1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia Vê Ku Fun Club tại Hà Nội (có thêm tiết mục "cãi nhau" kiểu gà)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lovequyen, 10/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Qismylove

    Qismylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đẻ thì mẹ,vợ chú mày (quên thằng này làm gì có vợ) cũng rặn được,chú mày thử rặn 1 bài thơ cho chị nghe xem nào
  2. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em mà thách bọn Nghệ Tĩnh làm thơ thì em ngu thật, khối cây thơ văn ở đây đấy em ạ.
    Chị đây ko phải dân Nghệ Tĩnh nhưng chị thấy NT làm thơ cũng nhiều lắm
    Em đừng thách đố ở cái đất này việc làm thơ thẩn, làm thơ đàng hoàng thì ối người làm được, chứ còn làm thơ để chửi em thì chị nghĩ cũng khó, vì dù sao vô học như em thơ văn mà tả thì có phải là xấu thơ văn hay không.
    Thôi, các bác có tài cứ trổ ra cho ẻm thấy, để ẻm khỏi thắc mắc. Nhưng nếu để răn dạy em ấy thì đừng gọi là thơ, mà gọi là văn xuôi xuống dòng cũng được ( @ ai đó nói )
    Được MiSu_nd sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 25/07/2005
  3. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi em ấy bảo rặn chơi
    Về chuyện chăn chiếu sướng nhất đời
    Thôi thì Quít (Qismylove) cố dạng chân nhé
    Anh toàn làm thật chứ chẳng chơi
    Đang đêm tưởng Quít loại dở hơi
    Không ngờ em Quít kiểu chơi bời
    Thôi thì ai đến em chiều tất
    Kiểu này chết sớm vì sắc thôi
    Đang không em Quít lại khêu mời
    Không dạng cũng cố mà bở hơi
    Không thì em ấy kêu người khác
    Ở đời ngang trái lắm ai ơi
    Buồn ngủ chỉ cố bài thế thôi
    Xong thơ ra chỗ em Quít ngồi
    Nào mút, nào liếm, nào răng cắn
    Kem nào ngọt thế hả Quít ơi
    [signForged Ahead[/sign]
    Được unfortunatelove sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 26/07/2005
  4. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mịa kiếp..thơ LoveQuyen làm có ý nghĩa lại trong sáng..thơ của ku UNF làm ngu deck chịu được, ko bằng văn xuôi xuống dòng như cứ đú.
    Mà cũng phục ku này bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ, mình mà làm thơ ngu kiểu này mà dám post lên chắc mình xấu hổ mà chết.
  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, ngôn ngữ thật là trong sáng, ăn nói toàn những lời có wing (cánh), úi zời ơi, lại còn biết xấu hổ nữa kìa sao mà nghe cứ như là tự vả vào mặt vậy hả em Tigon ????
  6. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống như UNF, em cũng không biết bít làm thơ, nhưng ko bít thì em đành im , ko như ku UNF, cố rặn, chỉ tổ thiên hạ cười vào mặt . Em biết khiêm tốn đó chứ nhể ?
    Được tigonbexinh sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 26/07/2005
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, em có đọc báo HHT cách đây 7-8 năm sẽ thấy rất nhiều thơ trên đó, đọc báo Văn Nghệ cũng thấy thơ của UnFo , rồi vào tìm tập thơ "Gió Lang Thang" cũng là của UnFo đấy em ạ, chỉ có điều không có kiểu thơ "lạ" như bài trên đây thôi, hehe
  8. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình vừa có một bài vừa bị xoá.
    Theo như phát ngôn viên của box Nghệ Tĩnh thì khi nào box sắp thua thì xoá bài, đóng topic.
    Ấy đừng ....đang zui mà, chẳng mấy khi có trò tiêu khiển
  9. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thế là càng già người ta càng ngu đi hả anh ?
    đành rằng đây là thơ lạ nhưng ko bít làm thì câm mịa nó cái mồm đi . Thơ chi em ko biết nhưng thơ này mà gửi lên báo HHT thì ko sợ công an bắt ah ?

  10. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "Thơ" của các em được gọi là "thơ", "thơ" của anh chị lại được gọi là "văn xuôi xuống dòng". Từ nay cứ gọi thơ là "văn xuôi xuống dòng" tất.
    Mà các em chỉ biết chửi người khác ngu thế thôi à, ko biết làm gì hơn sao ? Chị thấy các anh chị NT cũng chửi đc em khối từ : thiếu giáo dục, vô văn hoá, rồi thì hàng họ này nọ, rồi thì chua ngoa đanh đá, rồi thì kém cỏi , rồi thì ngu ngốc. Chị thấy các anh các chị chửi các em nhiều lắm mà? Sao các em ko kiếm thêm được lý do nào đó mà chửi thêm các anh các chị ấy đi, mỗi ngu thôi thì có vẻ như các em chỉ biết chửi như bọn hàng cá đấy. Cố gắng lên nhé !

Chia sẻ trang này