1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia Vê Ku Fun Club tại Hà Nội (có thêm tiết mục "cãi nhau" kiểu gà)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lovequyen, 10/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Qismylove

    Qismylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bà chị thông cảm,em ko phải les.Trong này có mấy bà chị trông đao đao ,biết đâu les cũng nên.Chửi là 1 môn nghệ thuật có văn hoá đó chị,trong này cũng lắm bà chị nhiều văn hoá lắm như Mẹ đỉn Bereu nè,Thiên thần cuộc sống Angeloflife nè,Huyền Trang sư cô nè...
  2. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhân bài viết nghiên cứu hiện tượng mới trong y học của bác Natna , em cũng xin giới thiệu với các bác một hiện tượng mới trong việc cách tân ngôn ngữ hiện nay trong giới trẻ.
    Từ những năm 90 lại đây, khi mà nền kinh tế thị trường mở cửa ở Việt Nam, việc du nhập văn hoá Tây Tàu trở thành điều thiết yếu để phát triển nền kinh tế nước nhà. Chúng ta được mở rộng tầm mắt với nền văn minh mới mẻ, nào là quần áo theo mốt, nào là nhạc Tây mở bát phố, nào là những loại thức ăn fát fút ( fastfood) bày bán khắp nơi. Chúng ta thật hạnh phúc khi được hoà nhập vào thế giới mới mẻ đó.
    Có một thứ văn hoá cũng được du nhập vào Việt Nam mà không mất một đồng thuế nào, đó chính là ngôn ngữ nói rất mới mẻ. Thật là lạ lùng khi trước đây, đố mà ai dám nói đến từ con chó, hay đồ ghẻ trước mặt những người khác giới, thì bây giờ, giới trẻ chúng ta đã dùng nó đến mức phổ biến. Không biết là nên buồn hay nên vui đây, bởi vì hình ảnh cô nữ sinh Việt Nam áo dài trắng tinh e thẹn bước trên đưòng phố ngát mùi hương đã được thay bằng hình ảnh của các nàng con gái ăn mặc phong phanh, khuôn mặt hầm hố , trên tay là hình của các thần tượng được ***g trong khung quả tim màu đỏ. Giới trẻ đã nhanh chóng hoà nhập với thời đại bằng cách sống thật nhanh nhẹn và sống rất kiệm đạo đức. Chẳng hay mới đây có vụ việc tranh luận có nên lập một fan club của cầu thủ bóng đá Văn Quyến hay không ở trong box Nghệ Tĩnh. Nếu như ai theo dõi đầy đủ 20 trang viết, chúng ta được đọc nhiều nhất những từ như chó ghẻ, con chó, cha nó, mẹ nó... vân vân và vân vân. Theo điều tra gần nhất thì mới biết rằng, những người đã sử dụng từ này hầu hết là các bạn gái tuổi 1x và 2y (y<3) cả. Không dám nhắc đến ngày xưa vì sợ mang tiếng cổ hủ, nhưng so với tốc độ phát triển xé gió hiện nay, việc các bạn gái sử dụng ngôn ngữ nói mới mẻ này quả là một hiện tượng siêu tốc ánh sáng.
    Vâng, chẳng dám nói gì nhiều. Điều đáng quan tâm là, liệu rồi khi các em của chúng ta sử dụng những từ ngữ đó làm phương tiện giao tiếp hiện nay như thế, liệu từ điển tiếng Việt có nên thêm vào để sau này thế hệ tiếp nối có thể hiểu nó như là một phương tiện ngôn ngữ bình thường ?
    Có lẽ rồi thế hệ đi trước như chúng ta phải chấp nhận thôi. Các em là biểu tượng cho sự mới mẻ, biểu tượng cho nền tự do ngôn luận, không thể nào chê trách các em được. Ngày xưa, những bài thơ của Hồ Xuân Hương bị chê bai, thế mà ngày nay đã được người đời chấp nhận và trân trọng. Chẳng lẽ chúng ta không có quyền hi vọng ở các em những sự đột phá mới mẻ chăng. Biết đâu chúng ta đang được tiếp xúc với một thế hệ Hồ Xuân Hương mà chúng ta lại không tôn trọng, lại trách mắng các em hỗn hào, thế có phải là đang cố chèn ép những tài năng?
    Bài viết đến đây có lẽ là quá dài rồi. Hi vọng những bậc đi trước có thể đọc, tham khảo và xem xét thái độ đối xử với các em gái của chúng ta, khoan dung độ lượng sẽ giúp các em phát triển tài năng đến bậc thăng hoa.
    Bản thân tôi, chúc các em gái cố gắng phát huy tinh thần sáng tạo, tạo ra nhiều ngôn ngữ lạ ( hiện tại chỉ mới dám nói là lạ, chứ chưa dám nói là hay ) như các em đã dùng : Cha nó, mẹ nó, đồ ghẻ, đồ chó, đồ chó ghẻ... vân vân và vân vân

    Được MiSu_nd sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 21/07/2005
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    To TraixuNghe:Chưa được gặp Mình thấy dạo này Trai_xuNghe (LXH for short) cũng hơi "người rất con " rồi đấy,trình độ ngày một nâng cao,chúc mừng chúc mừng.Đã bảo rồi tham gia ảo ,nói chuyện này ko nên thọc chuyện khác làm gì,như thế ko tập trung được chuyên môn.Còn chuyện tham gia vào 4rum nào là tuỳ mỗi người,là cái nơi giảm xì trét tý chứ có cái gì đâu.Mình chả bao giờ tham gia VNN2 hay Slna-fc.com,đơn giản ko thích,còn thằng nào bị chửi thì kệ bố chúng nó,ko thích thì ngồi im,thích thì chơi lại thôi.
    Hơi bất ngờ là Traixunghe dạo này nói hay ghênghe rất nhẹ nhàng tình cảm,mình có động chạm gì đến LXH ko nhỉ,mà LXH bảo mình chửi bới nhỉMình chửi thằng nào nó có những hành động ngu,hèn hạ khi set linh tinh.Còn topic này mở rộng ra quy mô ,khía cạnh khác thì đây xin kiếu,ngoài tầm kiểm soátMà dạo này TraixuNghe thích cả đá bóng nữa ah,cố gắng sáng sáng làm ly cà phê với tờ tin nhanh thì trình nó nhanh lên lắm.Còn chuyện học trường gì Phan,Huỳnh,Bộ....đừng nói ở đây nghe nó buồn cười vại đái,chả liên quan deck gì cả.
    To Zulu:Dạo này bình thường,có cái nick ảo MUboy định chơi như mấy bố trong này,nhưng để học tập các bố trong này hơn,ngồi nhìn
    To All of U:Dù chửi nhau các bác có lớn tuổi thì vẫn mang tiếng ngu khi đi chấp trẻ con thôi.Hơn nữa topic này ban đầu là topic đàng hoàng tử tế,tội nghiệp các bé khi gặp mấy thằng chuối cả nải trong này thôi.Chuyện Fan club của VQ hay thằng nào nữa,tôi ko quan tâm vì thằng đấy ko xứng đáng để tôi hâm mộ nhưng tôi thích và tôn trọng nó vì nó ít nhiều đóng góp cho bóng đá VN và NA(mà các bác đừng phủ nhận điều này).Và các bác đừng có chọc ngoáy sở thích của từng người .Nói thật các bác thế hệ gần 30 hết rồi mà đi hâm mộ 1 thằng sinh năm 84 như VQ thì ko phải người lớn chút nào ,đúng ko?
    Bây giờ ngồi nhìn
  4. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    To Qismylov, ti gôn.....( đều từ một địa chỉ mà ra): Để chị lấy nước chanh cho em uống lấy sức chửi tiếp nhé...
    Kiếp, từ bé đến giờ chị thấy trên đời này em chắc là thiên hạ đệ nhất chửi bậy đấy.rToàn những từ ngữ phong phú.Những từ đó chắc là em phải đi bán tôm bán cá và luyện qua vài khoa đánh đấm thì mới được vậy
    Bố mẹ em chắc tự hào lắm vì có đứa con gái giỏi chửi thế.Có khi ở nhà bố mẹ nó cũng lôi ra chửi cả mồ mả lên ấy chứ nhỉ??Nhà em chắc em là đệ nhất rồi.Ai dám dụng vào em nữa.Chửi thế cơ mà.Toàn những lời có cánh.Sợ quá cơ.
    Thật hạnh phúc cho bố mẹ em có đứa con gái nhiều học đến vậy...( eo ơi, chị còn ghen với bố mẹ em cơ)
    Nhà chị có con chó con, nó sủa có người lạ vào..Chị bảo im là nó im ngay.Chứ nó mà cứ sủa bậy như em là chị thịt ngay.Để thế có hại lắm.Càng ngày càng ***g lộn lên mà k bị xích, k bị rọ mõ.Chết, nguy hiểm quá cơ

  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ấy biết rồi, nhỏ. Nhưng mà hỏi có con em nào không thì không thấy nói. Nghe nói FC nhiều em lắm?!!!
  6. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời
    Gửi các bác box NT nhà mình: cháu chào cả nhà
    To bác Gungland: Cháu yêu cầu bác rì_mụp bài Ctrl+V nguồn slna_fc.
    To khongthe, atspv: 2 bạn quay ra tập trung cho Chương trình ọp nhé, và tìm bài hát "thương về xứ nghệ" của Nguyễn Tất Tùng để post nhé, thấy Rayon hỏi lâu lâu rồi. Phân chia công việc thế nhé
    To chị Trang: Mai bọn em đi trăng mật 2, định rủ chị và ông xã đi cùng mà alô mãi chả đc. hịhị, lần tr''c đi chưa đc 1 tuần mà 2 đứa fải về cặm cụi kiếm xiền trả nợ nên ko mang wa` sang nhà bác đc à, bồ em cao có mét 6, cơ mà em mét 5 đi với mét 6 là tạm roài bạn thân cứ chửi e dại. fải cưới thằng mét 9 để cải tạo gen chứ. Nhưng mà e cứ thích hắn đấy, vì hấn là người e ưng mắt cận, suýt chút bị gọi ốc nhồi, cơ mà e thấy cá vàng nghe dễ thương hơn
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Con em thì đầy,sang đấy mà tìm,mà đừng giây vào,toàn các em yêu Q suốt đời cả thôi
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Cũng ngang ngửa nhau chứ chẳng chơi. Thế này mà mod để yên à? Xẻo đi chứ còn lăn tăn gì nữa.
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Béo thì ngang ngửa, thậm chí hơn nhiều, nhưng chắc cũng không ăn thua rồi, tìm cửa khác vậy.
    Cũng hay, cha mẹ thì sẵn sàng chết vì con, trong khi đó thì con lại đi sẵn sàng chiến nhau, sẵn sàng chết vì một thằng ở tận đâu. Cái này gọi là "nước mắt chảy xuôi" có đúng không nhỉ?
    Tự dưng lại nghĩ cái hồi anh Lam Trường lấy vợ, bao nhiêu em tan mộng. Thế rồi lại tức, lại hận thần tượng, lại yêu, lại sẵn sàng chết vì anh thần tượng khác như thường.
    Sắp cưới vợ chưa?
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, tớ nhắn em nhà tớ tẹo
    angeloflife, chị ko hài lòng với e đâu nhé ko cãi, nghe chị đã, chị chỉ yêu cầu e nói thì phải giữ lời. em nói em tập trung luyện xe phân khối lớn (trên 175cc) để ghẹ chị đợt tới này cơ mà nói chả giữ lời gì cả. mà ở topic này e nói out từ trang 14, 15 cơ mà, nói đi là fải đi chứ, thôi đi hỏi thế anh tuấn về xe cộ đi!
    không cãi! cãi chị là ko ngoan nghe ko
    Phù, hêlô các bạn, có e mệt thế đấy.
    Tớ thấy topic này rất vui, và ko hợp với tên cũ tẹo nào, hômqua nghĩ đc cái tên có vẻ hay hay, hôm nay đã chậm chân mất
    Nhưng tên topic này chưa hợp lắm, tớ kiến nghị đổi tên Topic là Vê Cu **** & Fun Club (over 18 years old)
    Tên này truyền đạt đc đến 99% nội dung topic
    Yeah, so **** & really fun
    (à, tớ nghĩ nên bỏ tên tgiả topic , cũng đã nghĩ lập cái mới nhưng thấy chắc ko chiến đc ntn, mà remove bài từ chỗ này ra chỗ khác thì fức tạp wé)

Chia sẻ trang này