1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời thân ái!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi LeBang, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Mời thân ái!

    Thấm thoắt cũng đã 3 năm gắn bó với HPC, kỷ niệm cũng nhiều rồi mà chưa có dịp ngồi lại hàn huyên. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 27 của tôi, tôi xin gửi lời mời chân thành tới toàn thể thành viên của HPC tới dự buổi gặp mặt thân mật lúc 9h sáng chủ nhật ngày 07/11/2004 tại Trụ Sở HPC - WifiCafe số 115 Đinh Tiên Hoàng.
    Mong được gặp thật nhiều các bạn đã từng và đang gắn bó với HPC.
    Thân ái!
  2. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Ôi sướng quá nhở, Sinh Nhật lần thứ 27 của lebang
    em chúc bác 1 SN vui vẻ nha, mà điều quan trọng hơn là:
    - Bác cũng nên lấy vợ đi bác ạ, không cứ như thế này thì...?
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Bác Le_bang thì chẳng cần ai lo hộ đâu,thang_hp chẳng phải lo cho người khác đâu,lo cho mình trước đi thì hơn.
    Chúc mừng SN của Bác Le_bang nhé,em chúc Bác có một SN vui vẻ
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 06/11/2004
  4. BILLGATEHP

    BILLGATEHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật vui vẻ
  5. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Bác Lebang là ai thía . Hình như nick khác hay sao . 3 năm sao em không biết bác ấy nhở
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ANH!
    Gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất và cả những sự kính trọng cũng như sự biết ơn sâu sắc.
    Chúc anh mãi xấu như gấu , và vẫn " t ...g" như thời còn trai trẻ, vẫn khoẻ như lúc chưa già .................
    Bọn em không về được ngày sinh nhật của anh ......... nên chắc anh cung chẳng cần quà
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng Sn.Đang tí tởn ở HN nên chắc chắn là ko tham dự đc..he he...
  8. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cốc....cốc.....Mô phật.....Đã mang căn kiếp tu hành, nguyện xuống tóc làm nicô một thời, vậy mà...Chẹp chẹp.....Nay nicô lại hoàn tục thế gian, bụi phàm trần vẫn vấn vương tơ lòng, Thiện tai, thiện tai......Men cay, tình nồng đã đưa đứa con của đất Phật trở về với cõi phàm trần, luẩn quẩn với vòng trần ai. Mô phật......Sư phụ dù muốn về làm vài ly miễn phí với nicô lắm nhưng cõ lẽ sư phụ còn phải ở trên HN, sáng tụng kinh niệm Phật, chiều đi nhậu cùng anh em HPC HN mất rùi.Đành cáo lỗi với nicô vậy.
    27 năm gánh nghiệp đời nặng trĩu trên vai, giờ thì..... nicô lại tiếp tục gánh nữa đi nhé.Sư phụ chẳng có gì chỉ có tấm lòng thiện mang ra làm quà mừng thượng thọ cho nicô thôi
    Chúc nicô ngày mai với đầy đủ ai, ái, ố, bi, hỉ, nộ của cuộc đời.Cheng.......
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    kekeke......... vào đây lại găp cả Sư phụ của Sư Phụ của mình. Thía thì Đệ gọi Backy Sharp là Sư Ông nhỉ Sư Phụ nhỉ ......!
    Sinh nhật Sư Phụ, chắc là Đệ sẽ đến nâng ly chúc tụng rùi. Ngày mai, sau 7:30 a.m trước 10.30 p.m (ngoài thời gian ăn uống và đi làm và đi học) hichic.....
    Best wishes for you on your happyday!

    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 06/11/2004
  10. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn, buổi gặp mặt nhân dịp SN của tôi đã kết thúc với sự cảm kích từ phía cá nhân tôi về sự quan tâm của các bạn. Rất cám ơn vì những tình cảm tôi đã nhận được trong ngày sinh nhật lần thứ 27 của mình!!!
    Các bạn thân mến, đây là lần đầu tiên và cũng có lẽ là lần cuối cùng tôi tổ chức SN của mình. Không phải tự nhiên lại có điều này, tôi muốn nhân dịp này để nói với các bạn một vài điều, tuy nhiên vì một vài lý do khách quan, ý định này của tôi đã không thành công. Vậy tôi đành viết lên đây những điều muốn nói, mong mọi người hiểu và thông cảm.
    Các bạn thân mến, tôi là một cá thể rất yếu đuối khi phải đứng một mình. Điều này không phải là dễ nhận ra. Trong suốt những năm niên thiếu của mình, tôi luôn có bạn bè bên cạnh, trong từng bước đi, từng quyết định và tôi đã trưởng thành rất nhiều nhờ sự trợ giúp từ những người bạn đó. Cho đến khi những người bạn của tôi, từ những yêu cầu cá nhân, họ phải ra đi khỏi mảnh đất này, chỉ còn lại một mình tôi ở lại, đấy là lúc tôi nhận ra tôi rất cần họ, tôi nhớ họ trong từng bước đi, từng con đường... Tôi đã buồn lắm.
    Tôi đã chẳng thể làm gì, chẳng thể nghĩ gì được nữa. Lúc nào cũng chỉ buồn và nghĩ ngợi về một tương lai thật u ám, tương lai mà tôi chỉ có một mình. Đó chính là điều tôi sợ nhất trong cuộc sống, tôi không thể sống một mình, không thể chịu được sự cô độc.
    Đúng thời điểm này thì tôi biết đến HPC, chưa nhiều những hoạt động, nhưng HPC là nơi duy nhất cho tôi những không gian ầm ĩ, sôi động. Đây chính là thứ tôi cần trong lúc khó khăn đó. Và tôi đã hoà nhập, đã phục vụ HPC tận tuỵ với tất cả những gì mình có thể. Diễn đàn với nhiều người là ảo, nhưng với tôi, HPC là thật. Thật như tình cảm tôi dành cho HPC, cho mọi người. Tôi đã vui lắm khi chứng kiến HPC liên tục thành công trong các chương trình offline, khi HPC hoà mình cùng 7X, Nghệ Tĩnh... giao lưu thân thiết. Tôi cũng buồn lắm, khi chứng kiến HPC suy sụp sau mỗi lần vấp ngã. Ở đây, tôi cũng nhận được thật nhiều tình cảm, cả yêu thương, cả căm ghét... đồng thời tôi cũng có được những người bạn mà cho đến giờ phút này vẫn quan tâm đến tôi như những người anh em. Tôi quý trọng điều này còn hơn cả tiền bạc.
    Nhưng các bạn ạ, giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi không thể chỉ quan tâm đến cá nhân mình, không thể chỉ biết đến cái vui, cái buồn của một mình mình. Tôi còn một gia đình, một tổ ấm mà tôi có trách nhiệm phải xây đắp trong tương lai. Đã đến lúc tôi phải rời khỏi mọi người để lo cho sự nghiệp của mình.
    Phải rời bỏ HPC vào lúc này là điều tôi không hề muốn, vì lúc này, HPC đang cần người hơn bao giờ hết, việc thành công hay thất bại giờ đây quá gần nhau. Chỉ một sai lầm thôi cũng có thể đẩy HPC lùi vào dĩ vãng mãi mãi. Nhưng nếu làm đúng thì cũng chỉ cần một động thái thôi, HPC sẽ trở lại là chính mình trong lòng những người yêu thương nó! Đó là gì? Các bạn cũng biết giống như tôi thôi, đó là đoàn kết - hành động - phát triển.
    Đã quá lâu rồi HPC hoạt động tự phát như một nhóm các cá thể trong một tập thể không có chủ trương, đường lối. Điều này phải được khắc phục bởi một ban lãnh đạo hiểu lòng người, biết kêu gọi mọi người và biết cách lãnh đạo.
    Điều này đã có nhiều người nói và nói nhiều lần, tôi không muốn cứ lải nhải mãi những điều đã cũ, tôi chỉ muốn trước khi rời khỏi HPC, tôi được nhìn thấy các bạn sát cánh bên nhau trong một hoạt động mang tính Cách Mạng, để tiếp sức cho HPC, để đẩy nó lên khỏi miệng cái vực thẳm đã nuốt nhiều Box trong TTVN cũng như ở khu vực Hải Phòng này, đó là sự Lãng Quên.
    Giờ không còn thời gian nữa, tôi đã dành cho HPC tất cả những gì tôi có, và cũng đã nhận được từ HPC tất cả những gì tôi mong muốn, đã đến lúc tôi theo chân các vị tiền nhiệm của HPC, lùi lại để lo cho mình một tương lai, một hạnh phúc riêng tư. Mong rằng với cách nghĩ mới, cách làm mới, HPC sẽ lại là một người khổng lồ hùng mạnh trong lòng thành viên.
    Về cá nhân tôi, ân oán trên TTVN cũng tạm được gọi là nhiều, xin gửi tới những người yêu thương lời chúc sức khoẻ, gửi tới những người còn giận tôi lời xin lỗi chân thành. Dù sẽ không còn gặp nhau trên mạng, nhưng mong rằng chúng ta mãi là những người bạn tốt.
    Thân ái!

Chia sẻ trang này