1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thứ đều nên có một cái giá

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dream_on, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream_on

    dream_on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều nên có một cái giá

    Xin lỗi, cám ơn- một bài học vỡ lòng. Nhưng thực sự "vỡ" ra nhờ một người. Đến giờ cũng chẳng biết nên "xin lỗi" hay "cám ơn" người ấy nữa, có lẽ cả hai. Đúng vậy, cả hai.
    1 giây, chỉ là một tích tắc, nhưng nếu bạn đi xe buýt bạn sẽ cảm nhận được sự quý giá ấy. Hôm đó, tôi đã trễ. Vừa chạy ra khỏi ngõ. Quay lại nhìn. Trờiiiiiiiii.....xe buýt kia rồi. Những 30m nữa, mà bến lại chẳng bóng người....Chạy thôi nhưng đứt hơi rồi còn đâu. Được 10m, xe đã chạy song song...còn 20m... chịu thôi. Bỗng....cánh cửa xe buýt mở ra. "Lên nhanh cháu".
    Ôi, may mắn sao. Vội vàng lên xe, mặt tươi hớn hở....thầm... cám ơn chú.
    "Cô bé, không cám ơn chú sao?"
    Oái..................ừm nhỉ.......
    "Chú ơi, cháu xúc động quá không nói nên lời...Cháu cám ơn chú". Mọi người cùng cười vui vẻ.
    Phải vậy không nhỉ? Đó có phải là lí do??? Đúng là xúc động thật đấy...nhưng có đến nỗi....không nói nên lời???? Tại sao ta biết ơn mà không thể hiện điều đó. Nhận lời cám ơn ta sẽ rất vui, khi biết mình mang lại niềm vui cho người khác. Đó là điều
    ta xứng đáng được nhận cho sự nỗ lực của mình.
    Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình. Ta giúp đỡ mọi người, mang đến niềm vui cho mọi người bởi ta muốn hoà nhập cùng xã hội. Những nỗ lực của ta đòi hỏi phải được sự ghi nhận, sự trân trọng. Ta đâu có làm những việc vô nghĩa. Mọi thứ đều có một cái giá. Ta xứng đáng được hưởng cho những giá trị ta mang lại. Dù giá đó chỉ về mặt tinh thần: một lời cám ơn.
    "Chú ơi, cháu xin lỗi chú".
    Đó là điều tôi cảm nhận đầu tiên: "cái giá về mặt tinh thần"

    Vật chất thì sao nhỉ?
    Bạn là một người lớn. Nếu bé nhặt được một ví tiền(tất nhiên có thể tìm được chủ nhân)? Bạn sẽ làm gì?
    Chà, một cơ hội tốt cho bé một bài học rồi đây Bạn sẽ làm gì? Hihi, đó là bài học của tôi đấy. Xem phim (thêm bớt chút xíu )
    "Con à, chúng ta sẽ trả lại cho chủ sở hữu. Đó là công sức họ bỏ ra, và họ xứng đáng hưởng điều đó".
    Sau đó ông bố đã trả lại cho chủ nhân chiếc ví, nhưng yêu cầu nhận lại 20$(10% số tiền trong ví ).
    Về gặp con trai, ông nói : " Bố rất tự hào về con. Còn đây là phần thưởng mà con xúng đáng được nhận cho sự trung thực của mình".
    Bạn nghĩ thế nào? Sự kết hợp giữa lợi ích vật chất và tinh thần. Cậu bé rất xứng đáng được nhận điều đó.

    Khẳng định mình, khẳng định "cái tôi" của mình, đó là nhu cầu của tất cả chúng ta. Mỗi việc làm đều hướng tới điều đó. Chúng ta cần trân trọng, ghi nhận, và hãy thể hiện điều đó. Đó chính là một nguồn động viên, nó khuyến khích mọi người "đóng góp" nhiều hơn ->Mối quan hệ của chúng ta ngày càng tốt đẹp, thân thiết hơn, khi hai bên đều cảm nhận được sự trân trọng, quan tâm của người kia dành cho mình ..
    Mỗi người đều có một vị trí phù hợp với chính mình, đều có những thế mạnh riêng mình. Tôi đã từng nghe dự án đào tạo "Nhân tài".
    Vậy chỉ ai đó, có khả năng hơn người nào đó, thì mới được coi là người tài, những người khác thì không?? Người tài là gì? Theo tôi, bất cứ ai đặt đúng vị trí của mình, hoàn thành tốt vị trí đó. Một người lãnh đạo để được gọi là một "Nhân tài"? cũng phải hoàn thành tốt chức năng của mình. Hãy tạo môi trường lành mạnh để họ bộc lộ khả năng của mình, hãy trân trọng những gì họ đóng góp.
    Và tất nhiên: "Mọi thứ đều có một cái giá". Khuyến khích bằng lợi ích vật chất, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình. Nhưng để giữ chân họ hãy mang đến cho họ lợi ích tinh thần. Đó là nhu cầu được khẳng định mình, nhu cầu được mọi người nhìn nhận đánh giá và trân trọng.
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nên sửa lại là: Mọi thứ mà cần có giá thì nên có một cái giá
  4. dream_on

    dream_on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Mọi thứ đều có một cái giá" <- ừm, không chính xác "đều nên"...Hihi, DO quên mất tiu, mới sửa ở tiêu đề
    "Nên": Tự nhủ mình....nên...
    Giúp đỡ mọi người, vấn đề thiệt hơn không đặt lên hàng đầu...Nhưng tôi sẽ rất buồn nếu không cảm nhận được sự
    trân trọng của họ, họ chẳng để ý đến mình sao?? Tôi sẽ rất buồn
    "Suy từ bụng ta ra bụng người" -> tôi nghĩ vậy ngay bản thân mình phải trân trọng sự cố gắng của mọi người và học cách thể hiện điều đó....
    Họ xứng đáng được hưởng điều đó mà .
    Mọi người quan tâm, giúp đỡ ta. Ta nên đáp lại chứ. Và người ấy sẽ biết rằng sự cố gắng của họ không hề vô nghĩa, họ hiểu rằng ta cũng quan tâm, trân trọng nỗ lực của họ. Họ sẽ rất vui khi biết mang lại niềm vui cho mọi người, khi cảm nhận mình là một phần của xã hội (hê hê nghe to tát quá ha, thì sống có ý nghĩa ấy mà). Sẽ là có lỗi khi ta tước đi những cái họ đáng được hưởng: một niềm vui.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nothing for nothing !
    Không cái gì cho không mà !
  6. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  7. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều vì bạn dã nói hộ anh cái mà anh muốn nói
    .....
    Và tất nhiên: "Mọi thứ đều có một cái giá". Khuyến khích bằng lợi ích vật chất, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình. Nhưng để giữ chân họ hãy mang đến cho họ lợi ích tinh thần. Đó là nhu cầu được khẳng định mình, nhu cầu được mọi người nhìn nhận đánh giá và trân trọng.
    .....................
    Trình bày hay, ý không mớí. Tuy nhiên, có lẽ chú hơi quá khi viêts rằng: Moị thứ đều có một cái giá<== Điều này e không đúng lắm....
    a4u
    [/quote]
  8. dream_on

    dream_on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "cám ơn bạn nhiều vì bạn dã nói hộ anh cái mà anh muốn nói"
    Thật vui, khi được mọi người cùng chia sẻ....được mọi người "lắng nghe" (Giá như chú có thể nghe những điều cháu cảm nhận, chú ơi....Hihi, bạn ơi chú lái xe tuyến số 24, trung niên....có ai biết không nhỉ)
    Có thể chúng ta chung quan điểm-> tuyệt quá
    mà cũng có thể tồn tại những bất đồng -> một cơ hội để học hỏi rồi
    Cám ơn mọi người
  9. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    tat'' ca? chi? la` li'' thuyet'' suo^ng
    con` thuc. te'' doi khi chang dien~ ra nhu* the''
  10. dream_on

    dream_on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "còn thực tế đôi khi không diễn ra như vậy"
    Chẳng phải đôi khi, diễn ra nhiều ấy chứ. Tôi, ngay cả khi xác định được tư tưởng cho mình rồi, mà nhiều khi còn để mình rơi vào tình huống đó.
    Nhưng quan trọng là biết mình nên làm gì. Rút kinh nghiệm cho lần sau.
    "Khẳng định mình, khẳng định "cái tôi" của mình, đó là nhu cầu của tất cả chúng ta. Mỗi việc làm đều hướng tới điều đó. Chúng ta cần trân trọng, ghi nhận, và hãy thể hiện điều đó->Mối quan hệ của chúng ta ngày càng tốt đẹp, thân thiết hơn, khi hai bên đều cảm nhận được sự trân trọng, quan tâm của người kia dành cho mình .."

    Có thể tôi đã quá tham lam khi liên hệ từ bản thân ra những vấn đề mang tầm xã hội. Thực tế vẫn tồn tại những tiêu cực, chúng ta phải chứng kiến những điều đó ->Suông khi nói những điều như vậy mà chẳng thể làm gì được, chính xác hơn là chưa thể làm gì được?
    Nhưng bạn có đồng ý với tôi: nên như vậy không?(Mọi thứ đều nên...). Tất cả chúng ta nên. Còn thực hiện thì đúng là tuỳ quan điểm của mỗi người.
    Tôi nghĩ đó là một cái nhìn rất thực tế.
    Trước hết đối với vấn đề bản thân, mối quan hệ của ta sẽ tốt đẹp hơn....

Chia sẻ trang này