1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia Vê Ku Fun Club tại Hà Nội (có thêm tiết mục "cãi nhau" kiểu gà)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lovequyen, 10/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelytomato115

    lovelytomato115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chị kiểm tra lại rồi, cái ni là Admin sửa, nỏ có mod nào của nhà này sửa cả. Hoá ra cu VNM có chức năng Admin ah. Hay là thuê nick admin có thời hạn đấy.
    Được bereu sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 18/07/2005
    [/QUOTE]
    Chị đang nói các em là em nào thế riêng em thì em tin chắc rắng sẽ không ai có thể nói em là con nhà vô giáo dục, và bố mẹ chồng của em sau này sẽ không phải hối hận vì đã cưới hỏi em về làm dâu. Em xin nhắc lại em không phải là con người vô giáo dục, gia đình em giáo dục em rất tốt, em học hành chăm chỉ ngoan ngoãn trong một môi trường giáo dục rất tốt. Bạn bè em toàn những người có giáo dục nên xin chị đừng có vơ đũa cả nắm như thế. Và em tự nhận thấy những bài em viết không có câu nào là chửi bậy, không có câu nào là vô văn hoá cả.
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, ý chị nào có như thế. Ý chị bảo là khi vào box, đập vào mắt chị là topic của em loveQ, nghĩa là chị có thấy, có biết, nhưng không tham gia. Vì biết thế nào cũng có người thích, kẻ ghét nên đã cố tình tránh xa để khỏi mang vạ vào thân. Thế nhưng sáng qua, do ko có việc gì làm nên mới click vào, lại ngứa miệng, miệng truyền sang tay. |Thế là............Chị nào dám bắt nạt mấy em. Tính chị thì chỉ thích bắt nạt mấy bố như Hoàng Anh, Vithanh, TrungAnh, Thinhold.....bên SLNA thôi. Chị mà bắt nạt tụi trẻ như mấy em thì về nhà con bé Sonja nhà chị nó ứ cho chị ẳm thì chết chửa.
    Còn nữa, chị không nói là người đi làm phải có tâm hồn trẻ con. Chị chỉ bảo :"chẳng nhẻ lại ngậm tăm cái mồm lại khi 1 đứa trẻ con vào nhà mắng um lên ah" thôi.

  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ối, chị lại phải xin lổi em. Chị nào có ý nói đến em. Do đang tập trung viết bài nên lẩn thẩn thế đấy. Xin lổi em lấn nửa nhé. Tính chị thí chẳng chửi xiên, chửi xó ai đâu. Chị mà ghét ai, thì chị nêu đích danh đứa đó ra chị chửi. Chửi thế mới là chửi, chửi thế nó mới biết là chửi nó, chứ không nó lại bảo mình chửi chó mắng mèo ah.
  4. lovelytomato115

    lovelytomato115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói thêm là người nào đã nói an Quyến là vô công dồi nghề thì em xin người ấy hãy rút lại câu nói của mình. Chính nhờ có anh mà bóng đá nam quốc gia mới dành được huy chương bạc ở SG22, chính anh chứ không phải ai khác đã đem lại vinh quang cho Việt Nam. Nếu các bạn cho anh là người vô công dồi nghề thì sai hoàn toàn. Cả tuần ngày nào anh cũng phải luyện tập, rất ít khi mới có thời gian về thăm mẹ nên đừng nói là anh vô công dồi nghề. Bản thân anh khi sinh ra đã phải chịu một hoàn cảnh gia đình như thế, điều đó đâu phải là lỗi của anh. Em công nhận anh Quyến học dốt nhưng cũng đâu phải tại anh, có nhiều người được sinh ra trong một gia đình tử tế đầy đủ mà vẫn học dốt thì mới đáng trách. Từ nhỏ anh sống thiếu tình cảm của người cha, mẹ thì là công nhân cầu đường nhưng từ cái khó đó anh đã biết vươn lên để trở thành một cầu thủ giỏi như hiện nay, để trở thành người đem vinh quang về cho đất nước thì thử hỏi có đáng cảm thông cho anh không? Có chứ. Một con người biết vươn lên từ cái khó thì không điều gì đáng chê trách cả, mà còn phải đáng khen nữa chứ> Nếu ai đó chỉ quan tâm đến cầu thủ ngoại, bóng đá ngoại mà không quan tâm đến bóng đá VN, cầu thủ VN, chê một cầu thủ VN đã góp công lớn cho bóng đá VN, nói người đó là vô công dồi nghề thì người đó không phải là người VN, không yêu VN. Khi ta còn sống trên mảnh đất quê hương, còn thở trên mảnh đất quê hương thì phải biết yêu quê hương, đừng có hướng ngoại như thế chứ.
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chị kiểm tra lại rồi, cái ni là Admin sửa, nỏ có mod nào của nhà này sửa cả. Hoá ra cu VNM có chức năng Admin ah. Hay là thuê nick admin có thời hạn đấy.
    Được bereu sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 18/07/2005
    [/quote]
    Hehe,em này thì biết gì.....title của Lovequyen do Natna tự tiện set,còn Lovely...do Cyclo tự đặt.Suy cho cùng các bác to đầu hơn các em phải hơn 9,10 tuổi nhưng hành động hèn hạ quá
  6. lovelytomato115

    lovelytomato115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu thấy thích nói chuyện với chị rồi đấy chị bereu à
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Vậy Cu Quyến là dân nào mà bọn em hâm mộ vậy? Không phải dân Gừng à?
    Thực ra trong box này có những người biết Quyến rất rõ, từ khi cậu chưa hề nổi danh. Cách đây vài năm thì việc Quyến có những fans hâm mộ như các em là chuyện bình thường. Nhưng hiện giờ với phong cách đá dặt dẹo như thế thì Quyến bị nhiều người chỉ trích là đúng. Chỉ có những người quá u mê thì mới không nhìn nhận được rằng cậu ta quá sa sút phong độ. Cách ăn chơi của cậu ấy thì không phải bàn, nếu là fans hâm mộ Quyến chắc các em cũng biết?
    Em LoveQuyen vào box chửi bới linh tinh như vậy nên mọi người mới quay vào em, điều đó khá dễ hiểu, không phải chỉ với dân Gừng như bạn kittynini2001nói đâu, dân nào cũng thế thôi. Có thể em thích Quyến, nhưng cũng có nhiều người không thích Quyến, trái ngược với ý thích của em nên viết những bài trêu chọc. Đấy còn là chưa nói có những người không phải là box này nhưng cũng cố tình viết chọc ngoáy vào để em chửi, để họ đứng ngoài vỗ tay cười.
    Theo anh thì hai em nên tạm dừng topic này tại đây, chuyển qua một nội dung khác hay hơn chẳng hạn .
    Thế nhé!
  8. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    He he, có phải em này được sống trong một môi trường giáo dục đầy đủ (@em đấy) nên mới viết sai chính tả như thế không? Mấy cái chữ đỏ đỏ ấy.
    Có phải em được sinh ra trong một gia đình tử tế (@ cũng em nốt) nên em mới được sống trong một môi trường giáo dục đầy đủ như trên không? Màu xanh nhé.
    Thôi các em cứ đi hâm, mộ anh Quyến tóc vàng đi, anh này có thời gian tập bóng nhiều đến nỗi không về thăm mẹ được, dù nhà anh cách chưa đầy 30p đi xe máy Spacy. Mà huấn luyện viên SL cũng tệ, bắt anh ấy tập nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến sa sút phong độ như bây giờ. Anh ấy chỉ có thời gian ngồi đánh bạc, uống rượu và đi vũ trường thôi. Cũng chả trách anh ấy được nhỉ, trước đi chăn trâu khổ thế mà chẳng ai nói, giờ sướng một tí mà thiên hạ đã đổ xô vào chỉ trỏ. Mà này, mải hâm mộ anh Quyến, không lo học, lại cà dốt đấy.
    Tớ thì cả đội bóng tớ chỉ hâm mộ ông bác sỹ thôi, ông ấy là người tốt, chăm sóc từng ly từng tý cho các cầu thủ.
    Cảm ơn vì đã đọc bài của tớ!
    Không cảm ơn nếu reply.
  9. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, lôi tên anh vô đây mần chi. Em bắt nạt tụi trẻ thì con bé nhà em không cho ẵm, còn nếu em mà bắt nạt bọn anh thì bọn anh cũng dek thèm ẵm em nữa
    Gửi mấy em hâm mộ VQ: Quyến là người của công chúng nên cần phải có xử thế phù hợp, chưa kể có nhiều hành động có thể coi là phạm pháp, không thể cứ mãi vin vào cớ nhà nghèo hay hoàn cảnh này nọ. Anh nói ngắn, mong các em hiểu nhiều - Chỉ mong thế thôi!
    P/S: Không yêu anh Quyến, anh Hoàng, chỉ yêu em Moon của Box.
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, em nào dám nêu đích danh anh mô, chẳng qua em đang dẩn chứng cho mấy con ngựa non là em nỏ thèm đàn áp trẻ con. Còn cái màu xanh xanh ấy, em thách anh đấy. Chỉ sợ anh không dám, mà có dám chưa chắc gì đã nổi. Hehehhee......

Chia sẻ trang này