó đang ghen vì bị anh VQ đá. Kể cũng tội nghiệp cho một con chim non sớm bị gió thổi dạt vào bụi gai nhọn. Nhưng tin đồn về VQ mà HHL đưa ra là có thật, nhất là dân Vinh đã đưa ra bàn luận trên các bàn nhậu từ lâu rồi, nhưng chưa có kết luận chính thứ bên An ninh thì em không nên post lên ở chốn public này.
    Bà con đọc bức thư mà cô em HHL gửi VQ nè:
    Em cứ ngỡ chuyện của chúng mình vẫn còn như ngày hôm qua, thế mà, thời gian vội trôi nhanh. Chuyện không như mình hằng mong muốn, ngày hôm qua, đối với em bây giờ còn lại chỉ là một kỷ niệm... một chút đắng cay và nhói đau tận đáy lòng. Thời gian ơi, xin người hãy giúp tôi lãng quên anh và lãng quên một tình yêu thật dễ thương, thơ mộng đầu đời mà tôi luôn hằng ấp ủ.
    Nhớ ngày nào, tôi thường đứng ngoài khung sắt sân tập của anh, cố nhón người lên để được nhìn thấy anh, thật gần và càng muốn gần hơn nữa... Có lần, anh đã đùa em, Q đâu phải là ?osao sáng? mà em phải ngước nhìn lâu thế? Ánh mắt của anh lúc đấy làm ấm lòng em. Nào có ai ngờ tới chia ly. Thế nhưng, bây giờ trong em còn lại gì? Thật ra, chỉ là những kỷ niệm của ngày đó... Ngày đó, ngày đó chúng ta thật hạnh phúc phải không anh?
    Vâng! Đúng thế, chính hôm qua anh đã nói lên lời yêu em, nhớ em... và sẽ mãi chờ em. Nhưng sau SEA Games thì anh đã ra đi mà không một lời từ giã. Đau lòng quá. Tình yêu đầu đời vốn là khờ dại, bồng bột. Em đã trao anh tình cảm của mình không một chút đắn đo suy nghĩ. Em nghĩ mình trao tình cảm của mình hết cả con tim thì anh sẽ giống em, nhưng tình trái ngang, phủ phàng, nhưng sao ai cũng phải vướng vào con đường yêu thương, mong đợi và nhung nhớ như vậy! Đôi lúc em tự hỏi chính mình, yêu vốn có tội hay không? Yêu là phải như thế nào để mình có thể có một tình yêu vĩnh cữu đây? Vẫn biết rằng, muốn yêu một người không phải là chuyện dễ, nhưng muốn quên đi 01 người lại càng khó hơn.
    Đến với anh, cả cái thành phố bé cỏn con này cứ tưởng rằng em đã lấy hết của anh, lấy, lấy... người ta cứ nghĩ là em lấy. Nào ngờ, cứ sau mỗi thành công thì em cảm nhận thấy anh xa em hơn bao giờ hết.
    Đã có lần, bên anh, em nhỏ nhẹ hỏi chuyện này. Anh mỉm cười và trả lời thật tự tin: Cho mẹ chứ biết cho ai bây giờ. Sau này, khi em biết là anh không nói thật với em thì muộn mất rồi, không ai có thể cứu anh được nữa. Nghiệt ngã quá. Còn em, em mãi mãi là một người mang tiếng ở cái thành phố bé nhỏ này.
    Tình yêu! giờ em đã trả lại anh, trả lại anh tất cả. Em cảm ơn anh đã đến với em, cho em một cảm giác biết rung động, nhớ thương, giận hờn và chờ đợi. Trong tim em hình bóng của anh lúc nào cũng ngự trị, Em vẫn mãi cầu nguyện xin Chúa ban cho anh nhiều thành công trong tương lai và hạnh phúc.
    Cả tháng nay, nghe tin anh, em buồn đến phát khóc. Kỷ niệm ngày xưa lại ùa về. Xốn xang cả cõi lòng của em. Em biết làm sao, biết làm gì cho anh lúc này?
    Anh bây giờ đâu phải của riêng em? Ước gì ngày hôm qua trở lại, ước gì anh không phải là "sao sáng" như ngày xưa anh đã hằng nói với em...
    Ước gì! Ước gì... nỗi ước đến nao lòng người!
    Nguồn: http://www.slna-fc.com/Diendan/forum_posts.asp?TID=4216&KW=%22th%C6%B0+g%E1%BB%ADi+anh+y%C3%AAu%22
    Chuyện này hình như Zulu cũng biết?
  3. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dạo này nắng gió thất thường, anh khuyên cô em kéo váy lên mà cô em cứ không nghe. Thôi nào, kéo váy lên đi em, kẻo gió vào lại cảm chết đấy. Mà nếu không bị gió thì với cái nắng như thế này thì cái gì chả bị khô. Lo mà giữ đi cô em ơi.
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện này em xin phép không có ý kiến.
    Nhắn bác H. (trai_xunghe): cãi nhau với em kia làm gì, bác cãi nữa thì em ấy lại tụt hết, chẳng còn gì trên người nữa thì khổ.
  5. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    To chú Zulu và bạn Gungland: Trên diễn đàn yêu cầu không nêu tên tuổi, mối quan hệ của anh.
    Bạn Gungland đâu rồi, ta rủ thêm chú Zulu và bạn Danni làm cốc bia cho mát. Sáng đến giờ khuyên em bé HP kéo váy lên mà em ấy vẫn không nghe, mệt quá.
    Được trai_xunghe sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 20/07/2005
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    "Chú này có học quá!
    Không lẽ box NT toàn người có học như thế này?"To anh natna: Đó là nội dung mà em viết, vậy tại sao anh lại xoá, nếu so với những bài khác ở topic này thì bài nào đáng xoá hơn? Anh nói vì lý do "khích bác", thế chẳng hoá ra anh tự công nhận là chú kia vô học sao?
    Còn chuyện nick natna thay đổi title cho em LoveQuyen, em check thấy nick anh hiện lên thì em nghĩ là anh, chứ em làm sao biết là có chú vietnamman nào đó xài nick của anh. Nếu không phải là anh thì em xin lỗi.
    To bereu: Thực ra nếu title của nick LoveQuyen không bị change như vậy thì em LoveQuyen đã không dùng những từ ngữ như vậy để nói về mọi người ở đây như thế...và những bài viết sau đó của một số người làm cho em LoveQuyen phải reply như vậy thôi. Như chị nói" Có văn hoá với người có văn hoá" chứ!
    Em vào đây cũng không phải vì hâm mộ Văn Quyến, mặc dù Quyến và Như Thuật là hai cầu thủ có lối chơi thông minh, sáng tạo và tinh tế nên em thích xem họ đá bóng. Nhưng thần tượng thì không phải. Em vào đây chỉ vì thấy mod xoá bài và change title của thành viên tuỳ tiện quá, cộng với một số thành viên dùng lời lẽ thiếu văn hoá nên em lên tiếng.
    Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết, nên em xin stop mọi chuyện tại đây! Mọi người tiếp tục hay không thì tuỳ mọi người.
    To em LoveQuyen: Thôi em ạ, chuyện của ai người ấy tự giải quyết, mỗi người có một sở thích khác nhau, ai thích thì tham gia, ai không thích thì thôi.
    Chỉ có điều, nếu ai không thích, không tham gia thì cũng nên biết tôn trọng sở thích của người khác. Chừng đó thôi cũng đủ cho người khác thấy mình là người có học, có văn hoá hay không. Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình.
    Ai đó nói Văn Quyến vô học thì hãy tự xem lại bản thân mình đi. Làm việc gì thì làm, miễn sao không cảm thấy xấu hổ với bản thân là được.
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 20/07/2005
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

    dòng đỏ đỏ : Đọc được bài sau, không đọc bài trước đi chửi người khác, giống như về nhà thấy mẹ mặt sưng, bố đang buồn chửi luôn sao bố đánh mẹ mà không biết mẹ vừa bị ngã và bố buồn.
    So sánh 2 dòng trên : Chửi người ta rất khiếp xong rồi đi xin lỗi lại rất lịch sự ---> bên trên thì đặt miệng thổi kèn , bên dưới đặt M.. ngồi WC
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chiện chị nào tụt váy, em khuyên chị nên sang Thái Lan, ở bển đang thiếu thoát y vũ nữ, sang đó kiếm xèng. Chứ chị mà để cho mấy ổng này ngắm thì phí của giời lắm. Hôm lào đi tăng 2 có nhiều xèng về nhớ rủ em đi uống bia nhé.
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đấy...cuối cùng chính em Liễu cũng hiểu được cái thắc mắc của chị. Chị đã bảo, nếu như LoveQ trích ngay tên của toietmoi thì chị đã chẳng tham gia làm gì. Thôi, mọi chuyện đã qua, em Love Q cũng nhận lổi với một vài người (thật lòng hay không thì chị nỏ rỏ). Vì thế mấy bác cũng đừng nhảy sồm sồm lên nữa. Mình là người lớn, phải biết sồng với phương châm "Đánh chạy đi, k đánh chạy lại".
    Hôm nào em Liễu rổi, nhắn với Thu An rồi 3 chị em đi chén bò bía. Chuyện diễn đàn là diễn đàn, thấy chói tai thì lên tiếng thôi.
  10. zuIu

    zuIu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay đi chơi với chú Vê Cu thấy chú toàn than ngắn thở dài là đợt này ra HN không có hàng họ chi để chơi vì bọn cớm làm riết quá các phi đội hầu như rã đám hết. Thật không ngờ một cơ số các em lại dạt vòm chui vô đây chửi nhau, mà giọng điệu kiểu thế (như các em lovequyen, generous true) chắc cũng chỉ là hàng lướt, đeo thẻ vàng là cùng thôi.
    HÌ, hôm qua lên Mỹ Đình thả diều, gió to diều lộng nhưng chỉ tiếc là đếk có cái sáo diều nào. Hôm nay vô đây đọc bài của em Hải Phòng gì gì đó về vụ tụt váy chợt lại nhớ đến sáo diều. Em này mà lên sân Mỹ Đình tụt váy dạng chân thì có lẽ là bà con sẽ được thưởng thức tiếng tù và Tây Nguyên chứ chẳng chơi. .

Chia sẻ trang này