1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia Vê Ku Fun Club tại Hà Nội (có thêm tiết mục "cãi nhau" kiểu gà)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lovequyen, 10/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songla

    songla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Oái oái, lại sai chính tả, lại thô thiển học. Các bác bảo là những ai nói tục chửi bậy là người vô học là nỏ đúng, chẳng qua là học không vô dù có học ở đâu đi chăng nữa.
    Cảm ơn sự phục vụ của các thành viên Vê Cu FC và những kẻ khóc mướn khác, sự phục vụ của các bạn còn tận tình hơn cả **** nhở.
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào, hoá ra vẫn còn chiến à, nhai đi nhai lại mãi k0 chán à, có mỗi cái thằng Vê Cu mà lắm chuyện.
    Tiện đây anh cảnh cáo chú Sun, chú muốn chửi bậy thì lượn ra chỗ khác, ba tuổi ranh học gì k0 học lại đi học cái trò chửi bậy. Anh nghe nói chú cũng được học hành nhiều lắm cơ mà, chú học kiểu gì thế?
    Mà anh nhớ anh đã 1 lần nói với chú là nếu chú chửi bậy thì lượn đi chỗ khác cho nước nó trong. Chú nghe xong mà vẫn k0 hiểu à. Anh nhắc lại lần thứ 2 đấy. Cố mà hiểu đi. Đừng để anh bảo chú là cái loại đầu đất. Nhá!
  3. zuIu

    zuIu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Miềng thì miềng nỏ biết chi nhiều. Chỉ thấy là "chim" Nghệ được các em, nhất là các em nhỏ dân Bắc, yêu nhiều quá. Rứa thì cũng quý, dưng mà có mỗi một "con" mà suốt ngày cứ bị các em tranh nhau, đứa thì ôm ấp, đứa thì vuốt ve, đứa thì chải lông vuốt cánh, rồi đứa thì bú mớm cho nữa, thì cũng ớn thật. "Con" của chú Q ko biết thế nào chứ con nào mà ko khoẻ thì sứt lông trày vảy là chuyện khó tránh khỏi. Nghĩ có thế mà ra đường gặp mấy em gái Bắc là lại thấy ớn ớn ở giữa hai chân!
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... Lâu nay k0 biết box mình có topic hay như thế này
    Các anh các chị nhà ta công phu chửi nhau ngày càng tiến bộ, thật k0 uổng công rèn luyện hàng giờ
    Đọc vui, cười sằng sặc :))
    (Tranh thủ câu trước khi topic bị khoá )
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

  6. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc đời...
    Thuở còn thơ
    Ai bảo chăn trâu là khổ...
    Được vào thi đấu trong đội hình chính thức của SLNA
    [​IMG]
    Rồi đội tuyển quốc gia Việt Nam
    [​IMG]
    Rồi nổi tiếng, được ''''giao lưu, phối hợp" với nhiều em gái...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có tiền, nổi tiếng, đành phải ăn chơi thôi... Thế là sa sút phong độ.
    [​IMG]
    Cùng lắc nào...
    [​IMG]
    Cùng chat (chửi thi) với các em trong VQFC
    [​IMG]
    Và rồi sự sa sút phong độ làm cho anh buồn muốn khóc...
    [​IMG]

    Chỉ tại đôi giày này anh mới giảm phong độ, đừng bảo là tại anh đóng quảng cáo nhiều hay không chịu luyện tập nhé.
    [​IMG]
    Và liên quan đến những đường dây Maphia, bán độ...
    [​IMG]
    Và cuối cùng, kết quả tất yếu...
    [​IMG]
    (Các ảnh này chỉ có tính chất minh họa)
    Ngồi rỗi hơi, lại châm các em VQFC tí cho các em sướng.
    Được trai_xunghe sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 02/08/2005
  7. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    HA HA HA !!! Bùn cười quá đi mất, các em bé mới lớn bây giờ bảo vệ thần tượng ghê thật ! Lại còn học được công phu văng tục chả kém gì dân bụi trần và mấy chú đánh giầy. Như thế gọi là cái gì hay thì ta tiếp thu và biến nó thành của mình các bác nhỉ.
    Ngày xưa khi tôi còn bé tôi cũng có thần tượng như ai (hình như là 1 thằng ca sĩ nào đó tôi không nhớ), tôi thường rêu rao cho mọi người biết như là 1 niềm tự hào mang bản sắc cá nhân mình vậy! Thú thật là hồi đó mấy đứa bạn khôn lỏi hơn tôi, chúng nó trêu trọc thần tượng của tôi đến phát ức lên được. Mà tất cả chỉ phục vụ 1 mục đích đó là được xem tôi nhẩy chồm chồm lên mà bênh thần tượng, sử dụng những lời lẽ thiếu thông minh, nói tóm lại tôi làm hề cho chúng xem. Sau đấy tôi cũng rút kinh nghiệm, có đứa nào chửi thần tượng của mình thì cũng chỉ cười cười nói lí lại mấy câu cho vui, thế là xong. Từ đó rút ra bản chất của cái topic này cũng không khác mấy so với cái chuyện tôi bị trêu trọc ngày xưa. Ai quan tâm đến cái thằng Quyến làm gì cho mệt, chẳng qua chúng ta đều ham sự náo nhiệt cả thôi (mấy cái em ''yêu Cu'' và ''Ti gọn'' ... có khi cũng rứa)
    Thấy nhiệt huyết của các em VeCufc tôi cũng đôi chút hoài niệm về 1 thời hiếu động trẻ con. Vì thế xin phép các bác cho em phát biểu vài câu nhe:
    Quyến ngu, Quyến đần, Quyến nhục, Quyến nghiện, Quyến bú tí đàn bà, Quyến vô kho, Quyến...
    Ê các em ơi!!! Xồ vào chửi anh đi này
  8. tatayeuVQ

    tatayeuVQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc mà công nhận là thấy tởm thật đấy.Toan là loại người vô học vô văn hoá.! lũ nhà wê lên tỉnh lại còn tinh tướng.Nghĩ mình là ai cơ chứ.Toàn bọn dân dùng hàng lởm! Tởm từ lời nói đến hành động>Không hiểu nghĩ mình là ai mà có thể thốt ra cái đánh toẹt những lời tởm đời này.Hỏi xem cái mặt mình có được bănngf 1 cái tóc của người ta ko??
    còn ai thích chửi nhau thì zô nick này nghe
    tata_ngongao89(fvq)
    đây ko ngán những loại người tởm đời đâu
    ĐÚNG LÀ BỌN VÔ HOC_DẠNG GHÉT CÁI BỌN NHÀ QUÊ LÊN TỈNH LẠI CÒN TINH TƯỚNG BẢO SAO MÀ DÂN HÀ NỘI NÓ KHINH CHO
    TỞM QUÁ
  9. rockdam

    rockdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Này oắt con, về hỏi ông bà, bố mẹ nhà oắt con xem ở chổ nào chui ra nhé. Giờ làm gì có dân HN gốc nữa, bị bomb B52 chết hết rồi.
    Thằng Cu Quyến sinh ra, lớn lên và được như ngày nay ở đâu ra vậy oắt con?
  10. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Này cô em kém nhân cách, kém học thức kém cả kiến thức xã hội ơi. Cô em hãy kể hộ tôi những người Hà Nội đang nắm các chức vụ quan trọng trong Đảng, Chính Phủ, các Bộ, Ngành,... xem nào. Hãy đếm xem các GS, TS được mấy người là người Hà Nội nào? Các giảng viên đại học dân HN chiếm dựoc bao nhiêu phần trăm?
    Cô em đừng bêu rếu dân HN thêm nữa đi, bây giờ dân các tỉnh về HN và xây dựng nên cái HN ngày nay đấy. Còn dân HN bây giờ học aưn học không đến nơi đến chốn, không công ăn việc làm đang ngồi gãi xương sườn ở đầu các ngõ hẻm kia kìa.
    Phải nói lại cho chính xác rằng, dân các tỉnh về thủ đô lập nghiệp đang thấy thương hại cho những kẻ vẫn hằng ngày vỗ ngực mình là dân HN mà vô học, vô nghề như mấy cô. Chỉ thương hại thôi, dân tỉnh lẽ họ không bao giờ muốn xúc phạm ai cả, con chó họ còn không khinh rẻ nữa là...

Chia sẻ trang này