1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia Vê Ku Fun Club tại Hà Nội (có thêm tiết mục "cãi nhau" kiểu gà)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lovequyen, 10/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã nghe 2 bài tụng kinh của ndvtt gửi chưa? Hay thật đấy, tốt nhất là nên nghe một lần, thanh thản quá đi mất. Dẹp được hết mọi tạp niệm trong đầu.
    Nếu các bạn thấy chưa đủ để làm trong sạch cái đầu mình, thì có lẽ nên nghe thêm bài này.
    http://www.adidaphat.net:80/amnhac/cakhuc/muasenno/samhoi.mp3
    Chúc các bạn thanh thản tâm hồn.
  2. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, em angel em ấy có xin lỗi bạn đâu mà bạn nói thế. Bạn í xin lỗi mấy anh chị của bạn í trong cái box này thôi. Bạn tự dưng ruồi bâu thế này thật chẳng ra thể thống gì cả.
  3. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có mù thì cũng phải thấy mờ mờ chứ hử.Đây lại vừa mù lại còn vừa điếc lại vô học nữa.
    Đúng là mắc bệnh dại nặng rồi, k chữa được rồi.Rọ mõm ngay lại nào cho đỡ cắn càn
    To angeloflife: Em nói với mấy đứa này làm gì cho nó phí lời.Nói với chúng nó thà nói với cái đầu gối cho xong
    Buổi tối vui vẻ
    ----------
    Hát hò cái nèo:
    Từ bao lâu tau đã yêu nụ cười Văn Quyến...Tau yêu Văn Quyến ( mà Văn Quyến là thằng dở người nào ấy nhở)
  4. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Con chó điên nhất và ngu nhất là chó mày
  5. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Không cần nói nhiều đâu em gái ah,trường Ams mình giỏi nhất quả đất rồi.Mình nói nhiều hoá ra nó tưởng nó bằng mình đấy em ạ
  6. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em Qismylove và em tigon hay thật, rất hay, chị thích các em rồi đấy.
    Chị ít thấy ai được như các em lắm, cố gắng phát huy nhé! Sau này thất nghiệp thì đi chửi thuê cũng có tiền vốn làm ăn được đấy. Chúc mừng các em, bậc đại cao thủ trong làng chửi bậy Việt Nam. Cố gắng phát huy tinh thần để còn ra diễn đàn thế giới. Đây là nơi bồi dưỡng, các em nhớ học hỏi tốt nhé. Các anh chị trong NT Box giúp đỡ thêm các em ấy dùm em nhé.
    Được MiSu_nd sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 21/07/2005
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    E hèm, dưới đây là một vài ý kiến chúng tôi tổng hợp được từ các chuyên mục "Văn hoá" và "Y học" của các tạp chí nổi tiếng thế giới như World Medication (Y học Thế giới), Family and Healthcare (Gia đình và Sức khoẻ) có liên quan đến cuộc khẩu chiến ở đây để bà con tham khảo và có một cách nhìn nhận mới về vấn đề:
    Thứ nhất, theo sự theo dõi và kết luận của báo giới thì bà con nhà ta chửi nhau hăng quá, nhất là mấy em gái, từ ngữ được các em tuổi đời còn non trẻ này sử dụng một cách "vật" chưa từng thấy. Theo các nhà nghiên cứu thì việc các em này hăng máu và thả phanh cũng là điều dễ hiểu vì ngoài đời thường em bị ép phải đến trường, buộc phải làm quen với sách vở bút giấy, em nào cũng phải cố giả tạo, làm ra vẻ nết na thuỳ mị, có học, có văn hoá để che dấu một bản chất tha hoá, đồi truỵ, một tâm hồn mục nát, thối rữa (mà thực chất đấy là cuộc đấu tranh, giằng xé giữa cái có - thực tại và cái muốn - dục vọng). Thường thì các em này xuất thân trong một gia đình khá giả bề ngoài có vẻ gia giáo, thâm kín mẫu mực nhưng thực ra đây chỉ là các gia đình mới bắt đầu nổi về kinh tế, những gia đình mà chính các ông bố bà mẹ của các em cũng không tránh khỏi bị biến chất do cơ chế thị trường và chỉ biết đối xử ngang giá với nhau bằng tiền và bao cao su.
    Thứ hai, cuộc khẩu chiến của các em đã gây một sự ngộ nhận rất lớn trong ngành y học hiện đại. Trong khi cả thế giới đang phải nỗ lực hết sức để chống lại HIV/AIDS và rất nhiều bệnh lây qua đường ******** (gọi tắt là STD) khác, các giáo sư bác sỹ hàng đầu đang đau đầu mệt óc để tìm ra các phương pháp chữa trị thì họ lại bị hoang mang khi cách sử dụng từ ngữ tục tĩu của các bé gái mới lớn đã làm cho họ không thể phân biệt được đâu là miệng xinh để ăn uống và nói lời hay ý đẹp với đâu là cơ quan sinh dục vốn đang bị lạm dụng trở thành nơi truyền bá sự bẩn thỉu, bệnh hoạn và đồi truỵ với tốc độ chóng mặt. Một số giáo sư tỉnh táo hơn thì cho rằng, việc mồm miệng của các bé gái này bị nhiễm các bệnh lý trầm trọng (mà triệu chứng là thường xuyên nằm trong trạng thái rất dễ bị kích động và "việc phun ra một cách không thể cưỡng lại được những lời lẽ bệnh hoạn tục tĩu" - tên khoa học của triệu chứng này là UEBL (Uncontrolable Eruption of Bad Language)) là do bị lạm dụng sai mục đích trong quá trình tiếp xúc với văn minh phương Tây, trong đó "oral ***" (******** bằng miệng) không đúng cách (thiếu vệ sinh và tiếp xúc với quá nhiều đối tượng) là nguyên do trực tiếp. Đa số các giáo sư còn lại đều nghi ngờ rằng hiện tại có một nhóm phụ nữ trẻ, mà các em "Cu là tình yêu của tôi" (Qismylove), "Yêu Cu" (Lovequyen), "Ti gọn bé xinh" (Tigonbexinh), "Sốt cà chua đang yêu" (Lovelytomato), "Quả tim (hay là chim???) ngọt ngào" (Sweetheart), v.v., là đại diện tiêu biểu, lại đang bị một căn bệnh mới đó là bệnh "hậu môn hoá miệng" (tên khoa học là AM - Analization of Mouth). Cũng chính do hiện tượng này mà tới đây, theo một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ, thì khái niệm (định nghĩa) về "miệng" và "cơ quan sinh dục nữ" sẽ được thống nhất lại để phù hợp với tình hình tiến hoá (hay la hậu hoá???) của nhân loại.
    Tóm lại, chính việc sử dụng từ ngữ một cách thiếu kiềm chế và vô học của các bé gái này một mặt đang cho chúng ta thấy những vấn đề nhức nhối trong các gia đình trọc phú hiện tại và đang tạo ra một cuộc tranh cãi chưa từng có trong lịch sử y học thế giới, gây nhiều khó khăn trong cuộc chiến chống lại các căn bệnh thế kỷ.
    Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin tới bà con các diễn tiến của sự việc, các kết luận mới nhất của báo giới và các giáo sư y học hàng đầu thế giới về hiện tượng "vô học hoá" mới này.
    Được natna sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 21/07/2005
  8. zuIu

    zuIu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bài của mình post rồi mà hình như bị bỏ qua. Post lại cái, hehe:
    Lâu nay đi chơi với chú Vê Cu thấy chú toàn than ngắn thở dài là đợt này ra HN không có hàng họ chi để chơi vì bọn cớm làm riết quá các phi đội hầu như rã đám hết. Thật không ngờ một cơ số các em lại dạt vòm chui vô đây chửi nhau, mà giọng điệu kiểu thế (như các em lovequyen, generous true) chắc cũng chỉ là hàng lướt, đeo thẻ vàng là cùng thôi.
    HÌ, hôm qua lên Mỹ Đình thả diều, gió to diều lộng nhưng chỉ tiếc là đếk có cái sáo diều nào. Hôm nay vô đây đọc bài của em Hải Phòng gì gì đó về vụ tụt váy chợt lại nhớ đến sáo diều. Em này mà lên sân Mỹ Đình tụt váy dạng chân thì có lẽ là bà con sẽ được thưởng thức tiếng tù và Tây Nguyên chứ chẳng chơi.
  9. Qismylove

    Qismylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác Mod to đầu đi làm có khác,nhầm nhọt miệng với hậu môn.Mà mở mồm ra là ********,mà hậu môn của bác để ăn à
  10. _kova_

    _kova_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đoán là thằng VNM lấy nick người khác, ví dụ angeloflìe hay natna... để chửi bới. Thằng này vô văn hoá từ nhỏ. Chú mày có chửi ai thì lấy nick của mình mà chửi. Ném đá giấu tay thế. Lại làm ảnh hưởng đến người khác.

Chia sẻ trang này