1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia Vê Ku Fun Club tại Hà Nội (có thêm tiết mục "cãi nhau" kiểu gà)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lovequyen, 10/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hình như là người Hà Tỉnh?
  2. ndvtt

    ndvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nghệ An gộc,
    Nhưng giờ thì có chút Hà Tĩnh rồi đấy, chắc ảnh hưởng của bác Gừng, he he he.
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mấy người chửi sướng quá nhỉ, thế mà ko bảo tôi 1 câu... Các cô các cậu thích làm gì thì làm , nói gì thì nói cũng nên biết mình là ai,1 lùi 1tiến là được.Cái cô tigonbexinh, cô biết gì về Nghệ Tĩnh ... Nghệ Tĩnh hoạt động thế nào, cô tham gia đc cái gì , từ bao giờ mà ăn nói lớn lối ... Các vị tự nghĩ đi đã rồi hãy nói người khác...
    Nghe câu này mà ko cảm thấy gì cả thì đúng là thiên tài "Sự "nổi tiếng" kiểu như trên của em "Yêu Cu" có thể sánh ngang việc dạo trước ca sỹ trẻ Hồng Nhung dùng "mồm" ngậm bút lông viết thư pháp vậy. Bác Natna ... cứ gọi là ..
    Ah mà quên nữa... Ấn tuợng với cả bài thơ và logo của VNM lắm
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thằng ni nhảy vào lại chuẩn bị bị nó tung váy lên chửi rồi...
  5. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  6. thijnowr

    thijnowr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [
    Nghệ Tĩnh vắng đâu phải việc của cô...cô quan tâm hoá ra...
    Đến box Nghệ rồi mới thấy mình ngu hơn nhiều đúng ko cô
    Giờ vào box Nghệ rồi mới thấy mình thật sự là như thế nào nhỉ ...9phần con 1 phần người
  7. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  8. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cho các em VQFC, càng đánh càng thua, càng đi càng sai, càng nói ra càng thấy tăm tối
    Cảm phục thay các em VQFC, càng thua càng đánh, càng sai càng bước, đầu óc càng tối tăm thì nói càng hăng
    Sự trở lại của chủ nhân topic cùng một loạt những bài diễn văn trang trọng đã làm tắt ngúm suy nghĩ tốt đẹp về ?omột Lovequyen biết dừng? đã nhen nhóm trong lòng 1 hay 1 vài người theo dõi, ít nhất là trong lòng Zulu. Xin được chia buồn cùng Zu!
    Nhân đây tớ cũng có vài lời cho các em box nhà:
    Gen: em gây sốc cho nhiều người, trong đó có chị, mà lần này thì sốc nặng?
    Angel: em làm mới văn phong của một angel trong mấy bài trước hay nhỉ? Stop là tốt rồi, dù không được như thâm thúy nat đại ca hay sâu sắc như moon sư tỷ thì cũng không được tự hạ thấp mình, okie?
    Huyentrang: đáng lẽ ra em phải bảo với em gì gì đấy là em đấy có mắt như không, avatar của huyentrang là ảnh chụp nghệ thuật của mod bitter_beer đấy chứ?
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Trên cương vị là một moderator của box Nghệ Tĩnh, xin được cảm thông với những người đến box Nghệ Tĩnh với thiện chí và ý định nghiêm túc ban đầu của mình, và xin chia sẻ vì sự việc đã diễn ra không như mong muốn. Việc title của 2 bạn Lovequyen và Lovelytomato bị thay đổi một cách tùy tiện thì vietnamman đã đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi, và ban quản trị box Nghệ Tĩnh chúng tôi cũng rất tiếc vì đã để xảy ra sự việc không hay này. Về việc title của topic bị thay đổi so với ban đầu là sai về nguyên tắc mặc dù các bên đều hiểu rõ về nguyên do.
    Trong vị trí là một thành viên box Nghệ Tĩnh, tôi quả thật có giật mình khi thấy không ít người đến với topic này, buông ra những lời bất nhã về box Nghệ và tập thể tất cả các thành viên box Nghệ. Tôi những tưởng là mình đã nổi giận lên nhưng mà lại không, chỉ là tưởng mà thôi. Những lời lẽ bồng bột, thiếu suy nghĩ, thiếu cơ sở khách quan và được phát ra trong trạng thái không làm chủ bản thân của các bạn này đối với tôi không có giá trị. Tiếng thông tục gọi là ?~không chấp?T.
    Đứng ở vị trí là một người theo dõi ngay từ đầu sự phát triển của topic (mặc dù không được thường xuyên nhưng khá đầy đủ), xin có mấy dòng suy nghĩ như sau:
    Yêu, ghét ai là quyền của mỗi người, chuyện quan trọng là bạn thể hiện sự yêu, ghét đó như thế nào, và bạn phản ứng với cách thể hiện sự yêu ghét đó của người khác như thế nào. Sai lầm xuất phát từ Toietmoi khi anh bắt đầu lời chỉ trích Lovequyen bằng ?oGia đình nuôi ăn học đàng hoàng?? thay vì một câu góp ý hay khuyên bảo, hay nếu anh chỉ chê bai hay chửi rủa VQ vì anh cực ghét hắn thì có lẽ em Lovequyen không đến nỗi lầm đường lạc lối. Sai lầm nối tiếp sai lầm khi vietnamman, vì bức xúc trước thái độ của em này, đã thay thế cái title ?o?giám đốc VQFC? của em bằng một title xấu xí khác, cú đánh này đã làm em hoàn toàn sa chân lỡ bước mà cho đến giờ này vẫn không tìm được lối ra. Sai lầm vẫn tiếp tục khi một số thành viên của box Nghệ Tĩnh (như bereu, angeloflife, huyentrang, vietnamman), trong quá trình tiếp xúc, đã chủ quan lơ là để mình bị ?~cuốn theo chiều gió?T khi đua đòi chửi xấu và khoác loác tay đôi cùng các em nhỏ ? Kết cục là thay vì làm cho các em thơ hiểu được rằng yêu thì yêu nhưng không được liều, không được mù quáng, phải phân biệt phải trái đúng sai, thì lại thu được kết quả đi ngược lại sự tiến bộ của nhân loại; thay vì được thấy VQFC members là những con người tràn đầy nhiệt huyết nhưng nhã nhặn, ăn nói tự tin nhưng khiêm tốn thì lại được chứng kiến một đám nhặng nhịt, có nhiệt nhưng lại cuồng, ăn nói thì? không có sự mô tả nào có thể diễn đạt thấu đáo.
    Đối với những người hâm mộ Q, các bạn có quyền yêu thích và kêu gọi người khác yêu thích Q, có quyền thể hiện sự hâm mộ của mình và bảo vệ thần tượng của mình. Nhưng các bạn làm những điều đó như thế nào? Khi hâm mộ, bạn có thấy cần phải sáng suốt để nhận ra rằng mình hâm mộ anh ta ở những điểm nào, hay là bạn hâm một tất tần tật mọi thứ trong con người anh ấy, trên con người anh ấy, ở mọi lúc, mọi nơi? Khi hâm mộ, bạn có thấy cần thiết phải nhìn nhận vào sự thật hay có một chút suy nghĩ về những gì không hay đang diễn ra có liên quan đến thần tượng của mình, hay cứ phải khăng khăng như bạn Lovelytomato rằng đã yêu thần tượng thì phải tin tưởng tuyệt đối và không cần đếm xỉa tới những gì đang diễn ra, có phải nhất định là Blind thì mới thực sự là Love? Khi kêu gọi người khác hâm mộ, các bạn có nghĩ đến trường hợp gặp phản ứng không thuận lợi? theo như em Lovequyen thì các bạn đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, ?~đi đâu cũng gây tranh cãi?T, đúng không? Vậy phương án đối phó với những tình huống này của các bạn là gì? Chẳng lẽ đó lại là phương án thể hiện hết mình của một VQFC điên cuồng chính hiệu? Chẳng lẽ là việc đem hết những kho tàng từ điển những từ ngữ tục tĩu xưa nay nhân loại hiếm dùng và chưa từng dùng ra để thóa mạ đối phương, hay uy hiếp và ép buộc người khác yêu thần tượng của mình? Tại sao không là một phương án nào khác được mắt được tai và được lòng người hơn, hoặc nếu tốt hơn nữa là có tính thuyết phục hơn? Sau khi kêu gọi, đáng lẽ ra là được thêm nhiều người ủng hộ thì lại thu được con số âm, đem về nhiều tai tiếng, và mất đi những thứ mà không thể nào tìm lại được. Các bạn bảo vệ thần tượng của mình như thế này, nếu VQ mà thấy thì cũng hồn xiêu phách lạc mà chạy mất dép mất thôi.
    Đối với các em chửi càn có hạng trong topic này. Nếu đổ lỗi cho hoàn cảnh đẩy đưa các em thì cũng không phải là một cách tốt, và có lẽ người khác sẽ không tin, vì chính những gì các em đang thể hiện mà họ phải chứng kiến. Tôi tự hỏi không biết thầy cô có ân oán gì với các em mà các em lại đưa trường của mình ra bôi trát như vậy, thắc mắc rằng cha mẹ các em lầm lỗi đến cỡ nào mà các em lại đem ra mời thiên hạ chửi như vậy, và không hiểu các em tôn trọng bản thân mình tới mức nào mà lại tự hạ nhục mình trước mọi người một cách thậm tệ như vậy? Sự thật thế nào thì nó đã ra thế ấy rồi, có nói xiên nói quàng thì cũng không thể thay đổi được, rõ ràng nhất là cái sự Có với sự Vô học/giáo dục/văn hóa, chỉ nhìn vào và nghe thấy lời ăn tiếng nói và cách xử sự là người ta biết ngay chứ việc gì phải phân bua! Tôi nghĩ là các em đang nhìn lại mình và tôi có thể hiểu được những cảm giác của các em. Đáng trách là tại sao các em lại để mình trượt một bước dài như vậy, đáng trách là tại sao các em lại không biết dừng lại mặc dù biết rõ bước tiếp theo là bước đi sai? Thêm một bài viết chửi càn của các em thì người ta lại thấy càng thương hại những con người không biết kiểm soát, kiềm chế, tự làm hư hỏng bản thân mình. Có cần thiết phải vờ không thèm hiểu những gì người khác nói, dù là rất giản đơn? Có nên để sự tự ái vô kỷ luật làm trôi tuột hết những gì tốt đẹp còn có khả năng vớt lại? Mong các em dành một chút thời gian suy nghĩ để dừng lại vì phía trước chỉ là bóng tối và ngõ cụt mà thôi.
    Beer nghĩ là BQT box Nghệ Tĩnh nên trả lại title ban đầu cho topic này và mọi người cũng nên dừng để tạo điều kiện giúp các em dừng lại. Hy vọng là mọi người không phản đối.
  10. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt uỷ ban cách mạng lâm thời tôi khai trừ đồng chí Beer ra khỏi hàng ngũ của tổ chức vì đã làm nhút ý chí chiến đấu của anh,
    HN 24.7.05
    (Đã ký)
    N.T.Đ

Chia sẻ trang này