1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia Vê Ku Fun Club tại Hà Nội (có thêm tiết mục "cãi nhau" kiểu gà)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lovequyen, 10/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hiện tại tiết mục chửi nhau bằng văn thơ đã dc 4 bài. 2 bài của Yêu Ku, 2 bài của........quên quên 1 của vnm, 1 của ÙN. hí hí. đang sưu tập chuẩn bị cho ra tập thơ.........cãi nhau. vui wá là vui.
  2. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Post lại bài này 1 lần nữa để chờ em LoveQuyen và có thể là 1 số em khác trả lời hộ cái vì thấy bất cứ bài viết nào của các em cũng dính đến từ " ngu", hay đây là chiêu thức tung hoả mù làm cho đối phương mệt mỏi vì cứ phải nghe đi nghe lại mãi 1 từ.
    Nhắc các em chút là đừng thi thố tài năng xuyên tạc với làm thơ ở đây, có thể chửi cùn thì các em thắng nhưng về mặt này thì chấp nhận thua đi, điển hình là trường hợp của em Quýt ( Qismylove), nếu mà là người biết suy nghĩ thì đau lắm em ạ.
    Em kính mời bác Giang Còi vào trổ tài thơ phú 1 chút cho bà con thưởng thức.
  3. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    He he, em này mà rơi từ tầng 2 xuống chắc là không việc gì đâu nhở. Mà có WING rồi thì phải thêm tí SUPER THIN cho nó đủ bộ chứ nhể. Thảo nào mà nhanh nhẹn, năng động thế. Lại đây ngồi với mình cái nèo...
  4. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hí hí. mình chả biết mịa gì về thơ ca. lõm bõm vào "rặn bài" cho nó vui nhà vui cửa.
    Lang thang vào net một buổi trưa.
    Đọc tin xem tữc cũng bằng thừa.
    Thế là lại nhảy vào box nghệ.
    Cãi nhau hay hay chuyện Vê Ku.
    Một hội Yêu Quyến quyết xông pha.
    Cứ đòi tốc váy quyết xông ra.
    Đến lúc làm văn đâu mất tích.
    Chỉ còn Yêu Quyến "rặn" thơ ca.
    Nào là văn tế nào là thơ.
    Đọc vào có thấy hiểu chi mô.
    Nào ngờ em Quít ta lại hiểu.
    Phải chăng người rặn có kẻ chùi.
    Lại một ngày nữa nắng chang chang
    Chẳng biết Yêu Ku có làm hàng( rặn thơ nha).
    Văn tế, thơ ca lại đến làm gì nữa.
    Nhớ bảo Ku Quít đi chùi hàng.
    hé hé. chả biết thế nào. đọc thì đọc đừng có chửi tui ko biết văn thơ nha. Bởi vì chửi cũng bằng hoà vì tui dek biết văn thơ gì cả. Ngồi bùn Rặn dc bài đấy.
  5. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ồ, sao bác Trai xem quảng cáo nhiều thế ? Không đc thế nữa đâu nhé, các em nó xấu hổ đấy, ko nghe em tigon nói gì à, xấu hổ đó, biết từ xấu hổ chưa ? Xấu hổ là xấu hổ đó mà.
  6. Miss_everywhere

    Miss_everywhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sau bấy nhiêu bài em pozzz chị đọc thì chị tưởng cái đo đỏ ấy em ko coá .Ặc Ặc hoá ra chị nghĩ oan cho em rùi , xin lỗi ngàn lần xin lỗi iem nha
  7. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai biết bồ nói gì nếu cứ tự nhận mình là giỏi giang cả, về đi học lại chuyên đề Khiêm tốn đi.
  8. guwngf

    guwngf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    to: tigon, loveQ...
    Thiệt hết biết mấy em rồi đó. Tóm lại là đừng nói thêm lời nào nữa. Từ hồi lớp một lớp hai các em đã được học bài nay chưa: "Mẹ mẹ ơi cô dạy / Cãi nhau là không hay/ Cái miệng nó xinh thế / Chỉ nói điều hay thôi" Mà đấy là chưa nói đến việc bọn em ăn nói bậy bạ với những người lớn có khi gấp rưởi số tuổi của bọn em. Bọn em chắc là mới rời ghế nhà trường phố thông thì phải, trông avartar của mấy em thấy cũng xinh. Làm ơn đừng để chữ x trong tiếng xinh thành chữ s.
  9. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bác này thật phí nhời. Các em mà tự biết như thế, hoặc đầu óc sáng sủa một tý thì mấy em ấy đã thấu hiểu những bài viết của khối người trước đấy rồi, và đã alê hấp ra khỏi chốn này không bao giờ thèm quay lại nữa từ những trang 15 hay 16 rồi. Đến bây giờ đã sang trang 35, đã nói ní nẽ hết với các em rồi, nhưng xem chừng các em chả có tý xi nhê nào đâu, còn hăng hơn trước nữa ấy chứ ( Bằng chứng là đã đem văn học ra để so tài đấy thôi ).
    Bác cứ để em ấy phát huy tinh thần và sức trẻ, bác ạ.
    Nhân tiện tặng em mấy câu văn xuôi xuống dòng nhé :
    Ôi sức trẻ các em Vê Qui
    Dồi dào mạnh mẽ a ri
    Mấy anh Nghệ Tĩnh xem chừng nhé
    Tuổi cao chớ có so bì
    Mai kia lỡ gặp em trên đường
    Có biết có thấy cũng xin thương
    Đừng bêu em giữa ba thiên hạ
    Đừng bán em ra giữa bốn phương
    Miệng em hồi nhỏ không đánh răng
    Nên bị sâu ăn anh biết chăng
    Miệng hôi từ đó không chữa được
    Nào phải em muốn chi cho đặng
    Thương em anh nhé thương em nhé
    Đừng bắt em mở miệng ra như thế
    Xấu xa không đậy người ta thấy
    Xấu hổ thân em còn rất bé.
    Hic, mình cũng chẳng thạo văn xuôi xuống dòng lắm, thôi thì gọi nó là thơ cũng đc. Các bác đọc mua vui!
  10. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thơ thẩn thế này chắc là sư phụ của UnFotunatelove rùi,

Chia sẻ trang này