1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia Vê Ku Fun Club tại Hà Nội (có thêm tiết mục "cãi nhau" kiểu gà)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lovequyen, 10/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelytomato115

    lovelytomato115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ok em tự nhận là mình viết sai chính tả không có gì phải bàn cãi.Nhưng ý anh nói là em được sinh ra trong một gia đình tử tế nhưng học dốt ấy à. Xin lỗi anh nhé lần này thì làm anh thất vọng rồi có cần em phải kể em học hành như thế nào không: Em học lớp toán trường Hà Nội-Amsterdam,từ bé đến giờ năm nào cũng đạt học sinh giỏi, nằm trong top 5 của lớp và được học bổng, hè năm nào em cũng đi học lịch học kín cả tuần, còn trong năm học thì khỏi phải nói tất nhiên là nhiều hơn rồi.Thế đã đủ chưa? Còn vấn đề em hâm mộ anh Quyến thì anh khỏi lo, em luôn học tốt và vẫn có thời gian để hâm mộ anh Quyến
  2. No_7

    No_7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác Nat nói cứ như họp Đảng bộ ấy nhỉ
    Các đồng chí nào sai cứ nghiêm túc nhận khuyết điểm. Sai thì phải biết nhận sai, biết nhận sai để rồi còn "họp nội bộ", rồi "nhận khuyết điểm" và "rút kinh nghiệm 1 cách sâu sắc".
    Đánh người chạy đi chứ ai đánh người quay lại, các đồng chí ăn năn, hối hận là Đảng mừng lắm rồi
    Sai thì sửa, sửa rồi để còn .....sai nữa, sai nữa thì ...sửa nữa.. sửa nữa thì ...hoà cả làng có như thế thì mọi người mới cùng nhau tiến bộ được
    À mà bác bảo họp nội bộ, "họp nội bộ" là thế nào ấy nhi, có phải là nội bộ sai, nội bộ biết, nội bộ an năn, nội bộ đau khổ, nội bộ hối hận.... hay là.....
    ".........
    - Chú sai rồi.
    - Vâng, em sai.
    - Phạt chú 1 ly!
    - Vâng, em chịu phạt. Kính bác!......."
    mạn phép
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, em này học khá thế, học thì sắp giỏi mà KHOE thì quá giỏi luôn, người giỏi thường khiêm tốn, mà người kiểu này chắc bố nhiều tiền, nhiều tiền nên mới vào được thôi,
    Anh cũng dốt nhưng bố nhiều tiền nên ngày xưa cũng học "giỏi" nên bây giờ mới đi trông xe hàng NET đây, còn em gái anh bây giờ đang du học ở Pháp, 1 đứa thì đang du học ở Mỹ em ạ, mà chả đứa nào học trường Ams cả,
    Gửi em bài viết này ở trang trước này, không mắt kém lại chẳng thấy gì, (chỉ xem ảnh là giỏi mà toàn ảnh (....) ngại chết)
    ---
    Đọc các bài viết của lovequyen tôi có cảm giác lại câu chuyện đã gặp ở đâu đó trong cuộc sống. giống như người mới bắt đấu biết yêu, đi đâu rồi cũng cố tạo ra rằng mình đã có người yêu, một người tuyệt diệu, cái mùi của anh ấy toả ra mới lạ làm sao, nó đậm đà và không giống một ai cả (từ nách anh ấy) , rồi thì nếu bố mẹ phản đối, anh chị ngăn cấm thì than ôi bỏ hết cả những năm tháng mà chữ hiếu nuối nấng quay phắt lại với chữ tình mới lạ và hấp dẫn, rồi thì một loạt hình ảnh cổ hủ lạc hậu của gia đình được tưởng tượng ra. Anh ấy cần một chỗ yên tĩnh, tại sao chỗ nào giữa thành thị này người ta cũng có mặt nhỉ, hãy tìm một chỗ thấy tĩnh lặng, tĩnh lặng và mát mẻ, thật lãng mạn để khi anh ấy kể chuyện cười tí chút nữa là lăn trên giường xuống vì buồn (..nôn + thèm chua).
    Quay lại vấn đề hâm, mộ hôm nay khi báo chí viết về Anh Q, đài báo xem anh ấy là sự kiện nổi bật, người gánh vác sứ mệnh của dân tộc (to quá nhỉ) thì đã đến lúc các FUKC CLUB mọc lên như mưa, những em gái thời gian không biết để làm gì, nấu ăn nấu uống thì đã có ông bố bà mẹ đảm nhiệm, học thì mãi chẳng vào , yêu thì không có ai để ý, vậy là anh Q ơi , anh đã có một loạt những người hâm, mộ rồi đấy.
    Những người hâm mộ anh cầm ảnh của anh, đóng khung lại rồi đưa vào box NT, họ kêu gào thảm thiết răng mọi người hãy gia nhập FUKC CLUB hâm, mộ anh Q đi, nếu ai không tham gia thì phải Câm mồm lại, không được nêu sự ghét của mình nếu không là họ sẽ bị NGU (?????) , rồi thì tao không thèm biết bọn mày mấy chục tuổi tao chửi tuốt , ngu hết (????) thương thay cái thân em già rồi chỉ làm chân trông xe hàng NET nhưng lòng tự trọng bị tổn thương tự nhiên lại nhớ chuyện A.Q của cụ Lỗ Tấn , thôi thì chúng chửi mình Ngu cũng như đang chửi (...) chúng nó vậy,
    Ôi anh Q ơi, họ lấy cả **** , M!#@!$@#$ , L#$%#$#, C%^%$^% ra để bảo vệ cho Ranh dự của anh kìa, rồi thì khi cảm thấy chưa đủ mùi uế khí, họ kêu gọi đồng minh theo chiến dịch ruồi bu (...) , họ muốn cho mọi người biết thế nào là trình độ văn hoá của Q''''s FUKC CLUB,
    Thành viên box NT toàn sư, ngày ngày xài chùa NET cơ quan, nếu không góp được gì cho xã hội thì cũng mang tiếng chết thế là họ đầu tư vào giáo dục thế hệ trẻ có suy nghĩ sai lệch, thôi thì cũng vì cách giáo dục khác với gia đình nên thế hệ trẻ kiểu này cảm thấy bị xúc phạm, (có bao giờ bị ai nói như đánh thế này đâu, ở nhà đến bố mình còn chả dám đánh sao lên đây mấy cha box Nghệ dám chửi mình thế nhỉ, nhưng mấy em ơi ai dám đánh con hàng xóm bao giờ đâu???? :D )
    Rồi thì ngày ngày họ lên NET vạch M... ra chửi người lớn (box Nghệ toàn người lớn tuổi), đêm đêm mang (....) lên viết mất dạy, thế nhưng phụ huynh thấy con hăng hái lên mạng, lại lao vù sang hàng xóm khoe lên mấy đứa trẻ đang tìm học bổng đấy, tài thật , ngoan thật
    ÔI anh Q ơi,
    Khi con còn bé, ước mơ của con là thành nhà du hành vũ trụ, lớn lên một chút ước mơ của con là thành giám đốc để được đi xe otô, rồi con lên đại học, ước mơ của con lúc đó đơn giản chỉ là sau khi ra trường được làm đúng nghành mình thích. Đến khi con lấy vợ ước mơ bây giờ chỉ là làm sao con có thể điều khiển được gia đình.... thần tượng bây giờ là bố mẹ của con.
    Các em gái cũng vậy các em ạ, Ai cũng cần có thời gian để lớn lên,
    Thế nhé,
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp,ko ngờ cái trang này nó dài đến tận đây rồi.
    Có đôi lời với các đồng chí thế này: Việc hâm mộ Văn Quyến của 2 bé Lovequyen và Lovelytomato là điều quá bình thường...các em này còn ít tuổi,hâm mộ thần tượng là điều dễ hiểu.Các bác lớn tuổi ko thích VQ thì kệ mẹ các bác,cớ deck gì các bác lại chửi bới 2 em này,nhất là cái con mẹ Bereu,*** biết gì thì câm mẹ mồm thối đi em,việc gì phải phải chứng tỏ mình là con mẹ bán cá ở đây .Hơn nữa các bác tự tiện thay đổi title 1 cách hèn hạ trong khi các bác tự cho mình nào là Giảng viên,kỷ sư,đầu to cả (thằng léo nào chả học xong ĐH là kỷ sư,cử nhân cả),việc làm của các bác đối với các em gái it tuổi như thế rồi còn mang tiếng người lớn làm chó gì.
    Nói thật ,tôi và em LieuOwen chưa bao giờ nói hâm mộ thằng Quyến cả,nhưng thích cái lối chơi thể hiện mình của nó,mà các bác nói ko thích lối chơi thằng Quyến ,ko tôn trọng nó thì các bác hâm mộ SLNA làm deck gì ....(các bác cứ tự hào này nọ ở bên www.slna-fc.com).Mẹ kiếp,1 thằng cầu thủ mới lớn sống trong nghèo khó từ nhỏ,có tý tiền,nó ăn chơi tý thì sao,thử nhìn thằng cha Rooney của MU cái....chơi cả **** 45 tuổi)mà ở đây đang bàn về chuyên môn bóng đá,còn về đời tư thì thằng nào chả có ít vết dơ.
    Mà nói thật,có lần các bác nói cùn bỏ mịa,các bác dạo trước sang SLNA ttvnol cái cái vụ VQ sang Everton (chắc bác Vithanh nhớ rõ nhất)
    Em *** biết các bác trai bác gái trong này,thấy các bác vùi dập các em đang độ tuổi trăng tròn,ngứa mắt kính các bác mấy dòng
  5. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ok em tự nhận là mình viết sai chính tả không có gì phải bàn cãi.Nhưng ý anh nói là em được sinh ra trong một gia đình tử tế nhưng học dốt ấy à. Xin lỗi anh nhé lần này thì làm anh thất vọng rồi có cần em phải kể em học hành như thế nào không: Em học lớp toán trường Hà Nội-Amsterdam,từ bé đến giờ năm nào cũng đạt học sinh giỏi, nằm trong top 5 của lớp và được học bổng, hè năm nào em cũng đi học lịch học kín cả tuần, còn trong năm học thì khỏi phải nói tất nhiên là nhiều hơn rồi.Thế đã đủ chưa? Còn vấn đề em hâm mộ anh Quyến thì anh khỏi lo, em luôn học tốt và vẫn có thời gian để hâm mộ anh Quyến
    [/quote]
    Em bận học như thế mà vẫn dành thời gian ủng hộ và yêu thích những gì mình thích thế là tốt em ạ,VQ hay là ai miễn là em thấy ở họ những điều tốt thế là được em ạ.Anh thấy em học trường Ams thế là giỏi rồi,anh trước đây cũng học trường Ams như em,nhưng mẹ anh quê Nghệ An,còn em chắc ko phải quê Nghệ An nhỉ?Em đừng có chấp mấy người trong này,chắc là toàn dân quê ra HN học cả thôi mà,cấp 3 chắc là toàn trường làng trưòng xã cả thôi mà (tuy giọng vẫn cố tình tạo chút tinh vi thế thôi) ,mẹ anh nói,ở Nghệ An chỉ có mỗi trường Phan Bội Châu là học tốt như trường Ams nhà mình ,còn lại là lẹt dẹt cả ,cho nên anh nghĩ mấy người trong này học ko thể bằng em khi họ bằng tuổi em ,thời đấy chắc còn phải chăn trâu cắt cỏ cả thôi và chúng nó ghen với VQ là điều dễ hiểu,cùng xuất thân thế cả nhưng Q thì được các em hâm mộ,còn họ thì chả có cái gì cả.Anh thỉnh thoảng vài đây đọc bài nhưng ko hiểu cái dân Nghệ được tiếng này tiếng nọ nhưng xem mấy người trong này xem ra vô học quá,em đừng có chấp em ạ
  6. buonlamchitaoi

    buonlamchitaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Sun lớn Sun bé đâu?về ăn cơm!
    Ái chà,là cà ở đây hả?Sao đường quang ko đi lại chui vào đây thế này?Bẩn hết áo quần bây giờ!
    Khổ thế đấy các bác ợ.Nhông con thế đấy.Nói cấm có nghe bao giờ.Nói bao nhiêu lần rồi,hội người cao tuổi một ngày có 48 tiếng nên trêu ong chọc **** thì thông cảm các cụ chứ.Không thì thời gian các cụ cũng chẳng biết làm jì mờ.
    Khổ,sức các cụ cũng có làm đc gì nhiều đâu.Vỗ mông các cháu (đấy là các cụ bảo vậy) thế thôi chứ cũng chẳng ăn thua gì đâu.Chơ mà phải tội,các cháu nó lại chưa thành niên.Nhạy cảm lắm cơ.
    Các cháu đi chơi thì chơi đúng nơi.Đị loạng quạng bị cắn (hoặc vỗ mông ) thì đừng trách.
    Thế nhé!Anh còn đứng đấy làm gì nữa,Về nhà dọn cơm ăn sớm.Tối nay con mẹt với thằng cu xin phép đi ọp nai cờ lắp nào đấy thì phẩy.
  7. kittynini2001

    kittynini2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thằng em máu chiến hảChị ủng hộ các em thích VQ,người yêu chị người Hà Tình nên chị vào đây xem ra răng,chú em thích chiến ko,chị lấy guốc chị đập cho dập mỏ bây giờ,đừng đùa với con gái Hải Phòng nhé
  8. kittynini2001

    kittynini2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chú này bình tĩnh đi chú,chị thấy chú Sun với chị Michael Owen nói thế là đúng rồi,tại mấy người ở đây thôi.Mà chỉ có những thằng mạt hạng mới dùng đến vũ lực thôi chú,cãi nhau cho vui đê
  9. sir_arafat

    sir_arafat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chú em Vietnamman bắt đầu lộ dần là dân Nghệ đây rồi,sợ quáCòn thách đánh nhau nữa đấyHôm nay đi uống cà phê thấy thằng bạn nó bảo vào đây đọc,tưởng có em nào trong này bị tung ảnh *** lên mạng,hoá ra cãi nhau về thằng Vê Cu như các bác Gừng ở đây nói.Mà các bác ở đây đàn bà quá,kiếm cái váy mà mặc đi thôi,thì cũng nhờ Văn Quyến mà SLNA mới có thằng đạt quả bóng vàng VN trẻ nhất đấy thôi.Các bác cứ bình loạn như kẻ trên,chê bai nó,thử xem hành trang các bác có những gì rồi,hohô
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trong lúc em đi hát hò với mọi người, anh giai nhà em vào đọc và nhắn tin cho em ntn:"Dạo này sao em điêu thế?"
    Vì thế hôm nay em xin phép anh giai em cho em được phép theo nốt đến trang cuối cùng, đừng mắng em điêu. Tuần sau em tự nguyện đi làm về sớm dọn dẹp nhà cửa.
    Ac...ac..uhm.........
    Uhm......Mẹ bereu đây ah, chú nhắc thế này nên hèn gì tối nay cứ nhảy mũi hoài. Mà xin hỏi là chú bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc là bereu không đến tuổi làm mẹ chú đâu. Mà chú ra đường, đừng bạ ai cũng gọi mẹ nhé. Coi chừng mẹ mìn đấy. Nói thế nhưng ít nhất cũng đáng tuổi làm chị của chú đấy, chú ah. Mà chị nhớ, trong topic này chị có nhận là chị biết léo gì mà. Chị viết rỏ ràng là chị léo biết gì cả, nhưng chưa khi mô chị dùng sai 1 cái lệnh đơn giản như chú em. Lại chết mia, sao nó biết mình bán cá ở đây Moon nhỉ? Hay Moon nói. Dạ thưa chú, chị của chú ở ngoài đời đúng là đi bán cá thật, nhưng chị toàn bán cá ngừ đại dương thôi. Chắc là chú chưa ăn con cá ni mô. Thịt nó ăn tái thì ngon tuyệt, mổi tội hơn 100k /1kg thôi. Mổi con tầm độ 45 -48kg.(Quảng cáo tí, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cty em)
    Mà để xem nào, chú đang ở UK ah. Tốt, tháng tới chị vèo sang Mỹ, kiếm tiền để làm cái MBA. Khi mô dư tiền, chị sang UK mời chú bựa thịt chó. Hay mời chú sang nhà chị chuyến. Mà chú ở UK làm gì đấy. Du học a? Tự túc hay học bổng? Như chị, vì léo biết gì nên 4 năm nay tìm mãi mới được 1 cái học bổng bán phần của ĐH Los Angeles. Mịa, chỉ tội lúc bé nghèo quá, nên phải bôn ba đi bán cá, có time deck đâu mà học. Lớn lên có tí tiền thì đua đòi nét niết.
    Chị tâm sự chút với chú. Chứ nói nữa sợ mai nhân viên của chị nó lại bảo:"Con mụ sếp nhà mình dạo này bán cá cả trên net center thì khốn". Thế nhé, chúc chú ngủ ngon, mơ thật nhiều giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ đó phải có hình ảnh của mẹ Rêu, ah nhầm, chị Rêu đấy nhé.

Chia sẻ trang này