1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời tham gia Vê Ku Fun Club tại Hà Nội (có thêm tiết mục "cãi nhau" kiểu gà)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lovequyen, 10/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thôi mẹ nó về nấu cơm đi,để tối con bẹp với thằng cu nhà mình đi họp ọp nai VQFC cho đúng giờ,kẻo dám đốc Lovequyen lại trách mắng.Mẹ nó ra chợ ,mua ngay mấy con chó dữ tợn vào chứ có thằng còn doạ khủng bố nhà mình đó,bố là bố sợ vụ ở London lắm rồi.Kiểu này thì mẹ nó đi ọp nai luôn với thằng ku và con bẹp cho an toàn,cứ kiểu đe doạ như kiểu của "dân VN" mặc dù chuối cả nải thế này lắm thằng chí phèo lắm
  2. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    Uhm......Mẹ bereu đây ah, chú nhắc thế này nên hèn gì tối nay cứ nhảy mũi hoài. Mà xin hỏi là chú bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc là bereu không đến tuổi làm mẹ chú đâu. Mà chú ra đường, đừng bạ ai cũng gọi mẹ nhé. Coi chừng mẹ mìn đấy. Nói thế nhưng ít nhất cũng đáng tuổi làm chị của chú đấy, chú ah. Mà chị nhớ, trong topic này chị có nhận là chị biết léo gì mà. Chị viết rỏ ràng là chị léo biết gì cả, nhưng chưa khi mô chị dùng sai 1 cái lệnh đơn giản như chú em. Lại chết mia, sao nó biết mình bán cá ở đây Moon nhỉ? Hay Moon nói. Dạ thưa chú, chị của chú ở ngoài đời đúng là đi bán cá thật, nhưng chị toàn bán cá ngừ đại dương thôi. Chắc là chú chưa ăn con cá ni mô. Thịt nó ăn tái thì ngon tuyệt, mổi tội hơn 100k /1kg thôi. Mổi con tầm độ 45 -48kg.(Quảng cáo tí, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cty em)
    Mà để xem nào, chú đang ở UK ah. Tốt, tháng tới chị vèo sang Mỹ, kiếm tiền để làm cái MBA. Khi mô dư tiền, chị sang UK mời chú bựa thịt chó. Hay mời chú sang nhà chị chuyến. Mà chú ở UK làm gì đấy. Du học a? Tự túc hay học bổng? Như chị, vì léo biết gì nên 4 năm nay tìm mãi mới được 1 cái học bổng bán phần của ĐH Los Angeles. Mịa, chỉ tội lúc bé nghèo quá, nên phải bôn ba đi bán cá, có time deck đâu mà học. Lớn lên có tí tiền thì đua đòi nét niết.
    Chị tâm sự chút với chú. Chứ nói nữa sợ mai nhân viên của chị nó lại bảo:"Con mụ sếp nhà mình dạo này bán cá cả trên net center thì khốn". Thế nhé, chúc chú ngủ ngon, mơ thật nhiều giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ đó phải có hình ảnh của mẹ Rêu, ah nhầm, chị Rêu đấy nhé.
    [/quote]
    Chị Rêu thân mến,em còn ít tuổi lắm chắc chưa bằng tuổi bố chị đâu,mà em được cái dễ tính,già trẻ gì em chơi tuốt,mấy con mẹ bán cá nhìn rành ngon nên em nghĩ chắc chị cũng ngon,mà chị hình như sinh con đẻ cái rồi đúng ko,em cũng chơi tuốt
    Em có ở UK mô chị,ah có,cách đây 5 năm em có ở bển,bây giờ em về VN trực tổng đài rồi,khổ quá em có du học du hý gì đâu,tự nhiên nhặt được cái vé sổ sổ ngay cạnh hàng cá nhà chị ,thế là em té thôi,mà đó là thời kỳ xa xưa rồi chị ạ,em bây h già cả rùi định kiếm con mẹ bán cá về hấn chửi cho sướng mông mà chưa thấyChị được học bổng bán phần àh,ặc ặc chị giỏi ghê (chị làm em sặc) em thấy người ta toàn đi toàn phần nhưng riêng chị lại chỉ đi bán phần (chị cứ phát huy "vốn tự có "1/2 còn lại của chị đi nhé) Mà chị học ko giỏi bằng bé LovelyTomato115 đâu mà khoe,mà khoe những cái người ta hơn chị lại làm chị mặt dày ra,em ko nỡ thế (em xin lỗi chị nếu em đã xúc phạm chị)
    Tối nay em sẽ mơ về chị,chị em mình side by side bước vào cõi tiên hay là six-nine chị nhỉ
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính thưa các anh chị, em xin thưa thật 1 chuyện này rằng, mấy hôm nay anh giai nhà em đi ctác nên em có đua đòi vào tranh luận vài bài. Ngày mai anh giai em về đến SG rồi, chắc anh ấy nỏ để laptop ở nhà nên em nỏ còn "phím mà luận" Mà tính em thì léo thích ra hàng Net, vừa tốn time, tốn xiền. Ở nhà vừa mát mẻ, vừa có Net chùa = tk của cty. Anh giai em ở nhà mà phát hiện ra em "ngu dốt" mà hay tranh luận thì anh ấy lại bắt em học lại TV mất thôi. Em nói thật, em là em sợ môn TV lắm, nên bây giờ mới tòan viết sai chính tả thế này. Vì thế từ bây giờ em không dám tranh luận nữa đâu ah( k thì mấy em nó bảo dốt mà tranh luận). Em xin đứng ở ngòai, vỗ tay và cười. Khi mô có ai nói đến em, em mới thò mặt ra. Được không ah?
    Em xin mạn phép gởi anh VNM ah: Hình như em đã từng gặp anh. Nhớ ko rỏ lắm nhưng em nhớ anh đâu phải đi trông xe. Em nhớ như thế vì năm em sắp ra trường em nhớ anh được học bổng tòan phần học cao học ở Sing, nhưng anh từ chối vì VASC nhận anh vào làm với mức lương khá cao đúng không ah? 3 năm không gặp, k ngờ anh trở nên du côn thế này. Ngày xưa nhát đến là thế, bây giờ lại đòi đánh vỡ mỗm người khác. Thật là đáng tiếc.
    Gởi bác Nat : Em thẳng thắn phê bình bác. Trên sân chiếu, bác làm lộ pass thì bác phải nhận lổi thành khẩn trước anh em. Em thì em đánh chó chạy đi, ah nhầm đánh người chạy đi chứ em nỏ đánh người chạy lại. Bác nhận lổi kiểu nội bộ, kiểu bên bàn nước thì quả là k chấp nhận được.
    Gởi em loveQ, lovely: Nói thật, chị rất thích tính cách của 2 em. Mạnh mẽ và bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Sau này đi làm 2 em chắc chắn sẽ có cơ hội làm lãnh đạo. Ít nhất là ở cty chị. Tính chị vốn quen hiếp đáp nhân viên, bây giờ gặp người mạnh mẽ như 2 em, chị mới biết thế nào là "vỏ quýt dày, có móng tay nhọn" Nghe em Lovely kể về quá trình học hành của mình làm chị ganh tị ghê.
    Gởi cái bác mô cũng học trường Ams: Hồi cấp 3 em học ở SG nên ko biết danh tiếng trường Ams bác ah. Em thì vì nghèo nên cố thi vào thực nghiệm sư phạm TP.HCM để học không tốn xiền, mổi tháng được 120k và đặc biệt là được luyện thi miễn phí.
    Con bé Sonja nhà em học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 ở Mỹ, không biết sau này về thi vào lớp Anh trường Ams được không nhỉ? Em đua đòi thế thôi, nhưng em lượng sức con em không nổi. Bác biết tại răng không? Em nỏ phải người Nghệ, nhưng anh giai nhà em là người Nghệ. Anh ấy học ở Huyện (nghĩa là dốt. @bác) thế mà TN thủ khoa trường KT QDHN. Bây giờ là GĐ 1 công ty khá to ở SG. Thế nên em không tưởng được Ams nó giỏi cở nào bác ah. Thế mà năm rồi, em nghe bảo là Ams có mấy đứa trượt ĐH, hay báo chí viết sai.
    Ah, gởi nốt những ai thuê nick của em : nhớ chuyển tiền vào TK cho em đấy nhé.
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế em trai ah. Chị có 1 bé gái rồi. Năm nay cũng biết chạy lon ton và đòi mẹ cho làm F2 của NTFC rồi. Còn ông cụ nhà chị, nói phải tội, làm sao mà bằng em được. Thế chẳng ra "sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông" ah.
    Còn cái bán phần và cái tòan phần, đúng là em chưa đến Mỹ nên em chưa biết. Vì chị léo biết gì nên làm gì xin được học bổng tòan phần. Chị học bằng thẻ xanh_công dân Hoa Kỳ, chứ có phải là dân du học đâu mà đòi tòan phần. Vã lại chị phải nhường cái tòan phần đó lại cho em lovely và những thế hệ đàn con cháu nữa chứ. Chị nói thế để dẩn chứng cho em biết là chị vốn léo biết cái gì cả. Đọc_hiểu, mắt mũi để đâu thế.
    Còn về vốn tự có, anh giai nhà chị vốn nhiều tiền rồi, ko cần đem ra buôn nửa đâu em ah. Mà chị nào có được xinh như Yến Vy, có buôn cũng chết đói mà thôi. Tụi Mỹ nó chị khóai ăn Ngô nướng thôi em ah. Còn da mặt, anh giai nhà chị bảo da chị trông như da em bé í, nên em cứ khoe nốt đi, đừng ngại.
    Buồn ngủ rồi, nhưng còn thắc mắc tí
    Chị hỏi khí phải, chứ nhở bà cụ thân sinh nhà em cũng sinh con đẻ cái như chị, cũng già trẻ như chị, và nhìn cũng ngon ngon như chị thì em cũng chơi tuốt ah. Thế thì bậy lắm em ah. Như thế thiên hạ nó lại chửi cha đấy. Tội nổi lắm, chị can nhé.
    Thôi, chị phải đi ngủ đây. Không ngày mai có đứa nó vào chửi em là thằng đàn ông tồi, đi cải nhau với đàn bà thì chị hối hận lắm.
  5. sir_arafat

    sir_arafat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thấy nick Bereu nói đáng yêu ghê,nhưng hình như con mẹ này có chồng rồi thì phải,thế mà chú Sun cũng chơi tuốtanh can chú đó.Gái này sinh ra chỉ để đẻ và ăn bám chồng thôi,nghe giọng điệu thì biết.Loại này mà cũng ti toe sang Mỹ,chắc cũng đi đẻ thuê mà thôichứ thẻ vàng với thẻ đỏ gì,hihi.May mà đây ko phải gái xứ Nghệ,đúng là box dân Gừng có khác,để 1 con mẹ xứ khác vào ăn nói mất dạy tục tĩu làm ô uế cả box,người ngoài xem vào tưởng là xứ Nghệ.Đáng buồn thay
    Em Rêu ơi,anh đang ở SG đây,anh cũng dân ít học lắm,khi nào cần tiền,alo cho anh nhé,anh thích nhất là gái 1 con lắm,chắc vẫn sung.Gặp em sau nhé,bb baby Rêu(oẹ oẹ)
  6. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Và đây...
    Câu trước, câu sau lại tự vả vào mặt mình. Thế này thì đứa nào là mạt hạng đây?
    Cô em là con gái Hải Phòng à? Thế trước có học trường Ngô Quyền không?
  7. trai_xunghe

    trai_xunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em gái ạ, anh cũng biết trường Ams em đang học là trường chuyên, một trong những cái nôi (chuồng) đào tạo học sinh giỏi (nuôi gà nòi) của HN nói riêng và của cả nước nói chung. Tuy nhiên đến giờ anh mới biết trường này còn đào tạo cả lớp chuyên khoe. Mà anh cũng không hiểu các em thế nào, kéo nhau ở đẩu đâu đến đây, rồi lại thi nhau vả vào mặt mình. Nói có sách, mách có chứng nhá. Đây nhá:
    Em ạ, ở Nghệ An bọn anh cũng có một trường chuyên, cũng có khá nhiều người biết đến, trường Phan Bội Châu. Nhưng ở đây người ta không có đào tạo chuyên khoe như trường Ams bọn em, mà hình như có đào tạo chuyên chửi tục, nói bậy. Cũng nói có sách, mách có chứng, đây nhá:
    Bạn Sun đừng có nói là bạn không học trường Phan Bội Châu nhé.
  8. kittynini2001

    kittynini2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chị đây đúng là học Ngô Quyền đó em,sao em tài thếCon bé có cái phim *** tung lên mạng là bạn thân chị đấy,em ạ.Em hỏi chị là có phải học Ngô Quyền ko để em làm quen với con bé đó (em chưa đủ đô như thằng bồ nó đâu) ,hay là em lại muốn chị tụt váy cho em xem trực tiếp,việc gì mà phải down trên mạng cho mất thời gian vàng ngọc của kỹ sư hả em(chị đánh giá em chắc cũng tốt nghiệp 1 ĐH nào đó).Còn gì nữa ko em?
  9. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, Chị thật là ấn tượng, em bắt đầu ấn tượng về chị rồi đấy, chị đừng giận anh trai_xunghe nha, anh ấy cũng dễ thương và anh trai_xunghe cưng súc vật lắm. Anh ơi, con chó cưng nhà anh sau khi con chó cái chết đi nó vẫn ủ rũ thế hả anh?. Em nghĩ ra cái này hay lắm anh ạ, để lúc nào em nói nhỏ với anh nhé. Đảm bảo 100% thành công anh ạ
  10. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đi qua thấy một số cái ngứa mắt đành phải phát biểu mấy câu, chịu tốn ít lời vàng ý ngọc.
    Cái đỏ đỏ: bereu nên thêm vào : nhưng sau này khi về già tôi không nói được những câu hay như thế này nữa.
    Cái xanh xanh : một lũ hay một số thì cũng thế thôi, ai thích đứng vào hàng ngũ "một lũ" thì cứ việc gào lên, chẳng mấy chốc mà thiên hạ nó biết cả . Mà ai có tật hay giật mình thì cứ việc thanh minh. Mk...ngu thì bảo ngu..chẳng nhẽ lại cứ bảo khôn, cái lovequyen thế là hơi bị thẳng tính, sự thật nhiều khi nó cũng mất lòng.
    Cái tim tím : LoveQuyen đã mời rất nhiều nơi tham gia FC nhưng không phải nơi nào cũng gây ra tranh cãi hay nói chính xác hơn là cãi lộn. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy . Các nơi khác gọi là gây ra tranh cãi nhưng cãi nhau với một số người có văn hoá nó khác. Nơi nào cần lịch sự thì lịch sự, mà nơi nào lịch sự cũng vô ích thì ... nồi nào thì vung nấy. Thử hỏi đến một nơi nào toàn bọn ...chậc chậc..nói ra lại mất lòng thì lịch sự làm cái deck gì . tất nhiên, LoveQuyen cãi nhau hay cãi lộn thì cũng nhiều vì những đứa ngu thì nhiều nhan nhản nên cái LoveQuyen nó cũng có nhiều kinh nghiệm, vừa vào một phát là biết ngay là ko thể tử tế được. Nếu đến một nơi nào dùng những lời lẽ vô văn hoá thì chứng tỏ nó ko biết văn hóa là gì thì dùng từ có văn hoá làm chi, nó lại không hiểu. Mình cũng ngại, chẳng thích trích dẫn làm gì cho nó bẩn tay. Mà chó mèo với người giờ cũng khó phân biệt lắm...người hoá thú hay chó mèo thành tinh nhìn ko biết được đâu.
    Cái đen đen : phu quân của LoveQuyen chắc ko bị thiếu cái NST nào nên nó khuyên vợ nó một câu rất chí lí : vào chửi chết mẹ cái con tinh vi tinh tướng ấy đê. Nhưng Lovequyen lại bảo không chấp một lũ chíp hôi ấy .Mình lại khoái công việc cãi nhau này, " giữa đường dẫu thấy bất bình mà tha."

Chia sẻ trang này