Mọi thứ đều tốt Công ty Cannon bên cầu Thăng Long tuyển người, qua 2 vòng chỉ còn lại 3 thí sinh. Trưởng phòng nhân sự hỏi "Thế mạnh của bạn là gì". Anh lớn tuổi nhất trả lời : Tôi đã từng là công nhân 3 năm trước khi học đại học. Anh thứ 2 nói "Tôi đã làm cho Yamaha 2 năm". Còn lại cậu SV Bách Khoa mới ra trường, hơi yếu thế nhưng cậu ta vẫn tự tin và dõng dạch thưa "Tôi ko có bệnh nghề nghiệp". Một đoàn du lịch ra nước ngoài bàn tán: "Đất nước họ thật đẹp và văn minh. Ai cũng có ý thức bảo vệ rừng nên thắng cảnh thật đẹp. Chả bù cho VN mình ..." Nghe đến điệp khúc chê của nhà ấy 1 cậu SV liền cắt ngang "Thì đấy các bác xem, nước họ thì giữ mãi mới được như vầy trong khi chúng ta phá mãi mà nước ta vẫn đẹp như vậy, chẳng đáng tự hào lắm sao". Một công tử về quê chơi, nhìn cái lều vịt của bác nông dân trơ trọi giữa cánh đồng liền ra giọng: Cả cái nhà bác chỉ bằng cái nhà vệ sinh của tui. Bác nông dân khẽ gật đầu rồi nói: Nhưng cái nhà vệ sinh của tui thì to gấp trăm lần cái nhà của cậu.
hehe...có phải how to win là thằng Chung mất nết ko nhỉ ? tau mà gặp mi thì tau đập cho vỡ cái mẹt nếu ko phải thì xin lũi à nghen khớ..khớ..khớ...